Ngày 14 tháng 7 từ năm 1880 đến nay, nước Pháp tổ chức lễ dược binh để kỹ niệm ngày dân chúng đứng lên lật đổ vua Louis thứ XVI để thành lập một nước Pháp cộng hòa dân chủ.Cuộc diễn hành gồm nhiều binh chủng và sinh viên các trường quân sự, các loại xe, các máy bay... khởi hành từ Khải Hoàn Môn đi suốt đại lộ Champs-Elysées đến quảng trường Concorde dài 2 cây số. Đoàn diễn hành đến quảng trường này để chào Tổng Thống, thành phần chính phủ và các khách mời ngoại quốc ngồi trên khán đài vinh dự. Cũng tại đây các đội bình chia ra làm 2 ngã để chấm dứt cuộc diễn hành.
<!>
Năm nay khách mời vinh dự là Nam Dương,với quần áo đủ màu, đội mũ hình beo, cọp, cá... với lối đi ngoạn mục được khán giả đứng hai bên lề đại lộ Champs Elysées vỗ tay tán thưởng.
Đội lính Cận Vệ "Garde républicaine" cỡi ngựa vừa chơi đủ thứ nhạc cụ thật hùng dũng.
Tám chiếc phi cơ thuộc đoàn bảo vệ không phận “Patrouille de France” bay trên bầu trời nhả khói hình lá cờ Pháp
Với 6000 binh sĩ trong 2 giờ đồng hồ, từng đoàn đi biểu diễn với binh phục khác nhau, rặp khuôn, đều đặn trong tiếng nhạc hùng tráng... xem thật đẹp mắt.
Có một cuốn phim nói về nội tình nước Pháp trong thời kỳ cách mạng lật đổ vua, chuyện phim lồng trong một chuyện tình tay ba...và những người thuộc nhóm “bảo hoàng” ở vùng biển Vendée, chống lại cách mạng. Phim rất hay, nếu quý Thân hữu
muốn xem cho biết thêm về cuộc cách mạng 1789 thì tìm phim Chouans, phim dài 2g 23' nhưng xem không chán.
Cảm ơn cô em Kim Oanh gởi lời chúc..
Chi Thanh Vân ơi.
Em chúc mừng Ngày Quốc Khánh bên chị nha.
Chúc chị luôn vui tươi, khoẻ khoắn.
Em Oanh
Paris,
Thanh Vân tường thuật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét