TẤM LÒNG VỚI DÂN TỘC
(My Heart for My Vietnamese People)
Đỗ Hữu Long
Thưa quý Anh, Chị Đồng môn,
Khi ngồi gỏ computer để viết những dòng chữ này, lòng tôi tràn ngập niềm xúc động. Tác phẩm Tấm Lòng Với Dân Tộc (My Heart for My Vietnamese People) của Đồng môn Đỗ Hữu Long, CSV-QGHC-ĐS-13, không chỉ là một cuốn sách, nó là một nhịp tim, một tiếng vọng từ cội nguồn, nơi những con sông đỏ phù sa ôm ấp đồng bằng, nơi tre xanh nghiêng bóng bên giọt nắng chiều, nơi giọt mồ hôi tổ tiên hòa vào đất mẹ để tạo nên một dân tộc hiền hòa, thông minh, hiếu khách nhưng vô cùng yêu nước, sẳn sàng chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ từng tất đất của tổ quốc Việt Nam trước các cuộc xâm lăng vô cùng tàn bạo của ngoại bang Phương Bắc thuộc các dân tộc Hán, Nguyên Mông, và Mãn Thanh.
<!>
Tôi may mắn được là một đồng hương Quảng Nam, một đồng môn Quốc Gia Hành Chánh, một cư dân cùng Thành phố San Jose với tác giả, Anh Đỗ Hữu Long, nên tôi đã chứng kiến hành trình của tác giả, một hành trình dài, không chỉ qua trang sách, mà qua những đêm trắng đăm chiêu, qua những câu chuyện anh chia sẻ với ánh mắt sáng lên như đốm lửa trong đêm. Tác giả không tìm về quá khứ chỉ để ghi chép, mà để lắng nghe. Lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, tiếng thở của dòng máu Việt vẫn đang chảy trong từng câu văn, từng nhịp sống hôm nay.
Tác phẩm Tấm Lòng Với Dân Tộc gồm hai tập I và II, tác giả tự xuất bản năm 2024 tại San Jose, là một tuyển tập về nhiều chủ đề mà tác giả hằng trăn trở về vận mệnh dân tộc Việt trên dòng thác lịch sử đương đại của đất nước và thế giới, nhưng phần đầu của tác phẩm, Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam (The Origins and Cultural Heritage of the Vietnamese People), có lẽ là phần trọng tâm của tác phẩm mà tác giả đã cưu mang trong gần suốt cuộc đời hơn 88 năm qua.
Cuốn sách này dẫn ta ngược về thời sơ khai, nơi huyền thoại và hiện thực giao hòa, nơi những bước chân đầu tiên của tổ tiên in dấu trên dải đất hình chữ S. Nhưng điều làm tôi cảm phục không chỉ là độ sâu của kiến thức, mà là tình yêu cháy bỏng trong từng trang viết. Tình yêu ấy không ồn ào, mà bền bỉ như rễ tre cắm sâu trong lòng đất, như dòng Hồng Hà miệt mài chảy qua bao mùa giông bão, như dòng Cửu Long giang mang nguồn nước tưới tẩm đồng bằng Miền Tây để rồi đổ ra chín cửa biển Thái Bình Dương.
Đối với tôi, tác giả không chỉ là một người bạn đồng môn mà còn là một người giữ hồn dân tộc. Tôi biết những hy sinh thầm lặng phía sau công trình này, những đêm trăn trở, những lần xóa đi viết lại, chỉ mong tìm ra sự thật tinh khôi như giọt sương mai trên cánh sen hồ quê. Anh viết không phải để được ca ngợi, mà để trao tặng một món quà: món quà của ký ức, của căn cước, của niềm tự hào không bao giờ phai.
Khi quý Anh, Chị đồng môn mở những trang sách này, xin đừng chỉ đọc bằng đôi mắt, mà hãy đọc bằng trái tim. Bởi đây không chỉ là lịch sử, mà là một nhành sen nở giữa bùn lầy thời gian mà vô vàn thanh khiết, ngát hương, và bất tử.
Với tất cả sự ngưỡng mộ và biết ơn,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét