Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Chủ Nhật Tuần Này! Nhớ Tham Dự: Chiều Thơ Nhạc “MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!” Và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Ngày Mai, Chủ Nhật, Ngày 13 Tháng 7/2025, Có Gì Lạ? Nhớ! Nhớ! Rất Xứng Đáng Bỏ Thời Giờ Tham Dự! Vào Cửa Miễn Phí: 
CHIỀU VINH DANH, TƯỞNG NHỚ CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN. GƯƠNG SÁNG MỘT ĐỜI YÊU NƯỚC! 
*Một Chiến Sĩ, Cả Đời Thắp Lửa Đấu Tranh: “Tôi Nguyện Là Viên Đá Lót Đường, Cho Công Cuộc Tranh Đấu, Để Việt Nam Có Tự Do, Dân Chủ!”
<!>

-Trong suốt cuộc chiến chống cộng trước và sau 1975, người Việt yêu nước ở khắp mọi miền của tổ quốc, đã chứng kiến không biết bao nhiêu tấm gương anh hùng, bất khuất, trong đó, có những vị đã vị quốc vong thân, vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất lạnh, có những vị can đảm tuẫn tiết không chịu đầu hàng, có những vị âm thầm chiến đấu trong lao tù, có những vị ngược xuôi bôn ba, gìn vàng giữ ngọc, nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh trong suốt bốn chục năm kể từ 1975... Trong số những tấm gương anh hùng đó, chúng ta không thể không nhớ đến Ông Võ Đại Tôn, người đã sáng lập Liên Minh Quang Phục Việt Nam, ngay từ những tháng năm đầu mất nước, đã từng về VN trực tiếp chiến đấu với kẻ thù CS, từng bị kẻ thù bắt cầm tù suốt thời gian hơn 10 năm, nhưng trước sau vẫn giữ được khí tiết của một người lính VNCH, sự minh mẫn của một kẻ sĩ giữa lao tù CS, và đặc biệt đã thắp sáng ngọn lửa yêu nước và niềm tin son sắt vào chính nghĩa, qua cuộc họp báo quốc tế lịch sử tại Hà Nội cách đây ngót 40 năm. Nhân dịp tưởng niệm 50 năm Ngày Quốc Hận 30-4, tưởng niệm Chiến Sĩ Võ Đại Tôn vừa ra đi, chúng tôi trân trọng giới thiệu Chiều Thơ Nhạc “ Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Hãy Còn Đây” nói lên với tấm lòng sắt son, luôn hướng về Quê Mẹ, của những người Việt yêu nước!


Chiều Thơ Nhạc “MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!”
*Chiều ca nhạc đặc biệt, đã được chuẩn bị công phu. Chương trình văn nghệ đặc sắc, do nhiều ca nghệ sĩ, hội đoàn yểm trợ, ý nghĩa nhất, từ trước đến nay! Vào cửa Tự Do!
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)


* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và nhất là, thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali. Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ. Trân trọng kính mời!

Vinh Danh!


Chiến sĩ kiên cường Võ Đại Tôn,
Đấu tranh với tất cả tâm hồn.
Vượt biên những quyết xây cơ sở,
Về nước mong sao diệt cáo chồn.
Cộng sản độc tài chừng giải thể,
Quốc gia dân tộc mới trường tồn.
Lưu vong mấy chục năm đằng đẵng,
Hoài vọng quê nhà... dạ sắt son.

(HỒ CÔNG TÂM)

Thư Mời Của BTC:


Kính mời quý tổ chức, hội đoàn, quý ân nhân bảo trợ và đồng hương tại Bắc Cali vui lòng tham dự:
Chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!
Để Tưởng Nhớ Chiến Sĩ VÕ ĐẠI TÔN
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)

Tiếp đón khách từ 12:30 PM
Vào cửa tự do - Có ẩm thực nhẹ - Đóng góp tùy hỷ
Chương trình được sự phối hợp của:

Đoàn Du Ca Bắc Cali, Phong Trào Hưng Ca, Nhóm Hậu Duệ VNCH và các tiếng hát được ưa chuộng tại thung lũng Hoa Vàng như :
Diệu Linh, Jenny Đan Anh, Trung Kiên, Chi Huệ (Dallas)...
* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.

Trân trọng kính mời,

Trưởng Ban Tổ Chức: Huỳnh Lương Thiện,
Tổng Thư Ký: Lê Văn Hải
Phó Ban Tổ Chức: Cao Thị Tình
Tổng Điều Hợp: Nguyễn Trung Cao

Thành phần Ban Tồ Chức:
Ban Cố Vấn:
TT Thích Viên Thông
MS Huỳnh Quốc Bình
Phó Tế Hồ Quang Nhựt
LMQPVN Hứa Trung Lập

Ban Tổ Chức:

Trưởng ban: Huỳnh Lương Thiện.
Phó ban: Cao Thị Tình
Tổng Thư Ký: Lê Văn Hải
Tổng Điều Hợp: Nguyễn Trung Cao
Ban Nghi Lễ: Ông Nguyễn Ngạc, Bà Ngọc Bích, TS Nguyễn Hồng Dũng
Rước Quốc Quân Kỳ : LL Sĩ Quan Thủ Đức Bắc Cali
Ban Vận Động: Maria Phạm

Truyền Thông: Nguyễn Xuân Nam, Nghê Lữ, Nguyễn Ngọc Mùi, Lê Chí Lượng
Văn Nghệ: Trương Xuân Mẫn, Nguyễn Minh Huy
Trang Trí: Jack Dương, Lê Văn Ý, Hoàng Minh
Triển Lãm: Trương Xuân Mẫn, Đỗ Đình.
Thủ quỹ: Đặng Sương.
Ghi danh: Lê Dung
Tiếp Tân: Đoàn Du Ca Bắc Cali
Ẩm Thực: Sơn Loan, Lam Sơn, Chị Chiên.
MC: Hoàng Tuấn, Mỹ Linh,
An ninh: Hiệp Security

Rất mong được quý vị vui lòng bảo trợ cho buổi sinh hoạt này.
Chi phiếu xin ghi:
Vo Lich / Memo Vo Dai Ton và gửi về
4247 Monet Cir
San Jose CA 95136
Hoặc Zelle cho Stephanie Dang
(408) 887-4924


Dấu ấn lịch sử! Chuyện ra tòa, ngày 13/7/1982, cú lừa CSVN ngoạn mục! (có một, không hai!), của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn!


*Chuyện kể Chiến sĩ Võ Đại Tôn ra tòa CSVN ngày 13/7/1982. Dưới đây là câu chuyện về phiên họp báo quốc tế, trích trong tập hồi ký Tắm Máu Đen của ông.
(Tiếp theo)

-“…Vừa bước vào cửa phòng trong, thì tên Trung tá ập đến định thoi vào mặt tôi, răng hắn rít lại: “Đồ ngoan cố! Bắn bỏ mẹ nó đi!” – Tên Thứ trưởng Thông tin Văn hóa và tên Đại tá cùng một đám công an ùa vào phòng, vây quanh tôi.
Tên đại tá mặt tái, nhìn thẳng vào mắt tôi gằn giọng:
– Anh định chơi trò gì đấy” Phá hoại hả” Lì lợm thật!
Tôi nghe có tiếng tiên Thứ trưởng chen vào:
– Giải quyết với nhà báo sao đây” Họ đặt nhiều câu hỏi lắm, các đồng chí phụ trách đang cho ghi cả mấy chục câu hỏi ngoài đấy!

Có một tên lớn tuổi, tóc bạc hớt ngắn, nhuộm răng đen, trông như nông dân, dằn mạnh tay tôi:
– Sao đấy, hôm trước họp báo trong nước đạt kế hoạch, còn hôm nay sao anh lại quay ngược vấn đề thế”

Tôi thản nhiên bước đến chỗ ghế salông ngồi xuống, ngửa lưng ra sau nhìn đám người càng lúc càng đông trong phòng. Lòng tôi bỗng băng giá, muốn thách thức đám hổ đói đang phùng mang trợn mắt trước sự kiện trở tay không kịp này. Có lẽ đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, trước báo chí quốc tế, Cộng sản VN bị một vố đau như thế này. Tôi đã thành công vì họ đã khinh địch, chủ quan, kiêu ngạo cứ tưởng “tên ngụy” nào cũng tham sống sợ chết, đầu hàng vô điều kiện trước họng súng kẻ thù. Cảm tạ ơn Trời đã ban cho tôi những phút giây bình tĩnh đáng sống! Tôi cảm thấy thương và kính trọng mình. Tôi thấy mình lớn lên, vươn cao lên, như đang đứng trên mây nhìn xuống một đám lúc nhúc là bọn Việt Cộng.


Tên Thứ trưởng Lê Thành Công lại hỏi, không biết hỏi ai:
– Sao bây giờ” Nhà báo yêu cầu được nêu câu hỏi ngoài kia kìa!
Tôi chợt có ý nghĩ trong đầu: “Phải chơi thêm bọn này một vố nữa rồi tới đâu thì tới, bề nào cũng sắp chết rồi!” Tôi vội nhìn tên Đại tá và nói, rất trầm tĩnh:
– Các ông vội phê bình tôi như vậy là không đúng. Trong nghệ thuật tuyên truyền như các ông đã có nhiều kinh nghiệm, thì phải đi từng bước cho người ta tin chứ. Tôi mới bị bắt về, ra họp báo mà cầm giấy đọc thì ai tin. Tôi phải nói như vậy, đấy là bước một, còn bước thứ nhì tôi dự định nói là tôi ăn năn hối cải, đã giác ngộ cho nên xin đọc lời tuyên bố. Như vậy mới có lô gíc. Các ông cho tôi ra lại, tôi sẽ làm theo ý các ông, đọc bản tuyên bố và trả lời câu hỏi!
– Sao anh không thảo luận trước với chúng tôi” – tên Đại tá hỏi.
– Dạ, vì lúc nãy thấy các nhà báo nước ngoài đông quá, cho nên tôi phải tùy cơ ứng biến, miễn sao sẽ đạt được kết quả theo ý các ông, không ngờ các ông lại bảo vào!
Tên Đại tá kéo tên Thứ trưởng và một vài tên cán bộ khác vạch đám đông đi ra ngoài một lúc rồi vào lại. Hắn gật gù nói:
– Được rồi, cho phép anh ra lại. Nên nhớ là chúng tôi cầm mạng sống của anh trong tay đấy. Nếu tiếp tục ngoan cố thì liệu hồn.
Tôi im lặng đứng dậy. Có tiếng ồn ào vang khắp ngoài hội trường. Đám công an hướng dẫn tôi ra đứng lại chỗ cũ. Tên Đại tá và Thứ trưởng Thông tin đã ngồi vào bàn chủ tọa. Tôi nghe có tiếng máy vi âm vang lên:
– Yêu cầu các đồng chí giữ trật tự. Cho phép đối tượng trình bày tiếp và chuẩn bị trả lời các câu hỏi của báo chí.
Một số ký giả ngoại quốc đến đứng vây quanh tôi, còn một số khác thì đưa các tờ giấy có ghi câu hỏi lên bàn chủ tọa.
Tên Thứ trưởng nói tiếp qua máy:
– Có mấy chục câu hỏi được đặt ra, nhưng tập trung có ba vấn đề chính: – Yêu cầu đối tượng cho biết tên các nhân viên trong Cục Tình Báo Trung ương Mỹ có quan hệ với đối tượng trong kế hoạch xâm nhập về VN – Vai trò của bọn phản động trong chính quyền Thái Lan – Các cơ sở của cái gọi là kháng chiến trong nước hiện ở đâu, có quan hệ với nhóm phản động Phun Rô ở Tây Nguyên như thế nào” – Cho phép đối tượng trả lời.


Tôi không lưu ý nhiều đến các câu hỏi, đang tập trung tư tưởng vào những lời nói cuối cùng. Tôi nhìn quanh hội trường rồi nhìn thẳng vào đám ký giả ngoại quốc. Lần này tôi chậm rãi quan sát kỹ, thấy có ký giả Mỹ, Pháp, Nhật và tôi kín đáo nheo mắt mỉm cười một lần nữa rồi nói thật nhanh:
– Tôi đã nói với quý vị là tôi hành động hoàn toàn độc lập. Tôi mệt lắm rồi không thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin vĩnh biệt! Cho tôi vĩnh biệt vợ con tôi, tôi đi vào cõi chết. Tôi mệt lắm rồi.

Tôi vừa kịp dứt lời thì cảm thấy hai cánh tay tôi bị ai bóp chặt và tôi bị lôi vào phòng trong. Đám ký giả ngoại quốc chạy ùa theo. Có tiếng xô xát, la hét gì đó vang lên. Tôi lắc đầu, một dòng mồ hôi chảy vào khóe mắt cay cay. Có ai đạp mạnh vào lưng tôi, suýt ngã quÿ. Chưa vào đến phòng thì có tiếng huyên náo và tôi lại bị lôi ra, đi ngược lại phòng họp báo và ra ngoài sân. Có tiếng xe nổ máy vang lên và tôi bị đẩy vào một chiếc xe du lịch. Có hai tên công an cầm súng ngắn chĩa vào hông ngồi kèm hai bên. Đàng trước là tài xế và một tên cán bộ nữa. Các tên công an đang cố quay kính xe lên, tiếng kêu rin rít.

Tôi chợt thấy một ký giả Nhật Bản chạy ào đến phía hông xe bên phải, đưa thẳng máy quay phim vào trong xe quay mặt tôi. Thụp! tên công an ngồi trong xe thu tay hất mạnh ống kính quay phim văng ra ngoài, người ký giả loạng choạng. Chiếc xe bóp còi inh ỏi lăn bánh. Một ký giả tây phương nằm dài ra trước đầu xe quay phim. Tôi thấy đám công an nhào đến kéo ông ta ra, thộp lấy máy, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên.

Tôi nhìn ra ngoài, kính cửa xe chưa quay lên hết, thấy lố nhố máy quay phim, máy chụp hình bao quanh xe. Tiếng tên cán bộ ngồi phía trước thét lên: “Vọt đi, cán bỏ mẹ chúng nó!” Xe chồm phía trước, tiếng bóp còi inh ỏi, đàng trước, đàng sau có mấy xe jeep và xe gắn máy cũng đang rồ ga, phun khói mù mịt cả một khu sân rộng.
Xe chạy ra cổng và lao vụt đi. Hai tên công an vẫn dí súng vào hông tôi, mặt đầy sát khí. Tôi im lặng, dường như tôi đang nhìn phố xá hai bên đường và mỉm cười.”


NHỚ THAM DỰ NGÀY MAI: VINH DANH, TƯỞNG NHỚ CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN. GƯƠNG SÁNG MỘT ĐỜI YÊU NƯỚC!
Trong chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!
*Chiều Thơ Nhạc đã được chuẩn bị công phu, nhiều hội đoàn, ân nhân yểm trợ, ý nghĩa nhất, từ trước đến nay!
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)


* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.




Tin Quốc Tế
31 công nhân thoát chết kỳ diệu sau vụ sập đường hầm ở Los Angeles!


-Một vụ sập đường hầm nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng ở thành phố Los Angeles vào tối Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, nhưng may mắn toàn bộ 31 công nhân mắc kẹt bên dưới đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu an toàn trong chiến dịch kéo dài hơn một giờ đồng hồ.
Theo đài KTLA, vào khoảng 8 giờ tối, Sở Cứu Hỏa Los Angeles (LAFD) nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo sự cố sập đường hầm tại công trình thuộc Dự Án Clearwater – một dự án xử lý nước thải quy mô lớn của Los Angeles County, nằm trên đường South Figueroa, khu vực Wilmington.
Đường hầm xảy ra sự cố có độ sâu từ 300 đến 400 foot dưới lòng đất, cách lối vào chính khoảng 6 dặm – khiến công tác tiếp cận hiện trường trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng cứu hỏa đã huy động hơn 100 người, bao gồm các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn chuyên biệt với thiết bị chuyên dụng để xuống sâu vào hầm.

Một số công nhân buộc phải tự vượt qua đống đất nhão cao tới 15 foot để tìm đường ra vị trí an toàn, nơi đội cứu hộ đang chờ sẵn. Lực lượng chức năng sử dụng cần cẩu và lồng sắt để đưa các nạn nhân từ lòng đất lên mặt đất một cách an toàn.
Tới khoảng 9 giờ 20 tối, toàn bộ 31 công nhân được giải cứu và đưa lên khỏi đường hầm. Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã kiểm tra sức khỏe từng người. Điều kỳ diệu là không ai bị thương – một kết thúc hiếm hoi đối với một tai nạn dưới lòng đất phức tạp như vậy.
Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong đêm. Bà tuyên bố: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn khi tất cả các công nhân đều an toàn.”
Dự Án Clearwater có tổng chiều dài 7 dặm, với đường hầm rộng 18 foot được thiết kế để thay thế hệ thống xử lý nước thải cũ kỹ, đảm bảo an toàn cho các thủy lộ trong vùng đô thị đông đúc này.
Cho đến sáng Thứ Năm, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ sập hầm vẫn chưa được công bố. Giới chức thành phố và các kỹ sư công trình đang khẩn trương điều tra để xác định yếu tố kỹ thuật hay sai sót trong thi công. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn trong các dự án hạ tầng ngầm lớn, nhất là trong bối cảnh khí hậu và điều kiện địa chất ngày càng bất thường tại California.
(Theo DV News)


Máy bay Air India bị ngắt nhiên liệu trước khi lao xuống đất!


-Ấn Độ Điều tra sơ bộ cho thấy công tắc nhiên liệu động cơ bị gạt xuống vị trí "ngắt" trước khi máy bay Air India rơi khiến 260 người chết.
Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ ngày 11/7 công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi máy bay Boeing 787 chở 242 người của hãng Air India hồi tháng trước, cho thấy các công tắc điều khiển nhiên liệu vào hai động cơ đã bị gạt từ vị trí "hoạt động" xuống "ngắt", lần lượt cách nhau một giây, trước khi máy bay giảm tốc độ.
"Trong đoạn ghi âm buồng lái, một trong hai phi công hỏi tại sao người kia lại ngắt nhiên liệu. Phi công còn lại đáp rằng anh ta không làm vậy", báo cáo có đoạn, nhưng không nêu nhận định vì sao điều này xảy ra.
Vị trí công tắc điều khiển nhiên liệu trên máy bay Boeing 787. Đồ họa: Seattle Times
Vị trí công tắc điều khiển nhiên liệu trên máy bay Boeing 787. Đồ họa: Seattle Times
Máy bay nhanh chóng mất độ cao sau đó. Công tắc được gạt lên và động cơ bắt đầu hoạt động trở lại, song một phi công đã phát tín hiệu khẩn nguy "Mayday". Sau khi hỏi tổ bay chuyện gì đã xảy ra, đài kiểm soát không lưu thấy phi cơ bị rơi và gọi lực lượng ứng phó khẩn cấp tới hiện trường.
Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ cho biết sẽ không đưa ra khuyến cáo nào đối với các hãng khai thác, cũng như hãng máy bay Boeing và nhà sản xuất động cơ General Electric, cho thấy đây dường như không phải lỗi kỹ thuật liên quan đến máy bay hay động cơ.
Cơ quan này nói rằng cuộc điều tra đang tiếp diễn và đã yêu cầu các bên liên quan cung cấp thêm thông tin và bằng chứng.
Mảnh cánh đuôi máy bay Air India tại hiện trường ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 12/6. Ảnh: AP
Mảnh cánh đuôi máy bay Air India tại hiện trường ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 12/6. Ảnh: AP
Chuyến bay số hiệu AI171 của Air India rơi chỉ vài chục giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad ở bang Gujarat chiều 12/6, lao xuống khu ký túc xá trường y gần đó. Máy bay khi đó chở theo 230 hành khách, bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và một người Canada, bên cạnh 12 thành viên tổ bay.
Sự việc khiến tổng cộng 260 người thiệt mạng, bao gồm 241 người trên máy bay và 19 nạn nhân dưới mặt đất, chỉ một hành khách người Anh sống sót. Hàng chục người dưới mặt đất cũng bị thương.
Air India cho biết máy bay Boeing 787 của hãng được bảo dưỡng tốt, không có vấn đề nào trước vụ tai nạn. Sự việc đánh dấu lần đầu dòng phi cơ này xảy ra tai nạn chết người kể từ khi được khai thác thương mại năm 2011.
(Phạm Giang)

Pháp: Kế Hoạch Khai triển Lực Lượng Liên Minh Tình Nguyện Vì Ukraine Đã Sẵn Sàng


(Hình REUTERS / Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại trụ sở của một cơ quan chỉ huy chiến lược của Anh Quốc, ở phía Tây-Bắc Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 10/7/2025.)
-Hôm 10/7/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì một cuộc họp trực tuyến từ trung tâm chỉ huy của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở Northwood, phía Tây-Bắc Luân Đôn, với sự tham gia của "liên minh các quốc gia tình nguyện vì Ukraine". Tại đây, ông Macron khẳng định kế hoạch khai triển lực lượng liên minh vì Ukraine đã sẵn sàng, đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực lên Nga.
Phát biểu trong cuộc họp, nguyên thủ Pháp tuyên bố: "Chúng tôi đã có một kế hoạch sẵn sàng để khai triển lực lượng và có thể được thực hiện trong vòng vài giờ ngay sau khi (hai bên ký kết) thỏa thuận ngừng bắn". Thủ tướng Keir Starmer thì khẳng định "các kế hoạch đều được đặt trong một tầm nhìn dài hạn" và liên minh hiện có "một tổng hành dinh mới tại Paris, đã đi vào hoạt động, và đang hoàn thiện các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát", phối hợp chặt chẽ với Kiev. Tổng hành dinh sẽ được chuyển về Luân Đôn sau 12 tháng.

Hãng tin AFP nhắc lại, hôm thứ Tư (9/7), Luân Đôn và Paris đã tuyên bố sẽ sử dụng Lực lượng Viễn chinh Liên hợp Pháp-Anh (CJEF) hiện có, như là "nền tảng" cho một lực lượng tương lai được khai triển dưới sự bảo trợ của "liên minh các quốc gia tự nguyện". Lực lượng này sẽ nhằm mục tiêu "tái thiết lực lượng lục quân" của Ukraine, "bảo vệ không phận Ukraine" và "đảm bảo an ninh hàng hải".
Tổng thống Macron cho biết lực lượng này sẽ được tăng lên "tối đa 50.000 quân", tức là gấp năm lần so với quy mô hiện tại, nhằm đáp ứng khả năng tham gia "vào một cuộc giao tranh lớn" và có thể được "khai triển cho NATO".
Đáp lại, Điện Kremlin hôm 11/7 tuyên bố bất kỳ hành động khai triển lực lượng Âu Châu "gần với biên giới Nga" đều là "không thể chấp nhận được" và gọi đây là "chủ nghĩa quân phiệt chống Nga" của lãnh đạo các nước Liên Hiệp Âu Châu.

Kiev Sẵn Sàng Hợp Tác Với Liên Hiệp Âu Châu Để Mua Thiết Bị Quốc Phòng của Mỹ

-Hôm 11/7/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng hợp tác với Âu Châu để mua "các thiết bị quốc phòng quan trọng của Mỹ nhằm bảo vệ tính mạng con người".
Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra trên mạng Telegram sau cuộc họp với các Thượng Nghị sĩ Mỹ hôm 10 và thứ 11/7. Ông cũng nhắc lại ưu tiên hiện tại của Ukraine là tăng cường hệ thống phòng không, bao gồm cả việc đầu tư vào drone đánh chặn và cho biết đã thảo luận với Hoa Thịnh Ðốn về các dự án sản xuất vũ khí chung.
Theo CNN, trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 10/7, Tổng thống Donald Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận với Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và "đang chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua Liên minh Bắc Đại Tây Dương". NATO sẽ trả "100% tiền mua những vũ khí đó". Theo ông Trump, các hệ thống phi đạn phòng không Patriot nằm trong số vũ khí được chuyển giao cho Kiev.

Trả lời báo giới tại Kuala Lumpur (thủ đô của Mã Lai Á) sau cuộc gặp với đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov hôm 10/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang tích cực đàm phán với các đối tác Âu Châu về việc chia sẻ các hệ thống phi đạn phòng không Patriot với Ukraine.
Thông tấn xã Reuters dẫn lại 2 nguồn tin nắm rõ hồ sơ này cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump sẽ gửi vũ khí cho Kiev trong khuôn khổ Quyền viện trợ vũ khí đặc biệt của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA), quyền mà Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden thường sử dụng. Vẫn theo nguồn tin của thông tấn xã Reuters, đợt viện trợ mới này có thể có tổng trị giá 300 triệu Mỹ kim.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC hôm qua, ông Trump tỏ ra "rất thất vọng" về Mạc Tư Khoa và cho biết vào thứ Hai (14/7) tới, sẽ đưa ra một "tuyên bố quan trọng" về Nga, nhưng không nêu chi tiết.

Liên Hiệp Âu Châu Tích Cực Tái Thiết Ukraine

-Trang nhất của tờ Les Echos quan tâm đến việc Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang tìm cách huy động tối đa nguồn lực cho công cuộc tái thiết Ukraine tại hội nghị ở Roma, Ý Ðại Lợi.
Tại hội nghị diễn trong 2 ngày 10 và 11/7/2025, khối 27 nước đã tuyên bố muốn huy động tới 10 tỉ Euro cho công cuộc tái thiết đất nước bị Nga bắn phá từ hơn 3 năm qua. Đây là hội nghị thứ tư về vấn đề này, sau các hội nghị ở Lugano, Luân Đôn và Berlin, với sự tham gia của 5.000 người: khoảng 15 nguyên thủ quốc gia, 40 tổ chức quốc tế và gần 2.000 doanh nghiệp. Ngoại trưởng Ý Ðại Lợi Antonio Tajani khẳng định: "Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng Kiev không đơn độc".
Theo nhật báo kinh tế, tổng chi phí tái thiết Ukraine ước tính vượt quá 500 tỉ Euro. Riêng thiệt hại trực tiếp do chiến tranh gây ra kể từ năm 2022 đã lên tới 170 tỉ Euro. Trong số này, hơn 18 tỉ liên quan đến hạ tầng giao thông với hơn 25.000 cây số đường sá, 340 cây cầu và khoảng một nửa mạng lưới đường sắt bị phá hủy. Khoảng 33% nhà ở hư hại, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu gia đình. Các cơ sở hạ tầng giao thông chiếm 21% thiệt hại, trong khi các lĩnh vực khai khoáng và năng lượng chiếm 12%.

Thủ tướng Giorgia Meloni đã hình dung về một "phép mầu kinh tế Ukraine", tương tự như những gì Ý Ðại Lợi từng trải qua sau Đệ Nhị Thế Chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi thiết lập một "Kế hoạch Marshall" mới cho nước mình, giống như kế hoạch tái thiết Âu Châu cách đây 80 năm.
Một trong những mục tiêu chính của hội nghị lần này là trấn an và thu hút nhà đầu tư tư nhân. Bà Meloni tuyên bố: "Đừng ngại đầu tư, xây dựng và tái thiết Ukraine. Đây không phải là một canh bạc rủi ro, mà là đầu tư cho hòa bình, cho tăng trưởng kinh tế của Âu Châu và cho an ninh của chính chúng ta". Bà Ursula von der Leyen thì cho biết các khoản đầu tư sẽ được dùng để khôi phục doanh nghiệp, xây dựng nhà cửa, mở lại bệnh viện và bảo đảm an ninh năng lượng.
Ông Jérémie Pellet, tổng giám đốc tổ chức Expertise France, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Ukraine phải chứng minh có thể tạo ra một môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cơ quan này đang hoạt động mạnh tại Ukraine, với khoảng 60 nhân viên và hơn 15 dự án, trong đó có việc xây dựng một bệnh viện ở Odessa để điều trị cho các cựu chiến binh và cung cấp chân tay giả.
Theo ông Pellet, nhờ chương trình "EU4Reconstruction" do EU tài trợ và do Expertise France thực hiện, các đô thị quy mô trung bình ở Ukraine sẽ được hỗ trợ để nâng cao khả năng quản lý đầu tư tái thiết một cách hiệu quả. Cụ thể là đào tạo nhân lực tại địa phương nhằm lựa chọn đúng dự án và huy động nguồn tài chính phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng niềm tin cho các doanh nghiệp tư nhân khi quyết định đầu tư vào Ukraine.

Tái Thiết Ukraine: Các Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Trên Tuyến Đầu

-Hôm 11/7/2025, Hội nghị Tái thiết Ukraine bước sang ngày thứ hai tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi.
Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen thông báo thành lập Quỹ Đặc biệt Âu Châu. Mục tiêu là huy động đến 10 tỉ Euro đầu tư từ cả khu vực công lẫn tư nhân nhằm xây nhà ở và bệnh viện, cũng như mở lại doanh nghiệp Ukraine và bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng.
Nhiều tập đoàn cùng các công ty vừa và nhỏ cũng đã bắt tay vào việc, chứng tỏ tái thiết Ukraine không phải là điều viễn vông cho dù các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn hàng ngày. Thông tín viên Anne Le Nir của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Roma tường thuật:
"Diễn đàn các doanh nghiệp, tọa lạc ở tầng trệt của La Nuvola, trung tâm hội nghị lớn nhất Roma, là một không gian được dành cho các nhà đầu tư tư nhân và các tổ chức. Đối với Silvia Botti, thành viên công ty kiến trúc và kỹ thuật One Works ở Milan, cơ quan điều phối các dự án để tái thiết Mykolaiv, thành phố cảng và công nghiệp miền nam Ukraine, thì việc tham dự vào diễn đàn này trước hết cho phép xây dựng các mối quan hệ bền vững.
Cô nói: "Tình hình hiện nay còn rất hỗn loạn ở Ukraine, nhưng chúng ta nên chuẩn bị kịp thời, bởi vì đến khi chiến tranh kết thúc, những người đến đầu tiên sẽ có thể làm những gì họ muốn. Mặt khác, việc tạo dựng các mối quan hệ cần thiết với thực tế địa phương giúp bảo đảm có được những cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp của mình".
Massimo Biei, thuộc doanh nghiệp Merlo, chuyên sản xuất xe nâng đa năng dùng trong nông nghiệp và xây dựng, có cùng quan điểm, cho biết: "Hãng Merlo muốn làm quen với nhiều tác nhân mới ở đây và vì vậy, sẽ tiếp tục ở trên tuyến đầu. Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc sống mới".
Xin nhắc lại là trên phương diện kinh tế, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ukraine là công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp".
Theo các ước tính mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank), việc tái thiết Ukraine có thể tốn hơn 500 tỉ Euro trong vòng 10 năm.


Thỏa Thuận Di Cư Pháp-Anh: Bóng Tối Nhân Đạo


(Hình REUTERS - Leon Neal: Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 10/7/2025.)
-Thỏa thuận Di cư Pháp-Anh, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, hội nghị tái thiết Ukraine là những chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm 11/7/2025.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération bày tỏ bất bình về Thỏa thuận Di cư mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký kết hôm 10/7/2025, ở Luân Đôn. Hai nước thông báo về một dự án thử nghiệm nhằm trao đổi những di dân bị bắt ở hai bên bờ biển Manche. Các tổ chức nhân đạo gọi đây là một kế hoạch "ghê tởm", cho thấy chính sách nhập cư của Pháp ngày càng bị siết chặt.
Nhật báo thiên tả xem thỏa thuận nêu trên như một trò đùa kỳ quặc. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đây không phải là một thay đổi lớn. Tổng thống Macron nhấn mạnh thỏa thuận này vẫn cần được ngành Tư pháp của Pháp nói riêng và Âu Châu nói chung phê duyệt. Thủ tướng Starmer thì lặp đi lặp lại ba lần rằng đây chỉ là một "dự án thử nghiệm", và cũng nhấn mạnh thỏa thuận quan trọng nhất hiện nay giữa Paris và Luân Đôn chính là dự án hợp tác về quốc phòng và nguyên tử.

Cả hai nhà lãnh đạo đã nói về mô hình "một vào một ra": mỗi di dân được tiếp nhận sẽ đi kèm với một người bị trả về. Thỏa thuận này không phải để làm vừa lòng các chính trị gia bảo thủ như Nigel Farage hay Bruno Retailleau, mà là để hai nước có thể tập trung vào cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, Hội Hồng Thập tự Anh Quốc đã gọi thỏa thuận này là "nguy hiểm và không hiệu quả", và chính sách này chỉ làm gia tăng tư tưởng dân túy.
Những di dân cho biết đang sống trong điều kiện ngày càng khắc nghiệt vì chính sách đàn áp này. Thị trưởng thành phố Dunkerque, Patrice Vergriete, cho biết phần lớn những người vượt biển thành công đều hưởng quyền xin tị nạn ở Vương Quốc Anh, và vấn đề thực sự, theo ông Vergriete, là số người vô tội bị chết đuối và điều đó không phải do Putin gây ra.

Balkan: Tưởng Niệm 30 Năm Vụ Thảm Sát Srebrenica

-Về khu vực Balkan, tờ La Croix dành trang nhất tưởng niệm 30 năm vụ thảm sát Srebrenica, nơi mà hơn 8.000 người Bosnia bị lực lượng Serbia Bosnia giết hại vào năm 1995.
Đài tưởng niệm Potocari gần Srebrenica có hàng ngàn bia mộ trắng mang tên các nạn nhân. Hasan Nuhanovic, một người sống sót, đã đấu tranh để vụ diệt chủng được công nhận. Tuy nhiên, một số viên chức Serbia như Milorad Dodik vẫn từ chối thừa nhận vụ diệt chủng và không cho phép tưởng niệm chính thức, kể cả trong trường học.
Nhật báo Công giáo kết luận rằng ký ức về vụ thảm sát vẫn gây chia rẽ sâu sắc, với những người phủ nhận tội ác, trong khi các nỗ lực tìm kiếm sự thật và duy trì ký ức tập thể vẫn tiếp diễn.

Ursula Von Der Leyen Vượt Qua Cuộc Bỏ Phiếu Bất Tín Nhiệm

-Tờ Le Figaro ra ngày 11/7/2025 dành trang nhất cho sự kiện Nghị Viện Âu Châu (EP) hôm 10/7 tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu (EC) Ursula von der Leyen tại Strasbourg.
Cuộc bỏ phiếu do một Nghị viên cực hữu người Lỗ Ma Ni, Gheorghe Piperea, khởi xướng nhằm tố cáo sự thiếu minh bạch trong vụ bê bối gọi là "Pfizergate", liên quan đến các tin nhắn giữa bà von der Leyen với Giám đốc điều hành Pfizer trong quá trình đàm phán mua vắc-xin Covid-19 cho Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Bản kiến nghị đã bị bác với 360 phiếu chống, 175 phiếu ủng hộ và 18 phiếu trắng, còn rất xa mức đa số 2/3 cần thiết để lật đổ Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu. Tuy Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu chưa bị đe dọa trực tiếp, nhưng cuộc bỏ phiếu này là một lời cảnh báo chính trị nghiêm trọng, nhất là khi chỉ mới một năm trước bà von der Leyen còn rất được lòng nguyên thủ các nước Âu Châu.

Nhật báo thiên hữu nhận định Nghị Viện Âu Châu (EP) đang ngày càng trở nên chia rẽ. Một số đảng như Renew (trung dung) và các đảng Xã Hội tuy không ủng hộ bản kiến nghị do phe cực hữu đề xuất, nhưng đã tận dụng cơ hội này để bày tỏ sự bất mãn. Họ chỉ trích đảng Nhân Dân Âu Châu (EPP), ủng hộ bà von der Leyen, có xu hướng bắt tay với các đảng dân tộc chủ nghĩa trong các cuộc bỏ phiếu gần đây. Ursula von der Leyen cũng bị cáo buộc không đứng về một phe nào một cách rõ ràng và để mặc cho các liên minh nguy hiểm hình thành.
Dù bản kiến nghị đã bị bác, nhưng các nhóm trung dung cảnh báo rằng sự ủng hộ của họ không phải là vô điều kiện. Trong khi đó, phe Xã Hội đã dùng lá phiếu của mình như một con bài mặc cả: Họ đồng ý bác bỏ kiến nghị nói trên để đổi lấy cam kết giữ nguyên Quỹ xã hội Âu Châu trong ngân sách của Liên Hiệp Âu Châu.

Báo Le Figaro mỉa mai rằng sự kiện này cho thấy Nghị Viện Âu Châu đang ngày càng giống Quốc hội Pháp, định chế đầy chia rẽ, đe dọa sự ổn định, và có nguy cơ trở nên không thể điều hành được. Những cuộc bỏ phiếu quan trọng sắp tới về nhập cư và khí hậu sẽ càng cho thấy rõ rạn nứt trong nội bộ Nghị Viện.
Tờ báo kết luận rằng khi cố gắng duy trì một liên minh linh hoạt trải dài từ phe Xanh đến phe Dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen đang tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Bà cũng bị chỉ trích vì phong cách lãnh đạo chuyên quyền và độc đoán. Các đồng minh như phe Xanh, Xã Hội và trung dung ngày càng khó chấp nhận việc bà phá vỡ các chính sách môi trường tiến bộ trước đây và có dấu hiệu ngả theo lập trường dân tộc chủ nghĩa trong vấn đề nhập cư. Ngoài ra, thái độ bị cho là nhún nhường trong cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi tại Nghị Viện.

Mafia Trung Quốc Gây Sóng Gió Cho Ngành Dệt May Âu Châu

-Trang nhất của tờ Le Monde cảnh báo về tầm ảnh hưởng của mafia Trung Quốc ngày càng lan rộng trong ngành dệt may ở nhiều nước Âu Châu, điển hình là Ý Ðại Lợi.
Từ tháng 7/2024, thị trấn nhỏ Prato, ở phía Bắc nước Ý Ðại Lợi, đã trở thành hiện trường của nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, như cố ý phóng hỏa, tấn công bằng dao và nhiều hình thức đe dọa khác nhau. Nằm trong khu công nghiệp Macrolotto nổi tiếng với các xưởng may, Prato là trung tâm dệt may lớn nhất Âu Châu, hiện phần lớn do các doanh nhân người Trung Quốc kiểm soát.
Khu vực này, còn được gọi là "Chinatown" địa phương, hoạt động không ngừng nghỉ, với việc sản xuất và giao hàng dựa trên nguyên tắc kín đáo. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia tăng đã biến nơi đây thành một "cuộc chiến móc áo", một cuộc tranh giành sặc mùi mafia để kiểm soát thị trường hàng giả trong ngành thời trang nhanh, với doanh thu phi pháp ước tính lên đến hơn 1,2 tỉ Euro mỗi năm ở vùng Toscana.
Ông Luca Tescaroli, công tố viên tại Prato, so sánh mức độ bạo lực hiện nay với mafia Sicilia vào những năm 1980, nhấn mạnh mafia Trung Quốc tại đây từng bị đánh giá thấp và giờ đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng.
Cuộc xung đột càng leo thang từ đêm 6/7/2024, khi Chang Meng Zhang, một nhân vật có tiếng trong ngành móc áo, bị tấn công dã man bằng dao trong một quán bar nổi tiếng với giới "đầu sỏ" ngành dệt may. Sự kiện này tượng trưng cho mức độ tàn bạo trong cuộc chiến giữa các băng nhóm mafia.
Bạo lực còn được thể hiện qua các hành động đe dọa, chẳng hạn như đặt quan tài trước một khách sạn vào tháng 10/2024, hoặc các vụ ám sát ở ngoài Prato, như ở Roma vào tháng 4/2025. Các vụ đốt hàng hóa cũng diễn ra ở nhiều nơi tại Âu Châu.

Ngành dệt may ở Prato, trụ cột kinh tế địa phương, phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động di cư, bị bóc lột trong những điều kiện gần như nô lệ. Công nhân, chủ yếu là người Pakistan và Sri Lanka, làm việc nhiều giờ, thường trong tình trạng không có giấy tờ, bị kiểm soát chặt chẽ và sống trong hoàn cảnh khó khăn.
Cảnh sát và tòa án đã tiến hành nhiều cuộc điều tra chuyên sâu. Hiện có 6 Công tố viên chuyên phụ trách những hồ sơ liên quan đến mafia ngành dệt may, đồng thời nhiều doanh nhân bị đe dọa đã nhận lời làm chứng dưới sự bảo vệ của cơ quan Tư pháp. Các cuộc điều tra cũng hé lộ mối quan hệ giữa mafia Trung Quốc và mafia Ý Ðại Lợi, đặc biệt trong việc rửa tiền.
Giờ đây, Prato đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh phức tạp liên quan đến tội phạm có tổ chức, bóc lột kinh tế và tham nhũng chính trị.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(Yonhap/RFI) – Tòa Ðại sứ Trung Quốc văn yêu cầu Nam Hàn tăng cường bảo vệ an ninh do lo ngại biểu tình bài Trung Quốc. Công văn được chuyển tới Bộ Ngoại giao Nam Hàn vào hôm 10/7/2025. Phía Hán Thành đã yêu cầu cảnh sát đặc biệt lưu ý đến vấn đề trên. Ngoài ra, Tòa Ðại sứ Trung Quốc còn cảnh báo công dân nước này về nguy cơ xảy ra bạo động do nhiều người dân Nam Hàn tổ chức biểu tình chống Trung Quốc tại những nơi có đông du khách người Trung Quốc. Phong trào này lan rộng ro những tin đồn về việc Bắc Kinh đã can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống ngày 3/6, giúp cho ông Lee Jae Myung của đảng Dân chủ giành chiến thắng.
(AP/RFI) – Thủ tướng Úc Ðại Lợi công du Trung Quốc. Ngày 12/7/2025, lãnh đạo Úc Ðại Lợi Anthony Albanese sẽ lên đường đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế. Chi tiết về cuộc gặp chưa được thông báo, nhưng Thủ tướng Úc Ðại Lợi cho biết một trong những hồ sơ quan trọng được bàn thảo là về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh. Ngoài ra, ông Albanese sẽ gặp gỡ các đại diện trong lĩnh vực kinh doanh, du lịch và thể thao tại Thượng Hải và Thành Đô.

(AP/RFI) – Tokyo yêu cầu Trung Quốc ngừng điều chiến đấu cơ bay quá gần máy bay quân sự Nhật Bản. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một oanh tạc cơ JH-7 của Trung Quốc đã bay cách máy bay trinh sát điện tử YS-11EB của Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản tầm 30 mét hai hôm 9 và 10/7/2025. Sự việc xảy ra bên ngoài không phận Nhật Bản trên vùng Biển Hoa Đông và không gây thiệt hại cho phía Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo bày tỏ quan ngại rằng hành động này diễn ra thường xuyên và có thể dẫn đến va chạm "ngoài ý muốn".
(NHK/RFI) – Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân phản đối việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bên lề hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), hôm 10/7/2025, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đồng cấp Phi Luật Tân Maria Theresa Lazaro đã trao đổi về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cả 3 Ngoại trưởng một lần nữa phản đối những ý đồ đơn phương thay đổi nguyên trạng của hai vùng biển này bằng vũ lực hay cưỡng ép, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp và tự do lưu thông hàng hải.

(AFP/RFI) – Nga đề xuất với Mỹ một "ý tưởng mới" về Ukraine. Hôm 10/7/2025, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết trong cuộc gặp giữa hai bên, đồng cấp Nga Serguei Lavrov đã đề nghị "một ý mới hay một quan điểm mới" về Ukraine. Ý kiến này sẽ được trình và thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đây không phải là một "cách tiếp cận mới", cũng không phải là một sáng kiến có thể "tức thì đi đến hòa bình" mà một "ý kiến mới" có thể "cho phép mở cánh cửa tiềm tàng" hướng đến một giải pháp khả dĩ. Về quan hệ Mỹ-Nga, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergueï Riabkov cho biết, vòng đàm phán mới giữa hai nước về vấn đề quan hệ song phương sẽ diễn ra vào cuối mùa hè.
(AFP/RFI) – Nga xem Pháp như là "đối thủ chính tại Âu Châu". Hôm 11/7/2025, trong một cuộc họp báo hiếm có, Tham mưu trưởng Quân đội Pháp, tướng Thierry Burkhard cho biết chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định điều đó do sự hậu thuẫn của Pháp đối với Ukraine. Cũng theo ông, Pháp – một cường quốc nguyên tử – không bị đe dọa "bị tấn công trực tiếp và nặng nề vào lãnh thổ quốc gia", nhưng Nga có "nhiều chọn lựa khác", thông qua các hành động phối hợp, bao gồm tung tin giả, tấn công mạng hay gián điệp.

(AFP/RFI) – Ngũ Giác Đài là cổ đông của một tập đoàn khai thác đất hiếm. Theo thông cáo của hãng MP Materials, tập đoàn khai thác đất hiếm tại Mỹ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đúc kết một thỏa thuận đối tác công-tư dài hạn với MP Materials, trở thành cổ đông lớn nhất của hãng, với mức đầu tư nhiều tỉ Mỹ kim. Cũng theo MP Materials, "thỏa thuận mang tính chuyển đổi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển chuỗi cung ứng đất hiếm toàn diện tại Mỹ và giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài". Kế hoạch sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2028, nhằm phục vụ khách hàng trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như khối tư nhân.

Không có nhận xét nào: