Dù Qua 50 Năm, Người Dân Miền Nam, Vẫn Nhớ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực! Để vinh danh trên hai trăm ngàn Người Lính VNCH, đã nằm xuống, hy sinh thân mình, trong cuộc chiến, để bảo vệ miền Nam tự do trên 20 năm.*Người Chiến Sĩ VNCH, bao nhiêu năm, không nề gian khổ, trên khắp chiến trường, phụng sự cho lý tưởng “vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh!”
<!>
*“Bên thắng cuộc chiến là…kẻ ác! trả thù “bên thua trận” tồi tệ, cả những người đã chết! (50 năm qua, vẫn không cho công khai, tu sửa Nghĩa Trang Biên Hòa), trả thù cả những người Thương Phế Binh VNCH, lê lết vì không có đủ tay chân. Qua nửa thế kỷ, vẫn còn có những hành động đốn mạt, đê hèn như thế!
*Kẻ thắng, là bọn người không tim không óc, chỉ biết “còn đảng, còn mình! Hèn với gặc, ác với dân!” dìm dân tộc xuống đáy địa ngục đỏ, để VN thành những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới!
*Dù qua 50 năm! Người Lính VNCH, vẫn chưa có lệnh giải ngũ! vẫn còn sát cánh với Đồng Bào, trong và ngoài nước, tranh đấu cho một VN đến ngày nào có dân chủ, tự do.
Trong mục đích này, nên kính mời Quý Cựu Quân Nhân, Quý Đồng Hương, tham dự thật đông, những sinh hoạt Mừng Ngày Quân Lực Chủ Nhật này, tại San Jose, để vinh danh, những người Lính hào hùng một thời!
50 Năm! “Tôi không quên Anh, Người Lính VNCH!” Chủ Nhật tuần này, xin ưu tiên dành cho các sinh hoạt Mừng Ngày Quân Lực 2025: Sáng Đại Lễ, Chiều, Buổi nhạc dành cho Quê Hương và Người Lính VNCH.
Sáng:
TRÂN TRỌNG MỜI THAM DỰ:
ĐẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY QL VNCH 2025
Kính gởi:
- Quý Đồng hương Việt Nam tỵ nạn Cộng sản
- Quý Thanh Niên Nam Nữ Hậu Duệ VNCH
MỜI THAM DỰ NGÀY QL VNCH 19-6
Thưa quý vị,
Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
Trân trọng mời:
Quý Đồng hương Việt và Thanh Niên Nam Nữ Hậu Duệ VNCH, hoan hỷ tham dự lễ kỷ niệm Ngày QLVCNH 19/6; sau 50 năm nước mất, lưu vong.
Đuợc tổ chức vào ngày 22/06/2025
Địa điểm: 70 West Hedding St, San Jose, CA 95110,
từ 10 giờ 30 sáng
Nội dung theo thiệp mời đính kèm.
(Thiệp mời qua email có giá trị như thiệp mời gởi theo Bưu chính.)
Thay mặt Ban Tổ Chức
Lê Đình Thọ
LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN VNCH BẮC CALIFORNIA
TUYÊN CÁO
Tuyên cáo của Liên Hội Cựu Quân Nhân nhân Ngày Quân Lực VNCH 19/6:
Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6, chúng tôi, những cựu quân nhân VNCH, xin long trọng tuyên cáo:
Đứng trước cao trào cả thế giới loại bỏ cộng sản, độc tài, và khủng bố. Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà hưởng ứng cao trào này hỗ trợ đồng bào quốc nộ. Quyết đòi hỏi Tư do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.
Cựu Quân Nhân nêu cao truyền thống vì Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm. Đây là nghĩa vụ cao cả và cần thiết góp phần cùng toàn dân bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn lãnh vẹn thổ, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung cộng cướp đoạt. Cựu Quân Nhân VNCH không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ chủ quyền Hoàng sa và Trường Sa.
Quân lực VNCH tự hào về những đóng góp và hy sinh của mình trong quá khứ chiến đấu chống Trung cộng xâm lăng bảo vệ Tổ quốc và đồng bào. Chúng tôi cam kết góp sức cùng toàn dân loại bỏ tay sai Trung cộng cầm quyền phản dân bán nước. Chúng tôi kêu gọi quý chiến hữu quân nhân và đồng bào một lòng đoàn kết hỗ trợ nhau chống lại cái gọi là “nghị quyết 1334” và chỉ thị 24 của cộng sản Việt Nam cầm quyền; yêu cầu bãi bỏ điều 4 hiến pháp của Cộng sản Việt Nam cầm quyền.
Nhân Ngày Quân Lực 19/6 năm nay, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe đến tất cả các quân nhân đã từng phục vụ, chiến đấu trong Quân lực. Chúng tôi luôn biết ơn và xin gởi lời cảm ơn đến gia đình và quý chiến hữu Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà. Cảm ơn tình dân quân cá nước của đồng bào đối với quân đội. Cựu quân nhân chúng tôi nêu cao tình Huynh Đệ Chi Binh tiếp tục phấn đấu đóng góp cho sự phát triển Quốc gia và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam không cộng sản.
San Jose, ngày 19 tháng 06 năm 2025.
Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
(Đồng ký tên)
Vài hình ảnh, Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực, năm vừa qua:
Nhạc Chủ đề: “50 Năm Bước Chân Việt Nam!” do Nhóm Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam thực hiện.
Kính Mời Quý Cựu Quân Nhân, Quý Đồng Hương
Tham dự: Chiều Nhạc Thính Phòng Đặc Biệt dành cho Quê Hương và Người Lính VNCH. Đây là một chương trình nhạc, đã được chuẩn bị quy mô.
Với dàn ca nhạc sĩ hùng hậu, chưa từng thấy: Đồng Thảo, Văn Quân, Duy Tuấn, Ánh Mai, Vivian Chúc Nguyện, Phượng Nhi, Kathy B. Mỹ Dung, Mimi Vũ, Jannet Lê, Nga Ngô, Đào Hữu Gia, Doc Nguyen, Quang Khôi, Đinh Thiện, Hoàng Tống, Timy Trinh, Nhóm TCTV, Krystal Mai, Jenny Đan Anh, Lainey, Thiên Nghi…VV…
Chủ đề:
50 Năm Bước Chân Việt Nam.
Vào lúc 2 giờ chiều, Chủ Nhật 6/22/25 tại Hội Trường Quận Hạt Santa Clara
70 West Hedding Street, San Jose , CA 95110
Vào Cửa Tự Do.
Mọi đóng góp, hỗ trợ xin gửi check hoặc Zelle cho:
Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam
408-314-4069
Trân trọng!
Vài hình ảnh, những buổi Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam, năm vừa qua:
Nhân Ngày Quân Lực, Tưởng Nhớ, 4 Nhạc Sĩ Đi Tù Cộng Sản! Vì Là Người Lính
1. Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng (1937-2000), tên thật Nguyễn Văn Lợi, sinh tại Quảng Nam. Trước 1975, ông là nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc phản ánh hiện thực xã hội và chiến tranh như "Chuyện một chiếc cầu đã gãy" (1968), "Tôn Nữ còn buồn" (1970). Ông cũng hoạt động trong phong trào Du ca Việt Nam và sáng tác nhạc thiếu nhi.
Do các ca khúc liên quan đến Quân lực Việt Nam Cộng hòa và vai trò trong Cục Tâm lý chiến, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trầm Tử Thiêng bị xếp vào thành phần liên quan chế độ cũ, tác phẩm bị cấm. Ông phải lẩn tránh và nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng không thành. Năm 1978, ông bị bắt và đưa đi cải tạo tại trại U Minh trong mười năm.
Trong thời gian bị giam giữ, ông vẫn tiếp tục sáng tác những ca khúc thấm đẫm nỗi đau chia ly, mất mát của người ly hương, tiêu biểu như "Gửi em hành lý", "Mẹ Hậu Giang".
Năm 1985, sau một thập kỷ cải tạo, Trầm Tử Thiêng được ca sĩ Thanh Thúy bảo lãnh sang định cư tại California, Hoa Kỳ. Ở hải ngoại, ông tiếp tục sự nghiệp âm nhạc, hợp tác với các trung tâm lớn và sáng tác nhiều ca khúc đồng ca mang ý nghĩa cộng đồng như "Bước chân Việt Nam", "Một ngày Việt Nam".
Ông qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 2000 tại Anaheim, California, để lại di sản âm nhạc sâu sắc.
2. Minh Kỳ
Minh Kỳ (1930-1975), tên thật Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, sinh tại Nha Trang, là hậu duệ hoàng tộc nhà Nguyễn. Ông bắt đầu học nhạc từ năm 14 tuổi và có tác phẩm đầu tay "Chị Hằng" (1949).
Năm 1959, ông cùng Anh Bằng và Lê Dinh thành lập nhóm sáng tác Lê Minh Bằng lừng danh, với hàng trăm ca khúc phổ biến như "Đêm Nguyện Cầu". Cá nhân ông cũng có nhiều sáng tác về Nha Trang quê hương.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Minh Kỳ còn là Đại úy Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Chính vai trò này đã khiến ông bị đưa đi học tập cải tạo tại trại An Dưỡng, Biên Hòa sau 1975.
Quá trình cải tạo của Minh Kỳ kết thúc một cách bi thảm và bí ẩn. Đêm 31 tháng 8 năm 1975, ông thiệt mạng trong một vụ nổ lựu đạn trong trại. Theo lời kể của nhạc sĩ Lê Dinh, ông bị vạ lây trong một vụ tranh chấp nội bộ trại. Minh Kỳ qua đời khi vừa bước sang tuổi 45, để lại vợ và chín người con. Phần tro cốt của ông hiện được lưu giữ tại Giáo xứ Tân Định, Sài Gòn.
Dù sự nghiệp bị cắt ngang đột ngột, các tác phẩm của ông vẫn tiếp tục được yêu mến. Trung tâm Asia đã vinh danh ông cùng nhóm Lê Minh Bằng vào năm 2006.
3. Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông (1932-2018), sinh tại Sài Gòn, quê gốc Tây Ninh, có sự nghiệp song hành trong cả quân đội và âm nhạc. Ông nhập ngũ từ năm 1951, thăng tiến nhanh chóng và đạt cấp bậc Đại tá vào năm 1972, giữ vai trò Chánh Văn phòng Tổng Tham mưu phó.
Trong âm nhạc, ông là một nhạc sĩ tài năng dù xem là nghề tay trái. Ông sáng tác đa dạng từ ca khúc về người lính và quê hương ("Chiều mưa biên giới") đến tình ca (dưới bút danh Phượng Linh, Phương Hà). Dưới bút danh Đông Phương Tử, ông còn viết nhạc nền và đạo diễn hơn 50 vở tuồng cải lương. Ông cũng là Giám đốc nghệ thuật các hãng ghi âm Continental và Sơn Ca, tiên phong thực hiện album riêng cho ca sĩ và phát hiện Thanh Tuyền, Giao Linh.
Do cấp bậc Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Văn Đông bị bắt đi học tập cải tạo gần 10 năm tại trại Suối Máu và khám Chí Hòa. Trong trại, dù mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, ông vẫn kiên cường truyền dạy âm nhạc cho bạn tù, thậm chí kẹp bút chì vào ngón chân để viết nốt nhạc.
Đầu năm 1985, ông được trả về gia đình với lý do "bị bệnh sắp chết" nhưng sau đó dần hồi phục. Ông sống thầm lặng tại Sài Gòn, từ chối cơ hội định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. và lời mời của Trung tâm Thúy Nga, chọn cuộc sống an bình ở quê hương.
Các sáng tác của ông từng bị cấm lưu hành, nhưng dần được cấp phép trở lại từ năm 2003, với "Chiều mưa biên giới" chính thức phổ biến vào năm 2017.
Nguyễn Văn Đông qua đời vào ngày 26 tháng 2 năm 2018 tại Sài Gòn, hưởng thọ 86 tuổi. Tro cốt của ông được rải xuống biển Vũng Tàu theo di nguyện.
4. Trường Sa
Nhạc sĩ Trường Sa (sinh năm 1940), tên thật Nguyễn Thìn, quê Ninh Bình, cũng có cuộc đời gắn liền với quân đội và âm nhạc. Ông di cư vào miền Nam năm 1954, tốt nghiệp Thiếu úy Hải quân năm 1964 và lấy bút danh Trường Sa khi làm Hạm phó tàu tuần duyên cùng tên.
Trong âm nhạc, ông nổi tiếng với những tình ca buồn sâu lắng từ khoảng năm 1966 như "Xin còn gọi tên nhau", "Mùa thu trong mưa", bất hủ qua tiếng hát Lệ Thu. Ông cũng sáng tác nhạc về người lính biển như "Sầu biển" để gây quỹ cho gia đình tử sĩ Hoàng Sa.
Tháng 4/1975, Thiếu tá Hải quân Trường Sa di tản đến đảo Guam nhưng quyết định trở về Việt Nam để tìm gia đình. Khi về đến quê nhà, ông bị đưa đi cải tạo lao động tại Phú Khánh và Nghệ Tĩnh trong 9 năm (đến 1984). Trong thời gian này, ông chỉ sáng tác một bài "Những Người Tù Hôm Nay" và rơi vào trạng thái chán nản.
Sau khi được thả vào năm 1986, ông tìm cách vượt biên. Sau lần bị bắt và giam giữ thêm 2 năm, năm 1989, Trường Sa cùng ba người con thành công vượt biên lần thứ hai và định cư tại Canada vào năm 1991. Gia đình ông đoàn tụ vào năm 1992.
Bi kịch ập đến vào năm 1996 khi vợ ông qua đời. Đến năm 2007, ông gặp bà Võ Thị Nguyệt và tìm thấy "niềm hạnh phúc cuối đời".
Năm 2003, Trung tâm Thúy Nga vinh danh ông trong chương trình Paris By Night 70. Hiện tại, ông vẫn đang sống an dưỡng tuổi già tại Canada, giữ trọn vẹn tình yêu với âm nhạc.
Thế Giới Đó Đây:
Càng ngày càng leo thang: Israel tuyên bố hạ sát thêm 10 nhà khoa học hạt nhân Iran!
(Đám cháy bùng phát ở Israel sau trận tập kích của Iran hôm 15/6)
-Israel hôm nay 17/6 tuyên bố đã hạ sát tổng cộng 10 nhà khoa học hạt nhân Iran, những người đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chế tạo vũ khí của Tehran.
Vào ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm làm tê liệt chương trình hạt nhân của Iran và phá hủy các kho tên lửa đạn đạo của nước này. Cuộc tấn công của Israel khiến một số chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng.
Iran sau đó đã đáp trả bằng hàng loạt UAV và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.
Cả Mỹ và Israel đều coi việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “không thể chấp nhận được”. Israel cho rằng họ phải hành động vì “Tehran sẽ có bom hạt nhân trong thời gian rất ngắn”, trong khi Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Các đòn tấn công nhắm vào Bộ Quốc phòng Iran, trụ sở Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (SPND), nơi được coi là đầu não phát triển chương trình hạt nhân Tehran, cùng hàng loạt mục tiêu khác có liên quan.
Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Không quân Israel (IAF) đã không kích một trung tâm chỉ huy có người điều hành ngay giữa trung tâm Tehran và hạ sát chỉ huy Ali Shadmani vào ngày 16/6.
Quân đội Israel mô tả ông Shadmani là “chỉ huy quân sự cấp cao nhất” của Iran và cũng là “người thân cận nhất” với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Tướng Shadmani vừa tiếp quản vị trí này hôm 13/6, sau khi các đợt không kích ban đầu của Israel nhằm vào Iran khiến một số chỉ huy cấp cao, trong đó có người tiền nhiệm của ông là Trung tướng Gholam Ali Rashid thiệt mạng.
Ông Rashid và Shadmani từng chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, đơn vị điều phối hoạt động giữa quân đội chính quy Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Quân đội Israel cho biết, dưới sự chỉ huy của Shadmani, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya “chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch tác chiến và phê duyệt các kế hoạch tấn công của Iran”.
Nếu được xác nhận, ông Shadmani sẽ là một trong hơn 20 chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng trong chiến dịch không kích mang tên “Sư tử trỗi dậy” mà Israel khởi động từ ngày 13/6 nhằm vào Iran.
Khi xung đột với Iran bước sang ngày thứ năm, Israel tiếp tục không kích nhắm đến các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Iran liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này như cơ sở hạt nhân, căn cứ tên lửa và thậm chí bắt đầu nhắm đến các mục tiêu có giá trị kinh tế như kho dầu, mỏ khí đốt.
G7 tái khẳng định ‘ủng hộ an ninh của Israel’, kêu gọi giảm leo thang ở Trung Đông
(Hải Đăng)
-Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Anh Kier Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tham gia cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 khác tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 vào ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại Kananaskis, Alberta, Canada. (Ảnh: Stefan Rousseau-Pool/Getty Images)
Các nhà lãnh đạo nhóm Bảy nước phát triển (G7) đã đưa ra tuyên bố về xung đột giữa Israel và Iran, nói rằng Israel “có quyền tự vệ” và Iran “không bao giờ có thể có vũ khí hạt nhân“.
Sự thể hiện ủng hộ từ bảy quốc gia — Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ — diễn ra trong bối cảnh xung đột mới và leo thang ở Trung Đông bùng phát do cuộc tấn công của Israel vào Iran vào tuần trước nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.
“Chúng tôi, những nhà lãnh đạo của G7, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trong bối cảnh này, chúng tôi khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với an ninh của Israel. Chúng tôi cũng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường“, tuyên bố chung của G7 cho biết.
“Iran là nguồn gốc chính gây ra bất ổn và khủng bố trong khu vực. Chúng tôi luôn khẳng định rõ ràng rằng Iran không bao giờ có thể có vũ khí hạt nhân“, tuyên bố nhấn mạnh.
Iran trước nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là hòa bình, và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nói rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Iran dẫn đến việc giảm leo thang thù địch rộng rãi hơn ở Trung Đông, bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở Gaza. Chúng tôi sẽ vẫn cảnh giác với những tác động đối với thị trường năng lượng quốc tế và sẵn sàng phối hợp, bao gồm cả với các đối tác có cùng chí hướng, để bảo vệ sự ổn định của thị trường“, các nhà lãnh đạo G7 cho biết.
Thế Giới Phản Ứng Gắt Gao Sau Đòn Không Kích Của Israel Nhắm Vào Iran
-Chưa đầy 24 giờ sau khi Israel bất ngờ phát động cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu tại Iran sáng 13 Tháng Sáu, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng trái chiều – từ ủng hộ quyền tự vệ của Tel Aviv cho đến lên án gay gắt hành động bị coi là “khiêu khích” và “vi phạm luật quốc tế.”
Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel, cuộc tấn công được tiến hành nhằm ngăn chặn khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân – điều mà Israel từ lâu coi là mối đe dọa sống còn. Tuy nhiên, quy mô và tính chất bất ngờ của chiến dịch đã khiến nhiều quốc gia không khỏi lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông.
Berlin: Ủng hộ Israel, nhưng kêu gọi kiềm chế
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã nhận được cuộc điện đàm từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay trong sáng cùng ngày, thông báo về chiến dịch quân sự đang diễn ra. Ông Merz nhấn mạnh rằng Israel có quyền tự vệ, đồng thời nhắc lại lập trường truyền thống của Berlin rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, lãnh đạo Đức cũng gửi đi thông điệp cân bằng hơn khi kêu gọi cả hai phía cần kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng dẫn đến “bất ổn khu vực không thể kiểm soát.” “Chúng tôi kêu gọi cả hai bên không thực hiện những bước đi có thể làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn,” ông Merz phát biểu.
Mátxcơva: Tố cáo Israel vi phạm chủ quyền, gây nguy hiểm toàn cầu
Trong khi đó, phản ứng từ Nga lại mang tính đối đầu rõ rệt. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích dữ dội hành động quân sự của Israel, cho rằng đây là một hành vi tấn công vô cớ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Mátxcơva lên án Israel đã “lựa chọn có chủ đích để leo thang căng thẳng” và cảnh báo hậu quả nặng nề từ “hành động khiêu khích này” sẽ hoàn toàn do chính quyền Tel Aviv gánh chịu. Trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Nga đang xích lại gần hơn – đặc biệt sau các hợp tác quân sự tại Syria và trong khuôn khổ khối BRICS mở rộng – phản ứng của Nga không chỉ mang tính ngoại giao mà còn thể hiện sự đồng thuận chiến lược với Tehran.
Căng thẳng quốc tế dâng cao
Các phản ứng đối nghịch từ Berlin và Mátxcơva là một ví dụ điển hình cho thế lưỡng nan của cộng đồng quốc tế: trong khi nhiều nước phương Tây đồng tình với nỗi lo của Israel về một Iran hạt nhân, thì phần còn lại lo ngại rằng hành động quân sự đơn phương có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông – khu vực vốn đã bất ổn kéo dài.
Với Iran tuyên bố “trả thù không khoan nhượng” và cờ đỏ “báo thù” đã được kéo lên tại các đền thờ linh thiêng, dư luận thế giới có lý do để lo sợ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước – và chưa ai thực sự sẵn sàng để kiểm soát hậu quả của nó.
Tội ác kinh tởm! Cựu bác sĩ quân y: ĐCSTQ lấy dịch mô gan từ trẻ sơ sinh để kéo dài sự sống cho quan chức!
(Chung Nguyên)
-Ông Trịnh Trị, cựu bác sĩ quân y của ĐCSTQ, đã chứng kiến nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Ảnh tư liệu. (Nguồn: Song Bilong/ Epoch Times)
Cựu bác sĩ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người đã chứng kiến tận mắt việc mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đến Đài Loan, hy vọng Viện lập pháp Trung Hoa Dân Quốc có thể thông qua “Dự luật Chống và Ngăn chặn mổ cướp nội tạng”. Ông tiết lộ chuyện bệnh viện của ĐCSTQ đã lấy chất lỏng mô gan từ trẻ sơ sinh và tiêm vào một quan chức ĐCSTQ để kéo dài sự sống, khiến trẻ thiệt mạng.
Cựu bác sĩ quân y Trung Quốc Trịnh Trị hôm 2/6 đã đến Đài Loan lần thứ hai. Từ ngày 4/6, kỷ niệm 36 năm Thảm sát Thiên An Môn, đến ngày 15/6, ông liên tục tham dự buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” do Ủy ban Nhân quyền của Viện Giám sát Trung Hoa Dân Quốc tổ chức, cũng như các buổi chiếu phim và gặp gỡ khán giả tại Đài Bắc, Trung tâm Y khoa Cơ đốc giáo Chương Hóa, Đài Trung, Cao Hùng và Đài Nam.
Bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” tập trung vào hành trình 20 năm tìm kiếm người thân mất tích của hai gia đình Trung Quốc, thông qua lời khai của nhân chứng và các trường hợp có thật, phơi bày tội ác của ĐCSTQ từ năm 1999 trong việc đàn áp có hệ thống người tập Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng, liên quan đến việc giam giữ hàng loạt, tra tấn và giết người theo nhu cầu để cung cấp cho thị trường cấy ghép nội tạng. Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế.
“Trong một buổi chiếu phim ‘Nội tạng Quốc doanh’ ở miền trung Đài Loan, một nhân viên điều dưỡng tiết lộ rằng đã nhiều lần nghe nói về bệnh nhân đến Trung Quốc để thay thận, thậm chí có bác sĩ trong quá trình kiểm tra siêu âm đã thấy thận của trẻ em trong cơ thể bệnh nhân, khiến người ta đặt câu hỏi về nguồn gốc nội tạng.” Ông Trịnh Trị, người từng làm bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện 153 Liêu Dương (nay là Bệnh viện Nhân dân số 8, Khánh Dương, tỉnh Cam Túc), đáp lại rằng những sự việc tương tự ở Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian khá dài.
Ông tiết lộ rằng ông biết một quan chức ở Đông Bắc bị hoại tử gan, “có bác sĩ dùng ống tiêm lớn để rút chất lỏng mô gan từ trẻ sơ sinh, sau đó khử trùng ống tiêm và trực tiếp tiêm vào vị trí gan của quan chức ĐCSTQ. Vì thiết bị y tế hiện đại định vị rất chính xác, chất lỏng mô gan của trẻ sơ sinh nhanh chóng kích hoạt trong cơ thể ông ta, và sau đó quan chức ĐCSTQ này sống thêm được khoảng hơn 10 năm.”
Ông chỉ ra rằng việc ĐCSTQ rút chất lỏng mô gan từ trẻ sơ sinh là cực kỳ tàn nhẫn, bởi sau khi thực hiện phẫu thuật này, trẻ sơ sinh sẽ chết. Thực tế, khi đứa trẻ còn chưa chết, các bác sĩ nhi khoa và ngoại khoa tham gia đã chuẩn bị sẵn giấy chứng tử, vì vậy đây đã là “giết người theo nhu cầu”. ĐCSTQ lợi dụng sự phát triển của công nghệ y tế để phạm phải tội ác chống lại loài người, hoàn toàn vi phạm đạo đức nhân loại, hoặc lương tâm cơ bản nhất của con người.
Về việc ĐCSTQ “giết người theo nhu cầu”, ông Trịnh Trị chỉ ra rằng nếu bạn khỏe mạnh, hoặc bất kỳ cơ quan nào, kể cả nhãn cầu, có chất lượng tốt, “chỉ cần một ngày nhóm máu của bạn được khớp, bạn không cần phải xúc phạm hay làm hại bất kỳ ai, bất kể bạn làm công việc gì hay trình độ học vấn ra sao, ở Trung Quốc bạn có thể đối mặt với tình trạng nguy hiểm. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ bị biến mất, và gia đình bạn cũng không thể tìm được tung tích của bạn.”
Ông Trịnh Trị nói rằng ở Trung Quốc, nhiều bác sĩ và y tá, sau khi bị tẩy não bởi văn hóa đảng của ĐCSTQ, chỉ cần có nhu cầu “giết người theo yêu cầu”, trong môi trường đó bạn không thể từ chối, nếu từ chối sẽ mất việc. “Họ đều vô cảm, có thể giết chết một mạng sống.” ĐCSTQ đã biến các bác sĩ và y tá mổ cướp nội tạng thành một nghề “sát thủ y tế”.
Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ nhân danh quốc gia và đảng để thực hiện các vụ thảm sát và cướp nội tạng. ĐCSTQ hoàn toàn là một tổ chức tội phạm, sự tà ác của nó vượt xa trí tưởng tượng của tất cả các quốc gia và loài người. Ông hy vọng ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, kêu gọi toàn thế giới thúc đẩy hành động lập pháp “Luật chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng”, hy vọng trong những năm còn lại của cuộc đời, có thể chấm dứt bạo lực quốc gia “giết người theo nhu cầu” của ĐCSTQ.
Thương đau: Tài xế gốc Việt chết oan ức, trong vụ cảnh sát Sacramento rượt đuổi nghi can!
– Một tài xế gốc Việt thiệt mạng vì bị vạ lây trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao tại Sacramento vào hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, được thân nhân nhận dạng là Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, theo CBS.
Đức năm nay 30 tuổi, nhập cư từ Việt Nam cách nay bốn năm để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn và đang theo học ngành kỹ thuật. Gia đình cho biết anh làm tài xế giao hàng cho DoorDash thì xe bị tông trúng trong lúc cảnh sát rượt theo nghi can.
CBS News thu thập một đoạn phim từ máy quay gắn trên xe hơi cho thấy nghi can vượt đèn đỏ với tốc độ cao rồi tông vào xe của Đức sau đó lủi thẳng vào làn đường ngược chiều.
Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, nạn nhân vạ lây trong tai nạn xảy ra lúc cảnh sát rượt đuổi theo một nghi can ở Sacramento. (Hình gia đình cung cấp)
Vào thời điểm đó Sở Cảnh Sát Sacramento SPD đang truy đuổi Daniel Cunningham, 33 tuổi, bị truy nã vì hành vi bạo lực gia đình và vi phạm lệnh quản chế.
Cảnh sát cho biết sau khi gây tai nạn làm tổng cộng bảy xe bị hư hỏng nặng, Cunningham bước ra khỏi xe và cố gắng chạy trốn trước khi bị bắt giữ.
“Cảnh sát có quyền truy đuổi nghi can đó,” luật sư địa phương Justin Ward không liên quan tới vụ án, cho biết.
Ward nói rằng trong lúc rượt đuổi, cảnh sát phải bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
“Nếu cảm thấy người dân có thể bị thương hoặc thiệt mạng, cảnh sát phải dừng lại,” Ward nói.
Cunningham có thể đối diện với tội sát nhân hoặc ngộ sát, theo Ward.
CBS News đã xem xét quy trình truy đuổi do SPD đề ra, trong đó dựa trên giới hạn tốc độ, điều kiện đường sá, thời tiết và tình hình giao thông, cảnh sát phải cân nhắc liệu việc truy đuổi có hợp lý không.
Một phát ngôn viên SPD cho biết họ không thể xác nhận với CBS News vì sao lại không điều động trực thăng, đồng thời cho biết SPD không dùng máy bay không người lái để truy đuổi xe hơi.
Lực Lượng Tuần Tiễu Xa Lộ California CHP đang điều tra cuộc truy đuổi và tai nạn làm chết người.
Vào chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, CBS News ghi nhận hơn một chục thân nhân quây quần bên nhau để cầu nguyện cho Đức.
Người dân khu vực Pocket cũng ghé qua để tỏ lòng thương tiếc, trong đó có cựu Thị Trưởng Sacramento Darrell Steinberg và vợ.
Gia đình và bạn bè của Đức vô cùng tiếc thương cho nỗi mất mát đột ngột của một cư dân Sacramento, người từng đặt chân tới Hoa Kỳ để đeo đuổi ước mơ, nhưng lại yểu mệnh và chết oan uổng.
Gia đình cho biết chỉ còn vài tháng nữa là Đức sẽ đoàn tụ với vợ tại Mỹ, và hai người đang chuẩn bị cho một mái ấm mới.
Trực thăng, đặc vụ và súng đạn: ICE đột kích chợ trời California gây phẫn nộ cộng đồng Latin
-Một chiến dịch đột kích với quy mô lớn bất ngờ diễn ra giữa ban ngày tại khu chợ trời Santa Fe Springs, miền Nam California – nơi tập trung hàng ngàn cư dân, phần đông là người gốc Mỹ Latin – đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng di dân và giới hoạt động xã hội.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu, khi hàng chục đặc vụ thuộc Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế (ICE) bất ngờ xuất hiện với quân phục tác chiến, mang theo súng trường, đeo mặt nạ và được trực thăng yểm trợ từ trên không. Video do OnScene.TV ghi lại cho thấy ít nhất 60 đặc vụ liên bang cùng một số binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến tiến vào khu chợ trong khi các hoạt động thương mại và một ban nhạc đang diễn ra.
Theo nhiều nhân chứng, hàng loạt người bán hàng và khách vội vã tháo chạy trong cảnh hỗn loạn. “ICE đột kích khắp nơi trong chợ. Họ xuất hiện từ mọi ngả, kéo người ra khỏi phòng vệ sinh, yêu cầu ai cũng phải xuất trình giấy tờ,” Aracely Lopez – một người bán hàng – nói trong hoảng loạn.
Mặc dù đài KTLA ghi nhận có hàng trăm người có mặt lúc đó, chỉ có hai người bị còng tay và đưa đi – trong đó một người đàn ông tự xưng là công dân Colombia.
Tuy nhiên, các nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng ICE đã bắt giữ nhiều người hơn, và giới truyền thông vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Bộ Nội An Hoa Kỳ.
Cuộc đột kích ở Santa Fe Springs không phải là sự kiện đơn lẻ. Trong những ngày trước đó, ICE đã thực hiện hàng loạt chiến dịch tại Quận Los Angeles:
– Ngày 11 Tháng Sáu, một người đàn ông bị bắt ngay tại một nhà thờ ở thành phố Downey, khiến các linh mục và tổ chức tôn giáo kịch liệt lên án vì hành vi xâm phạm không gian thiêng liêng.
– Ngày 12 Tháng Sáu, một gia đình tại Huntington Park bị các đặc vụ có vũ trang ập vào nhà lúc sáng sớm, dưới sự theo dõi của chính Bộ trưởng Nội An Kristi Noem.
Mục tiêu được cho là David Garcia – một người không có giấy tờ cư trú và từng có tiền án – nhưng lúc đó không có mặt tại hiện trường. Thay vào đó, vợ ông – đang mang thai – cùng bốn đứa con nhỏ là công dân Mỹ bị lệnh ra khỏi nhà, để các đặc vụ lục soát từng phòng.
Cộng đồng Latin ở miền Nam California, vốn là nhóm dễ tổn thương nhất trong các chiến dịch siết nhập cư, đang lên tiếng mạnh mẽ. Họ cho rằng các vụ đột kích như vậy không chỉ gây hoảng loạn mà còn đe dọa trực tiếp đời sống thường nhật của hàng triệu gia đình, nhiều người trong số đó là công dân Mỹ hoặc có thân nhân hợp pháp.
Dù Nhà Trắng thời Tổng thống Trump từng cam kết tăng cường trục xuất người cư trú bất hợp pháp có tiền án, thì hình ảnh đặc vụ có vũ trang xông vào chợ, nhà thờ và khu dân cư, kèm theo trực thăng quần thảo, đang khơi lại vết thương chưa lành trong cộng đồng thiểu số.
Một lần nữa, vấn đề nhập cư không chỉ là pháp lý – mà là nhân phẩm, là cách một quốc gia lựa chọn đối xử với người yếu thế. Và câu hỏi đặt ra là: nước Mỹ muốn được nhớ đến như thế nào trong mắt chính công dân của mình?
Chỉ có ở VN, cửa nhà ga “khóa chặt” giữa đêm: Cả trăm hành khách mắc kẹt ở phi trường Tân Sơn Nhứt!
-Một sự kiện tưởng chừng như chuyện đùa nhưng lại xảy ra giữa lòng Sài Gòn hiện đại: cả trăm hành khách từ Đà Nẵng bay về Sài Gòn đã bị… bỏ mặc đứng chờ giữa đêm khuya vì không ai mở cửa nhà ga T1 phi trường Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay đêm cất cánh lúc 22 giờ 50 ngày 14 Tháng Sáu và đáp xuống Tân Sơn Nhất vào khoảng 0 giờ 20 rạng sáng hôm sau. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng vào nhà ga như quy trình thông thường, hành khách – bao gồm cả phi công và tiếp viên – bị “kẹt” ngay tại hành lang nối từ máy bay vào nhà ga vì cánh cửa kính cuối đường ống không mở.
Ông N.Q.B, một hành khách sống tại Sài Gòn, bức xúc kể với báo giới rằng toàn bộ hành khách – trong đó có nhiều trẻ em và người già – đã phải chen chúc trong lối hành lang hẹp, bí bức và không có điều hòa, suốt hơn 30 phút chỉ để… đợi người đến mở cửa. “Không ai trực. Không có một nhân viên nhà ga nào ở đó lúc rạng sáng. Cả phi hành đoàn cũng chỉ biết đứng chờ cùng hành khách,” ông B. thuật lại.
Sự việc này, dù nghe có vẻ hy hữu, nhưng lại diễn ra giữa lúc phi trường Tân Sơn Nhất đang chịu nhiều chỉ trích vì hàng loạt bê bối liên quan đến hạ tầng và dịch vụ.
Chỉ mới giữa Tháng Năm, nhà ga T3 của phi trường này cũng gây xôn xao dư luận khi bị phát hiện lát sàn cẩu thả, để lộ những rãnh hở và khung sắt có thể gây nguy hiểm cho hành khách – đặc biệt là những phụ nữ mang giày cao gót. Nhiều người tỏ ra lo ngại về chất lượng thi công và an toàn của một nhà ga mới xây nhưng đã bị ví như “bẫy giày” giữa sân bay quốc tế.
Trước đó, một cơn mưa lớn cũng đã khiến mái che của nhà ga T3 bị dột như sàng, khiến nước tràn xuống khu vực hành khách và buộc nhân viên phải dùng xô chậu để tát nước – hình ảnh không thể chấp nhận với một phi trường đầu mối lớn nhất cả nước.
Với vụ “quên mở cửa” vừa qua, giới chức quản lý phi trường Tân Sơn Nhất thừa nhận đã nhận được báo cáo và “đang xác minh thông tin.” Nhưng với công chúng, đó chỉ là một cách nói để chờ sự việc chìm xuồng như nhiều lần trước.
Câu hỏi đặt ra là: tại sao một phi trường quốc tế, nơi đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, lại có thể hoạt động trong tình trạng thiếu hụt nhân lực ca đêm, không một người trực ở vị trí then chốt, và vận hành như thể… đang thử nghiệm?
Trong khi đó, Cộng Sản Việt Nam vẫn ráo riết khoe khoang các dự án hạ tầng “tầm vóc quốc tế,” thì chỉ một cánh cửa chưa mở giữa đêm cũng đủ cho thấy khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế. Những sự cố nhỏ nhưng “lột tả lớn” như thế này đang dần bào mòn niềm tin của người dân vào năng lực quản lý và chất lượng dịch vụ nơi cửa ngõ quốc gia.
Trump Mobile: Đòn tấn công mới của gia đình Trump vào thị trường viễn thông Mỹ
-Không dừng lại ở bất động sản, truyền thông hay tiền mã hóa, gia đình Trump giờ đây đang bước vào một mặt trận mới: viễn thông di động. Ngày 16 Tháng Sáu, tập đoàn Trump Organization công bố sự ra đời của Trump Mobile – mạng di động mang tên chính Tổng thống Mỹ, cùng một mẫu điện thoại thông minh “Made in USA” có giá 499 USD.
Đây là nỗ lực mới nhất của gia đình Trump nhằm xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh riêng biệt phục vụ khối cử tri bảo thủ, đồng thời trực tiếp thách thức các ông lớn viễn thông như Verizon, AT&T và T-Mobile, vốn đang chiếm hơn 95% thị phần tại Mỹ.
Theo ông Donald Trump Jr., con trai tổng thống, Trump Mobile sẽ không chỉ là một nhà mạng thông thường, mà là “gói giải pháp trọn gói”, bao gồm:
Dịch vụ y tế từ xa tích hợp ngay trên điện thoại,
Hỗ trợ khẩn cấp khi xe hư giữa đường,
Nhắn tin không giới hạn tới hơn 100 quốc gia,
với mức phí thuê bao 47.45 USD/tháng.
Điện thoại mang thương hiệu Trump dự kiến phát hành từ tháng 9 tới, và theo công bố của Trump Organization, toàn bộ tổng đài và dây chuyền sản xuất sẽ đặt tại Mỹ, nhằm tạo điểm nhấn “ưu tiên nội địa” – thông điệp vốn được khối cử tri bảo thủ ủng hộ mạnh mẽ.
Tập đoàn này, vốn là đơn vị chủ lực trong các dự án kinh doanh mang tên Trump, cũng khẳng định rằng quyền kiểm soát vẫn do các con ông Trump đảm trách, theo mô hình từng áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xung đột lợi ích.
Theo trang công nghệ The Verge, trước đó Công ty DTTM Operations – chuyên quản lý thương hiệu Trump – đã nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng thương hiệu “Trump” và “T1” cho lĩnh vực viễn thông, phụ kiện điện thoại, thiết bị di động và các cửa hàng bán lẻ. Hồ sơ được đệ trình ngày 12 Tháng Sáu lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), hé lộ tham vọng phát triển thương hiệu di động quy mô lớn.
Giới phân tích cho rằng Trump Mobile sẽ khó cạnh tranh hạ tầng với ba nhà mạng lớn đang kiểm soát thị trường Mỹ, vốn đầu tư hàng chục tỉ USD vào cơ sở viễn thông và mạng lưới phủ sóng toàn quốc. Tuy nhiên, Trump Mobile có thể định vị như một mạng “ngách” nhắm vào người dùng trung thành với thương hiệu Trump, đặc biệt tại các bang miền Nam và Trung Tây – những nơi cử tri bảo thủ chiếm đa số.
Dù còn nhiều hoài nghi về chất lượng, giá thành và khả năng vận hành, bước đi này cho thấy gia đình Trump không chỉ quay lại Nhà Trắng – họ muốn ở khắp nơi trong túi quần của người Mỹ. Một chiếc điện thoại, một mạng di động và một thương hiệu gắn với khẩu hiệu “Make America Great Again” – lần này, qua sóng điện thoại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét