Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

5 phút lì xì gọi điện thọai về nha... từ trại tù Gia Trung Pleiku.



Anh Bắc Truyển Nguyễn, một người bạn thân của Bùi Thị Minh Hằng cho biết: Vào ngày mồng bốn tết khi anh đến thăm Thầy Thích Thiện Minh thì đúng lúc chị Bùi Hằng đang gọi điện thoại về chúc Tết. Thầy Minh đã nói chuyện với chị Bùi Hằng khoảng 2 phút.<!>
Anh Bắc Truyển kể:
"Chị Hằng nói là mùng hai tết, 04 chị em tù nhân chính trị: chị Trí, chị Ước, chị Cấn Thị Thêu và chị Bùi Hằng được ăn chung với nhau một buổi cơm. Ngày hôm nay, mồng bốn tết, Ban giám thị trại giam Gia Trung (Gia Lai) mời 04 chị lên văn phòng chúc Tết và "lì xì" 5 phút điện thoại để gọi về nhà chúc Tết.
Oách nhe, tù mà được mời lên chúc Tết là tú đặc biệt
Chị Hằng kính lời chúc Tết đến Quý Cha DCCT Sài Gòn, đến các anh chị em bên nội, bên ngoại...
Khoảng 11 ngày nữa chúng ta sẽ đón chị Hằng ra tù"



Trịnh Bá Phương cũng cho biết sáng nay mồng bốn tết mẹ Cấn Thị Thêu cũng được lì xì 5 phút điện thoại để gọi về chúc tết gia đình.
Nghe lời chị Thêu tại đây:

Không có nhận xét nào: