Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Hãy học người phụ nữ nghèo này cách yêu thương loài vật,chỉ có ở SG!

 
Nhiều người vẫn nghĩ muốn yêu thương loài vật là cần phải có tiền mới làm được. Nhưng sự thật lại không phức tạp đến vậy nếu như chúng ta xem những hình ảnh dễ thương này củ 1 chú chó được người chủ mặc cho áo che mưa đi trên phố SG.Hình ảnh một người phụ nữ bán nước ngọt vì sợ chú chó của mình bị lạnh nên đã mặc áo mưa cho nó được chụp lại khiến nhiều người xem cảm động.

 
Câu chuyện cảm động giữa những người nuôi thú cưng và vật nuôi của mình luôn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vừa mới đây, những hình ảnh rất đẹp chụp lại cảnh một người phụ nữ chở chú chó đang mặc áo mưa trên mình đi giữa đường phố Sài Gòn đông đúc đang được cư dân mạng chia sẻ khá nhanh. Trong những bức ảnh này, người xem có thể dễ nhận thấy rằng trời vẫn đang mưa. Trong lúc những người đi đường xung quanh ai cũng mang áo mưa thì người phụ nữ này lại không mặc, chị đã dùng chiếc áo của mình để khoác cho chú chó đang ngồi phía trước xe. Chú chó này được chủ mặc áo mưa cho rất kín đáo và cẩn thận. Nhiều người vừa nhìn qua còn tưởng ngồi trước chị là một em bé được che chắn rất kỹ khi trời mưa. 

Những bức ảnh này đã được bạn Dustin Le chụp lại. Theo như lời mà chủ nhân status này chia sẻ, thì "Hồi chiều đi ngang đường ngạo mạn móc điện thoại ra chụp em bé kute này. Chủ nó bán nước ngọt chở nó đi theo phụ bán. Sợ nó lạnh nên mặc áo mưa. Con người có thể chê người ta nghèo, còn con chó thì không chê chủ nghèo.".Nhiều người đã thực sự cảm động sau khi xem bức ảnh này. Hầu hết mọi người đều nhận xét rằng hành động của người phụ nữ bán nước ngọt này thật đẹp. Bạn H.Đ bình luận rằng: "Nhìn thương thật. Tuy chủ mày không giàu có nhưng mày may mắn khi được 1 người chủ biết yêu thương và chăm sóc cho mày".

Không có nhận xét nào: