
Trước khi Biden quyết định không ứng cử Tổng Thống, những cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy Trump sẽ thắng Biden vào lần bầu cử tháng 11 tới đây. Lý do là vì Biden quá già, trí óc không còn minh mẫn, đi đứng chậm chạp, nói chuyện nhầm lẫn.
Nhưng khi Biden rút lui, Phó Tổng Thống Kamala Harris là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thì những cuộc thăm dò ý kiến bây giờ cho thấy Harris đã bắt kịp và thậm chí qua mặt Trump ở vài tiểu bang.
Nếu nói về phiếu dân bầu, tôi nghĩ lần này Harris cũng sẽ có nhiều phiếu hơn Trump. Thế nhưng cái khổ của nước Mỹ là vận mạng bầu cử Tổng Thống không nằm trong đa số phiếu dân bầu, mà nó nằm trong 538 phiếu “đại cử tri” electoral votes. Người nào thắng 270 phiếu -số đa số của 538-, thì sẽ thắng chức Tổng Thống.
Năm 2016, số dân chúng Mỹ bầu cho Hillary Clinton là 65.8 triệu phiếu, so với Donald Trump là gần 63 triệu phiếu. Clinton hơn Trump đến 2.8 triệu phiếu nhưng vẫn thua vì Trump có 304 phiếu “đại cử tri” electoral votes, trong khi Clinton chỉ có 227.
Theo trang mạng 270towin.com ngày 13 Tháng 8 thì căn cứ vào tổng kết các cuộc trưng cầu dân ý, cuộc bầu cử Tổng Thống sẽ rất sát nút, không biết ai thắng.
Trump hay Harris cần 270 phiếu “đại cử tri” electoral votes để thắng. Hiện thời thì theo hình dưới đây, Harris-Dân Chủ (mầu xanh dương) có 229 phiếu. Trump-Cộng Hòa (mầu đỏ) có 232 phiếu.
Còn lại 77 phiếu thì ngang ngửa, không đoán được sẽ bầu cho ai. Từ trái sang phải, mầu xám: Nevada-NV (6 phiếu), Arizona-AZ (11 phiếu), Wisconsin-WI (10 phiếu), Michigan-MI (15 phiếu), Georgia-GA (16 phiếu), Pennsylvania-PA (19 phiếu).
Ba tiểu bang cạnh nhau không biết bầu cho ai ở Bắc Mỹ với số phiếu tổng cộng 44 phiếu: Wisconsin-WI (10 phiếu), Michigan-MI (15 phiếu), Pennsylvania-PA (19 phiếu), bây giờ trở nên rất quan trọng vì ai thắng ba tiểu bang này sẽ đạt đến tổng số phiếu 270, thắng chức Tổng Thống.
-Dân Chủ: Phiếu có bây giờ là 229. Nếu + 44 thì sẽ là = 273.
-Cộng Hòa: Phiếu có bây giờ là 232. Nếu + 44 thì sẽ là = 276.

Vì thế mà Trump chọn Nghị sĩ JD Vance của tiểu bang Ohio (OH), và Kamala Harris chọn Thống Đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota (MN) là ứng cử viên Phó Tổng Thống với mình. Minnesota và Ohio nằm sát bên ba tiểu bang Wisconsin-WI, Michigan-MI, và Pennsylvania-PA. Cả hai hy vọng là ứng cử viên Phó Tổng Thống sẽ giúp ba tiểu bang này bầu cho đảng của mình.
Bài viết này tôi viết về hai ứng cử viên Phó Tổng Thống.
1. JD VANCE, Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Ohio, ứng cử viên Phó Tổng Thống đảng Cộng Hòa:
Năm 2022, Vance ứng cử và đắc cử Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, liên kết với tổ chức MAGA của Trump. Vance hậu thuẫn và ủng hộ Trump 100%, bênh vực hành động của Trump khích động đám đông xâm nhập Quốc Hội vào ngày 06 Tháng Giêng và đồng ý với Trump là vì bầu cử gian lận mà Trump thua Biden năm 2020.
Hôm Chủ Nhật tôi xem chương trình “Face The Nation” của đài truyền hình CBS, cô ký giả Margaret Brennan hỏi Vance là Vance có đồng ý với Trump (vào ngày Thứ Sáu vận động bầu cử ở Montana) nói là Chủ Tịch đảng Cộng Sản Trung Cộng Xi Jinping và Tổng Thống Nga Vladimir Putin là “những cá nhân đáng yêu” – “lovely individuals”, hay không?
Vance trả lời là “không có gì sai với câu nói đó” – “nothing wrong”!
Tôi dám chắc một người Việt nào ở Mỹ tuyên bố Hồ Chí Minh là một “nhân vật đáng yêu” thì đám người Việt cuồng Trump sẽ sôi máu xin tí huyết người đó ngay lập tức.
Chưa hết, đây là hình của Vance mặc áo T-shirt cờ hiệu búa và lưỡi liềm của Liên bang Cộng Sản Sô-Viết. Nhân viên của Vance xác nhận chính thực là hình của Vance ở một buổi Halloween.

Chúng ta -người Việt tỵ nạn chạy trốn Cộng Sản- biết quá nhiều về Cộng Sản. Không một ai ngu đần và nhục nhã mặc một chiếc áo thun có trưng bày dấu hiệu của nước Cộng Sản. Chỉ có người ngoại quốc ngu xuẩn không biết hiểm họa Cộng Sản mới phô trương cờ Sô-Viết như Vance trong hình trên đây.
Người Việt nào ở Mỹ đi ra đường mặc áo cờ Sô-Viết hay cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Bắc Việt thì bảo đảm đám dân Việt cuồng Trump sẽ lồng lộn biểu tình, tìm đến nhà để thanh toán.
Nhưng Vance mặc áo thun Cộng Sản Sô-Viết thì không sao! Trump khen hai tên khát máu Cộng Sản cầm đầu Trung Cộng và Nga là “những cá nhân đáng yêu” thì không sao!
Lũ điên cuồng Trump ngu xuẩn và đạo đức giả đến thế là cùng, thế mà chúng cứ oang oang cái mồm là Trump chống Cộng!
Vance “bợ đít” Trump hết mình. Cái gì Trump làm Vance cũng cho là đúng. Khi Bộ Tư Pháp thưa Trump mang tài liệu mật về nhà làm của riêng rồi che giấu hành động bất hợp pháp này, Vance trả thù bằng cách dìm xuồng tất cả những người Biden đề nghị làm việc ở Bộ Tư Pháp.
Khi tôi nói Vance bợ đít Trump, chữ “bợ đít” không phải là tôi đặt ra: Chính Trump trong một buổi họp Cộng Hòa ở Ohio tuyên bố trước công chúng: “JD đang hôn đít của tôi” – “J.D. is kissing my ass” -Donald Trump.
Bị người khác tục tỉu bêu xấu mình ra thế giới là hôn đít của hắn ta, thế mà JD Vance không giận mà cứ tiếp tục …hôn đít Trump. Rõ thật Vance là một người không còn liêm sỉ.
Sự vô liêm sỉ của Vance không có giới hạn vì khi Trump ra tranh cử Tổng Thống năm 2016, Vance là người cực lực chống đối và chỉ trích Trump thậm tệ:
A. Vance nói Trump là Hitler:
Khi Trump ra tranh cử Tổng Thống năm 2016, Vance text một người bạn, bây giờ là Nghị sĩ Tiểu bang Georgia Josh McLaurin, chỉ trích Trump và so sánh Trump như là Hitler:

2. Vance chê Trump “Unfit for President”:
Trong một tiểu luận gửi góp ý cho tờ New York Times vào ngày 16 Tháng 4 2016, Vance viết không nên bầu Trump làm Tổng Thống: “Ông Trump không thích đáng đảm nhiệm chức vụ cao nhất của đất nước chúng ta” - “Mr. Trump is unfit for our nation’s highest office.” – Vance, 2016.
3. Vance chê Trump là kẻ lừa đảo:
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Matt Jones, người hướng dẫn chương trình của một đài phát thanh Kentucky, nói với Vance: "Tôi không chịu nổi Trump vì tôi nghĩ tên này là một kẻ lừa đảo ... Tôi nghĩ Trump là kẻ hoàn toàn lừa đảo, lợi dụng người khác." Vance trả lời: "Tôi cũng nghĩ thế... Tôi không nghĩ Trump thực sự quan tâm đến mọi người." - “I do too…I don’t think he actually cares about folks.” – Vance, 2016.
4. Vance thề “Never Trump,” “never liked him”:
Vào tháng 10 năm 2016, Vance nói với Charlie Rose: “Tôi là người “Không bao giờ Trump”. Tôi không bao giờ thích Trump” - “I’m a ‘Never Trump’ guy. I never liked him.” – Vance, 2016.
5. Vance dùng từ ngữ thậm tệ diễn tả Trump:
Qua Twitter và text, Vance nói Trump là người không tốt, đáng bị chỉ trích (“I find him (Trump) reprehensible”), là “một tên ngu đần (“My God what an idiot”), một thảm họa đạo đức (“a moral disaster”).
Một người chính mình chê bai Trump thậm tệ, nói Trump không thể nào thích đáng làm Tổng Thống nước Mỹ, lại quay ngược 180 độ ủng hộ Trump để Trump giúp mình đắc cử chức Thượng Nghị Sĩ; và bây giờ ngoan ngoãn chấp nhận được đề cử với hy vọng đắc cử Phó Tổng Thống, dù rằng người chọn mình, Donald Trump, nói là mình hôn đít của hắn ta! Vance không còn một tí ti thể diện nào trong người.
Đây là người muốn lãnh đạo đất nước? Xin giới thiệu với bà con cô bác, ứng cử viên Phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa, JD Vance:

2. TIM WALZ, Thống Đốc Tiểu bang Minnesota, ứng cử viên Phó Tổng Thống đảng Dân Chủ:
Tim Walz sinh năm 1964 (60 tuổi) ở một làng rất nhỏ thuộc tiểu bang Nebraska tên là West Point, dân số chỉ có 3500 người. Walz trưởng thành vùng “nhà quê” nước Mỹ, nơi khỉ ho cò gáy.
Năm 17 tuổi, Walz gia nhập National Guard, phục vụ trong 24 năm, từ năm 1981 đến năm 2005. Năm 2001, Walz hội đủ 20 năm để có thể lãnh tiền hưu của National Guard nhưng xin tái nhập ngũ vì biến cố Sep 11, 2001. Tháng 8 năm 2003, Walz được gửi sang phục vụ ở Italy chín tháng trong chương trình Operation Enduring Freedom.
(*National Guard là lính trừ bị bán phần dưới quyền điều khiển của Thống Đốc Tiểu bang. Trong thời bình, mỗi năm lính National Guard phải vào đơn vị hai tuần, mỗi tháng thì phải vào một weekend (ngoài thời gian này thì đi làm bình thường ở các hãng xưởng). Nếu tiểu bang cần, Thống Đốc có quyền gọi lính National Guard nhập ngũ bất cứ lúc nào. Nếu quốc gia cần cho chiến tranh, Tổng Thống có quyền gọi lính National Guard nhập ngũ như lính Liên bang).
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1989, Walz sang China dạy học một năm. Năm 1989 là biến cố Tiên An Môn nên nó ảnh hưởng Walz rất nhiều khi Walz trở thành dân biểu quốc gia. Walz liên tiếp chỉ trích Trung Cộng xâm phạm nhân quyền, thường xuyên đón tiếp những người lãnh đạo chống đối Cộng Sản Trung Cộng như Joshua Wong (Hong Kong) và Đức Dalai Lama (Tibet).
Khi trở về tiểu bang Nebraska, Walz tiếp tục dạy học và vào năm 1994, Walz gặp và lấy Gwen Whipple, cũng là giáo viên Trung học.
Năm 1999, hai vợ chồng Walz dọn đến Mankato, Minnesota.
Cuối năm 2006, Walz ứng cử và thắng ghế dân biểu Hạ Viện, nhiệm kỳ 2007-2009. Cuối năm 2008, Walz tái ứng cử và thắng liên tục năm nhiệm kỳ kế tiếp, 2009-2019 (mỗi nhiệm kỳ Dân biểu là hai năm).
Năm 2019 Walz ứng cử và thắng chức Thống Đốc Minnesota.
So sánh với các đồng nghiệp trong lãnh vực chính trị, Tim Walz là người nghèo nhất với tài sản còn ít hơn một người Mỹ trung bình. Không những tài sản của hai vợ chồng Walz ít, cả hai vợ chồng đều không có 401K Plan, không chơi cổ phần, không có công khố phiếu, và cũng không làm chủ một căn nhà nào hết.
Lý do Walz không làm chủ đến một căn nhà vì vào năm 2019 khi thắng chức Thống Đốc, Walz đã bán căn nhà bốn phòng ngủ của mình với giá bán là $315,000 dollars (mua năm 1997 giá $145,000 dollars) để dọn đến ở Biệt thự Thống Đốc do tiểu bang Minnesota cung cấp miễn phí.

Biệt thự Thống Đốc Minnesota – Minnesota Governor's Residence
Người ta ước lượng tổng tài sản Walz sở hữu là từ $112,003 đến $330,000 dollars. Ngoài ra, tờ Wall Street Journal đoán quỹ hưu của Walz có khoảng $800,000 dollars.
Theo giấy tờ khai thuế năm 2022, Walz khai hai vợ chồng lãnh $166,719 dollars vào năm 2022. $115,485 dollars là lương Thống Đốc của Walz, $51,234 là lợi tức của Gwen, vợ Walz. Hai người trả $24,062 dollars thuế Liên Bang.
Nếu đắc cử Phó Tổng Thống, lương Walz sẽ tăng lên gấp đôi. Hiện giờ lương Thống Đốc Minnesota của Walz -đứng thấp thứ 37 trong thứ hạng lương Thống Đốc của 50 tiểu bang- là $127,629 dollars/một năm (luật tiểu bang cho phép tăng lương Thống Đốc lên $149,550, nhưng Walz từ chối, vẫn giữ lương cũ). Lương Phó Tổng Thống nước Mỹ là $284,600/một năm.
Tài sản của Walz quá ít so với:
-Trump : trị giá $5 tỷ dollars.
-JD Vance, ứng cử viên Phó Tổng Thống với Trump: trị giá từ $4.3 triệu dollars đến $10.7 triệu dollars.
-Phó Tổng Thống Harris và chồng: trị giá $8 triệu dollars.
Khi báo chí nói Tim Walz là ứng cử viên Phó Tổng Thống nghèo nhất, Tim Walz có tài sản ít hơn một người Mỹ trung bình, tôi quá ngạc nhiên vì làm sao Thống Đốc một tiểu bang mà tài sản lại quá ít như thế, nhưng đó đúng là sự thật.
Tôi nêu ra một so sánh trắng đen cho thấy Tim Walz là người không giầu: Căn nhà bốn phòng ngủ ở Minnesota Walz bán vào năm 2019, giá bán là $315,000 dollars.
Tôi biết một vợ chồng “trẻ” khoảng 36 tuổi ở California, cả hai đều là công chức, hai năm trước mua một townhouse hai phòng ngủ cách nhà tôi 30 phút lái xe, diện tích chỉ có 1200 square feet (112 mét vuông), nhà cũ, xây năm 1996, giá mua là $660,000 dollars.
Nhà của Walz -dân biểu quốc hội- giá trị $315,000 dollars, còn ít giá trị hơn nhà của một cặp vợ chồng công chức ở California, $660,000 dollars!
Tôi có thể đoán lý do tại sao: Walz sinh trưởng ở vùng nhà quê nước Mỹ, tính tình chất phác nên không nghĩ đến mua bán cổ phần hay bất động sản. Cả đời Walz chỉ lo dạy học và phục vụ dân chúng, không nghĩ đến làm giầu cho mình.
Walz ngược hẳn với Trump vì Trump lợi dụng chức vụ để làm giầu cho cá nhân. Tờ báo Forbes nói là trong bốn năm làm Tổng Thống, Trump thu vào $2.4 tỷ dollars. Tỷ chứ không phải Triệu! Đọc link:
Walz trong 12 năm làm dân biểu, thay vì có nhà cao cửa rộng thì lại bán căn nhà duy nhất của mình, giá chỉ có $315,000 dollars.
Người làm chính trị mà vẫn giữ thanh liêm bây giờ rất hiếm. Họ như những con khủng long diệt chủng.
Hãy bầu cho Tim Walz làm Phó Tổng Thống tháng 11 này.

Tim Walz, ứng cử viên Phó Tổng Thống đảng Dân Chủ.
Nguyễn Tài Ngọc
August 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét