Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

SỰ VÔ Ý THỨC CỦA NHỮNG KẺ CUỒNG TRUMP - Thắng Đỗ (ViệtBáo)

 

Việc phải xảy ra đã xảy ra vào Thứ Tư qua. Một nhóm người điên cuồng, thù hận, ngụp lặn trong thế giới của tin giả và thuyết âm mưu, đã xâm phạm vào trung tâm quyền lực của cả quốc gia. Tòa nhà Quốc hội, với cái vòm nguy nga và quen thuộc tượng trưng cho nền dân chủ của xứ sở này, nơi luật pháp của Hoa Kỳ được tạo ra, đã bị họ làm ô nhuế. Đây hẳn là đáy của vực thẳm mà Donald Trump đã cố đẩy chúng ta xuống từ khi nhậm chức bốn năm trước. Chúng ta cần hy vọng rằng ngay cả những người từng ủng hộ, bào chữa và dung túng cho Trump làm những việc xấu xa không có tiền lệ, đã tỉnh ra sau sự cố này. 

<!>

Hy vọng rằng họ nhìn nhận trò chơi chính trị điên cuồng và thô bạo mà họ theo đuổi mấy năm qua không phải là vô hại. Họ đã chứng kiến kết quả của sự ủng hộ mù quáng cho một kẻ chuyên quyền mà điều quan trọng duy nhất với hắn là chiếm và duy trì quyền lực. Không có một giá trị nào khác, kể cả những lý tưởng thiêng liêng như nhân ái, công lý, dân chủ và sự thật, có nghĩa gì với hắn.

 Những gì xảy ra chẳng phải là điều ngạc nhiên. Con người của Donald Trump - gian dối, vô luân, tự mãn đến độ hoang tưởng, đã lộ ra rất rõ ngay cả từ khi hắn mới lăm le tranh cử. Nhưng hắn đã thành công trong việc quyến rũ được nhiều người. Khi hắn mạt sát đối thủ trong các cuộc tranh luận, họ thấy một con người dám ăn dám nói. Khi hắn miệt thị người da màu hay phụ nữ kể cả sử dụng từ ngữ tục tĩu, họ thấy một con người không bị ràng buộc bởi sự “phải đạo chính trị”. Khi hắn giấu giếm tài liệu thuế cá nhân, cũng như khi những lường gạt và mờ ám trong kinh doanh của hắn bị phanh phui, họ thấy một doanh gia tài ba, một tỉ phú đã thành công rực rỡ trên thương trường. Khi nhắc đến thành tích trốn lính, ngoại tình, ba đời vợ, sự bao che dung túng cho con cái, họ thấy một con người thành đạt và mẫu mực.

 Người Việt còn đi xa hơn nữa, và họ thích Trump ở một điểm chính: những phát biểu huênh hoang, võ biền nhưng quá đơn giản do kém hiểu biết, rằng hắn sẽ đánh sập Trung Quốc. Ngay cả như nếu lời hứa hẹn này có khả năng xảy ra thật, nó không đủ để bù lắp cho vô số những sai trái, tệ hại của Trump. Mà nào nó có thật? Trump chỉ biết một món võ duy nhất là chiến tranh mậu dịch. Đây là món võ tự hại mình, như một đứa trẻ múa côn nhị khúc và tự choang vào mình để bị u đầu: kinh tế Trung Quốc không suy suyển gì, trong khi nhiều nông dân và doanh nghiệp Mỹ đã chới với vì mất một thị trường lớn. Đây là chưa kể trước đó, Trump đã trao món quà vô giá khi đơn phương rút khỏi Hiệp định TPP, liên minh duy nhất có khả năng kềm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

Là một tập thể thù ghét và trốn chạy cộng sản, lẽ ra người Việt phải ghê tởm khi Trump gần gũi và mến phục Putin, thân thiết với Kim Chính Ân, ca tụng Tập Cận Bình, thậm chí cười đùa thân mật với các lãnh tụ Việt Nam trong lúc phất cờ đỏ sao vàng. Lẽ ra người Việt phải hiểu rằng cơ bản của Trump là phản dân chủ. VÌ chỉ quan tâm đến tư lợi, Trump thích giao du với các nhà độc tài trên thế giới, trong khi ngoảnh mặt với tất cả những phong trào dân chủ như ở Hồng Kông. Nhưng không, cái bánh vẽ đánh sập Trung Quốc to hơn tất cả. Cái bánh vẽ đó che lấp mọi thứ khác, kể cả tính nhân ái, liêm sỉ, tôn trọng và tự trọng, truyền thống, cộng đồng, bằng hữu và ngay cả gia đình.

Kinh hoàng nhất là khi thấy hàng chục lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong cuộc nổi loạn vừa qua tại thủ đô, bên cạnh lá cờ Confederate đại diện cho phe miền Nam thua trận trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Các cuồng Trump, quý vị có hiểu việc mình làm không? Quý vị có hiểu rằng lá cờ Confederate đó tượng trưng cho tính kỳ thị chủng tộc đã là vết nhơ trong lịch sử của xứ sở này và bị đại đa số người Mỹ khinh bỉ? Quý vị có hiểu rằng lá cờ đó phủ nhận không những sự tự do mà người Việt đã hy sinh rất nhiều để có được, nó phủ nhận ngay chính cá nhân quý vị nữa? Quý vị có hiểu rằng nó đại diện cho duy nhất một thứ: da trắng là thượng tôn, tất cả màu da khác kể cả quý vị là tôi mọi? Hay quý vị cũng như họ? Quý vị mang ảo tưởng rằng mình cũng thượng đẳng mà không một lần soi gương để thấy quý vị chỉ là những kẻ đứng bên lề trong xã hội này? 

Sự vô ý thức của quý vị đã xuống đến mức cùng cực khi quý vị mang lá cờ vàng ba sọc đỏ đi cạnh lá cờ Confederate ô uế kỳ thị. Cơn lên đồng tập thể của quý vị, như cách nhiều người miêu tả, đã đi quá xa. Quý vị đã làm nhơ danh tính của người Việt tị nạn cộng sản, và làm chúng tôi phải xấu hổ vì chia sẻ cái danh tính đó với quý vị. 

 Hy vọng quý vị đã xuống đến đáy vực. Hy vọng quý vị bây giờ... hãy tỉnh ra.

 Thắng Đ

Thắng Đỗ là thành viên của Hội đồng Quản trị của PIVOT, Hội Người Mỹ Cấp Tiến, và gửi bài từ San Jose, California.

Không có nhận xét nào: