Hôm nay, tôi không ngạc nhiên khi thấy những người phò Trump hung hăng tràn vào toà nhà lập pháp để tấn công, phỉ báng, dành giựt, ăn cắp, tước đoạt quyền bầu cử của hơn 81 triệu người dân HK. Trên twitter, facebook, instagram, họ đã hống hách, ngang ngược thách thức, phỉ nhổ nguyền rủa những ai bầu cho Biden, và tin chắc rằng họ có thể đe nẹt, áp lực cả lưỡng viện quốc hội để đảo chính, chống lại tất cả luật lệ, hiến pháp từ mấy trăm năm nay để giữ cái ngai vàng cho Trump, một kẻ điêu ngoa, sẵn sàng đi đêm với Tàu, Nga chỉ để giữ cái ghế TT, với tất cả sự hèn hạ, nhỏ mọn, ích kỷ, tráo trở, trơ trẽn, và ác độc, kỳ thị vô bờ bến.
<!>
Tôi đã đóan trước chuyên này vì sự khinh thường, đạp đổ mọi truyền thống dân chủ, vì những tuyên bố hàm hồ, ác độc, những vu khống láo khoét bất nhân, những kêu gọi, khích động, giựt dây ra rả của một vua nói láo mà những tên phản loạn, kỳ thị và hàm hồ này tôn vinh là “thánh chúa”, vì đã nghe chúng nó khoe khoang là sẽ mang súng ống, “đánh đến cùng” để “cứu giá” ra sao từ hơn hai tháng nay sau ngày bầu cử.

Đã có ít nhất là bốn người bị bắn chết hôm nay trong lúc tràn vào toà nhà lập pháp. Trong khi sự lây nhiễm trong muà dịch Covid-19 hằng ngày vẫn còn đang tăng, và số người chết đang hơn 4000 mỗi ngày thì con số một người chết vì súng đạn cố ý, hay vô tình trong lúc hỗn loạn, đúng là chẳng “thấm” vào đâu! Nhưng với những xô xát, đụng chạm, cùng sự gào thét như điên cuồng của những kẻ phò trump không mang mặt nạ, thì số người bị nhiễm bệnh chắc chắn sẽ gia tăng khủng khiếp trong vài ngày, vài tuần nữa. Chỉ vì lời kêu gọi, khích động của “thańh chúa”, một lãnh tụ điên cuồng, gian ác, ích kỷ, tham lam nhất trong lịch sử HK?
Trong bốn năm qua, nhờ Trump, những tên cầm quyền bên VN ngày càng giàu mạnh, vì sự giao thương giữa VN và HK gia tăng, trăm hoa đua nở, cùng lúc những nhà tu chân chính, và những tù nhân lương tâm, tranh đấu cho nhân quyền bên VN đã bị bỏ quên, bị chà đạp, bắt bớ vì sự ngoảnh mặt làm ngơ của chính quyền Trump về những vi phạm tác tệ, trầm trọng này. Đó là chưa kể sự tàn phá môi trường để lấy tiền, trục lợi của những tên tài phiệt đầu tư và các kỹ nghệ mỏ than, dầu hoả, khiến cho bầu khí quyển ngày càng thêm nóng, làm tan đi bao tảng băng tuyết và khiến mực nước biển ngày càng dâng cao, bên cạnh nhưng gia tăng khủng khiếp về lũ lụt, sóng thần.
Quý vị muốn theo ai, phò ai, là quyền của quý vị, nhưng xin đừng tiếp tục làm nhục lá cờ vàng thân yêu của miền Nam hoa gấm ngày xưa. Vì những tính toán, ván bài chính trị xấp ngửa giữa HK và TC gẩn năm mươi năm qua, lá cờ VNCH đã bị bức tử năm 1975. Xin đừng tiếp tục làm tủi thêm anh linh của những người đã năm̀ xuống cho màu cờ vàng. Tội lắm quý vị ạ. Xin đừng tiếp tục khiến các người trẻ gốc Việt, hoặc có dòng máu Việt, dù sinh trưởng bên đây, vẫn còn chút lòng thương tưởng đến con người, đất nước VN với những trang lịch sử oai hùng, với hồn nước, tình quê không cảm thấy nhục vì bị đánh đồng với những kẻ côn đồ, hung hãn, những kẻ chỉ vì lòng ích kỷ, kỳ thị, tham lam đã, đang và sẽ sẵn sàng “bắn bỏ” những ai đứng ngoài hàng ngũ “thượng tôn da trắng” của họ. Và đó cũng là lý do vì sao mà tôi đã phải viết bài “Cái Chết của Một Màu Cờ” cách đây hơn ba tháng….
Minh Phượng
6 tháng 1, 2021
Phụ chú:
Ngày hôm sau, 7/1/2021, rất nhiều báo chí, youtube đã đăng hình những tên côn đồ, những hình ảnh hết sức thô bỉ về sự xâm nhập, làm lọan, muốn đảo chính của những người muốn đạp đổ hiến pháp, đe doạ quốc hội. Những hình ảnh đó càng làm cho tôi đau nhói trong tim. Ai nỡ lòng nào bêu rếu lá cờ mà bao nhiêu người đã hy sinh trong hơn hai thập niên giữ gìn nền tự do, dân chủ ở miền Nam VN? Ai nỡ nào bôi nhọ nó, để cho các con tôi, các học sinh gốc VN của tôi, lần lượt lên tiếng phẫn nộ vì chúng nói cộng đồng mình đã tự làm nhục chính mình trong cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021. Mấy người đã giết chết niềm kiêu hãnh của đám hậu duệ về nguồn gốc của ông bà, cha mẹ chúng. Từ nay, nhắc đến ngày này, một vết nhơ trong lịch sử của nền dân chủ HK, thì cộng đồng cờ vàng mặc nhiên bị xem là có mặt trong số những nhóm người đã muốn làm nhục hiến pháp, tấn công nền dân chủ tự do nơi đây. Đó là điều mấy người muốn khoe, muốn cho cả thế giới biết đến?
Bài viết sau đây nêu đích danh cờ VNCH, và giải thích cái “lic̣h sử” của từng lá cờ trong ngày “đảo chính” hụt.
Decoding the flags and banners seen at the Capitol Hill insurrection
|
Cờ vàng VNCH bây giờ “được” sắp chung với những lá cờ biểu tượng cho thượng tôn da trắng, KKK, neo-Nazi, v.v…trong cuộc nổi loạn, muốn đảo chính và bạo động chết người hôm qua tại DC. Có còn điều gì bỉ ổi, nhục nhã hơn nữa không?










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét