Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Khu nhà ổ chuột độc nhất tại trung tâm Sài Gòn






Bên cạnh sự xa hoa lộng lẫy với những tòa nhà chọc trời, khách sạn 5-6 sao, trung tâm quận 1, TPHCM cũng còn những khu nhà ổ chuột độc đáo, thiết kế có một không hai ở đây.<!>
Khu Mả Lạng nằm tại tuyến đường Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, có tổng diện tích khoảng 3 ha với 300 căn nhà ổ chuột. Hiện nơi đây có koảng 550 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Mỗi nhà có diện tích chỉ khoảng 5-7 mét vuông; những ngôi nhà lụp xụp, rách nát tồn tại trong hơn 20 năm qua.
Những ngôi nhà vô cùng nhỏ hẹp đến nổi không có đất để xây lối đi. Những ngôi nhà này vốn dĩ ngày xưa là một dãy nhà liền nhau có cầu thang lầu đi lên nhưng do những người chủ cũ chặn thành nhiều phần để bán từ năm 1990. Vì vậy, giờ đây có nhà trên lầu thì chỉ có cầu thang xây tạm như vậy mới có thể đi lên được.
Những gác tự chế, cầu thang nằm ra ngoài lối đi. Người dân đành phải ra ngoài leo lên gác để ngủ vào buổi tối.
Thoạt đầu nhìn vào cứ tưởng đây là một lối đi thoát hiểm, nhưng nhìn kĩ lại đây là cầu thang lên nhà của 1 người dân.
Cả khu nhà là một mê trận, tối tăm hầu như không đón được ánh nắng mặt trời. Dây cáp viễn thông, dây điện nằm sát trên đầu người như mạng nhện dể gây nguy hiễm cho người đi qua.
Những vật dụng nấu nướng của người dân, cây cảnh, lồng treo chim cảnh hầu như là đặt cả ở ngoài lối đi chung và treo lên phía ngoài đường.
Những đứa trẻ ở đây chỗ vui chơi hầu như không có. Do nhà nhỏ, diện tích chỉ 7m2 có khi sống đến 2 thế hệ. Các bé tận dụng luôn mép cửa ra ngoài để làm chỗ chơi.
Hầu như 100% xe của người dân khu vực này là để ngay dưới đường nên xe cộ từ khu vực khác đi qua hẻm này là 1 việc khó khăn.
“Ngang chưa tới 1m2 cao chưa tới 4m nằm ngủ 1 người vừa đủ nhưng gia đình tôi có đến 4 người ở vẫn cố gắng sắp xếp để ở”, anh Nguyễn Văn Tâm ở khu Mả Lạng chia sẻ.
Cả khu nhà ổ chuột hầu như toàn là gác treo tự chế. Nguy cơ mấy trăm gác tự chế bằng vật dụng sẵn có có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Từ năm 2000, TPHCM đã có chủ trương giải tỏa khu vực này nhưng đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy.

Không có nhận xét nào: