
Tưởng Năng Tiến – Đạo Gù
Ta đang sống giữa thời mạt pháp
Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
Giữa tòa sen Phật lẫn với ma
Như Không
Bữa rồi, chắc gặp lúc đang vui miệng, dịch giả Bùi Xuân Bách kể cho bằng hữu nghe một chuyện hài ngăn ngắn: “Trên thành một chiếc xe tải có kẻ khẩu hiệu: ‘Đuổi kịp và vượt nước Mỹ” (khẩu hiệu thời Khrushchyov, Bí Thư Thứ Nhất của ĐCS Liên Xô). Chả biết có ai đó lại viết thêm: ‘Không tin – Đừng có bịp!”
<!>
Trần Thế Kỷ - Truyện cười thứ bảy Vàng và gạo
15/8/2020
Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
– Vàng lên kinh quá .
– Đúng vậy , mới hôm nào 36 triệu một lượng mà bây giờ đã ngót 60 .
– Biết vậy thì tụi mình làm dư bao nhiêu cứ để mua vàng thì bây giờ giàu to .
– Đúng vậy . Ủa , nghề của tụi mình hồi nào tới giờ chỉ đủ mấy bữa cơm , làm gì có dư mà mua vàng .
– Ừ nhỉ , vậy tụi mình hơi đâu mà lo vàng lên .
– Rốt cục, chỉ sợ gạo lên !
Thảo Ngọc - Đất Nước Mình Ngộ Quá
15/8/2020
Không chỉ là người dân oan mà còn có công an oan. Đó là các cán bộ công an huyện Đông Anh (Hà Nội). Theo đó, từ năm 2002, Công An H. Đông Anh được cấp 2,2 ha đất làm nhà ở cho CBCS. Họ đã thành lập hội đồng phân phối và gần 200 CBCS đủ tiêu chuẩn phân phối nhà đất. Họ đã ký hợp đồng với công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Thịnh xây dựng hạ tầng, mỗi cán bộ đã nộp 125 triệu đồng. Từ năm 2002 – 2006, các CBCS nộp tổng cộng trên 20 tỉ đồng. Năm 2008, dự án khởi công, nhưng đến nay vẫn là bãi đất hoang. Bị ăn thịt lừa, họ giăng băng rôn biểu ngữ đòi nhà.
Giáo dục sẽ quyết định số phận tương lai của cả dân tộc
Xuân Trường
15/8/2020
Lời dẫn: Khi thế hệ trẻ Hồng Kông được sinh ra vào khoảng thời gian bàn giao lãnh thổ cho Trung Quốc (1997), họ lớn lên và hưởng thụ các quyền tự do của xứ đảo này ngay cả khi phải chứng kiến các quyền đó dần dần bị tàn lụi.
Với Luật An ninh Quốc gia mới (5/2020), nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" của Hồng Kông coi như đã chấm dứt. Nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi Hoàng Chi Phong đã nói: “Kể từ đây, Hong Kong bước vào kỷ nguyên mới của sự ngự trị của khủng bố, với những phiên xét xử độc đoán, nhà tù đen tối, phiên tòa bí mật, tự thú cưỡng ép, báo chí bị kiểm soát, và kiểm duyệt chính trị”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét