Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Trùm bất động sản Đinh Trường Chinh vừa bị bắt do cấu kết với Chủ tịch Maritime Bank rút ruột ngân hàng hơn 30.000 tỷ

Trùm bất động sản Đinh Trường Chinh vừa bị bắt do cấu kết với Chủ tịch Maritime Bank rút ruột ngân hàng hơn 30.000 tỷ
Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin ông trùm bất động sản Đinh Trường Chinh vừa bị bắt do cấu kết với ông chủ của ngân hàng Maritime Bank Trần Anh Tuấn, rút ruột hơn 30.000 tỷ của ngân hàng này ! Theo những phản hồi trên mạng xã hội thì thông tin này xuất phát từ nội bộ Công ty địa ốc Việt Hân tiết lộ những thông tin khủng khiếp.
<!>Ông trùm bất động sản Đinh Trường Chinh, chồng cũ hoa hậu Diễm Hương vừa bị bắt
Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ, tôi quyết định phải nói ra những điều mà cấp trên đã cấm đoán chúng tôi không được nói. Những bất đồng ngấm ngầm trong nội bộ Công ty địa ốc Việt Hân đã bùng phát thành khủng hoảng nghiêm trọng sau thông tin Chủ tịch Công ty là ông Đinh Trường Chinh vừa bị bắt.
Nguyên nhân trong nội bộ xì xào là do ông Đinh Trường Chinh đã cấu kết với ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ngân hàng Hàng Hải – Maritimes Bank, chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường để rút ruột hơn 30.000 tỷ của ngân hàng này, làm bàn đạp thực hiện các phi vụ thâu tóm bất động sản. Vụ này còn lớn hơn gấp mấy lần vụ Phạm Công Danh và đám đàn em chân tay rút ruột Ngân hàng Xây dựng 9.000 tỷ mà tòa án đang xét xử.
H1
Vợ chồng ông Trần Anh Tuấn – bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Trước đó, ông chủ đã đột ngột sa thải một số nhân viên, những người hiểu rõ chuyện làm ăn phi pháp và con người tàn bạo của Đinh Trường Chinh. Bây giờ ông ta bị bắt, không khí đang rất ngột ngạt và hoang mang trong nội bộ cao cấp của Công ty. Thậm chí, một số thành viên cấp cao đã nộp đơn xin thôi việc và rút khỏi một số vị trí quan trọng để tránh liên lụy.
Hiện nay, nhiều nhân sự trong công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, Ban đối ngoại đang rất hoang mang, không biết số phận mình sẽ ra sao, vì đã lỡ tiếp tay cho Đinh Trường Chinh. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng tự hỏi: Liệu mình có là người tiếp theo bị bắt không?
Nghe nói vợ chồng Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường cũng sắp bị bắt.
H1
Ngân hàng Hàng hải Việt Nam – Maritime Bank, nơi trùm bất động sản Đinh Trường Chinh cấu kết với ông Trần Anh Tuấn, rút ruột hơn 30.000 tỷ
H1
Năm 2013 Maritimes Bank từng bị hoả hoạn, nay sẽ bị cháy túi vì hết tiền?

Tổng thống Philippines

thách Donald Trump “đấm nhau”

“Nếu ông quá sợ để đến Manila, thì tôi có thể gặp ông ở Las Vegas", Tổng thống Philippines tuyên bố với Trump...
Tổng thống Philippines thách Donald Trump “đấm nhau”
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte đã lên tiếng “thách đấu” ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Trump kêu gọi cấm người Philippines nhập cảnh vào Mỹ.
Theo tờ Abodo Chronicles của Philippines, thời gian qua đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Duterte và Trump giống nhau về sự cứng rắn, nhưng thực tế cho thấy hai chính trị gia này cách nhau hàng nghìn dặm, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cách đây ít hôm, trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Philippines, ông Duterte mời Trump tới Manila để thực hiện một trận đấm bốc “giữa một người đàn ông với một người đàn ông”.
“Tôi sẽ không để yên cho bất kỳ ai xúc phạm người Philippines”, ông Duterte nói. “Hãy giải quyết vấn đề này một lần cho xong, thật công bằng”.
Nhắc trực tiếp đến Trump, Tổng thống Philippines nói: “Nếu ông quá sợ để đến Manila, thì tôi có thể gặp ông ở Las Vegas, tại tháp Trump Towers hoặc tại MGM Grand Arena”.
Hiện Trump chưa có phản hồi với tuyên bố này của ông Duterte.
Trước đó, vào hôm 4/8, Trump gọi 9 nước, trong đó có Philippines, là “những quốc gia khủng bố”. Theo trang Morning Ledger, vị tỷ phú bất động sản trở thành chính trị gia đã nói đến các nước gồm Afghanistan, Iraq, Morocco, Pakistan, Somalia, Syria, Uzbekistan, Yemen, và Philippines.
Trump nói người Somali và người tị nạn từ “những quốc gia khủng bố” nói trên cần bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Càng “đổ thêm dầu vào lửa” đối với tranh cãi xung quanh quan điểm của mình về người nhập cư, Trump nói rằng việc không thể sàng lọc kỹ người đến từ các quốc gia trên nên đồng nghĩa với việc cấm họ nhập cảnh.
“Không thể biết được họ là ai”, Trump nói và so sánh điều này với “con ngựa thành Troy”. Ông nhắc lại lời cảnh báo rằng các phần tử của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể xâm nhập vào Mỹ thông qua dòng người tị nạn. “Đây là một hoạt động cần phải bị chặn đứng”, Trump nói “chắc như đinh đóng cột”.
Đây không phải là lần đầu tiên Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn về vấn đề người nhập cư. Năm ngoái, ông nói cần ban lệnh cấm tạm thời người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời chỉ trích Đảng Dân chủ đã mở cửa cho quá nhiều người tị nạn vào Mỹ.
THƯƠNG   TÂM -

Gia đình 5 người ở

Pennsylvania chết trong vụ 

giết người rồi tự tử

Gia đình 5 người ở Pennsylvania chết trong vụ giết người rồi tự tử

Gia đình ông bà Mark và Megan Short. (Hình: Susan L. Angstadt/Reading Eagle via AP)
SINKING SPRING, Pennsylvania (NV) – Có một em bé trong số năm người cùng một gia đình thiệt mạng trong một vụ giết người rồi tự tử tại Pennsylvania, tờ New York Daily News loan tin. Em bé này cũng sắp sửa được giải phẫu thay tim từ lúc mới sinh ra được hai tuần lễ đến nay.
Tờ Reading Eagle cho hay nhà chức trách thị trấn Sinking Spring thuộc Berks County viết rằng ông bà Mark và Megan Short cùng ba người con của họ, là Liana, Mark và Willow, được tìm thấy nằm chết với những vết đạn bắn vào người bên trong ngôi nhà của họ vào chiều hôm Thứ Bảy.
Hiện vẫn chưa rõ trong số năm người tử vong này ai là người bắn phát đạn sau cùng trong khi cuộc điều tra sự việc vẫn còn đang được tiến hành.
Vào buổi chiều tối trong ngày, hàng xóm và thân nhân kéo đến bên ngoài ngôi nhà, nằm cách thành phố Reading chừng 6 dặm về phía Tây, để chờ đợi cảnh sát đến mang các tử thi đi.
Biện Lý Khu Vực John Adams nhận dạng nạn nhân trẻ tuổi nhất là bé gái Willow, 2 tuổi.
Bé gái này chào đời hôm 6 Tháng Năm, 2014 với chứng bệnh suy tim phía trái, gọi là “hypoplastic left heart syndrome,” và cần phải được thay tim trong tình huống may ít, rủi nhiều. Tuy nhiên, chỉ sáu ngày sau khi em bé chào đời, gia đình đã tìm được một nguồn hiến tim để thay thế cho trái tim của Willow.
Từ đây cho đến ngày được giải phẫu thay tim, bé Willow cần phải dùng mỗi ngày một liều thuốc điều chế đặc biệt để giúp cơ thể không phản ứng chống lại quả tim mới sắp được cấy vào người.
Chế độ thuốc men lúc tiền giải phẫu phức tạp và đắt tiền đó khiến vợ chồng ông Short phải vất vả canh giữ sao cho con mình không thiếu bất kỳ một liều thuốc nào mỗi ngày mới có thể hy vọng cuộc giải phẫu có cơ may thành công.
Yếu tố đó khiến cho nguyên do dẫn tới vụ giết người rồi tự sát nói trên càng thêm phần bí ẩn.
Nguồn: Theo Báo Người Việt

Không có nhận xét nào: