Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

“Hãy trả Bà Nà lại cho người Đà Nẵng chúng tôi”

Poster của Bà Nà Hills nhằm “tri ân” người dân Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động
Từ khi tập đoàn này cho xây dựng hệ thống cáp treo đi từ dưới lên tận đỉnh Bà Nà thì con đường bộ trước đây người dân vẫn thường lên đỉnh Bà Nà bị tập đoàn này dùng barie chắn lại, cấm không cho người dân lên, chỉ những ai được phép của tập đoàn thì mới được lên núi. Chính vì điều đó đã khiến cho rất nhiều tờ báo đã lên tiếng bênh vực quyền lợi cho người dân Đà Nẵng.

Cali Today News - Khởi đầu từ Facebook của nhà văn Hồ Trung Tú khi ông nhìn thấy “lòng tri ân” của khu du lịch Bà Nà Hills trên poster quảng cáo. Trên tấm poster này cho biết, để “tri ân” người dân Đà Nẵng, khu du lịch này đã quyết định giảm giá đặc biệt từ 350 ngàn xuống còn 150 ngàn cho người dân thành phố khi đi du lịch Bà Nà (tất cả phải đi bằng cáp treo), nhưng chỉ được áp dụng vào những ngày thường trong tuần từ ngày 5/3- 31/3/2015, còn thứ Bảy và Chủ Nhật vẫn bị áp dụng mức vé 350 ngàn/ người. Nhưng đó không phải là mấu chốt của vấn đề, điểm quan trọng nằm ở chỗ, từ khi thành phố Đà Nẵng bán đứt đỉnh Bà Nà cho tập đoàn Sun Group đầu tư, phát triển du lịch. Từ khi tập đoàn này cho xây dựng hệ thống cáp treo đi từ dưới lên tận đỉnh Bà Nà thì con đường bộ trước đây người dân vẫn thường lên đỉnh Bà Nà bị tập đoàn này dùng barie chắn lại, cấm không cho người dân lên, chỉ những ai được phép của tập đoàn thì mới được lên núi. Chính vì điều đó đã khiến cho rất nhiều tờ báo đã lên tiếng bênh vực quyền lợi cho người dân Đà Nẵng. 
Trên Facebook của mình, nhà văn Hồ Trung Tú cho biết: “Chỉ nói chuyện bao nhiêu công sức đổ ra mới làm được con đường lên đỉnh, để xây dựng trên đó nhưng giờ vì cáp treo mà Đà Nẵng đồng ý cho doanh nghiệp cấm đường bộ thì thật bất công”
 
Có một điều mà theo nhà văn Hồ Trung Tú thấy rất bất công, đó là trên đỉnh Bà Nà có ngôi chùa Linh Ứng được người dân xây dựng trước đây. Kể từ khi tập đoàn Sun Group cho chặn đường bộ lên núi, muốn lên thắp hương, khấn vái cũng phải trả tiền mua vé đi cáp treo.
 
“Muốn lên ngắm Phật, cảm nhận cặp mắt Phật nhìn thế gian ở độ cao này cũng phải mua vé kèm vào khu vui chơi mới lên được trong khi đây là công sức của bá tánh từ người bán vé số đến từng phật tử trong nước ngoài nước. Giờ thành sản phẩm riêng của Bà Nà Hills. Hỏi công bằng ở đâu?
 
Tập đoàn Sun Group có công khi biến Bà Nà thành sản phẩm du lịch hút khách cho Đà Nẵng nhưng không vì thế mà biến nó thành ‘nhượng địa’ độc quyền không ai được đặt chân vào nếu không có vé (mà vé này lại kèm tiền vé vui chơi). Chỗ nào anh xây dựng thì anh cứ việc dựng rào bán vé, còn lại là của người dân”- nhà văn Hồ Trung Tú cho biết thêm.
Đường ĐT602 lên đỉnh Bà Nà bị tập đoàn Sun Group cho chắn lại từ 5 năm nay. Ảnh: Tuổi Trẻ
 
Những bức xúc của nhà văn Hồ Trung Tú nhanh chóng được nhiều người ủng hộ. Ban đầu chỉ bằng cách share bài viết trên Facebook, sau đó nhanh chóng được đăng lại trên một số diễn đàn. Từ đó, một số tờ báo nhảy vào cuộc.
 
Trên tờ báo Tuổi Trẻ ra ngày 8/3 đã có bài phỏng vấn ông Đặng Minh Trường- tổng giám đốc tập đoàn Sun Group về việc tập đòan này cho đóng cửa đường bộ, ngăn không cho người dân lên đỉnh Bà Nà. Ông Trường cho biết: “Do tuyến đường xuống cấp nên việc đặt barie khuyến cáo người dân lên Bà Nà không nên đi đường bộ đã có từ cách đây năm năm”
 
Ông này còn ngụy biện cho rằng: “Quan điểm của lãnh đạo tập đoàn là khuyến cáo người dân không nên lên Bà Nà bằng đường bộ vốn đang rất nguy hiểm do bị xuống cấp, chứ không phải cấm hoàn toàn người dân đi lên Bà Nà. Tuy nhiên, có thể do cách xử lý của nhân viên gác barie chưa tốt nên mới xảy ra sự hiểu nhầm trên”- ông Trường cho biết.
 
Mặc dù ông Trường tổng giám đốc nói như vậy, nhưng thực tế là người dân không thể nào đi vào con đường bộ để lên đỉnh Bà Nà. Phóng viên của báo Tuổi Trẻ trước đó đã có mặt tại con đường ĐT602 vào khu du lịch Bà Nà thuộc thuôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) nhưng đã bị bảo vệ ở đó ngăn cản với lý do: “Không được phép đi theo đường này, không cho đi từ lâu rồi”. Và theo người dân sống tại đây, con đường này mấy năm nay đã không được phép đi lại.
Ông Đặng Minh Trường nói không cấm chỉ khuyến cáo người dân không nên đi đường bộ lên Bà Nà. Ảnh: Người Lao Động
 
Không phải chỉ riêng người dân, mà ngay cả những cán bộ ở ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa muốn lên khu vực rừng do họ quản lý để tuần tra cũng phải đưa thẻ cho lực lượng chốt barie kiểm tra, được sự đồng ý của lãnh đạo khu du lịch Bà Nà Hils mới lên được.
 
Cũng trên tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “trong số diện tích (nằm trên đỉnh Bà Nà) mà thành phố Đà Nẵng đã giao cho nhà đầu tư quản lý có một phần Sun Group thuê, phần còn lại thành phố chuyển nhượng để Sun Group đầu tư biệt thự nhằm khai thác bất động sản trong tương lai”
 
Và cũng theo ông này, số tiền mà tập đoàn Sun Group đầu tư vào đây không dưới 500 triệu Mỹ kim. Bên cạnh đó, ông Giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường còn cho biết phía thành phố Đà Nẵng quản lý luôn tuyến đường bộ dẫn lên Bà Nà, và hiện nay đang được sử dụng để vận chuyển trang thiết bị, phục vụ công trình xây dựng sân golf 18 lỗ chứ không hề dùng để phục vụ du lịch nên tuyến đường bị xuống cấp.
 
Đình Bà Nà là điểm mà hồi trước năm 1945 người Pháp dùng để làm nơi nghỉ dưỡng. Địa danh này sau đó bị rơi vào lãng quên do chiến tranh và đời sống người dân còn thiếu thốn. Nó được khôi phục lại từ khi Đà Nẵng tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Bá Thanh quyết định dùng nó để làm điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng và thành phố này đã biến đỉnh Bà Nà thành “nhượng địa” của tập đoàn Sun Group. 
 
Bà Nà không nằm trong số hàng loạt danh thắng thiên nhiên ở Việt Nam bị lọt vào tay những nhà tư bản. Từ một nơi mà người dân có thể thoải mái đến nhìn ngắm, chiêm bái thì nay để làm được việc đó họ phải trả tiền. Những tập đoàn này không tạo ra những danh thắng, không tạo ra độ cao 1500m như ở Bà Nà, họ cũng không tạo ra cát, biển…nhưng bằng với tiền bạc và những mối quan hệ với chính quyền, họ đẩy người dân ra khỏi vùng đất mà cha ông họ đã sinh sống hằng bao đời. 
 
Chẳng phải tự dưng mà nhiều người lại tán thành ý kiến đòi lại con đường dân sinh lên đỉnh Bà Nà của nhà văn Hồ Trung Tú, cho dù ông cho biết rằng, chỉ cần lên nửa đường rồi chui vào rừng mắc võng ngủ. Vì nhiều người nhận thấy rằng, đất nước, tài nguyên là của chung chứ không phải của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Nhà nước được lập ra là để phân chia quyền lợi ấy sao cho bình đẳng. Một khi có tổ chức nào đó để làm giàu, gạt bỏ những quyền lợi của người khác, họ phải lên tiếng để đòi lại cho bằng được công bằng. 
 
Cũng từ Facebook, nhà báo Nguyễn Trung Dân cho biết, nếu tập đoàn Sun Group không chịu trả con đường bộ lên Bà Nà cho người dân thì ông sẽ đứng đơn để kiện tập đoàn này và ông kêu gọi mọi người ủng hộ.
Trong khi đó, từ phía lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng cho hay họ đã ghi nhận ý kiến từ phía người dân và sẽ “kiểm tra để có hướng giải quyết hài hòa nhất”.
 
Người Quan Sát

Không có nhận xét nào: