<!>
Thầy lập tức nhận ra và nghẹn ngào hỏi thăm" - Phước Thiện chia sẻ. Theo lời thầy Hùng, vì hoàn cảnh gia đình, vợ chồng ông đã phải bán căn nhà, tiền lương hưu cũng đem trả nợ. Giờ đây, hai người cùng nhau nhặt từng chai nhựa, bìa cũ để sống qua ngày. Phước Thiện kể, hồi lớp 8 anh thường đến nhà thầy học thêm. Biết thầy khó khăn, mẹ anh vẫn hay gửi đồ ăn để con mang tới biếu. Lần gặp này, anh gửi tặng vợ chồng thầy 2 triệu đồng - số tiền do nhiều người cùng góp, để thầy bớt phần nhọc nhằn.
Đoạn video do Phước Thiện đăng tải đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, nhận được vô vàn sẻ chia đầy xúc động.
Nhiều học trò cũ nhận ra thầy Hùng, nhớ lại những năm tháng được thầy dạy dỗ. "Thầy Hùng dạy mình năm lớp 8, rất nhiệt huyết và tận tình. Thấy hoàn cảnh thầy bây giờ mà buồn", một người viết. Một người nữa thăm hỏi: "Hồi xưa thầy cũng dạy mình nè. Mọi người có ai biết địa chỉ cụ thể của thầy không? Cho mình xin để giúp đỡ thầy với".
Không chỉ học trò, nhiều người quen và cả các nhà hảo tâm xa gần cũng tìm cách liên hệ để hỗ trợ thầy. Nhiều bình luận để lại lời động viên: "Không dám nghĩ đến cảnh người thầy, người cô dạy mình cuối cùng phải mưu sinh như vậy. Mong thầy cô nhiều sức khỏe".
Câu chuyện giản dị về cuộc gặp gỡ giữa Phước Thiện và người thầy cũ trở thành "đốm sáng" ấm áp trên mạng xã hội, như một lời nhắc nhở cộng đồng về sự tri ân với những "người lái đò" thầm lặng, đồng thời khơi gợi tinh thần tương thân tương ái trong cuộc sống.
Ít ai biết rằng Phước Thiện hiện là diễn viên, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Từ ngày 15-5, đúng sinh nhật của mình, anh bắt đầu thực hiện các video mang nội dung thiện nguyện, lan tỏa những câu chuyện ấm áp về tình người.
Chỉ sau bốn tháng, hàng loạt clip của anh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng mạng. Chính nhờ tinh thần ấy, lần gặp lại thầy giáo cũ không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn trở thành một câu chuyện đầy nhân văn được chia sẻ rộng rãi.
Vũ Nguyễn
Tác giả
Thân mến
TQD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét