Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

Buổi chiếu phim "Shining light" tại Toronto - Hình ảnh & Video - Hân Trinh


Nhóm thực hiện phim tài liệu Shining Light - Ánh Sáng Tỏa Rạng - đã nhờ hội Người Việt Toronto cộng tác để tổ chức buổi ra mắt phim tại Toronto vào chiều thứ Tư 22 tháng 10, 2025 vừa qua. Dù trong buổi chiều mưa gió ngày thường, rạp hát Hot Docs (506 Bathurst) cũng có khoảng 200 người vừa Việt Nam vừa Canada xem phim với tâm tình xúc động và ủng hộ. Shining Light không chỉ là khúc phim tài liệu, mà còn là câu chuyện cảm động về tình mẹ con, về lòng can đảm và sức mạnh phi thường của con người. 
<!>
Câu chuyện ấy cũng nói lên nỗi lòng của biết bao người Việt Nam đã trải qua những mất mát, để đi tìm tự do và xây dựng lại cuộc sống với niềm tin và hy vọng, và vẫn giữ được ngọn lửa nhân ái.
Đoạn phim bắt đầu bằng hình ảnh cuối tháng 4 năm 1975, khi quân miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, tiến vào Sài Gòn. Người dân hoảng loạn tìm đường trốn cộng sản.
Bà Mùi lúc đó đang mang thai 9 tháng, sau nhiều khó khăn đã cùng gia đình lên được chiếc tàu chở hàng Trường Xuân với hơn 3600 người đi tị nạn.

Hai ngày sau, bà Mùi hạ sinh bé Chiêu Anh ngay trên boong tàu, đúng lúc tàu bị hư bắt đầu chìm. May mắn thay, một tàu chở hàng của Đan Mạch đã cứu được mọi người.
Bà Mùi và bé Chiêu Anh khi đó trong tình trạng nguy kịch. Một trực thăng của không quân Hoàng gia Anh từ Hồng Kông đến, đưa 2 mẹ con đi bệnh viện. Sau khi hồi phục, họ được chuyển đến trại tị nạn Hồng Kông, rồi được Canada đón nhận với tư cách người tị nạn.

Bà Mùi đặt tên con gái là Chiêu Anh (nghĩa là Shining Light) để tưởng nhớ phép màu của ngày cô bé chào đời.

Sau đó, bà Mùi xây dựng cuộc sống mới tại Montreal, Canada - trở thành dược sĩ, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Chiêu Anh Vũ-Lieberman - nay là một nhà thiết kế và doanh nhân thành đạt - bắt đầu lắp ráp lại những mảnh ghép ký ức của cuộc đời mình, tìm hiểu về các can thiệp ngoại giao phức tạp, về sức mạnh nội tâm của người tị nạn, và mối liên hệ giữa bản thân với những người khác trong hành trình vượt thoát ấy.

50 năm sau, tại Montreal - Canada, Chiêu Anh và mẹ đã có cuộc gặp gỡ xúc động với người lính trực thăng từng cứu họ, cũng như hội ngộ cùng nhân viên di trú Canada đã phỏng vấn, chấp nhận cho họ đi định cư.
Mọi người đã có những giây phút lắng đọng và ý nghĩa khi xem phim. Cô Susan Ormiston - phóng viên quốc tế của đài CBC Canada - đã điều phối rất khéo léo phần thảo luận với các diễn giả & phần hỏi đáp với khán giả sau khi xem phim. Nhiều khán giả đã chia sẻ cảm nghĩ, tâm tình và đặt câu hỏi về người tị nạn, về chính sách bảo lãnh hiện nay của chính phủ Canada. Được biết cô Susan Ormiston rất nổi tiếng, từng phỏng vấn cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, ca sĩ Celine Dion và nhiều nhân vật quan trọng khác.

Khán giả cũng đã được trực tiếp gặp gỡ, chụp hình lưu niệm với cô Chiêu Anh Vu-Lieberman (tức là đứa bé sinh ra giữa biển), nhân vật chính trong phim.
Sau đó là gặp gỡ đạo diễn Robbie Hart, ông đã sản xuất hơn 60 phim tài liệu quốc tế và đoạt nhiều giải thưởng. Mọi người cũng trao đổi với ông Gary Smith - đồng sản xuất và cũng là cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam, cô Naomi Alboim - cựu Điều phối viên Chương trình Định cư Người tị nạn Đông Dương tại Ontario. Cô Tracey Maulfair, đại diện Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Canada cũng đã tường trình, chia sẻ nhiều tin tức về tị nạn và ủng hộ cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Canada. Nhà sản xuất phim Peter Raymont và nhóm cũng đã có mặt.

Chị Duy Hân cũng đã đại diện hội Người Việt Toronto để cảm ơn mọi người trong buổi chiếu phim.
Hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước vượt biên tìm tự do, rồi đã có biết bao đồng bào đã chết thê thảm trên con đường vượt thoát. Sách, phim, hình ảnh là ấn tích lịch sử, là bằng chứng ghi lại để chúng ta hãnh diện chia sẻ cho con cháu mình nhận biết cội nguồn tổ tiên.

Buổi chiếu phim là cơ hội để mọi người cùng ngồi lại bên nhau, ôn lại những những kỷ niệm và cảm xúc vui buồn ngày mới tới định cư trên xứ lạ quê người, như lời bài hát "mời người lên xe, về miền quá khứ ..."
Qua buổi chiếu phim, chúng ta một lần nữa lưu ý nhiều hơn về cái đói nghèo, mất tự do của Việt Nam dưới sự cai trị của bè lũ cộng sản. Từ đó, chúng ta sẽ mạnh dạn dấn thân học hỏi, xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh hơn, không chỉ trông mong vào sự giúp đỡ của người khác. Tất cả các thành công đều phải trả một cái giá của nó.

Duy Hân

Mời bấm vào xem hình ảnh do Roger Trung Trương chụp:
Mời bấm vào xem chia sẻ của Duy Hân, đại diện Hội Người Việt Toronto:
Mời bấm vào xem trailer, trích đoạn của phim:
https://www.youtube.com/watch?v=kxRW3ovU1wo&t=179s (Video phần 1 - Giới thiệu phim)
https://www.youtube.com/watch?v=cf6-a4rJoOQ&t=2195s (Video phần 2 - Chia sẻ, hỏi đáp)











Bài viết & hình ảnh trên báo Thời Mới Toronto:





Không có nhận xét nào: