Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

Google giải ảo công trình Coral Castle ở Florida, vốn lâu nay được bao quanh bởi nhiều thuyết huyền bí. Dưới đây là ý kiến và nhận xét tổng hợp: - Huỳnh Chiếu Đẳng



1. Nội dung chính
Coral Castle (tức “Lâu đài San hô”) thực ra:Không phải làm từ san hô, mà từ đá vôi oolit (oolite limestone).Không phải một “lâu đài” thật, mà là một quần thể điêu khắc đá khoảng 1.000 tấn gồm tường, bàn ghế, đài phun nước, đồng hồ mặt trời...
Được một người đàn ông duy nhất, Edward Leedskalnin (người Latvia di cư sang Mỹ), xây dựng một mình trong suốt 28 năm (1923–1951).
Ông tạo ra nó sau khi bị người yêu 16 tuổi hủy hôn, với ý chí chứng minh giá trị bản thân.
<!>
2. Huyền thoại và sự thật
Các thuyết huyền bí từng lan truyền:Edward dùng năng lượng từ Trái đất, sóng từ, hoặc thậm chí năng lực siêu nhiên để nâng đá.
Có người cho rằng ông “biết bí mật của người Ai Cập cổ đại” để xây kim tự tháp.
Nhưng bằng chứng thực tế cho thấy:Ông chỉ dùng đòn bẩy, ròng rọc, tời, dây cáp và các công cụ thủ công.
Nhiều hình ảnh và công cụ ông dùng vẫn được trưng bày trong bảo tàng.
Đá oolit nhẹ và xốp, không nặng đặc như granite hay bazan, nên có thể di chuyển được với kỹ thuật phù hợp.
Một người bạn của ông – Orval Irwin, là nhà thầu xây dựng – đã giải thích chi tiết cách làm trong cuốn Mr. Can’t Is Dead! (1996), bác bỏ hoàn toàn yếu tố huyền bí.
3. Ý nghĩa nhân văn và văn hóaCoral Castle là biểu tượng của ý chí cá nhân, sự kiên trì và lao động sáng tạo – “con người nhỏ bé làm nên điều vĩ đại.”
Câu chuyện tình tan vỡ khiến Leedskalnin trở thành hình mẫu lãng mạn – bi kịch, gần giống những nhân vật “thiên tài cô độc” trong văn hóa phương Tây.
Nó cũng phản ánh tinh thần tự lực và đạo đức khắc khổ của thế hệ di dân đầu thế kỷ 20.
4. Nhận xét tổng quanBenjamin Radford tiếp cận bằng góc nhìn hoài nghi – duy lý, xóa bỏ lớp sương “huyền bí” để trả lại công lao cho con người thật.
Bài viết khéo léo nhắc rằng không cần đến phép thuật hay người ngoài hành tinh – chỉ cần trí tuệ, kỹ năng và lòng quyết tâm.
Đây là ví dụ điển hình của khoa học phản biện (skeptical inquiry): đối chiếu bằng chứng, không chạy theo cảm xúc hoặc truyền thuyết.
Kết luận
Coral Castle không phải là bí ẩn siêu nhiên mà là một kỳ công của con người bình thường với công cụ thô sơ và nghị lực phi thường.
Câu chuyện của Edward Leedskalnin nhắc ta rằng:
“Điều kỳ diệu không nằm ở đá, mà nằm ở con người đã khiến chúng đứng vững.”

Đó là Google nói
Hcd
Sent from my Galaxy

From: Do Thuan <dothuan@sbcglobal.net>

Thuan

On Wed, Oct 15, 2025 at 6:45 AM viet nguyen <v_h_nguyenca@hotmail.com> wrote:

..việc xây dựng các Kim Tự Tháp, mồ mả, lăng tẩm của vua chúa. Các kỹ thuật và phương pháp xây cất lúc đó phát triển vượt xa hiện nay vì người Ai Cập đã học được kỹ thuật xây cất từ người Atlantis. Họ biết cách áp dụng ánh sáng mặt trời và tinh lực của các loại đá quý để phân tích vật chất thành nguyên tử để di chuyển các tảng đá khổng lồ từ nơi này qua nơi khác. Ngày nay, khoa vật lý lượng tử (Quantum Physics) đã chứng minh được điều này qua hiện tượng giao thoa của vật chất (Qubit) cùng hiện hữu tại hai nơi chốn khác nhau. Ông Kris mỉm cười nhìn tôi:- Điều này dĩ nhiên là ông đã biết rồi. Nhờ các kiến thức về việc sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời và chiều không gian, các giáo sĩ và kiến trúc sư Ai Cập đã thay đổi cấu trúc vật chất để mang các tảng đá khổng lồ nặng hàng chục tấn, từ nơi xa đến địa điểm xây cất. Nguyên lý của nó là mang vật chất của không gian ba chiều chuyển qua không gian bốn chiều nên không gặp chướng ngại gì. Tại địa điểm xây cất, họ chuyển vật chất đó trở lại không gian ba chiều và những tảng đá này trở lại trạng thái như trước. Nhờ kiến thức về các luồng từ lực của vũ trụ và sức hút của mặt trăng, họ có thể làm mất trọng lượng vật chất, di chuyển các tảng đá khổng lồ lên cao để xây dựng Kim Tự Tháp. Khi văn minh Ai Cập suy đồi, kiến thức này lại bị thất truyền. Trải qua hàng ngàn năm, không ai có thể truy nguyên về kỹ thuật này được nữa. Ông Kris cười sảng khoái:- Hiện nay, người ta đã cố gắng sử dụng sự hiểu biết và kỹ thuật hiện đại để tìm hiểu việc xây cất này. Họ không thể giải thích tại sao người xưa có thể di chuyển các tảng đá nặng hàng trăm tấn từ rặng núi xa xôi vào sa mạc để xây dựng Kim Tự Tháp, trong khi ngày nay, khoa học đã dùng những thiết bị máy móc hiện đại mà vẫn không thể làm được như thế. Có giả thuyết cho rằng thuyền bè trên sông Nile là con đường giao thông chính để vận chuyển những khối đá này. 

Tuy nhiên, khoa học cũng không thể chứng minh được rằng thuyền bè mỏng manh bằng gỗ của người Ai Cập lúc đó có thể chứa được những tảng đá nặng hàng vạn cân như thế. Khoa học cũng không thể tìm được câu trả lời cho việc làm sao chỉ với những sợi dây thừng thô sơ và sức lao động của nô lệ mà người xưa có thể kéo các tảng đá khổng lồ lên cao để hoàn thành kiến trúc vĩ đại như thế. Họ không biết tại sao những tảng đá to lớn, nặng nề có thể chồng lên nhau vừa khít, không có một kẽ hở. Làm sao với các dụng cụ đo lường thô sơ thời đó mà họ có thể kiến tạo nên những kiến trúc với độ chính xác cao đến như thế? Lý do họ không thể lý giải những điều này là vì họ sử dụng tư duy của thời đại này để suy đoán về thời quá khứ. Tuy đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chưa ai có thể chứng minh được điều gì. Bởi họ không hiểu được rằng mỗi thời đại lại có những kiến thức và kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, tùy vào sự hiểu biết của con người lúc đó. Cũng như cách đây vài thế kỷ, nếu nói rằng con người có thể bay lên vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng, thì không ai có thể tin được

Không có nhận xét nào: