Hàng năm, cái "ngày này" lại...tới!!!
1. Chuyện nhỏ như..."Con Thò": AT&T vừa thông bao: Kể từ đầu tháng 12 năm 2025, tiền thuê Internet sẽ tăng thêm $5usd, từ $55 lên $60usd một tháng.
2. Chuyện lớn như..."Con Voi": Tôi vừa nhận được "Home Owner Insurance" gia hạn cho năm 2026 là $3,550usd va tuy chưa nhận được Car Insurance REnewal, nhưng cũng đoán được là giá sẽ tăng tới gần $3,000usd một năm, cộng với Road Assistant Fee khoảng hơn $100usd nữa. Vậy là "Nợ Tang Bồng" trả góp về cả Nhà và Xe đã.
.."Trang trắng vỗ tay...Reo" nhưng tiền"Bảo Hiểm" vẫn..."Nặng trĩu" trên vài. Tính ra cũng "xấp xỉ" gần $600usd một tháng.
Cộng thêm tiền "Bảo Hiểm" sức khỏe và"thuốc men" cho hai Vợ Chồng, "Bèo" ra cũng khoảng gần $500 usd nữa (đó là chưa kể 2 toa thuốc Tiểu Đường, với giá trên Trời là hơn $2000usd cho một toa thuốc 90 ngay, Bảo Hiểm tra $1500 và mình chỉ trả $500usd mà thôi) thì thứ hỏi:
"Những ai về hưu với đồng lương "Huu/Social Security" khoảng $1000usd một tháng thì lấy tiền đâu ra để.."Ăn và Uống"??? Chứ đừng nói tới mấy thứ..."Linh Tinh" như tiền:
Điện, Nước, Cổng & Rãnh, Rác Rến, Cell Phone, Internet, Bảo Hiểm "Ỉa trây, Đái dầm", Quà Vặt hay...Du Lịch đó đây???
Vậy thì...Bán nhà và về...Việt Nam thôi???
Căn nhà hai tầng này của hai Vợ Chồng tôi đang ở, có tới 4 phòng ngủ(3 phòng trên lầu để 2 đứa con ở, một phòng Master dưới nhà cho Vợ Chồng tôi) và 2 phòng khách (một ở trên lầu để 2 đứa con tiếp bạn, một ở tầng dưới để chúng tôi tiếp khách) chỉ có 2500 Sf mà chúng tôi mua hồi năm 1989 với giá $120k thì bây giờ được Hàng Bảo Hiểm định giá là....Nửa Triệu Dollars Mỹ!!!
Và chiếc xe Infiniti Q50 mua từ 10 năm trước, giá khoảng $45k và bây giờ bán đi cũng được khoảng $15k vì con rất mới, lái suốt 10 năm mà chỉ có 25k miles: Xe chỉ dùng để..."Đi chợ và Bác Sĩ& Nhà Thương" thôi...nên Mileages thấp lắm. Xe còn mới tỉnh ca trong lẫn ngoái à !!!
Cho nên, hầu hết những vì "Cao Niên" ở Mỹ với đồng lương hưu trên dưới $1000usd một tháng thì thường chỉ có ...vài cách sống sau đây:
1. Xin được ở chung với Con Cháu hay đuoc Con Chau giúp đỡ "tài chánh" hoặc mua thêm một căn nhà...Trước là "Invest" và sau là cho Cha Mẹ Già ở cho tới khi "qua đời": Một công, đối việc, vừa "báo hiếu Cha Mẹ", vừa Invest để kiếm lời khi nhà tiếp tục...lên giá.
2. Được Nhà Nước cấp cho nhà ở và phụ cấp thêm cho tiền Điện & Nước & Internet.
3. Nếu xin được vào ở trong "Nhà Dưỡng Lão" với giá khoảng $6 ngàn Dollars một tháng nhưng chỉ "nộp hết tiền huu/Social Security" cho Nhà Nước, còn lại bao nhiêu thì ...Nhà Nước trà. Đây là giải pháp...tuyệt hảo, không làm phiền tới Con & Cháu.
4. Tiền Bảo Hiểm Sức khỏe thì một là Nhà Nước Mỹ sẽ "giảm giá" cho hay là cho Free luôn.
Có được như vậy, người Cao Niên mới "sống được" ở...Mỹ. Nếu không thì...Về Việt Nam thời???
Đây là..."Chuyện Thật, Tiền Dollar Mỹ Thật và Người Thật" đang xảy ra trên đất Mỹ, không giống như những "Chuyện trên You Tube" do các Ông, các Bà ngồi ở...Việt Nam mà lại nói..."Chuyện bên Mỹ".
Thôi thì...Vợ Chồng mình cứ lên đường đi..."Du Thuyền/Cruises" để "Cờ Bạc mút chỉ cà tha thôi" vì cô Con Gai dẫn đi ăn, cứ nói: "Ba ơi !!! Tuổi này, 86 rồi, mà còn...suy tính tiền bạc cái nỗi gì? Ăn được thì Ăn đi, Chơi được thi...Chơi đi!!!".
Hằng đêm, vợ chồng xem "You Tube...Đi Đâu? Ăn Gì?"...Thèm nhễu nước miếng vì chỉ "ăn bằng Mắt", chẳng thiết mấy Nha Hàng Hải Sản Buffet 5 sao tí nào!!!
Chán ơi là...Chán hay Vui ơi là...Vui???
Lệ Đá (Chi Trần)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét