Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

Đại tá ở Afghanistan . - Thành Đinh


Chị Hường, 52 tuổi, ở tuổi này chị vẫn còn giữ được xinh xắn, trắng trẻ, chị may mắn có làn da không bị bắt nắng, dầu sống ở Texas. Chị biết ưu điểm của mình, và ưu điểm đó được nhiều người trong tiệm nails TX Luxuries của chị không ngớt khen ngợi. Chỉ có một người quan trọng nhất không đánh giá đúng mức. Do vậy, kẻ thiếu “tầm nhìn” kia vừa bị chị ly dị, và “yêu lại từ đầu” qua mạng để chọn một đối tượng biết điều hơn. Trong một apps làm quen, chị gặp một anh chàng người Mỹ mặc quân phục, dáng hiên ngang, chững chạc, hiện là Đại tá Không quân đang công tác ở Afghanistan.
<!>
 Anh cho biết từ lâu anh luôn ái mộ các phụ nữ Á đông, riêng chị thì câu “Hello my beautiful lady, your eyes are like the stars in Texas night sky.” cũng làm chị ngất ngây. Viên Đại tá không bao giờ tiết kiệm lời khen. Mỗi lời khen kèm với một vài ví von rất êm ái, trữ tình. Thời gian quen biết càng lâu, chị biết anh ta đang chuẩn bị giải ngũ, về lại Texas mua trang trại và nghỉ ngơi, du lịch. Anh có quá đủ quyền lợi sau chừng đó năm phục vụ. Những bức hình anh chụp với binh sĩ, lúc tập luyện hay mua hàng tại PX, nơi bán cho các sĩ quan.
Anh đứng bên cạnh các thùng hàng to đùng, có ghi tên cô và địa chỉ để chuyển đến nhà khi anh về quê.

Ngày ấy rồi cũng đến. Chị Hường tim đập rộn ràng. Những ngày sắp lên máy bay về nước, anh nhắn tin liên miên, sáng chúc chị ngủ ngon (anh ở Afghanistan nên múi giờ hơi ngược), tối chúc chị ăn sáng vui vẻ (vì lúc đó ở Texas là giờ ăn tối).

Sau 2 tuần mòn mỏi. Anh nhắn tin “Anh gởi kiện hàng cho em qua đường ngoại giao, ngoài các món lặt vặt bên trong là quà cưới trị giá $100,000, nó là một cái vương miện vàng nạm đá quý của người Afghanistan. Em chỉ cần đóng cho hải quan Mỹ $1,800 phí an ninh để họ giao hàng. Anh đang làm thủ tục chuyển giao, không chuyển được tiền. Em giúp anh nhé, khi anh về sẽ hoàn lại gấp 10 lần.

Chị vui sướng Zelle ngay lập tức. Hai hôm sau, cô nhận tin báo ” Hải quan phát giác có vàng trong kiện này nên họ quy phí thuế là $4,500 nữa. Tính với giá trị thì thuế này vẫn rẻ vì anh được hưởng quy chế ngoại giao”.

Chiếc vương miện $100,000 lận. Vẫn còn “lời” chán. Thế là dầu hơi tiếc rẻ nhưng chị không cho một cô gái nào khác sẽ có cơ hội sử dụng nó, nên gửi tiếp.
Sau đó, nick Facebook của anh bỗng biến mất như… máy bay tàng hình B-2. Chị gọi số điện thoại anh từng liên lạc thì chỉ nghe tiếng “beep beep” liên hồi.

Ở một nơi rất xa, một thành phố ở đâu đó bên châu Phi hay Đông Âu, một nhóm người cười vang, khui bia và mở champagne ăn mừng.

Không có nhận xét nào: