Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Kim Tuyến tưởng nhớ Dũng Thanh Lâm


Trời lập đông tôi chạnh lòng nhớ đến anh với những kỷ niệm trong đời ca hát .Dũng Thanh Lâm đã về với lòng đất lạnh 12 năm 😢😢😢Năm 1964 , tôi đang ngồi trước bàn phấn "làm mặt" ( make up ) tiếng mà giới nghệ sĩ thường dùng , trong hậu trường sân khấu của một rạp hát trong Chợ Lớn . Đây là xuất hát đầu tiên của tôi với đoàn hát nầy . Bỗng dưng có tiếng nói phía sau lưng tôi :" Kim Tuyến , anh là Dũng Thanh Lâm . Anh nghe bầu Ba Bản nói anh sẽ đóng cặp với KT đoàn Thủ Đô 2 . Nhưng không thấy em về . Hôm nay anh đến thăm và xem KT hát " .Tôi quay lại chào anh và nói :"Dạ em không biết nữa .. ba má em quyết định ký contract ở đâu là em hát thôi " .Tôi tiếp tục làm mặt vì sắp đến giờ trình diễn .
<!>
Tôi nhớ rõ , Bà bầu có cho người đón má tôi và tôi đến gặp bà tại công ty , bà giữ mẹ con tôi lại và cho người đón ba tôi đi làm về , bà nói sẽ chở ba tôi tới công ty gặp chúng tôi luôn .(Ông bà Ba Bản giám đốc đoàn Thủ Đô là một công ty đại ban thời đó . Đoàn Thủ Đô 1 đầu tiên với Nghệ sĩ Út Trà Ôn ,Hoàng Giang , Ngọc Hương , Thanh Thanh Hoa và bé BoBoHoàng .v..v... Về sau Nghệ sĩ Thanh Hải được mời về thay thế NS Út Trà Ôn .Hai NS Út Trà Ôn và Hoàng Giang tách ra lập đoàn Thống Nhất với thành phần NS Diệu Hiền , Bích Sơn , Ngọc Hoa , Thanh Xuân và bé Kim Tuyến . Chỉ nửa năm sau tôi bị lở cở không đóng đào con được , đoàn Thuý Nga mời tôi về đóng đào lớn . Tôi lại được đoàn TK mời ký contract . Tôi chưa nhận Role tuồng ở đoàn mới , thì đoàn Thủ Đô đã tiếp xúc với Ba má tôi . Đoàn đề nghị một số tiền contract là 120.000 thời đó, nếu ba má tôi nhận lời sẽ thối lại cho đoàn TK 60.000 , bà má tôi vẫn có thêm 60.000 . Thế mà , ông bà nghe lời than và năn nỉ của chủ đoàn không nỡ ký với Thủ Đô nhận thêm một số tiền . Bây giờ nghĩ lại , tôi không hiểu tại sao ba má tôi bắt tôi đi hát vì cần tiền , muốn tôi giúp đỡ gia đình ( CS đắp mô , gài mìn tuyến đường SG lục tỉnh , nên ba tôi bị phá sản ) mà đoàn hát năn nỉ thì tội nghiệp . Lúc đó tôi chưa được 16 tuổi !

Mải đến năm 1973 , tôi nhận lời mời của ông bầu Xuân đoàn Dạ Lý Hương trở lại sân khấu Cải Lương ( từ sau Tết Mậu Thân 1968 tôi chỉ đóng TV kịch , cải lương , làm việc cho 2 cơ quan Hoa Tình Thương và Juspao cùng hát vũ trường buổi tối ) . Lần nầy tôi cần một số tiền để lo cho ba tôi vào bệnh viện ... được chuẩn đoán ung thư phổi ! Tôi có dịp đứng cùng sân khấu với NS DTL , tôi thay thế chị Thanh Nga rời đoàn chuẩn bị có baby .
Khi đoàn đang hát tại Cao Lãnh , ông bầu Xuân cho người xuống đoàn báo hung tin ..Ba tôi đã từ giã cõi đời sau hai tháng nằm bệnh viện . Tôi ra xe đò về SG để tang cha mà nước mắt tuôn giòng ! Tôi nhớ các cô chú anh chị em trong đoàn nói lời chia buồn cùng tôi , anh DTL chạy theo xe đò vẫy tay tôi ...
Đám tang ba tôi có sếp của Hoa Tình Thương , anh Bảo Ân , hai anh Khánh Băng Phùng Trọng , Ngọc Đan Thanh và rất đông các anh chị ca nhạc sĩ trong sở làm đưa tiễn .Sở dĩ tôi còn nhớ những khuông mặt thân quen nhờ có một số hình ảnh .
Sau đám tang của ba tôi , tôi cố gắng trở lại đoàn hát với cõi lòng tan nát ! Tôi thương ba tôi lắm , tôi không hiểu tại sao cứ mỗi lần đóng tuồng trên sân khấu , dù còn nhỏ đóng đào con cần phải khóc với vai trò , tôi nghĩ đến ba tôi , hình ảnh ba tôi là tôi khóc ! Lần này tôi biết chắc chắn là tôi không còn gặp ba tôi được nữa .Tâm trạng rối bời , rất đau lòng khi nghĩ đến má tôi phải gồng gánh một mình với 7 đứa em .


Sau chuyến lưu diễn miền Trung , đoàn trở lại SG , diễn vở tuồng mới Con Khác Mẹ của SG Nguyễn Huỳnh rất thành công . Tôi xin phép ông bầu Xuân nghỉ . Tôi muốn trở lại làm việc ở SG như xưa để lo cho gia đình má tôi và các em . Từ đó tôi không còn gặp lại anh DTL nữa .

Sau cuộc đổi đời đầy máu và nước mắt với tràn ngập tang thương của đất nước năm 1975 . Cuối cùng , gia đình tôi vượt biển và đến được bến bờ Tự Do vào gần cuối năm 79.
Anh DTL định cư Pháp như một số các bạn đồng nghiệp có quốc tịch Pháp như Phương Thanh , Kiều Lệ Mai v..v.
Năm 1982 , nhóm THVN9 muốn thực hiện cải lương , các anh nhờ tôi chọn tuồng , chọn diễn viên .v..v.. Tôi chọn vở Tuyệt Tình Ca vì vai chính bên Nam đã có NS Việt Hùng và DTL vừa qua Mỹ .
Khi anh nghe tôi đại diện nhóm Truyền Hình VN SG Đài số 9 mời anh góp mặt . Anh DTL nói anh thích đóng vai Ông Cò .
Tôi nói với anh :" Em cần anh đóng vai người yêu của em , vai Ba của em có cậu VH rồi " . Anh nói :" Vậy anh đóng vai Lê Long Hồ " , tôi nói " Trời ! Anh beau trai , "pự con" như vậy mà đóng vai thằng em nghèo bán bánh mì , con chị là em đóng vai trò... phải làm tiền đàn ông nuôi thằng em như anh đi học ... Làm sao cảm động được " !?
Thế là hai anh em cười dòn trong điện thoại . Chí Thanh là em nghệ sĩ Kiều Hoa vượt biên đến Mỹ gọi phone tìm tôi . Tôi giới thiệu CT đến gặp NS VH , và khi thực hiện vở TTC tôi nhắm CT vào vai Lê Long Hồ là quá đúng với nhân dáng , em đã ca diễn xuất sắc . Anh DTL quá đúng với vai Nhân , con trai ông Cò sang ,đẹp trai .
Cuối năm 1983 ,anh DTL và anh Soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang Mỹ mời tôi góp mặt trong vở cải lương xã hội cận đại Nước Mắt Người Đi do Ngọc Bội công ty của Ca Kịch sĩ Ngọc Hoa thực hiện , nội dung là thảm họa của gia đình người lính VNCH sau ngày CS chiếm miền Nam . TT Ca Nhạc Thanh Lan thu Audio và phát hành vở tuồng nầy . Song song vở hát này, anh mời tôi thu băng Tân Cổ Giao Duyên " Tâm Sự Kẻ Ly Hương " cùng NS Hùng Cường vừa mới qua Mỹ , và Hà Mỹ Hạnh .
Vài tháng sau đó , bước vào đầu năm 84 .
Chị Thu Lan , nhà tổ chức đã đi cùng anh và cô Bích Thuận từ Pháp sang , đến nhà mời tôi cọng tác hai vở Chiêu Quân Cống Hồ và Người Đẹp Bạch Hoa Thôn cùng lúc , vì cô BT phải trở về Pháp . Cô Bích Thuận , người nghệ sĩ kỳ cựu , bậc thầy của chúng tôi mà tôi cũng đã từng được cô mời đóng Kịch , Cải lương cho cô từ Đài Phát Thanh cho đến Truyền Hình trước 75.
Năm 1988 , NS kiêm Đạo Diễn Hoàng Thi Thơ mời tôi đóng với anh DTL hai vở Ả Đào Say và Cô Gái Điên . Có thể nói anh DTL thành công nhất tại Hải Ngoại với vai Tráng Sĩ Hoàng Hùng của Ả Đào Say .Anh có nét oai hùng của một chiến sĩ yêu nước


NS HTT không ngớt lời khen ngợi .
À quên ! Còn 1 vai diễn xuất sắc của anh nữa ...Cang là vai người tình của Nhung do tôi thủ diễn vợ Tướng Cướp Bạch Hải Đường do anh Hùng Cường diễn cùng NS VH vai ông Bầu gánh hát . Vai anh DTL lúc nằm tréo cẳng ôm ống thuốc phiện hút , và cả cảnh lên cơn ghiền ...sao mà hay đến không thể nào hay hơn ! Đoàn mang tên Tiếng Hát Dân Tộc tại Hoa Kỳ đầu năm 1983 .
Thời gian sau , hay tin anh lâm trọng bệnh , chúng tôi đến nhà thăm anh và anh đang chờ đợi thay Gan , gan anh bị chai !
Một phép lạ đã đến với anh , anh được thay lá gan của một cậu còn rất trẻ . Gặp lại anh , anh trẻ đẹp ra , cả tóc anh cũng đổi màu nâu , quăn quăn ôm cái ót thật đẹp . Anh vui mừng khoe với tôi là anh sẽ sống lâu lắm vì ân nhân của anh là một cậu bé người Mỹ chết về tai nạn lưu thông .
Năm 2002 tôi trải qua một cuộc giải phẫu túi mật . Hai vợ chồng anh và chú thím Nhạc Sư Tám Trí đã lặn lội đến thăm tôi khi tôi còn dưỡng bệnh tại nhà .
Khoảng 1, 2 năm sau đó , được tin anh trở bệnh , Gan của anh có vấn đề , cơ thể không chấp nhận lá gan của anh (reject) .
Theo lời chị Hà , vợ anh kể lại không may cho anh lúc anh trở bệnh là lúc vị BS chữa trị cho anh đã bị stroke không thể làm việc
Người BS nầy đã ghép gan cho anh trước đó .
Sau những lần tới lui thăm anh ..Cho đến một ngày , NS Minh Vương từ VN qua Mỹ gọi thăm tôi . Tôi mời MV ăn tối sau khi chúng tôi đi làm về . Nhớ đến anh DTL đang nằm bệnh viện , tôi hẹn MV tại BV UCI để cùng thăm anh DTL trước , MV có con gái nuôi ở Mỹ tên Lien Helen Nguyen chở đến .
Thật bất ngờ , các nghệ sĩ học trò của anh đang tụ tập ca hát cho anh xem để anh chỉ dạy thêm cho các em chuẩn bị buổi trình diễn sắp đến . Anh tỏ vẻ vui mừng khi thấy chúng tôi vào thăm .Tôi nhận thấy da mặt và hai cánh tay anh màu da đã đổi sang màu vàng anh nhạt ! Tôi ái ngại nhìn anh mà lòng đầy thương cảm , tôi quay đi để cố giấu xúc cảm đang dâng trào trong mắt tôi .
Minh Vương và vợ chồng tôi hỏi thăm , chuyện trò cùng anh khá lâu . Chúng tôi chào anh ra về vì cũng đã muộn rồi . Anh ngồi trên giường bắt tay từ người cười chào nhìn theo chúng tôi . Bước ra đến cửa, tôi xoay lại luyến tiếc nhìn anh , tôi thấy anh đang ngồi trên giường bó gối gục đầu thổn thức ..! Tôi biết anh đang khóc ! Tôi không cầm được nước mắt khi hình ảnh của anh cứ mải theo tôi trên đường đến chỗ hẹn với MV và con gái .
Ngày lễ Thanks Giving , chúng tôi tụ họp đến nhà con gái Amee , lần này cháu nấu thức ăn đúng kiểu Mỹ đãi bà ngoại , ba mẹ và gia đình em trai tôi từ San Jose về .
Chúng tôi hẹn nhau ngày mai , cả nhà cùng ăn trưa tại Little SG ,sau đó chia tay .
Sáng sớm hôm sau cả nhà đang ngủ , chuông điện thoại reo vang . Tôi vội bắt điện thoại lên , bên kia đầu giây tiếng chị Hà hốt hoảng : " Kim Tuyến ơi ! Anh Lâm đang hấp hối ! Bên Mỹ nầy anh không có ai là thân nhân , chỉ có em và má thôi . Anh Lâm gọi má em là má và xem em như người thân trong gia đình , em với má chạy vô với chị ..." Tôi nghe chị nói mà đau nhói trong tim . Tôi mếu máo nói :" Dạ em với má tới ngay " ! Tôi la lên :"Má ơi ! Anh Lâm hấp hối , chị Hà gọi muốn mình vô BV ngay " . Thế là cả nhà và gia đình em tôi mạnh ai nấy rửa mặt thấy quần áo vội vàng chạy ra xe .
Đến BV , chúng tôi phải mặc gown vào , má tôi , vợ chồng tôi , các em tôi ..
Anh nằm đó trong một bộ đồ màu xám bạc óng ánh phồng to như những nhà khoa học gia bay trong Phi thuyền . Da mặt anh đã ngả màu xám đậm , dây ống và cả oxygen còn gắn đầy mặt và tay anh . Ôi đau lòng quá ! Kiếp con người giờ cận tử .
Tôi chợt nhớ giây phút này , anh cần người đọc kinh cầu nguyện cho anh . Anh là người Công giáo , dù lúc nhỏ tôi học trường nhà Thờ , siêng đi lễ . Nhưng lớn một chút má tôi cho tôi vô Gia Đình Phật Tử , nên kinh thánh tôi không nhớ ! Nhớ ngay đến cô em đồng nghiệp Hà Mỹ Hạnh
Tôi gọi Hạnh cầu cứu và Hạnh đã đến .

Anh DTL mất ngày 26 tháng 11năm 2004.
Anh được 60 tuổi .
Mỗi khi Thanks Giving sắp đến , tôi ngậm ngùi nhớ đến anh , anh ra đi chỉ sau đêm Thanks Giving , đêm mà tất cả người dân sống trên đất nước nầy , những người tỵ nạn CS , lưu lạc khắp nơi hưởng một đêm tối bình an ấm áp bên những người thân yêu . Trong khi anh , một nghệ sĩ tỵ nạn CS lưu lạc từ Pháp qua Mỹ chỉ còn chị Hà , người vợ cuối đời yêu thương anh , Hà Mỹ Hạnh và gia đình em được anh chị xem như người trong gia đình có mặt trong hoàn cảnh chia biệt đau xót như vậy sao !???
Tưởng nhớ đến anh , một người anh đồng nghiệp hiền lành với mọi người và cũng là một trong những nghệ sĩ partner của KT .
Cầu xin Chúa nhân từ đón anh về Hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời an nghỉ chốn Vĩnh Hằng .

Không có nhận xét nào: