Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 31/7/2025 - Nam Giang


Giáo Hoàng lên án vụ sát hại 49 tín hữu Kitô tại Congo- Giáo Hoàng Leo XIV, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc cùng một tổ chức Cơ đốc giáo hàng đầu đều đã lên án vụ tấn công kinh hoàng mới đây nhắm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo (CHDC Congo). Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng. Theo Liên Hợp Quốc, vụ thảm sát mới nhất nằm trong chuỗi dài những cuộc tàn sát do những kẻ khủng Hồi giáo thực hiện tại Nigeria và CHDC Congo. 

CHƠI VƠI NỖI NHỚ I Thơ: Vũ Hối - Nhạc: Phan Đình Minh - Thể hiện: Quỳnh Đỗ I Rê Thăng Music

Thơ Tranh : THƯƠNG NHỚ CHỈ LÀ - Đỗ Công Luận

 


Thắp Nén Hương Tưởng Nhớ THS Vũ Hối Đầu Xuân Ất Tỵ - Phan Khâm (Long Hồ Vĩnh Long)


Kính chào quý anh chị.
Hôm qua ngày mồng 4 Tết Ất Tỵ, hai anh em chúng tôi Phan Khâm và Lê Minh Thiệp đến nhà Cố Thi Họa Sĩ VŨ HỐI thắp nén hương tưởng nhớ Anh Chị THS Vũ Hối Cháu Vũ Thúy đặc biệt mời trà với bình trà quý, với nét Thư họa để đời của Cố THS VŨ HỐI.
Mời bạn nhấp một chén trà
Gặp nhau chốc lát vẫn là trăm năm...
Vũ Hối

Giải oan cho Thục - Trần Yên Hòa

tranh nguyễn trung
Khi Luân qua Iowa. Luân muốn gặp Thục. Vì chàng biết, Thục đang ở tiểu bang này cùng gia đình. Thục đã cùng chồng và hai con định cư ở đây được mấy năm. Nhưng ngặt một cái là không biết Thục ở thành phố nào?. Iowa không rộng, nhưng với một người mới qua Mỹ như Luân, tìm người quen đâu có dễ. Cũng một dịp trò chuyện cùng Phố, Phố nói: - Mày cố gắng tìm gặp Thục đi, cô nàng ở gần mày đấy. Luân trả lời:- Ô, thế thì hay quá, tau qua đây đã gần nửa năm, ai cũng bảo Thục ở đây, mà đâu biết địa chỉ đâu mà tới thăm, cũng như chả biết số điện thoại để mà gọi.

Vượt Biển : Thơ Trần Ngọc - Nhạc : Phạm Anh Dũng - Ca sĩ Bảo Yến trình bày Hung Nguyen

MÁNH MUNG - Khiết Nguyên - Posted by GLN

Chuyện cười ra nước mắt do một chiến hữu tại Úc viết cách nay 6 năm.- Bắc Kỳ 1954 đụng Bắc Kỳ 1975 trên xứ người. - Năm 1984 sau 3 năm cày bừa vất vả nơi xứ người, tôi mua chiếc xe hơi mới đi cho sướng, coi cái bàn tọa nó êm tới cỡ nào. Bạn bè cứ khuyên tôi hãy lấy tiền đó trả bớt tiền nợ mua nhà mà mình vay của ngân hàng. Nó sẽ giảm tiền lời mình phải trả hàng tháng cho họ nhiều lắm. Tôi để ngoài tai, hưởng thụ trước đã! Tôi đăng báo bán cái xe cũ vẫn còn rất tốt đã theo tôi cày cuốc bấy lâu nay. Người khách đầu tiên điện thoại cho tôi đến nhà coi xe là anh Bắc kỳ 75. 

Như là tình yêu - Quốc Huy


















Một Thời Chinh Chiến Điêu Linh - Nguyên Nhung - NPN/blog




Anh là một phóng viên chiến trường, ngoài phần lương khô và vật dụng cá nhân trong ba lô mang trên lưng như bao nhiêu người lính khác, anh còn phải đeo lủng lẳng cái máy quay phim và máy chụp hình trước ngực. Hành trang anh chỉ có thế, mũ sắt trên đầu, cuốn sổ tay trong chiếc túi áo có nắp gắn hai chữ “Báo Chí”, hai tấm thẻ bài, một bộ râu tua tủa vì đã mấy ngày anh theo đoàn quân tiến vào trận địa.

Tháng Bảy Chưa Mưa (Y Dịch-Phạm Anh Dũng) Tuấn Ngọc-Duy Cường (Đào Cận)

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC - My Loan

Châu Âu và những gói trừng phạt “vô dụng” nhắm vào NgaNhững tranh luận xung quanh việc công nhận Nhà nước Palestine, tính hiệu quả của các gói trừng phạt mới nhắm vào Nga, tình trạng nạn đói trầm trọng ở châu Phi và Trung Đông là những chủ đề được các báo Pháp số ra hôm nay, 30/07/2025, quan tâm. Từ trái qua : Thủ tướng Đức Friedrich Merz, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thủ tướng Anh Keir Starmer và thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tại phủ tổng thống Ukraina, Kiev, ngày 10/05/2025. AFP - LUDOVIC MARIN - Minh Phương

NHẢY VÔ BƯNG ÔNG THOÀN - Hai Hùng SG


Học hành dang dở buồn quá tui dự định đi đâu cho thật xa, nhằm để “ẩn cư” như mấy ông đạo sĩ trong những truyện cổ tích ngày xưa mà tui đã đọc qua. Biết ý định của tui nên anh Sanh, một người anh ở cùng xóm mà tui quý mến đã tới nhà an ủi tui, ảnh nói:- Chèn ơi gì mà ẩn cư Phương ơi! học ở trường không xong thì học ở trường đời, thiếu gì cách học hơi đâu buồn. Rồi anh rủ tui ra quán cà phê của chị Văn để tâm sự, chị bán ở bên kia đường nơi đối diện con hẻm vô xóm tụi tui đang cư ngụ.

VBVNHN, Viếng Thăm Hội Viên Danh Dự Thi Sĩ Lão Thành Trần Công- Tiền Giang Tử (Lão Mã Sơn) - Long Hồ Vĩnh Long


Kính thăm quý văn hữu VBVNHN,
Cung Lan kính mời quý văn hữu xem vài hình ảnh viếng thăm hội viên danh dự thi sĩ lão thành Trần Công- Tiền Giang Tử (Lão Mã Sơn) năm nay đã 103 tuổi. Lockwood House - Quân Arlington, Tiểu Bang Virginia.

Phương Mỹ Chi x DTAP x INUS - Chopsticks | Live Performance | Sing!Asia

Đừng Trách Em Độc Ác - Phó Tế Nguyễn Mạnh San


(Lời Giới Thiệu: Bài này chép lại từ Tuyển Tập Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng. Do Phó Tế Nguyễn Mạnh San thuyết trình đề tài pháp luật thực dụng trong Ngày Luật Pháp (Law Day) tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Oklahoma City, Oklahoma 29-04-2010).Người Việt-Nam chúng ta vẫn thường nói: "Thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người đổi thay". Quả thật đúng như vậy. Những ai mới từ các quốc gia khác đến Hoa Kỳ là thường trú nhân hay đã nhập tịch, cho dù cư ngụ đã nhiều năm hay ít năm, chắc rất ít ai chú ý hay tìm hiểu về Luật Gia Đình của Hoa Kỳ (American Family Law).

Gái chơi… thời 4.0! - Nguyễn Sinh

Me Mỹ, me Tây là những tiếng lóng mà dân Sài Gòn trước sự kiện “tháng Tư đen” hay dùng để gọi những cô gái lấy Mỹ hoặc lấy Tây. Nhưng với một số cô gái ngày nay hơi khác. Bởi lẽ “Mỹ” ở đây không nhất thiết phải là “trai ngoại” chính gốc Hoa Kỳ mà chỉ cần là một chàng kiều người Việt là đủ. “Lũ đàn ông, con trai trong nước hả? Xời ơi! Chán lắm! Nhất là bọn parky 75, tụi nó vừa khó chơi, vừa khó nhai!”. Một cô gái trẻ trề môi, kết luận như vậy!.

Chủ Nhật 31/8/2025 Đại Nhạc Hội Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Jean Talon (góc Côte des Neiges) từ 11 am -8 pm - TQD

 
Kính chào quý đồng hương !
Chủ Nhật 31/8/2025 Đại Nhạc Hội Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Jean Talon (góc Côte des Neiges) từ 11 am -8 pm Mời các Bác, các anh chị thu xếp được cố gắng tham gia để ủng hộ các anh chị và các em VN trong cộng đồng. Nơi này sạch sẽ, thoáng, đẹp, từ metro đi xe bus 165 về hướng Plaza Cote des Neiges là xuống góc Jean Talon. Ban tổ chức Festival Viet và Trường Việt Ngữ Hồng Bàng thân mời quý đồng hương tham dự đông đảo picnic ngoài parc , hè 2025

lỜI CUỐI CHO EM - NHẠC NGUYỄN VU - TIẾNG HÁT VŨ KHANH Sieu Phan

TOÁN THÁM SÁT DELTA XÂM NHẬP MẬT KHU AN LÃO ( TÂY BẮC BÌNH ĐỊNH ) 9/1969 - Lê Đắc Lực

Mật khu An Lão – Bình Định
“Tiếng già nhưng núi vẫn là non”
(Chơi núi An Lão- Nguyễn Khuyến)
Khoảng tháng 9 năm 1969, các Toán Thám Sát của Trung Tâm Hành Quân Delta được đưa từ Nha Trang ra Phi Trường Đệ Đức. Đây là Phi Trường dã chiến của Quân Đội Hoa Kỳ. Đang mang các trang bị cá nhân vào lều bạt thì tôi đã nghe Thiếu Úy Thạch Thon, Trưởng Toán 6 Thám Sát rỉ tai: “Kỳ nầy sẽ hoạt động vùng Mật Khu An Lão, theo nhu cầu của Quân Đoàn 2”.

Người dân thở phào nhẽ nhõm: Hôm qua, sóng thần đã ập vào bờ biển Nga, Mỹ, Nhật Bổn, nhưng không gây thiệt đáng kể! Tuần này, nhớ tham dự Chiều Văn Nghệ & RMS của Nhà Văn Phong Thu, từ Hoa Thịnh Đốn Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


LỜI CHÚC ĐẾN BUỔI RMS CỦA NHÀ VĂN PHONG THU THÀNH CÔNG!
Trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Nhà Văn Phong Thu, đến từ Hoa Thịnh Đốn, là Tác Giả hai tác phẩm mới đầy chiều sâu và theo sát dòng thời sự: Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối & Đánh Cược Với Số Mệnh. Được ra mắt sách trình làng với độc giả Bắc Cali vào Thứ Bảy tuần này!

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

Ukraine thắng lớn Cờ bay trên Tendra giải phóng Tướng CIA Petraeus Mỹ phải toàn lực giúp Ukraine - VietCatholic Media30/Jul/2025

1. Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế lên Nga trong 10 ngày tới - Tổng thống Mỹ Ông Donald Trump cho biết vào ngày 29 tháng 7 rằng thuế quan đối với Nga sẽ có hiệu lực trong 10 ngày tới nếu Điện Cẩm Linh không đồng ý chấm dứt chiến tranh. Các mức thuế mà Tổng thống Trump đề cập dự kiến sẽ là các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt và các sản phẩm khác của Nga, chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Maria Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Thanh Hoài || Tuyệt phẩm Thánh Ca

"Nụ hôn của sự sống” năm 1968 - ST


bức ảnh kinh điển đạt giải Pulitzer những năm 90 vẫn truyền tải nhiều cảm xúc cho tới nay Nụ hôn của sự sống – Bức ảnh làm cả thế giới lặng người Năm 1967, tại bang Florida (Mỹ), nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã chụp một bức ảnh để đời. Bức ảnh ấy sau này được đặt tên là “Le Baiser de la Vie” – Nụ hôn của sự sống. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc có thật – hai công nhân điện lực, Champion Randall và J.D. Thompson, đang treo mình lơ lửng trên một cột điện cao thế. Hôm đó, họ thực hiện công việc bảo trì như bao ngày thường lệ. Bất ngờ, Champion Randall chạm phải một đường dây cao áp. Hơn xuyên qua cơ thể anh. 

Có tiếng chim ca - Trần Thị Diệu Tâm


Sau khi Anh ấy mất đi, Chị lo dọn dẹp lại tất cả những vật dụng đồ dùng của chồng, xem thứ nào để lại thứ nào bỏ đi. Trước đây, không bao giờ chị dám sờ tay động chạm vào những thứ đồ vật ấy, Anh nói: "Đừng xáo trộn thứ tự của anh". Chị biết, chồng mình là một người sống nghiêm túc, cẩn thận, đôi lúc trầm mặc và lạnh lùng. Chị yêu quý Anh đến mức làm cho các bà bạn phải ghen tức vì lòng tuyệt đối ấy. Họ ghen tức vì thấy Chị có một người chồng tốt và gương mẫu đến vậy. Giờ đây, sau khi chết, thể xác hình hài của Anh trở thành tro bụi phế thải và vất bỏ, dù có linh hồn hay không có. Chị ngậm ngùi, tuy nhiên chỉ riêng một thứ không bao giờ phế thải vất bỏ, đó là lòng yêu kính ngưỡng mộ của Chị với Anh. 

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường, bỏ qua thì ráng chịu:
1. Nghiên cứu mới công bố: Uống một lon soda loại diet mỗi ngày làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 lên 38%.
2. Người Babylon từ khoảng 3700 năm trước (và người La Mã từ vài ngàn năm trước) cũng ăn nước mắm giống như người Việt chúng ta.
3. Nhốt con vịt già đã làm hại không biết bao nhiêu người rồi: “Tự Cứu Mình Khi Lên Cơn Đau Tim”
4. Góc đố vui
HCD 30-Jul-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG -Tuấn Khanh -Hồ Hoàng Yến -NHN

Nơ Đỏ Vẫn Cài Trên Mái Tóc - TháiNC


Miền bắc Cali nơi tôi ở, hằng năm đều có một hội chợ tết rất lớn so với các cộng đồng người Việt khác ở hải ngoại gọi là hội chợ Fairground San Jose, vì nó được tổ chức trong khuôn viên rộng lớn Fairground của thành phố San Jose.Trở lại những năm tháng đầu tiên của người Việt tỵ nạn, vì quốc biến phải rời xa đất nước, nhưng tấm lòng hoài vọng hướng về cố hương, niềm nhung nhớ quê cha đất tổ và người thân đã tạo nên một nhu cầu gặp gỡ cho người Việt tha hương, nhất là trong những dịp Xuân về.

Chuyện tình không đoạn kết - Sỏi Ngọc


Nhìn các con tôi được sanh ra và lớn lên ở đất nước thứ hai đã xong đại học, cả ngày bôn ba, ban ngày đi làm, chiều về làm cơm nước lo gia đình con cái, tối lại lấy thêm course để kiến thức được luôn cập nhật, làm tôi chạnh nghĩ đến cuộc đời mình đã từng như thế trong suốt mấy chục năm qua.Mới đó, một chớp mắt đã 40 năm ở xứ người mà tôi cảm thấy thân quen hơn quê hương thứ nhất nơi chôn nhau cắt rốn; 40 năm chưa một lần tôi quay trở về thăm nơi ấy, vì ba tôi, chú tôi, những người anh và các bạn tôi một thời sống ở chính nơi mình được sanh ra, đã bị bắt bớ, tù đầy mà không biết vì tội tình gì! Nay kẻ chết, người thành phế nhân…

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ CÚ LỪA THẾ KỶ: - Mỹ đã ngây thơ trao công nghệ hạt nhân, vũ trang cho TQ thành ‘quái vật’ ra sao? - Nam Sơn


Đặng Tiểu Bình trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh năm 1984
Trong chương trình hôm nay của ‘Phân tích và Bình luận’, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược lại cỗ máy thời gian, trở về một thập niên đầy mâu thuẫn và hy vọng của Trung Quốc – những năm 1980. Đó là một thời kỳ mà những sinh viên Bắc Đại dám công khai giương cao biểu ngữ “Tiểu Bình, chào ông”, một hành động ẩn chứa cả sự kính trọng lẫn thách thức. 

̣̣Đã Có Một Thời - Thơ/Nhạc Chương Hà - Tiếng Hát Đông Nguyễn

Thung lũng nước mắt - Kim Thanh


Thung lũng nằm tít phía trong quốc lộ 1, dưới chân một ngọn núi khá cao được gọi là Núi Sạn, cách thành phố Nha Trang khoảng 7, 8 cây số về hướng Bắc. Trái với tên gọi, Núi Sạn cây cối um tùm, leo lên mới thấy vài phiến đá to, lởm chởm, tuyệt nhiên không có viên sỏi, viên sạn nào, hiểu theo nghĩa đen, và đường vào núi cũng không quanh co, hiểm trở gì để phải liên tưởng đến “sạn đạo” của đất Ba Thục ngày xưa. Hồi nhỏ, vào những ngày nắng chói chang, tôi và các bạn thường đạp xe ra thung lũng để đá bóng, trên những bãi cỏ mượt êm, hoặc leo núi, cắm cờ, chơi trò trốn bắt. 

VNM HOUSTON 2826 073025

 K/g quý thân hữu báo Việt Nam Mới số # 2826 ra ngày thứ Tư 30 tháng 7 năm 2025.

Trân trọng,

 Vũ Văn Hoa,   
Việt Nam Mới - Houston, Texas, USA

Ngày người tù binh trở về! - Trần Hoài Thư


Minh trở lại cùng Huế. Minh đứng ở bờ Hữu Ngạn, gọi Huế, gọi dòng sông, gọi những con sáo nội thành in cánh đen trên những nhành phượng vĩ. Dòng sông vẫn hiền lành, nước vẫn xanh lơ,chảy về Kim Long, qua cầu Bạch Hổ, chảy ngược về Vĩ Dạ, khuất dưới những bờ tre xanh. Huế ơi. Giọt nước mưa mùa đông, hay là giọt nước mắt. Minh về, nhìn bóng mình xao động trên mặt nước. Bên kia bờ là Đông Ba, là thành phố, là vỉa hè Trần Hưng Đạo,Phan Bội Châu,là dấu chân chập chùng một thời tuổi trẻ. Mới đó, bây giờ đã 14 năm. 

US SHUTS DOWN Arizona Border After TERRIFYING Underground Find! - Elite Vehicles

NĂM XƯA NGƯỜI EM GÁI - thơ & nhạc KHANH PHƯƠNG, TRẦN VĂN KHANG - hòa âm QUANG ĐẠT - ca sỹ NGỌC QUY

Một Thời Để Nhớ - Thơ KIM LOAN


Một thời để nhớ, phải không em?
Tivi khi thành phố lên đèn
"Những Bông Hoa Nhỏ" rồi "Thời Sự"
Cả xóm quanh màn hình trắng đen

Thứ năm, thứ bảy vui hơn cả
Phim, kịch, cải lương ôi nôn nao
"Maika" hay "Trên Từng Cây Số"
Cơm chiều xong xuôi, mau lên nào

Tháng chạp tàn – Hoàng Nga

Thắm Nguyễn
Cuối năm, thỉnh thoảng lắm mới có vài giọt nắng rớt vội qua hiên nhà. Bầu trời tháng Chạp đùng đục, lờ nhờ. Chẳng thấy mây đâu mà chỉ thấy cả không gian trắng xám, nhàn nhạt y hệt như một ly sữa lớn pha loãng. Mặt trời lên muộn và luôn luôn tắt sớm. Chưa chạng vạng tối đã thấy sương rơi trên dãy núi sau lưng nhà mờ mịt. Con sông ven phố với những hàng khuynh diệp lắt lay gió, ẻo lả nghiêng mình bên bờ nước càng làm cái ảm đạm chung quanh tăng lên. Ðã hết những ngày mưa mùa Ðông, các đợt thủy triều không còn bùng lên hung hãn, dữ tợn và ngầu đục phù sa, nhưng mặt nước tối ám, dày đục. 

Bản tin ngày Thứ tư 30 tháng 7 năm 2025 - Hà Trung Liêm




Buồn với Nổi Buồn ... !!!...

TRỞ LẠI BẠC LIÊU - Cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - Ngân Hà TĐLH My Hanh TDLH

Truyền hình công cộng – một thời không thể nào quên - Đoàn Xuân Thu


Khoảng năm 1966, nhiều nhà ở Sài Gòn trên nóc có mọc một cái Ăng ten tivi bằng sắt dài ngoằng, có mấy chấu chỉa lên trời như cây xương rồng khô, là y như rằng nhà đó thuộc loại khá giả. Có khi không cần nhìn nhà, chỉ cần liếc cái Ăng ten là biết liền, “à, nhà có của ăn, của để nghen!” Một chiếc máy truyền hình Denon, màn hình 19 inches – tức là đo theo đường chéo nha quý vị – giá gần 30,000 đồng bạc thời đó. So ra, chỉ thua chiếc Honda SS đời 66 chút đỉnh thôi, mà chiếc SS thì giá 36,500 đồng, tức cỡ hai lượng vàng.

SOS! Báo Động Đỏ! Tin Rất Cần Thiết Bảo Vệ Mạng Sống Cần Biết! Đợt Sóng Thần Đầu Tiên Đã Lan Đến California! Cư Dân Của California, Oregon và Washington, Đang Ở Mức Khuyến Cáo. Đề Phòng Cao Tai Họa Sóng Thần - Lê Văn Hải


Báo động khẩn cấp! Động đất lớn, 8.7 ở Nga, cảnh báo sóng thần sẽ xảy ra tại nhiều nơi, từ Alaska, Hawaii, và khắp bờ biển miền Tây Hoa Kỳ!– Một trận động đất 8.7 độ Richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka Peninsula của Nga hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, làm các giới chức phải đưa ra cảnh báo sóng thần ở Alaska, Hawaii, và một số khu vực khắp bờ biển miền Tây Hoa Kỳ.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay gởi các bạn cái email ngắn, có lẽ khá quan trọng cho trẻ con và người lớn trong thời đại “hết biết” ngày nay: Nhưng trước tiên là câu chuyện văn chương chữ nghĩa:
1. Tiến Sĩ Trần Văn Lương nói rõ thêm về “những chữ Hán viết tay” trong số báo Tự Do Xuân 1955.
2. Sau đây có hai tin cần quan tâm về cái hại của YouTube (cả TikTok) ngằn, và của Trí Tuệ Nhân tạo cho trẻ con và người lớn hiện nay.
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 29-Jul-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

THỤY KHÚC - NHẠC VŨ THÀNH - TIẾNG HÁT KIM TƯỚC Sieu Phan

Chu Bá Yến & Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam Miền Nam - Vương Trùng Dương

(Bài viết nầy sẽ đăng trên nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, số 193 tháng 9/2025 – VTrD)Trước hết, tôi mạn phép gọi anh Chu Bá Yến là “Chiến Hữu” mà tuổi đời và tuổi lính vào bậc đàn anh nhưng từ khi anh bước chân vào quân ngũ và trong nửa thế kỷ ở hải ngoại, anh luôn giữ vững lập trường, tinh thần người lính dấn thân trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại, trong các tổ chức của Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy tôi gọi anh là “Chiến Hữu” với sự thân tình & kính trọng.

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 28/7/2025 - Mỹ Loan


 Trump tiếp lãnh đạo châu Âu tại Scotland, cột mốc quyết định cho đàm phán thuế quan Mỹ - Liên ÂuChiều Chủ Nhật 27/07/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại dinh thự cá nhân Turnberry, Scotland, nhằm thúc đẩy đàm phán thuế quan. Washington dọa áp thuế 30% đối với hàng châu Âu xuất khẩu qua Mỹ. Nhưng chủ nhân Nhà Trắng cho biết « có 50% » khả năng Washington nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Bruxelles về thuế đối ứng. Theo các thông tin rò rỉ, đôi bên đang hướng tới mức thuế tối đa 15%.

Anh ơi! Bao Giờ Gặp Lại - Phạm Lương


Chuyến xe của Air Việt Nam đậu ngay trước nhà ga Đà Lạt để đưa hành khách xuống phi trường Liên Khương. Theo thói quen, tôi lững thững theo sau hàng người. Hành khách lên gần hết, chỉ còn tôi, một cô gái trạc 17, 18 và hai vợ chồng trẻ. Còn 2 ghế sau chót, tôi nhường cô gái vào ngồi, tôi là hành khách cuối cùng. Ông tài xế chào hành khách, rồi nhìn xuống sân ga, khi biết chắc không còn người nào sót lại, ông đóng cửa và cho xe chạy ngược xuống hồ Xuân Hương, quẹo trái theo ngã ba Prenn để đi phi trường.

GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ (CHỦ NHẬT TUẦN NÀY!) CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BÁCH VIỆT SAN JOSE! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN ĐÓ ĐÂY THEO DÒNG THỜ SỰ - Lê Văn Hải


LỜI CHÚC CHO BUỔI SINH HOẠT HÈ (CHỦ NHẬT TUẦN NÀY) CỦA LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO BÁCH VIỆT SAN JOSE, ĐƯỢC THÀNH CÔNG MỸ MÃN!
Kính gởi đến quý vị phụ huynh, quý anh chị huynh trưởng, cùng toàn thể các em hướng đạo sinh trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt quý mến,

Tin Nhân Quyền tại Việt Nam trong 3 tháng 4, 5 và 6 - 2025

Tạp Ghi và Phiếm Luận : Chữ TƯƠNG - Đỗ Chiêu Đức


Nói đến chữ TƯƠNG là người ta nghĩ ngay đến TƯƠNG TƯ 相思 là Nhớ nhau; và hễ nói đến TƯƠNG TƯ là người ta cũng nghĩ ngay đến trai gái hai bên thương yêu và nhớ nhau đến sinh bệnh, gọi là BỆNH TƯƠNG TƯ, là một cái bệnh trầm kha, nên thơ, đáng yêu và dai dẳng đến không có một lương y nào có thể chửa khỏi được cả ! Nhưng nếu chỉ có một bên thương nhớ phía bên kia; Nam thương nhớ nữ hay nữ thương nhớ nam thì là ĐƠN TƯ 單思, chớ không thể nói là TƯƠNG TƯ được. 

Tự Cứu Mình Khi Lên Cơn Đau Tim Emoji - KD


HÔM NAY MÌNH TRỊNH TRỌNG TUYÊN BỐ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG MÀ MỌI NGƯỜI NHẤT THIẾT PHẢI GHIM TRONG ĐẦU ĐỂ TỰ CỨU MÌNH KHI GẶP NGUY ! Đó là khi lên cơn đau tim ngay lập tức cố đứng thẳng lên và ho thật mạnh. Rặn ra mà ho nhé ! Ho liên tục thì sẽ qua được cơn đột quỵ ! Chỉ có cách duy nhất này là giúp được bạn thôi !

Tạp chí Việt Nam - My Loan


Vừa đối phó thuế quan Mỹ, Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc Vào lúc đang tìm cách ứng phó với cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ, Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc. Theo tin báo chí Việt Nam, ngày 22/07/2025, lực lượng lục quân của Việt Nam và Trung Quốc đã khai mạc đợt Huấn luyện “Chung tay đồng hành - 2025” tại Quảng Tây, một tỉnh nằm ở vùng biên giới Việt-Trung.Ảnh tư liệu: Chủ tịch nước của Việt Nam, Lương Cường (P) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, Việt Nam, ngày 15/04/2025. AP - Minh Hoang- Thanh Phương

"CHÚT TÌNH KHÔNG"--Nguyễn Khắc Nhượng; Huy Thạch; Tiếng hát: Đèo Văn Sách; Nhạc đệm: Nguyễn Anh Huy kieuoanh

Hương Ngọc Lan - Đỗ Dung


- Ạ bà, thưa bà con mới đến!
Tôi còn đang nằm nướng trên giường, con bé nhảy tót lên ôm bà, dụi đầu vào ngực bà nũng nịu:
-Michelle muốn ngủ bà, Michelle muốn ôm bà...
Tôi ôm con bé hít một hơi thật dài:
-Cục cưng của bà thơm ... thơm ... thơm ... !
Hai bà cháu ghiền nhau một lúc thì con bé nhổm lên, giương đôi mắt tròn xoe
-Bà ơi, nại nại!

Chuyện của Dương - BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Tổng Y Viện Cộng Hòa, ngày cuối cùng 30/4/1975
TỔNG Y VIỆN CỘNG HÒA, NGÀY CUỐI CÙNG 30/4/1975Hôm ấy, chỉ một ngày sau cái ngày tang thương của đất nước, toàn bộ sinh hoạt trong Tổng Y Viện Cộng Hòa nhốn nháo hẳn lên. Từng đoàn người hung bạo với AK trong tay tủa vào lùng sục đuổi xua các thương binh đang nằm điều trị. Nhiều tràng đạn AK vang lên từ những dãy nhà trong khu Tổng Y Viện.- Đm chúng mày có ra không không ông bắn chết hết bây giờ. Nhiều thương binh vừa mới giải phẫu hôm qua hay vài ngày trước đó còn đang mê man trong phòng hồi sinh đã bị lật xuống khỏi giường: - Đm, thằng này mày ngoan cố hả? Ông bắn bỏ mẹ bây giờ!

Thông Báo & Thư Mời Lễ Thượng Kỳ Trụ Cờ Mới - Charlie Nguyễn Mạnh Chí


Ngày 25 Tháng 7, Năm 2025
Thông Báo & Thư Mời Lễ Thượng Kỳ
Từ Văn Phòng Thị Trưởng Thành Phố Westminster
Chi Charlie Nguyễn (Charlie Nguyễn Mạnh Chí)
Kính gửi quý đồng hương, các hội đoàn, tổ chức cộng đồng và quân đội,
Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự Lễ Thượng Kỳ long trọng lần đầu tiên tại hai trụ cờ lớn được đặt trên đường Westminster, đối diện Tòa Thị Chính Thành Phố.

TÌNH VẮNG - Sáng tác Nguyễn Thanh Cảnh - Ca sĩ Quang Minh

Một Người Phụ Nữ Việt Nam - Phi Thường - Nữ Tướng 3 sao của Hải Quân Hoa Kỳ - BS Nguyễn Thượng Vũ



Nguồn thông tin từ: navsea.navy.mil và BS Nguyễn Thượng Vũ
Tôi vừa nhận được email từ ông Thế Nhã, một cựu sĩ quan Quân Y thời trước. Ông nhắc tôi nên viết về bà Phan L. Giao, một công chức cao cấp trong ngành Hải quân Hoa Kỳ, tương tự như bà Dương Nguyệt Ánh – nhưng thực ra, bà Giao còn đạt đến cấp bậc và trách nhiệm cao hơn rất nhiều.

CÁC LỢI ÍCH VỀ VIỆC ĂN CAY - NGUYỄN BÍCH

Các tín đồ ăn cay sẽ thích thú khi biết có 14 lợi ích của việc này: Khi chúng ta bị ốm, bác sĩ luôn khuyên rằng nên ăn một số đồ thanh đạm, tránh ăn đồ cay nóng kích thích dạ dày. Do vậy, không biết từ khi nào mà mọi người coi những đồ cay là thực phẩm không lành mạnh. Lợi ích của việc ăn cay: Thực ra điều này không hoàn toàn chính xác, chỉ cần ăn một lượng cay vừa đủ thì không hề có hại cho sức khỏe, ngược lại còn có những lợi ích không ngờ!

MỘT THUỞ MAN RI MỌI RỢ. - Ái Vân

Ca sĩ Ái VânSau khi tốt nghiệp Trung cấp Thanh nhạc, tôi được chọn đi Festival Thanh Niên và Sinh viên Thế giới ở Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1973. Tôi được chọn đi trong Đoàn Miền Nam vì tôi biết nói và hát giọng miền Nam… Với tôi lúc này nước ngoài là thế giới của giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, không thể tin có ngày mình được xuất ngoại. Quả là chuyện thần kỳ.

LK TUỔI XA NGƯỜI & BÂY GIỜ THÁNG MẤY -Từ Công Phụng -Diễm Liên & Nguyên Khang -NDD Phung Nang Tran

DI CƯ VÀO NAM - TƯỞNG NĂNG TIẾN


Máy bay quân sự Việt Nam bay qua đám đông trong lễ kỷ niệm tuyên bố nước Việt Nam Cộng Hòa mới vào ngày 26 Tháng Mười, năm 1955, tại Sài Gòn. Chào đời tại Sài Gòn, trước Hiệp Định Genève, nhưng tôi vẫn có mặt trong đoàn người di cư từ Bắc vào Nam, hồi năm 1954. Tuy đây không phải là một “giai thoại” ly kỳ hay thú vị gì cho lắm, tôi vẫn xin mạn phép để được ghi thêm đôi dòng, dặm thêm ít nhiều mắm muối, cho câu chuyện được tỏ tường hơn, và cũng đỡ phần nhạt nhẽo.

Hoa Thiên Lý - Duyên Anh


Mẹ tôi yêu hoa thiên lý như yêu chồng con. Chả biết mầu xanh dìu dịu của lá và hương thơm nhẹ nhàng của hoa thiết tha là bao mà mẹ tôi âu yếm nó thế. Thường thường mẹ tôi trồng từng khóm. Mẹ bắc khum khum một cái giàn. Chiều chiều mẹ xách nước tưới vào gốc cho cây chóng lớn. Khi lá theo cành lên kín đầy giàn và khi loài ve sầu rủ rê mùa hạ sang thì họ hàng nhà bọ ngựa đã tha thẩn cả ngày leo bò lên giàn hoa lý xanh tươi.

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/7/2025 - MY LOAN


Mỹ đánh thuế 15% đối với hàng hóa Liên Âu Ngày 27/07/2025, tại Turnberry, Scotland, tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula Von Der Leyen, đã đạt được một thỏa thuận về thuế quan, theo đó, hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế duy nhất là 15%. Đàm phán giữa Liên Âu và Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều tháng qua. Theo AFP, thỏa thuận được thông báo sau một cuộc họp kéo dài hơn một giờ tại khu phức hợp giải trí đánh golf « Trump Turnberry », bên bờ tây Scotland.

Hận Nam Quan - Hoàng Cầm - Nguyễn Văn Thành - An Minh Ky Hoang

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện đời thường, một chuyện trên mây:
1. Phiên âm của bài thơ của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (phần 3)
2. Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình thắc mắc về một email subject: “Bạn có biết...con quạ”
3. Một nhà thần kinh học chia sẻ 2 chữ giúp giảm căng thẳng: "Thì sao?"
4. Từ tạp chí BBC Sky at Night Magazine: Sự sống – điều hiếm hoi nhất trong vũ trụ
5. Câu đố vui đời thường khó nhất xưa nay
HCD 28-Jul-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

DẠ + Cà phê siêu thuốc - Lm


1) DẠ… - Mai Thị Mùi
Nhiều người vẫn lầm tưởng khi dùng chữ ‘dạ’ là tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, lép vế, hay hèn mạt. Hoặc thậm chí hiểu sai luôn khi cho rằng chỉ người dưới mới cần dạ với người trên. Chữ ‘dưới’ ở đây được hiểu là người nhỏ tuổi hơn trong xã hội, hay vai em/con/cháu trong gia đình. Mình đi dạy kèm. Ông nội đứa học trò ngang tuổi ba mình. Vài lần tới sớm nhóc chưa kịp tắm hoặc ăn cơm, hay những khi mưa to phải ngồi chờ cho dứt cơn mới về là bác hay tiếp chuyện mình. Bác cẩn thận hỏi ba mẹ mình nhiêu tuổi. Khi biết ba mình hơn bác một tuổi bác khiêm tốn xưng chú và cười thẹn: “Thật là có lỗi với bác bên nhà quá”. 

Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn! Võ sĩ gốc Việt phá kỷ lục UFC! Và Kính chuyển tin thế giới đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


(Từ trái qua: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai.)
Tin vui “hòa bình ơi!”: Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn ‘ngay lập tức và vô điều kiện!’ Thế giới thở phào! (Bảo Minh)
-Theo AP, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hôm thứ Hai (28/7) rằng Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện” từ nửa đêm (24:00) để giải quyết các cuộc giao tranh chết người tại biên giới.

Cạn tình chiến hữu khi xuyên tạc, phá hoại những nỗ lực cứu giúp thương binh VNCH - TRUYEN HINH VIET NAM 1

Chúc mừng thượng thọ NS PHẠM MẠNH CƯƠNG 92 tuổi - Tịnh Đế Liên Hoa

ĐIỂM TUẦN BÁO PHÁP QUỐC - My Loan


Quyền lực tuyệt đối của Tập Cận Bình đang lung lay ? Chiến tranh nay hoàn toàn thay đổi với sự xuất hiện của các drone trên chiến trường Ukraina. Tại Trung Quốc, dường như Tập Cận Bình không còn nắm quyền lực tối cao vĩnh viễn ; ở Đông Nam Á xảy ra xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt. Tại Trung Đông, nạn đói ở Dải Gaza và việc Pháp tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine là những vấn đề gây tranh cãi. Nữ thủ tướng Ý trụ vững được suốt 1.000 ngày qua. Trên đây là những đề tài được các tuần báo quan tâm.