Mohammad Bagheri, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran đã từng đàn áp dã man các cuộc biểu tình bị giết Ông ta được ủng hộ nhờ khả năng không gây sóng gió và thành tích nổi bật với tư cách là một chiến thuật gia trong các hoạt động quân sự và tình báo. Thiếu tướng Mohammad Bagheri, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở tuổi khoảng 65 , là người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran kể từ năm 2016 và thường được coi là tổng thống tương lai.
<!>
Ông là em trai của Hassan Bagheri, một nhân vật cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong Chiến tranh Iran-Iraq, người trở nên nổi tiếng với các hoạt động tình báo sáng tạo và đạt được vị thế bán huyền thoại sau khi anh ông ta bị giết bởi một quả đạn cối vào năm 1983.
Sự thăng tiến của Mohammad Bagheri trong IRGC phần lớn là nhờ vào sự ghi nhớ về Hassan, nhưng cũng nhờ vào khả năng ẩn mình và không gây chú ý của ông ta.
Việc bổ nhiệm ông làm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang vào năm 2016 đã chứng tỏ thành tích xuất sắc của ông ta với tư cách là một chiến thuật gia trong cả hoạt động quân sự và tình báo, ngay cả khi tên tuổi của ông ta hầu như không được biết đến bên ngoài giới quân sự và chính trị của Iran.
Ông ta thay thế Hassan Firouzabadi, người đã vượt qua những cơn bão của nền chính trị Iran để trụ vững với tư cách là Tổng tham mưu trưởng trong 26 năm, nhưng cuối cùng đã bị coi là đã qua thời kỳ đỉnh cao.
Quyết định của Giáo chủ Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao của Iran, bổ nhiệm Bagheri cũng là một biện pháp chính trị. Quân đội Iran được chia thành lực lượng vũ trang thông thường, được gọi là Artesh, và IRGC, lực lượng này chuyên bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo do người tiền nhiệm của Khamenei, Đại giáo chủ Khomeini thành lập. Việc tuyển dụng một tham mưu trưởng từ hàng ngũ IRGC (trái ngược với Firouzabadi, người không có kinh nghiệm quân sự chính thức và không có lòng trung thành cụ thể) đã củng cố vị thế quyền lực của Khamenei.
Mặc dù Bagheri được biết đến là người đồng quan điểm với Firouzabadi rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của nước Cộng hòa là sự suy thoái đạo đức nói chung của người Iran, nhưng Bagheri ít đưa ra những bình luận khoa trương trước công chúng hơn người tiền nhiệm của mình.
NHÂN VẬT ĐỐI ĐẦU VỚI HOA KỲ
Tuy nhiên, trong một trong những tuyên bố công khai đầu tiên của mình, ông ta đã chỉ trích Donald Trump mới đắc cử vì đã đe dọa rằng các tàu Iran tiếp cận tàu Mỹ ở Vịnh Ba Tư sẽ bị "bắn ra khỏi mặt nước". "Ông ta đã nói bừa", Bagheri tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Trump đã "ăn quá nhiều đường", một thành ngữ tiếng Ba Tư để chỉ những người nói những điều vô nghĩa.
Ông ta đảm bảo với Iraq rằng sẽ hỗ trợ nếu nước này bị Isis tấn công (“Baghdad là ranh giới đỏ của chúng ta”) và khẳng định rằng nhóm khủng bố này được Hoa Kỳ tài trợ, và việc tiêu diệt nhóm này sẽ báo hiệu “sự sụp đổ của đế chế bị nguyền rủa của Hoa Kỳ và các đồng minh” ở Trung Đông. Năm 2018, ông ta bày tỏ sự vui mừng khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran với lời chỉ trích ngầm đối với người tiền nhiệm của mình vì đã ủng hộ thỏa thuận này (“[Thỏa thuận] không phải là mong muốn của quốc gia Iran… Tuy nhiên, Iran đã rộng lượng và hào phóng chấp nhận nó để cả thế giới thấy.”)
Bagheri cũng nổi tiếng là một nhà ngoại giao khéo léo, đã đến thăm Trung Quốc, Nga, Pakistan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận các biện pháp chung nhằm giải quyết vấn đề khủng bố và buôn bán ma túy. Vào tháng 4 năm nay, ông ta đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi tại Tehran, trong một cuộc họp được coi là báo hiệu sự tan băng trong quan hệ giữa hai nước.
KẺ THÙ NGUY HIỂM CỦA UKRAINE
Vào năm 2019, Hoa Kỳ đã chỉ định IRGC là một tổ chức khủng bố, khiến Bagheri phải tuyên bố rằng "chúng tôi coi quân đội Hoa Kỳ ở Tây Á là những kẻ khủng bố và nếu họ làm bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ đối đầu với họ một cách mạnh mẽ". Vào năm 2022, có thông tin cho rằng Bagheri đã gửi quân đến Crimea để cung cấp cho lực lượng Nga máy bay không người lái do Iran sản xuất để triển khai ở Ukraine, dẫn đến việc ông ta bị chính phủ Anh trừng phạt.
ĐÀN ÁP TÀN BẠO BIỂU TÌNH TRONG NƯỚC
Các lệnh trừng phạt quốc tế tiếp theo được đưa ra vào tháng 9 năm đó khi Bagheri chủ trì cuộc đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, người đã bị cảnh sát đánh chết sau khi bị bắt vì đội khăn trùm đầu không đúng cách; cuộc nổi dậy lớn nhất kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo thành lập năm 1979 đã kết thúc bằng cái chết của 551 người biểu tình, trong đó có ít nhất 60 trẻ em.
Bagheri đáp trả lời đe dọa trừng phạt bằng thái độ khinh miệt: “Người Mỹ… không có khả năng và can đảm để bắt đầu một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran. Đây là lý do tại sao họ cố gắng thông qua chiến tranh kinh tế.”
Ông ta sinh ra với tên Mohammad-Hossein Afshordi, có lẽ vào tháng 6 năm 1960, mặc dù một số tài khoản đưa ra những năm sinh khác. Trong khi học ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Công nghệ Amirkabir, ông ta từng là một trong những sinh viên đã xông vào đại sứ quán Hoa Kỳ, bắt 66 người Mỹ làm con tin, vào năm 1979.
Năm 1980, ông ta gia nhập IRGC cùng anh trai mình; Hassan đã lấy tên Bagheri làm biệt danh khi thực hiện các hoạt động tình báo, và sau đó Mohammad đã lấy tên này để tưởng nhớ anh trai mình. Mohammad đã tham gia hầu hết các hoạt động chính của Chiến tranh Iran-Iraq, lần đầu tiên chiến đấu cùng anh trai mình trong Chiến dịch Giải phóng Bostan, được Ayatollah Khomeini mô tả là "chiến thắng của những chiến thắng", vào năm 1981.
Đến năm 27 tuổi, ông ta đã chỉ huy một sư đoàn tình báo quân sự của IRGC, được thành lập bởi anh trai ông là Hassan. Khi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang được thành lập vào năm 1988, Bagheri được bổ nhiệm làm phó chủ tịch phụ trách tình báo. Ông được ngưỡng mộ vì cách tiếp cận sáng tạo của mình đối với việc thu thập thông tin tình báo, mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái và trong những năm 1990, ông đã thực hiện thành công các nhiệm vụ chống lại người Kurd Iran ở sâu trong Iraq. Năm 2008, ông được thăng hàm Thiếu tướng.
Vào năm 2020, Bagheri chịu trách nhiệm ứng phó với Covid-19, ra lệnh cho người dân Iran dọn sạch “các cửa hàng, đường phố và đường sá” trong vòng 24 giờ và tuyên bố: “Toàn bộ đất nước Iran sẽ được theo dõi thông qua không gian mạng, qua điện thoại và nếu cần thiết, trực tiếp, và những người bị nghi ngờ mắc bệnh sẽ được xác định đầy đủ”.
Năm 2017, ông ta bị cáo buộc cố gắng lấy lòng các chính trị gia bằng cách tặng quà cho họ, một nghị sĩ công khai tuyên bố đã được tặng "nước hoa Pháp". Tuy nhiên, Bagheri được kỳ vọng sẽ theo đuổi sự nghiệp chính trị, có thể là tranh cử tổng thống.
Mohammad Bagheri, sinh khoảng năm 1960, mất ngày 13 tháng 6 năm 2025,,,
72 bà già đồng trinh đang chờ ông ta tại cống rãnh
@**@Son Hahong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét