Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

CHÚC MỪNG! HÔM NAY, LÀ NGÀY “LỄ CHA! HAPPY FATHER’S DAY!” NHỚ THAM DỰ, CHIỀU NHẠC: “TÌNH CHA & TÌNH LÍNH” VÀ KÍNH CHUYỀN TIN ĐÓ ĐÂY THEO DÒNG THỜI SỰ - Lê Văn Hải


CHÚC MỪNG! HÔM NAY, LÀ NGÀY “LỄ CHA! LỄ HIỀN PHỤ, HAPPY FATHER’S DAY 2025!” -MỪNG LỄ NÀY, NHỮNG NGƯỜI CON CẦN GHI NHỚ: “CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN!” LÀ MỘT CÂU TRONG BÀI CA DAO VIỆT NAM NỔI TIẾNG, ĐƯỢC TRUYỀN TỪ ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KHÁC, MÀ MỖI ĐỨA TRẺ VIỆT NAM, LUÔN ĐƯỢC NGƯỜI LỚN DẠY BẢO NGAY TỪ TẤM BÉ. LỜI CA DAO TUY GIẢN DỊ, MÀ Ý NGHĨA THẬT SÂU SẮC, NÓI LÊN CÔNG LAO TO LỚN CỦA NGƯỜI CHA TRONG VIỆC SINH THÀNH VÀ NUÔI DƯỠNG CON CÁI. TỪ NHỎ, CHO ĐẾN KHI TRƯỞNG THÀNH.
<!>

NGƯỜI CHA KHÔNG CHỈ LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH, GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ VÀ HY SINH RẤT NHIỀU CHO CON CÁI, MÀ CÒN LÀ NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CÁC CON. CHÍNH VÌ VẬY, LÀ CON CÁI CẦN BIẾT ƠN CÔNG LAO TỰA NÚI THÁI SƠN CỦA CHA VÀ LÀM TRÒN “CHỮ HIẾU”, TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CÓ ÍCH CHO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI ĐỂ ĐỀN ĐÁP LẠI CÔNG ƠN LỚN LAO NÀY.


Và nhớ tham dự hôm nay: Chiều Nhạc: 50 Năm “Tình Cha, Tình Lính 2025!”
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.

LỜI CHÚC:


KÍNH CHÚC CÁC NGƯỜI CHA TRONG GIA ĐÌNH, MỘT NGÀY LỄ CHA AN LÀNH, VUI VẺ, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC, BÊN CÁC CON CHÁU THÂN YÊU CỦA MÌNH. HAPPY FATHER’S DAY!

(Hình: Ông ngoại LVH, được đứa cháu ngoại tặng quà Mừng Ngày Lễ Cha!)


Truyện ngắn, mừng Ngày Lễ Hiền Phụ và dành cho Chiều Nhạc “Tình Cha, Tình Lính!”


Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA!


Bố tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa!


(Phóng tác của Hải Lê)
-Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi là “Ông nội trợ” và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á đông “công, dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo không ai bằng.
Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy an ủi, mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ.
Sau này tìm hiểu thì tôi biết, bố tôi là một lính VNCH, bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc tôi được hơn 3 tuổi, bố tôi và mẹ tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường tôi lại cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần, khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ, vì luôn luôn bà đi với một người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội, so với bố của những đứa trẻ khác, tuy nhiên việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo, ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục ông tài xế xe buýt đón tôi đi học ngay tại cửa nhà, thay vì ở trạm xe, cách xa nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trưa, nào cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, sandwich, hamburger, bơ đậu phộng, và còn thay đổi theo mùa. Giáng Sinh bánh có viền xanh hình cây thông, Valentine có hình trái tim, v.v.

Khi tôi lớn hơn một chút, vào năm đầu tiên trung học, tôi lại thích sống độc lập, tôi muốn thoát ra những cử chỉ yêu thương dành cho con nít của bố, vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả, một đôi khi tôi rất bực mình.
Cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự lo cho mình. Nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn. Lật dưới đít bao giấy, luôn luôn có một vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, khi thì dòng suối, ngọn núi, chim cá và hình trái tim với dòng chữ “I Love You Tammy!” Nào hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ trìu mến “Bố thương con nhiều”. Ông luôn viết, hay có những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều, và muốn làm cho tôi vui.
Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn ăn. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi, nó chộp lấy la lên và chuyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất.

Bữa hôm đó tôi về, đã làm mặt giận với bố tôi và “cấm” ông ấy không được viết, vẽ “bạy bạ” trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa.
Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả bạn bè bu chung quanh tôi, chờ để được xem chiếc khăn ăn, nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra, tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành với bố, và những dòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục.
Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy. Và từ đó, tôi giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng, giấu kín.
Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố, tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác.

Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học, vì thế, tôi hay gọi điện thoại cho ông, chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của ông mà thôi.
Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu.

“Này Tammy”
Tôi thường trả lời “Dạ, gì thế bố?”
“Bố thương con nhiều.”
Con cũng thế. I Love You!”
Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc mỏ cho những cuộc điện đàm, từ đó, tôi bắt đầu nhận thư mỗi Thứ Sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi là KBC 1678. (Sau này tôi khám phá ra, KBC viết tắt là Khu Bưu Chính, địa chỉ trong quân đội ngày trước nơi bố tôi phục vụ. Còn số 1678 dễ quá, là số nhà tôi hiện tại.)
Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ được viết bằng bút chì và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ những hình tháp nhiều tầng, hình cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền, v.v.
Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước 75, tôi bắt đầu thấy thương bố nhiều, ông là người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân miền Nam trong suốt 20 năm. Nếu không bị đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai.

Thư đến và được phát mỗi ngày sau buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng phòng tôi là những đứa bạn hồi còn trung học, chúng nó biết rất rõ về những chiếc bao giấy, khăn ăn. Và rồi trở thành như một tập tục, tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè, thư từ bố tôi thành niềm vui của cả phòng.
không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh nắn nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào Thứ Sáu, thì chỉ sau đó, một hai ngày, thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu ông là “Người cha thương con nhất trên thế giới này!”
Ngày lễ cha, Father’s Day, chúng nó gởi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử, bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình chúng nó, với những lời để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này.

Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại như một chu kỳ đều đặn.
Ngày ra trường, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà, để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng. Thời gian được ở gần bố không còn bao nhiêu lâu nữa.
Đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua.
Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi bảo “Bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ, đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần.”
Tôi lái xe về nhà, và cũng tìm ra ngay chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở nắp hộp. Mắt tôi bắt đầu cay cay nhòa lệ, khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi còn trẻ, trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đàng sau, những ngày tháng cũ, 68, 70, 71, 72... với những địa danh xa lạ: An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Sanh... Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ lon gắn trên cổ áo khi ông mặc những bộ quân phục.

Bây giờ thì tôi mới hiểu hết, không còn mặc cảm hình ảnh có ông bố tàn tật chỉ biết lo việc “nội trợ”, ngược lại là đàng khác, Bố tôi đã một thời là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể mình cho một cuộc chiến đầy chính nghĩa, bảo vệ quê hương.
Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay, chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời.
Tôi ôm cái hộp, chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình, nhưng đã trễ! Người y tá trực cho biết, bố tôi vừa trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương, với dòng chữ cuối cùng run rẩy của một người cha dành cho con “Tammy, ba thương con nhiều! Vĩnh biệt!”
Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay áp vào ngực, tấm khăn giấy cuối cùng, mà cả cuộc đời mãi mãi không còn nhận được nữa.
Lúc liệm xác, tôi bỏ theo khăn giấy đã đổi màu vàng khè, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thắm thiết, bất diệt, muôn đời không thay đổi.

Happy Father's Day! Mừng Ngày Lễ Hiền Phụ!


Mừng ngày của Cha, nhớ tham dự: Chiều Nhạc 50 Năm “Tình Cha, Tình Lính 2025!”
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.

Lòng Bố Thương Con
(Thơ Trần Quốc Bảo)


Lòng Bố Thương Con
Nhất cao là núi Tản Viên!
Lòng Bố thương con vô biên,
Sánh cao hơn núi!
Lòng Bố thương con,
Sánh cao bằng Trời.
Bố cho con ra đời,
Bố cho con cuộc sống tuyệt vời!
Khi bé tí. Bố cõng con đi chơi.
Khi trưởng thành, Bố dạy con làm người,

Con theo chân Bố,
Hi sinh phụng sự cho đời.
Con noi gương Bố,
Yêu thương ban phát nụ cười.
Sống ngay thẳng. Sống hiền hòa vui tươi.
Lòng Bố thương con,
Sánh cao bằng Trời!
Bố ơi, Bố ơi!
Con thương Bố nhiều,
Lời Bố dạy là ánh đuốc sáng ngời!

Bố ơi, Bố ơi!
Con thương Bố lắm!
Hình bóng Bố
Là sức mạnh tuyệt vời!
Trong trái tim con. Trong hồn con suốt đời.

(Trần Quốc Bảo, Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: quocbao_30@yahoo.com)


Lời Mời


Kính thưa Quý Cựu Quân Nhân, Quý Đồng Hương,
-Nước Mỹ có một tuần kỳ lạ, đó là tuần lễ Mừng Ngày Hiền Phụ, cũng thường trùng vào tuần, Mừng Ngày Quân Lực VNCH 19/6!
Chính vì lý do này, nên năm nào, Văn Thơ Lạc Việt, cũng tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt, cho 2 dịp lễ, chung một tuần này. Năm nay là lần thứ 6! Lần nào, khán thính giả cũng tham dự đông đảo, nhất là vài năm gần đây, Quán cà phê Lover, cũng không còn đủ chỗ ngồi! Hy vọng năm nay, Quý Khán Thính Giả tham gia cũng đông đảo như thế!

Nên Trân Trọng Kính Mời Tham Dự:
Chiều Nhạc: 50 Năm “Tình Cha, Tình Lính 2025!”
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.




(Nhớ nhắc ngày này, cho Người Cha, cũng là Người Lính, yêu thương của Gia Đình mình, tham dự nhé!)
*Vào cửa tự do, nước giải khát hoàn toàn miễn phí! Chưa hết, còn thêm mục vui, rút thăm có thưởng! nhiều phần quà giá trị!
*Phần văn nghệ hùng hậu, đặc sắc với những giọng ca hay nhất trong vùng, cộng với nhiều tiết mục ý nghĩa, hay lạ!
*Đặc biệt nửa tiếng đầu giờ, dành cho phần Ra Mắt Tập Thơ “Người Lính Làm Thơ Như Viết Sử!” của một Pháo Thủ VNCH: Thi Sĩ Donry Nguyễn - Nguyễn Đình Chiến, từ Nam Cali lên tham dự!
*Đây cũng là dịp Hội Ngộ hiếm có của những Người Lính Năm Xưa, trong dịp kỷ niệm 50 năm, vừa là người Cha thương yêu của Gia đình, vừa ôm con, vừa đánh giặc, trước 75! Nay đã có tuổi, không còn nhiều cơ hội gặp gỡ! Nên những Quý Vị nào vừa là Người Cha, vừa là Người Lính VNCH, sẽ có giây phút vinh danh và được BTC tặng chút quà đặc biệt!

Trân Trọng Kính Mời!
Người Lính Lê Văn Hải


Tưởng Nhớ Cha
(Nhân Ngày Father’s Day Viết Tặng Những Người Mất Cha.)


Tôi viết bài thơ tưởng nhớ cha
Đời cha nặng nợ với Sơn Hà
Trải qua chỉnh chiến nhiều năm tháng
Xuôi ngược bôn ba khắp mọi miền
Giữ gìn non nước được bình yên
Làm trai nợ nước cha đền đáp
Sợ gì khói lửa với xông pha
Bầu trời mây xám màu khói súng
Da người thịt cháy quyện không trung
Trời cao có thấu lời ai oán
Dân Việt tội gì chịu chết oan?
Bởi vì chủ thuyết đầy hoang tưởng
Những kẻ vô thần lại xiển dương
Cha và đồng đội cùng chí hướng
Chiến đấu hy sinh chống giặc thù
Chúc cha yên nghỉ giấc nghìn thu
Quê hương có được ngày yên tĩnh
Làm người lính chiến nguyện hy sinh
Thắp nhang khấn nguyện hồn tử sĩ
Tổ quốc nghìn đời mãi khắc ghi

(Bình Sơn - Hayward 2025)


Mừng ngày của Lễ Hiền Phụ, nhớ tham dự : Chiều Nhạc 50 Năm “Tình Cha, Tình Lính 2025!”
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật tuần này, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.
*Cà Phê, Nước Giải Khát, Quà Tặng, Văn Nghệ…Hoàn Toàn Miễn Phí!


Nhớ Cha

Cha ơi ! Thấy họ quây quần tiệc
Con đã từ lâu thiếu cảnh này
Bởi Lễ Father’s Day ý nghĩa
Hương đèn nhang khói mắt cay cay

Tha phương chỉ giấu lòng thương cảm
Kỷ niệm ngày xưa nhớ những gì
Sớm cảnh mùa đông trời xứ Huế
Cha đèo xe đạp chở con đi

Đến trường nhắc nhở con vào lớp
Chớ nghịch cô la, chúng bạn cười
Cố học cho nên người hữu ích
Mặt trời sẽ tỏa chiếu vui tươi

Quê hương biệt xứ không về lại
Phụ mẫu xa lìa lúc ốm đau
Bất hiếu con quay cuồng xót dạ
Từng đêm nghĩ ngợi nặng trong đầu

Công Cha tựa núi nuôi con lớn
Vất vả trăm bề trải gió sương
Tổ Quốc vai mang tròn trách nhiệm
Gia đình gánh vác bọc tình thương

Người ta quà biếu dâng Từ Phụ
Họp mặt hân hoan khắp mọi nhà
Chỉ có mình con buồn lặng lẽ
Lệ trào nghe khúc nhạc “ Tình Cha “

(Minh Thúy Thành Nội - Tháng 6/ 15/2025


Màu Áo Tôi Yêu

Nửa thế kỷ rồi vẫn luyến thương
Tôi yêu màu áo chốn sa trường
Cộng Hoà anh lính ngày Quân Lực
Tháng sáu vào mười chín biểu dương

Một thủa anh hùng giữ núi sông
Bút nghiên xếp lại ý tâm đồng
Hy sinh đánh giặc cuồng xâm chiếm
Hai chục năm trời mẹ đợi trông

Kỷ niệm Nội Thành các nữ sinh
Vòng hoa chiến thắng khoác ân tình
Vân Lâu áo lụa in hoa nắng
Anh lính cười tươi đối diện mình

Áo trận còn vương lắm bụi đường
Anh về phố thị dáng phong sương
Đứng chờ lấp ló giờ tan học
Gặp gỡ mừng vui trước cổng trường

Chẳng phận không duyên khóc lỡ làng
Ai làm thống khổ cảnh ly tan
Người đi biền biệt mờ tin tức
Mộng ủ buồn say, giấc mộng tàn

Dĩ vãng xa dần vẫn thiết tha
Xanh rừng bộ lính nhạc hùng ca
Bao nhiêu binh chủng cờ cao phất
Bước diễn hành oai dẫu tuổi già

(Minh Thúy Thành Nội-Tháng 6/19/2025)


Tin Tức Đó Đây
Các cuộc bố ráp của ICE gây ảnh hưởng ngành xây dựng California


-Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump điều động Vệ Binh Quốc Gia đến Los Angeles và mở rộng các cuộc bố ráp người nhập cư không giấy tờ, ngành xây dựng tại miền Nam California – nơi hơn 40% lực lượng lao động là người nhập cư – đang rơi vào trạng thái hoang mang chưa từng thấy.
Theo tổ chức National Association of Home Builders, thị trường lao động ngành xây dựng ở California vốn đã rơi vào khủng hoảng thiếu hụt nhân lực. Nay, việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) mở rộng các đợt truy quét tại các công trường càng làm trầm trọng thêm tình hình. “Chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến và kêu gọi có một chính sách di trú toàn diện hơn,” ông Jim Tobin, Giám đốc điều hành tổ chức này, phát biểu hôm Thứ Ba
Theo số liệu từ Trung tâm Pew, California hiện có khoảng 1.8 triệu người nhập cư không giấy tờ – đông nhất nước Mỹ. Gần một nửa lực lượng xây dựng tại bang này là lao động nhập cư, nhiều người trong số đó làm việc trong lĩnh vực xây nhà. Họ đóng vai trò sống còn trong bối cảnh hàng chục nghìn căn nhà phải được xây lại sau các trận cháy rừng tàn phá vào Tháng Giêng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xây dựng lớn như Lennar, The Olson Co., Patterson Custom Homes, Toll Brothers và TRI Pointe Homes đều từ chối bình luận về tác động của các cuộc bố ráp. Trong khi đó, các tổ chức ngành nghề đang âm thầm phát tờ rơi hướng dẫn công nhân phải làm gì nếu ICE xuất hiện tại công trường.
“Không ai có thể phủ nhận rằng một số công nhân không có giấy tờ. Khi họ ngưng đến công trường vì lo bị bắt, tiến độ xây dựng sẽ bị đẩy vào khủng hoảng,” ông Tim Kawahara từ Trung tâm Ziman thuộc UCLA nói. Ông nhấn mạnh, việc hồi phục sau thảm họa cháy rừng càng thêm khó khăn khi công nhân sợ hãi rút lui.
Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy có hơn 250,000 vị trí việc làm trong ngành xây dựng đang chờ người. Nhưng theo giáo sư Richard Green của USC, việc tăng cường kiểm soát di trú sẽ khiến lực lượng lao động hiện có “đông lạnh” trong nỗi lo bị trục xuất. “Người 60 tuổi không thể làm nghề xây dựng. Nếu không cải cách di trú, nước Mỹ sẽ không thể đối phó với thực tế già hóa dân số và thiếu hụt lao động.”
Các cuộc biểu tình phản đối tại Los Angeles, Santa Ana và Orange County sau khi 700 lính Thủy Quân Lục Chiến được điều động hỗ trợ Vệ Binh Quốc Gia đã cho thấy mức độ căng thẳng của xã hội California hiện nay. ICE bắt đầu ra quân từ khu thời trang trung tâm LA, rồi lan ra các khu vực có đông dân gốc Latino như Paramount và Compton.
Giới phân tích cảnh báo: nếu chiến dịch truy quét kéo dài, không chỉ tiến độ xây dựng mà cả nền kinh tế tiểu bang có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi lực lượng lao động nhập cư – phần xương sống thầm lặng của ngành xây dựng – rút lui vì sợ hãi, California sẽ đối mặt với một bài toán nan giải không chỉ về nhà ở, mà còn về kinh tế lâu dài.


Giám mục Orange lên tiếng sau loạt bố ráp của ICE tại Nam California


-Trước làn sóng bố ráp người di dân không giấy tờ tại miền Nam California trong những ngày gần đây, các giám mục Giáo Phận Orange đã chính thức lên tiếng, kêu gọi bình tĩnh và lên án những hành động gây tâm lý sợ hãi trong cộng đồng.
Trong thông cáo phát đi ngày 10 Tháng Sáu, ba vị giám mục của giáo phận bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay. “Các cuộc bố ráp của cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã tạo ra không khí bất an và lo sợ trong cộng đồng di dân,” các vị viết. “Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi người và kêu gọi các cá nhân liên quan hãy giữ bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau và không có hành vi bạo động.”
Các giám mục thừa nhận rằng luật di trú là cần thiết trong một xã hội có tổ chức, và việc thi hành luật để ngăn chặn tội phạm là điều đúng đắn. Tuy nhiên, các ngài cũng nhấn mạnh ranh giới giữa thực thi pháp luật và gây hoảng loạn cho những người lương thiện đang cố gắng mưu sinh. “Không nên để hành động của nhân viên công lực kích hoạt nỗi sợ sâu xa nhất của con người – đặc biệt với những giáo dân siêng năng, sống có trách nhiệm,” bản tuyên bố nhấn mạnh.

Trích lại tuyên ngôn chung với các giám mục California từng được công bố vào ngày 12 Tháng Mười Hai, 2024, các giám mục Orange tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề di dân: “Chúng tôi cho rằng việc kêu gọi trục xuất hàng loạt và bố ráp những gia đình di dân không có giấy tờ đã gieo rắc nỗi lo thật sự cho các con chiên trong các giáo phận chúng tôi. Dựa trên Phúc Âm và phẩm giá thiêng liêng của con người, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành với anh chị em trong giai đoạn bất ổn này.”
Thông điệp của các giám mục không chỉ mang tính an ủi tinh thần, mà còn là lời nhắc nhở rằng cộng đồng Công giáo – với hàng triệu tín đồ là người gốc Việt và gốc Latin tại California – sẽ không im lặng khi chứng kiến những bất công đối với người di dân.
Giữa bối cảnh chính sách di trú của chính quyền liên bang tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt là dưới áp lực từ chính quyền Trump và các lực lượng bảo thủ, tuyên bố của Giáo Phận Orange là một lời kêu gọi lương tri và lòng nhân ái – những giá trị mà Cộng Sản Việt Nam đã đánh mất từ lâu trong cách đối xử với chính công dân của mình khi họ buộc phải ra đi vì bất công, đàn áp và nghèo đói.


Người đàn ông giả danh tiếp viên hàng không để bay miễn phí suốt 6 năm
(Lý Ngọc)


-Một người đàn ông đã bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ kết tội gian lận chuyển tiền và xâm nhập khu vực an ninh của sân bay bằng thủ đoạn gian dối sau khi đóng giả làm tiếp viên hàng không để có được các chuyến bay miễn phí trong 6 năm.
Tiron Alexander, 35 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ kết tội vào ngày 5 tháng 6 với các tội danh gian lận chuyển tiền và xâm nhập khu vực an ninh sân bay bằng thủ đoạn gian dối, sau khi đóng giả làm tiếp viên hàng không để tận hưởng các chuyến bay miễn phí trong suốt 6 năm. Theo thông báo ngày 10 tháng 6 từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida, Alexander có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù cho hành vi xâm nhập bất hợp pháp, cùng các khoản tiền phạt lên đến 500.000 USD.
Theo bản cáo trạng được đưa ra vào tháng 10 năm 2024, Alexander từng làm việc cho một hãng hàng không không được nêu tên kể từ tháng 11 năm 2015, tuy nhiên vai trò cụ thể của anh ta không được tiết lộ. Đáng chú ý, Alexander chưa từng là phi công hay tiếp viên hàng không.
Các đặc quyền mà phi công và tiếp viên hàng không được hưởng tại hãng bao gồm khả năng đặt các chuyến bay miễn phí cho bản thân thông qua hệ thống nội bộ – một đặc quyền mở rộng cả trên các hãng hàng không khác có thỏa thuận hợp tác. Tận dụng điều này, từ năm 2018 đến 2024, Alexander đã liên tục mạo danh tiếp viên hàng không để đặt các chuyến bay miễn phí.

Cơ quan công tố cho biết Alexander đã thực hiện 34 chuyến bay miễn phí trên một hãng hàng không cụ thể bằng cách khai man thông tin trên trang web nội bộ vốn chỉ dành cho nhân viên đủ điều kiện. Mỗi lần, anh ta cung cấp thông tin giả mạo như họ tên, ngày được tuyển dụng và số hiệu thẻ nhân viên, đồng thời tự nhận mình làm việc cho bảy hãng hàng không khác nhau, với khoảng 30 số hiệu thẻ và ngày tuyển dụng khác nhau được sử dụng để đánh lừa hệ thống.
Ngoài ra, bằng chứng tại tòa cho thấy Alexander còn giả danh tiếp viên của ba hãng hàng không khác để tiếp tục đặt chỗ miễn phí. Tổng cộng, các cơ quan chức năng xác định anh ta đã đặt hơn 120 chuyến bay mà không hề thanh toán chi phí nào.
Không chỉ lừa dối trong việc đặt vé, Alexander còn bị cáo buộc xâm nhập trái phép khu vực an ninh tại Sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, bang Florida, vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.
Vụ việc được điều tra bởi Cơ quan An ninh Giao thông Hoa Kỳ (TSA). Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về thời điểm Alexander bị bắt giữ hay liệu anh ta có luật sư bào chữa hay không.
Bộ Tư pháp hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.
Dự kiến, Alexander sẽ bị tuyên án vào ngày 25 tháng 8. Vụ án đã gây chú ý vì thủ đoạn gian lận kéo dài nhiều năm giữa một hệ thống kiểm soát an ninh vốn được xem là nghiêm ngặt trong ngành hàng không Hoa Kỳ.


Hành Khách Áo Bất Tỉnh Sau Khi Nuốt 255 Viên Ma Túy Đá Vào Ruột


-Một hành khách người Áo đã bất ngờ bất tỉnh sau khi xuống phi cơ tại phi trường Don Mueang (Bangkok, Thái Lan) rạng sáng ngày 11 Tháng Sáu. Vụ việc khiến lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng phát hiện hành vi vận chuyển ma túy tinh vi bằng cách… nuốt vào bụng.
Theo tường thuật của tờ Bangkok Post, người đàn ông tên Wolfgang Gantner, 43 tuổi, vừa bước ra khỏi phi cơ thì bắt đầu lên cơn co giật dữ dội kèm theo đau bụng quằn quại, trước khi bất tỉnh ngay tại khu vực ga đến. Nhân viên y tế tại phi trường đã lập tức đưa ông đến bệnh viện Samitivej Srinakarin cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng chụp CT và phát hiện ba túi vật thể lạ bên trong ruột bệnh nhân – một trong số đó đã bị vỡ, khiến trực tràng chảy dịch màu hồng. Hành khách này được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch.
Nghi ngờ đây là một trường hợp vận chuyển ma túy, bệnh viện đã lập tức báo cảnh sát. Kiểm tra sau phẫu thuật cho thấy bên trong cơ thể ông Gantner có tổng cộng 255 viên nén màu đỏ được xác định là ma túy đá. Số tang vật lập tức được thu giữ làm bằng chứng phục vụ điều tra.

Hiện Sở cảnh sát đô thị Bangkok và đồn cảnh sát Hua Mak đang phụ trách vụ án và xúc tiến các thủ tục pháp lý đối với hành khách người Áo này sau khi sức khỏe ông ổn định.
Sự việc một lần nữa phơi bày thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm của các đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Việc sử dụng người vận chuyển (“la người”) bằng cách nuốt các gói ma túy vào bụng vẫn đang là chiêu thức phổ biến, bất chấp nguy cơ tử vong cực cao nếu các túi ma túy bị vỡ trong nội tạng.
Giới chức Thái Lan cảnh báo, hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn có thể dẫn đến cái chết tức thì do sốc thuốc, đặc biệt với các loại ma túy tổng hợp có độc tính cao như methamphetamine (ma túy đá).


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Yonhap/RFI) - Nam Hàn kêu gọi chấm dứt hành động thù nghịch và mở lại các kênh đối thoại với Cộng sản Bắc Hàn. Lời kêu gọi này được Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung đưa ra hôm 13/6/2025, nhân lễ kỷ niệm 25 năm diễn ra thượng đỉnh liên Triều đầu tiên, ngày 15/6/2000. Tổng thống Lee cho biết sẽ tái lập cơ chế giải quyết khủng hoảng nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu ngoài ý muốn cũng như là nguy cơ gia tăng căng thẳng liên Triều. Hôm 12/6, Hán Thành cho đình chỉ phát các thông điệp tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở vùng biên giới.
(Yonhap/RFI) - Bình Nhưỡng dường như xây một cơ sở mới làm giầu uranium ở Yongbyon. Trang Beyond Parallel, chuyên về Cộng sản Bắc Hàn và trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, hôm 12/6/2025, cho biết cơ sở mới dường như giúp làm giầu uranium để sản xuất các nguyên liệu phân hạch dùng cho vũ khí nguyên tử. Các hình ảnh vệ tinh do Maxar cung cấp cho thấy cơ sở mới nằm ở khu phía nam của Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Yongbyon, có diện tích rộng 48 mét dài 120 mét, tương đương với diện tích tòa nhà chính của điểm làm giầu chất uranium Kangson, rộng 50 mét dài 115 mét.

(AFP/RFI) - Trung Quốc và Ấn Độ đồng thuận "tăng tốc" nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước. Hôm 13/6/2025, Tân Ðề Ly loan báo như trên sau cuộc gặp giữa Thư ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Vệ Đông tại thủ đô Ấn Độ. Hồi tháng 1/2025, hai nước đã thông báo thiện chí nối lại các chuyến bay sau 5 năm đình chỉ do dịch bệnh Covid-19 và những căng thẳng song phương.
(AFP/RFI) - Lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) "tin tưởng" đạt được một thỏa thuận về ngân sách quốc phòng. Hôm 12/6/2025, Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ lạc quan về khả năng này nhân kỳ thượng đỉnh diễn ra tại Hòa Lan trong 2 ngày 24 và 25/6/2025. Ông Mark Rutte kỳ vọng các nước thành viên cam kết dành 3,5% GDP cho chi tiêu quân sự và 1,5% cho tất cả các khoản chi cho an ninh theo nghĩa rộng (bảo vệ biên giới, an ninh mạng...). Tổng mức 5% này cũng là yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước thành viên để có thể nhận được sự bảo vệ của Mỹ.
(AFP/RFI) - Mông Cổ có Thủ tướng mới. Ông Gombojav Zandanshatar (52 tuổi) đã được Quốc hội Mông Cổ ngày 12/6/2025, bầu làm Thủ tướng mới thay người tiền nhiệm đã từ chức hồi đầu tháng 6 sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Hàng ngàn người, phần đông là giới trẻ đã biểu tình nhiều tuần gần đây tại thủ đô Ulanbator, bày tỏ hoài nghi đối với giới tinh hoa và tình trạng tham nhũng tràn lan trong một bộ phận chính trị gia. Tân Thủ tướng Gombojav Zandanshatar được 108 trên 117 Nghị sĩ có mặt bỏ phiếu tán thành. Ông là người không xa lạ trong chính trường Mông Cổ, từng là chủ tịch Quốc hội, thuộc Đảng Nhân dân Mông Cổ (PPM), như người tiền nhiệm Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

(AFP/RFI) - Tokyo-Bắc Kinh lên án nhau gây "sự cố" trên không. Hôm 13/6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tố cáo Không quân Nhật Bản đã gây ra sự việc áp sát nguy hiểm giữa các máy bay quân sự của hai nước hồi cuối tuần qua trên vùng Thái Bình Dương. Theo Tokyo, những tố cáo của Bắc Kinh là "không thể chấp nhận được". Trung Quốc lên án "hành vi nguy hiểm" của một máy bay Không quân Nhật Bản. Trong khi đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một chiến đấu cơ Trung Quốc từ tàu sân bay đã bám đuôi một máy bay tuần tra của Nhật Bản trong 40 phút vào thứ Bảy trên biển khơi, và ngày hôm sau, hai chiếc J-15 đã lặp lại động tác này trong 80 phút và coi đó là hành động cố tình.
(AFP/RFI) - Năm 2024, các cường quốc nguyên tử chi 100 tỉ cho kho vũ khí nguyên tử. Báo cáo của Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Nguyên tử (ICAN) công bố ngày 13/6/2025, lên án sự thiếu minh bạch trong hoạt động chi tiêu này. Theo tổ chức này, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Bắc Hàn, Pakistan, Nga và Hoa Kỳ đã chi thêm gần 10 tỉ Mỹ kim cho kho vũ khí nguyên tử của họ vào năm 2024 so với năm 2023. Theo ước tính của ICAN trong báo cáo thường niên, Hoa Kỳ đã chi 56,8 tỉ Mỹ kim, tiếp theo là Trung Quốc với 12,5 tỉ Mỹ kim và Vương quốc Anh với 10,4 tỉ Mỹ kim.


Tin Việt Nam
Việt Nam Chính Thức Thông Qua Cải Cách Đơn Vị Hành Chính Cấp Tỉnh

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 12/6/2025, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và thành phố), thay vì 63 như hiện nay.
Đây là một biện pháp nhằm tinh giản bộ máy hành chính, tiết kiệm chi tiêu công.
Theo Bộ Nội vụ Việt Nam, cải cách này sẽ xóa bỏ 80.000 việc làm tại các cơ quan Nhà nước. Hà Nội cũng dự trù loại bỏ khoảng 20% việc làm trong lĩnh vực công trong 5 năm tới.
Toàn Bộ 12 Thành Viên Hội Đồng Cấp Học Bổng Cho Các Nghiên Cứu Sinh Ngoại Quốc Fulbright Tại Mỹ Xin Từ Chức

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay trong thông cáo hôm 11/6/2025, các thành viên "đồng lòng" từ chức để phản đối chính quyền Liên bang Hoa Kỳ can thiệp vào "sứ mệnh họ được giao phó", cụ thể là chính quyền đương nhiệm "từ chối" cấp visa (thị thực nhập cảnh) cho 1.200 ứng viên đã được Hội đồng tuyển chọn cho niên học tới.
Quỹ Fulbright được thành lập năm 1946, hiện diện tại 160 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một phần học bổng của quỹ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Trong gần 80 năm qua, quỹ đã cấp 250.000 học bổng cho các nhà nghiên cứu của Mỹ và trên thế giới.

Nam Hàn-Việt Nam “Nhất Trí” Mở Rộng Hơn Nữa Hợp Tác Nhiều Lĩnh Vực

-Hãng thông tấn Yonhap đưa tin cho hay Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung đã có cuộc điện đàm 25 phút với Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường vào sáng thứ Năm (12/6/2025).
Nguyên thủ Nam Hàn ca ngợi sự phát triển của quan hệ ngoại giao song phương kể từ khi thiết lập vào năm 1992.
"Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng và tăng cường hợp tác song phương lên mức phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực đường sắt cao tốc và năng lượng nguyên tử", theo phát ngôn viên Tổng thống Nam Hàn.
Ông Lương Cường đánh giá Nam Hàn là "đối tác đáng tin cậy và thiết yếu" góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và mời ông Lee sang thăm. Ông Lee đã nhận lời mời.

Tin Cộng Ðồng
Los Angeles, "Cứ Địa của Dân Nhập Cư Hợp Pháp và Bất Hợp Pháp" Tại Mỹ Bị Lôi Vào Vòng Xoáy Bạo Động
(Thanh Hà | Hoàng Trọng Thụy)


(Hình AP - Damian Dovarganes: Sau nhiều ngày bạo động, thành phố Los Angeles, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã yên tĩnh trở lại nhưng quân đội vẫn còn đang hiện diện tại chỗ. Ảnh ngày 12/6/2025.)
-Phong trào biểu tình chống chính sách trục xuất người nhập cư khỏi Hoa Kỳ lan rộng trên toàn quốc. Riêng tại Los Angeles, miền Nam tiểu bang California, sau nhiều ngày bạo loạn, tình hình đã yên ắng trở lại. Cho đến khuya 12/6/2025 giờ địa phương, lực lượng Vệ binh Quốc gia của Mỹ vẫn hiện diện tại chỗ và có thể là sẽ còn tiếp tục đóng ở Thành phố Thiên Thần cho đến tận tuần sau, vì Tư pháp vẫn chưa có quyết định sau cùng.
Trước mắt thông tín tín viên Hoàng Trọng Thụy từ Los Angeles, trong cuộc nói chuyện được ghi âm vào khuya hôm 11/6/2025 ghi nhận tình hình tại chỗ đã hoàn toàn yên ắng khác hẳn với bạo loạn đã diễn ra nhiều ngày liên tiếp kể từ cuối tuần trước.

Hoàng Trọng Thụy: "Tình hình đã ổn định. Lý do là bà Thị trưởng Karen Bass khi thấy bạo động dữ quá, chủ nhân các cơ sở thương mại phản đối vì nhóm biểu tình đập phá, hôi của.... Đây là chuyện thường tình: Ở California, mỗi khi có biểu tình, là có bạo động, rồi xảy ra những vụ hôi của.... Trong đó có các hiệu kim hoàn.... Giới tiểu thương bị thiệt hại rất nặng nề.
Và chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ tình hình yên ắng trở lại. Tuy nhiên biểu tình thì đang lan rộng trên toàn liên bang. Tại vài chục tiểu bang, số người có thể xuống được biểu tình vào ngày thứ Bảy (14/6) 6 sẽ rất lớn, trong phong trào gọi là "No Kings" để chống lại chính sách trục xuất di dân của Tổng thống Donald Trump".

RFI: Thưa anh vậy thì các cơ sở của người Việt đó có bị thiệt hại hay không trong những ngày đã xảy ra xung đột giữa người biểu tình và các lực lượng cảnh sát vượt qua?

Hoàng Trọng Thụy: "Thực ra trong khu vực có biểu tình và bạo loạn chỉ ở trong phạm vi khoảng 1 dặm vuông (1,6 cây số vuông) thôi, và bà Thị trưởng Los Angeles có nói nó rất là nhỏ. Dân số của thành phố Los Angeles là vào khoảng 4 triệu người. Số người biểu tình bạo loạn là khoảng 2.000. Các vụ bạo loạn đó chỉ tập trung tại một khu vực nhỏ. Đây là nơi có những cửa hàng ở trung tâm thành phố, nhưng không có người Việt sinh hoạt
Cộng đồng người Việt đa số tập trung ở phía Quận Cam, cách xa cả 1 tiếng đồng hồ lái xe. Người Việt họ không bị thiệt hại gì hết".

RFI: Tổng thống Trump đầu tuần đã nhanh chóng huy động Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để tái lập trật tự và quyết định này đã bị chính quyền của tiểu bang California phản đối mạnh mẽ, đồng thời cũng đã lôi kéo tư pháp vào cuộc để làm trọng tài. Vậy thì xin anh cho biết thêm về vai trò của lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Mỹ?

Hoàng Trọng Thụy: "Vệ binh Quốc gia thường được điều động để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp chẳng hạn như là thiên tai hoặc là có nội loạn, bạo động. Họ được điều động đến để chiến đấu, dẹp loạn, giải tán đám đông. Ngoài ra, vai trò rộng hơn của lực lượng Vệ binh Quốc gia là có thể được lưu động quân sự ra nước ngoài.
Mỗi tiểu bang, mỗi vùng lãnh thổ chẳng hạn như là Puerto Rico hoặc là riêng với thủ đô Hoa Thịnh Ðốn đều có đơn vị Vệ binh Quốc gia riêng. Vì lực lượng này trực thuộc tiểu bang và liên bang. Trên nguyên tắc thì sẽ do thống đốc bang điều động. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp - như lần này là ông Trump, có thể điều động Vệ binh Quốc gia đến các khu vực diễn ra biến động.
Trong những ngày qua, kể từ khi ông Trump điều động lực lượng xuống trung tâm của thành phố Los Angeles, lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ các tòa nhà và công thự của chính phủ liên bang. Ngoài ra họ cũng đã hỗ trợ cùng cảnh sát để tìm cách giải tán đám đông biểu tình.
Họ chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát chứ họ không bắt giữ người và đưa vào tù. Đã có những vụ đụng độ giữa người biểu tình với Vệ binh Quốc gia.
Có chỉ riêng Los Angeles thôi và khi lực lượng này xuống bởi vì người biểu tình ở trung tâm thành phố đã ném khói cay, họ đốt phá... trong những ngày từ 6 đến 8/6/2025. Khi thấy tình hình loạn quá thì Vệ binh Quốc gia đã chung tay với cảnh sát để giải tán đám đông. Cho nên có những cuộc đụng độ giữa lực lượng Vệ binh Quốc gia và người biểu tình".

RFI: Làn sóng biểu tình đã dẫn tới một số những vụ bạo động ở Los Angeles, bắt nguồn từ đâu? Và các thành phần hôi của ném đá đó mà anh vừa nói ban nãy là những ai?

Hoàng Trọng Thụy: "Thành phần biểu tình, đa số là nhũng người bất mãn với chính sách của ông Trump. Có một số ít là người nhập cư bất hợp pháp, còn lại là di dân hợp pháp, là công dân Mỹ. Thậm chí đó trong đó có cả những thành viên của các gia đình trong chính quyền của thành phố nữa. Những người này theo khuynh hướng tự do cấp tiến, theo đảng Dân chủ nhưng có phần cực đoan hơn.
Và vì thế họ cũng là người thường xuyên xuống đường biểu tình trong những vụ chẳng hạn là cảnh sát đánh người gốc Phi Châu. Nhưng mà trong trường hợp này, mới đầu đó thì họ xuống đường biểu tình bởi vì khi mà cảnh sát di trí ICE kéo tới Los Angeles - mà khổ nỗi thành phố Los Angeles là trung tâm của di dân bất hợp pháp. Di dân bất hợp pháp ở Mỹ này nó có khoảng khoảng 12 triệu người tập trung ở California và Los Angeles.
Ngoài ra thì có những người ở các thành phố khác, cũng đông di dâ đa phần là gốc Mỹ Châu Latinh, người Mễ Tây Cơ. Đó là lý do tại sao trong cái cuộc biểu tình chúng ta thấy họ cầm lá cờ Mễ Tây Cơ".

RFI: Báo chí và công luận Mỹ bình luận thế nào về làn sóng phản kháng ở Los Angeles?

Hoàng Trọng Thụy: "Mỗi khi xảy ra những vụ biểu tình bạo loạn - lần này thì liên quan đến chính sách di dân, nhưng mà trước đây đã là giữa cảnh sát giết người gốc Phi Châu, đàn áp người gốc Phi Châu. Những vụ liên quan tới kỳ thị chủng tộc từng xảy ra từ thập niên 50 cho nên các cuộc biểu tình, phản loạn đã xảy ra. Và khi biểu tình như thế đó, bao giờ cũng vậy, báo chí và dư luật luôn luôn có hai lề:
'Lề trái' và 'lề phải'. 'Lề trái' theo phe Dân chủ cấp tiến. Còn 'lề phải' đứng về phía bảo cánh thủ Cộng hòa. Đọc báo chí đó, người ta có thể thấy rõ hai cái quan điểm đó khi truyên thông mô tả các cuộc biểu tình. Phe cấp tiến cho rằng vụ biểu tình này là một giọt nước tràn ly cho những sự căm phẫn trong hàng ngũ Dân chủ chống đối chính sách bảo thủ của ông Trump. Nhưng mà báo chí 'lề phải 'tức là bên phía bảo thủ Cộng hòa thì chỉ trích người biểu tình đập phá và gây ra bạo động. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò thì nhìn chung trên toàn quốc chỉ có 30% dư luận đã ủng hộ một biểu tình. Bởi vì họ thấy biểu tình ôn hòa xảy ra khắp nơi, tại các 'tiểu bang đỏ' tức là những tiểu bang trong tay đảng Cộng hòa như Texas... Florida nữa. Los Angeles, ở California là một ngoại lệ. Đó cũng là cái vấn đề chính nó gây chia rẽ rất lớn dư luận của nước Mỹ".

Xin cảm ơn anh Hoàng Trọng Thụy, từ California, Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào: