Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

ĐẾN BẾN BỜ TỰ DO TƯỞNG NIỆM 50 NĂM ĐẤT NƯỚC TANG THƯƠNG - Huỳnh Thị Tố Nga


Chúng tôi đã có buổi tham dự lễ tưởng niệm 50 năm đất nước tang thương ở thành phố Vancouver - Canada. Trong khi ở Việt Nam, mỗi năm vào ngày 30/4, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tổ chức ăn mừng ngày mà họ cho rằng, họ đánh thắng ngụy quân ngụy quyền, đánh thắng Mỹ để giải phóng Miền Nam. Thực chất, họ chưa bao giờ dám nhìn nhận, đó là cuộc chiến 20 năm "nồi da xáo thịt", Bắc Cộng dưới sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Quốc, đã đem quân vào tàn s.át nhân dân Miền Nam. Sau đó, nhân danh "bên thắng cuộc", cộng sản tiến hành triệt tiêu con người và văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. 
<!>
Họ nhồi sọ nhân dân miền Bắc và thế hệ sau của Việt Nam rằng Việt Nam Cộng Hòa làm tay sai cho Mỹ, nhưng họ che dấu sự thật là họ làm tay sai cho Trung Quốc. Năm mươi năm trôi qua, họ lu loa rằng phải "hòa hợp hòa giải dân tộc" nhưng họ từng ngày, từng giờ nhồi sọ cho thế hệ người Việt phải căm th.ù "ngụy quân ngụy quyền", nhồi sọ cho thế hệ trẻ trở thành những con robot bị lập trình, không có kiến thức về lịch sử, căm th.ù Mỹ và yêu Trung Quốc.

30/4 năm nay, cộng sản ăn mừng một cách rầm rộ. Để kỷ niệm 50 năm ngày "giải phóng Miền Nam" họ tổ chức duyệt binh. Cộng sản mời lực lượng các nước khác tham gia lễ duyệt binh, trong đó có lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Giới trẻ Việt Nam hồ hởi đón mừng quân Trung Quốc một cách cuồng nhiệt. Họ không cần biết lịch sử rằng hàng ngàn năm qua, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là chư hầu, là nô lệ. Họ quên rằng, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam bằng quyền lực mềm để khống chế chính trị - kinh tế, truyền bá văn hóa và di dân. Thế hệ trẻ chưa từng quan tâm ngư dân Miền Trung vẫn hằng ngày bị Trung Quốc đàn áp ngoài biển Đông, để rồi bây giờ những người trẻ vô tư reo hò đón mừng Trung Quốc. Lỗi này do ai, nếu không phải do cộng sản gây ra?

Cứ đến ngày 30/4, nhân dân Miền Nam ở quốc nội và hải ngoại đều không thể quên sự kiện lịch sử đầy tang thương đó. Lễ tưởng niệm không chỉ dành cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà tưởng niệm cho tất cả người dân đã ngã xuống cho cuộc chiến, dù là ở chiến tuyến nào, họ đều là nạn nhân của cộng sản.

Người trẻ Việt Nam ngày nay hãy biết rằng, nếu các bạn ăn mừng ngày 30/4, là các bạn đang chà đạp lên lịch sử cha ông mình, chà đạp lên nỗi tang thương mà có thể, chính cha ông các bạn từng là nạn nhân. Các bạn đừng biến mình trở thành những robot mang hình người, không hiểu biết, không cảm xúc và vô cảm trước cái ác.

Năm mươi năm trôi qua, đứng dưới tượng đài tưởng niệm thuyền nhân, bản thân người viết cũng là một người tị nạn cộng sản. Sau nửa thế kỷ cai trị, người Việt Nam vẫn không ngừng chạy nạn cộng sản. Vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam có gì để vinh quang, để tự hào, để ngạo nghễ với thế giới???

Ngày nào mà người dân Miền Nam vẫn còn tổ chức lễ tưởng niệm tang thương này, ngày nào mà cộng sản vẫn còn hồ hởi ăn mừng chiến thắng, thì đừng mong gì Việt Nam có tương lai tươi sáng. Sự chia rẽ và h.ận th.ù của cộng sản đã đẩy đất nước Việt Nam vào đường hầm tăm tối.

Huỳnh Thị Tố Nga
April 28, 2025

ĐẢNG PHÁI KHÔNG PHẢI LÀ QUỐC GIA - DÂN TỘC

Đảng phái (cụ thể là đảng cộng sản ở Việt Nam) không phải là nhà nước, quốc gia hay dân tộc. Đảng phái và nhà nước là hai khái niệm khác nhau. Công dân chống lại đảng phái hoặc không thích đảng phái là bình thường, đó là quyền được bày tỏ thái độ cơ bản. Chỉ vì Việt Nam đang bị độc đảng cai trị nên người dân từ chống đảng trở thành "chống nhà nước". Bởi vì đảng cộng sản mặc nhiên tự nhận là nhà nước, là quốc gia, là dân tộc. Quyền lực (Lập pháp, hành pháp, tư pháp) tập trung vào một mối. Tất cả đều do độc đảng mà ra.

Ngày nào Việt Nam vẫn duy trì độc đảng thì công dân Việt Nam vẫn bị đi tù do sự lộng quyền của đảng cộng sản. Đảng phái độc tài chỉ vì muốn ôm khư khư quyền lợi cho riêng mình, thì họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực. Họ bất chấp hiến pháp, luật pháp và quan trọng nhất là không tồn tại khái niệm nhân văn. Họ xem nhân dân như kẻ th.ù, chỉ cần người dân tỏ ý không thích hoặc đối lập đảng cộng sản là họ ra tay triệt tiêu bằng hình thức tù đày, khủng bố tinh thần người dân.

Có đất nước nào trên thế giới này, ngoài những quốc gia bị cộng sản bất nhân cai trị mới có thể đối xử với người dân mình như vậy?!

Cá nhân tôi, tôi không bao giờ chấp nhận đảng cộng sản Việt Nam tồn tại. Cho dù sau này đất nước thay đổi triều đại, đã chuyển đổi đa đảng thì cũng không chấp nhận đảng cộng sản cùng tranh cử với các đảng khác. Vì nếu vẫn còn đảng cộng sản, thì các đảng khác cho dù có tồn tại, cũng chỉ là bình phong, là đảng con, đảng cháu của cộng sản để hợp thức hóa cơ chế đa đảng.

Muốn giải quyết tận gốc, cộng sản phải bị giải tán triệt để. Chúng ta không thể so sánh với các nước Đông Âu ngày trước, vì tình hình dân trí ở Việt Nam hiện tại không thể bằng họ. Việt Nam chỉ có thể giải quyết theo cách của Việt Nam. Vì cộng sản Việt Nam có liên hệ mật thiết với đảng cộng sản Trung Quốc, cho nên tình hình chánh trị của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến đảng cộng sản Việt Nam. Nói đến đây, không biết Việt cộng có thấy nhục không khi rước giặc vào nhà, chỉ vì muốn được bảo hộ quyền lực cho đảng phái mình, bất chấp lịch sử hàng ngàn năm tiền nhân ra sức chống tàu.

Việt cộng sẽ là vết nhơ không thể gột rửa của lịch sử Việt Tộc.

Huỳnh Thị Tố Nga
May 8, 2025

Không có nhận xét nào: