Kính thưa quý cô bác và đồng hương,
Hôm nay, chúng tôi trân trọng mời quý vị đến Viện Bảo Tàng Việt để chứng kiến lời chào tạm biệt cuối cùng của Ông Vũ Văn Lộc — người đã sáng lập bảo tàng này để gìn giữ ký ức, lịch sử và di sản của người lính VNCH, thuyền nhân và người tị nạn Việt Nam.Hôm nay cũng đánh dấu tròn một năm Viện Bảo Tàng Việt bị History San Jose đóng cửa một cách phi pháp và vô đạo đức, tước đi quyền tiếp cận lịch sử của chính cộng đồng đã tạo dựng nên bảo tàng này.
<!>
Chỉ còn một tuần nữa, History San Jose đe dọa hủy hợp đồng và trao bảo tàng cho một tổ chức khác do họ tự chọn — không phải do cộng đồng người tị nạn lựa chọn.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị đến hôm nay để cùng gửi một thông điệp rõ ràng:
Di sản của Cụ Lộc Vũ phải được bảo vệ bởi ban lãnh đạo hợp pháp của IRCC, do hội viên bầu chọn và được Tiểu bang California công nhận — không phải bởi một tổ chức quan liêu không hiểu lịch sử người tị nạn.
Xin mời quý vị đến để tưởng niệm, chứng kiến, và đứng lên bảo vệ sự thật và danh dự của cộng đồng.
11:45 am: Linh xa tới Việt Museum và linh hồn Ông Lộc sẽ vào thăm ngôi nhà tràn đầy tình nghiã này trong vòng 5-10 phút. Sau đó đoàn xe sẽ đi đến nơi chôn cất tại Nghiã Trang Việt Nam tại Los Gatos Memorial Park.
Trân trọng,
Minh Lê
Thay mặt gia đình Ông Vũ Văn Lộc
và Ban Lãnh Đạo Hợp Pháp IRCC, Inc.
Dưới đây là sơ đồ của đoàn xe đi theo linh xa vào SJ History Park

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét