Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Xạo Sự "Chuyện Ruồi Bu" - Út Bạch Lan


Xạo Sự "Chuyện Ruồi Bu"
Trong bài viết xạo sự "Thùng Tả Pín Lù" ngày 1/112023, xạo tôi có viết : "Có những lời bình luận mang đầy tính châm biếm và mỉa mai rằng "Liên Hiệp Quốc Là Một Thùng Tả Pín Lù" hay là "Liên Hiệp Quốc Là Một Nồi Cám heo". Suy cho cùng thì hình như nó là như vậy..." Bây giờ thì không còn "hình như nó là như vậy" nữa mà sự thật rành rành như hai với hai là bốn không thể chối cãi, sự thật đó đã thể hiện rõ ràng qua những việc làm và những lời tuyên bố "ruồi bu" của tổ chức này, nhất về tình hình chiến sự của Hamas và Israel.
<!>
Như đã nói Liên Hiệp Quốc là một tổ chức có mục đích tối cao là duy trì và gìn giữ hòa bình cho cả thế giới. Duy trì và gìn giữ hòa bình cho cả thế giới gì mà chiến tranh cứ tiếp tục xảy ra liên miên từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây gây bao nhiêu tang tóc đau thương, điều đó chứng tỏ rằng Liên Hiệp Quốc chỉ có nhiệm vụ duy trì và gìn giữ hòa bình sau chiến tranh, LHQ không có khả năng dự đoán chiến tranh sẽ xảy ra ở đâu và khi nào để ngăn chặn hoặc giải quyết chiến tranh, tệ hại hơn nữa là cũng không có khả năng gìn giữ hòa bình sau chiến tranh, điển hình nhất là bài học Việt Nam sau Hiệp Định Ngừng Bắn Paris năm 1973.
Chiến tranh Việt Nam, Kosovo, Iraq và Iran, Iraq và Mỹ, Afghanistan, Syria...và điển hình nhất mới đây là Nga-Ukraine và Hamas-Israel, Liên Hiệp Quốc đã đóng vai trò gì để giải quyết chiến tranh của hai bên hay chỉ có ra tuyên cáo ra oai trong khi máu của hai bên vẫn đổ.

Khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ tháng 2 năm 2022 thì ngày 2/3/2022 LHQ triệu tập Đại Hội Đồng để ra tuyên cáo kết án Nga là kẻ xâm lược, đồng thời kêu gọi Mạc Tư Khoa phải rút toàn bộ quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine với cuộc bỏ phiếu lịch sử. Nga hoàn toàn bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc. Có đến 141 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết tố cáo việc Nga xâm lăng Ukraina, 35 nước không bỏ phiếu và chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống, dĩ nhiên trong đó có Nga. Nga cũng không ke, vẫn từng bước thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, ngày càng chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine. Sau đó LHQ còn thúc giục Hoa Kỳ và các nước tây phương ra lệnh cấm vận Nga, đồng thời vận động tòa án Công Lý Quốc Tế kết án Putin về tội bắt cóc trẻ em mang về Nga và ra lệnh bắt giam Putin.
Kết quả như thế nào?
Chẳng những Putin không triệt thoái quân mà còn tăng cường thêm, cường độ tấn công càng mãnh liệt vũ bảo hơn, lãnh thổ Ukraine ngày càng thu hẹp. Mỹ ra lệnh cấm vận, hàng chục cường quốc Âu Châu theo đuôi, nhưng có làm cho Nga mất một cọng lông chân nào đâu. Bị cấm vận, Nga hạ giá khí đốt, bao nhiêu Tàu Cộng và Ấn độ thầu hết khiến cho các nước tây phương khốn đốn về vấn đề năng lượng. Phố xá nhà hàng khách sạn ở các thành phố lớn của Nga vẫn tấp nập enjoy hàng ngày, giới truyền thông của Kiev la hoảng lên rằng hàng trăm ngàn thanh niên Nga bỏ trốn ra nước ngoài vì không muốn tòng quân nhập ngũ, trong khi quân số của Nga tham chiến ở mặt trận trên phần đất của Ukraine ngày càng gia tăng. Lệnh bắt giữ Putin thì làm cách nào bắt, khi nào bắt và bắt ở đâu thì không nghe ai nhắc tới. Chỉ sau sáu tháng chiến cuộc bùng nổ cũng chính LHQ công bố có trên 10 triệu người Ukraine di tản tỵ nạn ở nước ngoài, riêng Ba Lan hiện phải nuôi ăn 300 ngàn người Ukraine trong các trại tỵ nạn chiến tranh. Các tổ chức y tế quốc tế chỉ có nhiệm vụ cứu trợ, chăm sóc sức khỏe cho người tỵ nạn, họ không có khả năng nuôi ăn nuôi ở cho hàng triệu người trong một thời gian lâu dài được. Tháng 9 năm 2022, Nga tuyên bố bốn tỉnh Lugansk, Donetsk, Zaporizhya, Kherson sát nhập vào lãnh thổ Nga. Liên Hiệp Quốc ở đâu, đang ở trụ sở New York soạn thảo tuyên cáo kết án Nga xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước khác, hay đang chờ tiền của Mỹ và các nước giàu có cung cấp. Chiến cuộc đã kéo dài gần hai năm, bao nhiêu nhân mạng tổn thất của đôi bên ngày càng chồng chất không kể xiết, tình hình ổn định của cả thế giới đang bị lung lay tận gốc. Bất ổn đến độ giới truyền thông thế giới gần đây đưa tin rằng các quan chức Mỹ và châu Âu đang "lặng lẽ" thảo luận về triển vọng đàm phán hòa bình với các quan chức Ukraine, bởi Ukraine thừa nhận rằng cuộc chiến đã đi vào "bế tắc". Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cuộc chiến chưa đi đến "bế tắc". Ông cũng cho biết ông có thể chứng minh rằng không có áp lực nào từ châu Âu hay Mỹ trong việc thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó thì Tướng Tổng Tư Lệnh Quân Đội Ukraine là Zaluzhny lại "cường điệu" rằng:
- Chiến tranh đang dần chuyển sang hình thức thế trận, quân đội Nga đã bị tổn thất nặng nề và Ukraine đã có được một số lượng vũ khí tối tân của phương tây. Để tránh chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng sang tây Âu và chuyển sang chiến tranh cơ động càng sớm càng tốt, Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây và tự Ukraine cũng cần những thay đổi về công nghệ và ở mọi cấp độ. Chiến tranh đã diễn ra hơn một năm, quân đội Nga đã suy yếu rất nhiều. Quân đội Ukraine ngày càng mạnh hơn và có khả năng hình thành thế cân bằng quyền lực với quân đội Nga.Ukraine sẽ chiến thắng và sẽ dành lại toàn vẹn lãnh thổ đã bị quân xâm lược Nga chiếm đóng.

Sở dĩ xạo tôi cho Ông Tướng này cường điệu là vì cái lối tuyên truyền rẻ tiền này xưa như trái đất. Này Ông Tướng Tư Lệnh ơi, Ông hãy nghe Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty đã trả lời cho Tổng Thống Biden khi thảo luận về ngân sách của Hoa Kỳ năm 2024.
Ngày 5/11/2023, Tổng Thống Joe Biden đã đề nghị với Hạ Viện năm dự luật liên quan đến ngân sách cho năm tới 2024, trong đó dự luật thứ ba là đề nghị 61.4 tỷ USD cho Ukraine năm tới 2024.
Nào hãy nghe Ông TNS Bill Hagerty nói :
- Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc giúp Ukraine đánh bại Nga. Tôi đồng ý với những người cho rằng chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến chiến tranh với NATO trong vài năm tới. Giờ là lúc để ngăn chặn cuộc xâm lược của TT Putin. Tuy nhiên, tôi sẽ có ba yêu cầu trước khi bỏ phiếu cho khoản 61.4 tỷ USD này.
Đầu tiên, chúng ta cần đánh giá khoản 76.8 tỷ USD mà chúng ta đã gửi cho Ukraine, không tính sự giúp đỡ mà chúng ta đã dành cho họ thông qua hoạt động tình báo, vệ tinh do thám v/v...
Thứ hai, chúng ta cần một tuyên bố rõ ràng về các mục tiêu chiến lược của mình. Liệu Hoa Kỳ có cam kết giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga hay chỉ kéo dài cuộc chiến khi người Ukraine bị sát hại? Nếu muốn giành chiến thắng, chúng ta cần có cam kết rõ ràng từ chính phủ TT Biden để cung cấp vũ khí tối tân nhất cho người Ukraine càng nhanh càng tốt.
Thứ ba, chúng ta cần tiếp tục kiểm toán để giảm thiểu tham nhũng ở một quốc gia (Ukraine) có lịch sử tham nhũng lâu đời, trong đó có công ty Burisma và ông Hunter Biden. Thêm 61.4 tỷ USD vào con số 76.8 tỷ USD nghĩa là Mỹ quốc sẽ đầu tư 148.2 tỷ USD để ngăn chặn ông Putin. Điều đó xứng đáng có một loạt các phiên điều trần và xem xét cẩn thận từng yếu tố của yêu cầu này.
Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy rằng vai trò của Liên Hiệp Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine này chỉ là một ông phỏng đá, một ông tiến sĩ giấy chẳng khác nào quốc hội của Cộng Hòa Xuống Hố Cả Nút Việt Nam bây giờ. Mỹ cắt viện trợ, Ukraine tắt thở chẳng khác nào Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Tới chừng đó, mấy ông bà nghị gật của LHQ nhào vô để thành lập Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến với Điện Cẩm Linh!!!

Trước khi Hamas tấn công Israel qua biên giới ngày 7/10/2023, Ai Cập (Egypt) đã thông báo cho Mossad, cơ quan tình báo của Israel trước đó 3 ngày Hamas sẽ mở cuộc tấn công bất ngờ phía nam Israel. Liên Hiệp Quốc có được thông báo ngay sau đó để thực hiện nhiệm vụ là duy trì và gìn giữ hòa bình hay không? Thưa không, hoàn toàn không vì như Cựu Tổng Thống Donald Trump đã châm biếm ngày 23/12/2016 rằng: "Liên Hiệp Quốc giờ đây chỉ là một câu lạc bộ cho thiên hạ tụ tập tán phét, rồi cùng nhau tham dự dạ tiệc sang trọng vui vẻ với nhau...".
Tưởng không cần nhắc lại diễn tiến chiến sự Israel-Hamas trong hơn một tháng qua sau ngày 7/10/2023, chỉ cần biết rằng ngày 5/11/2023, IDF của Israel thông báo đã chia cắt Gaza thành hai miền bắc - nam và sẽ tiếp tục « các đợt oanh kích dữ dội » vào dải đất này. Thủ phủ Gaza đã bị bao vây và bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước, không nhiên liệu, không thực phẩm thuốc men, mục đích phong tỏa mà LHQ gọi là vô nhân đạo chưa từng thấy của Do Thái là để cho quân Hamas đang sống dưới đường hầm dần dần chết đói chết khát. Cơ sở chỉ huy đầu não của Hamas nằm dưới địa đạo chằng chịt bên dưới trại tỵ nạn Jabalia đã bị san bằng trên mặt đất, giết hoặc bắt sống nhiều thủ lãnh Hamas cố gắng đánh trả để chạy thoát thân.
Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc làm gì? Tổng Thư Ký LHQ đang ở đâu? Xin thưa ông ta đang ở trang trại trị giá khoảng 10 triệu đô la của ông ở Bồ Đào Nha, đã và đang soạn thảo những tuyên cáo kết án Israel. Trong một thông cáo mới nhất đăng ngày 05/11/2023, lãnh đạo của 18 tổ chức lớn của Liên Hiệp Quốc, trong đó có UNICEF, WHO và FAO, và của các tổ chức phi chính phủ bày tỏ phẫn nộ trước con số thường dân thương vong ở Gaza và đề nghị ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Thông cáo này được AFP trích dẫn có đoạn nói rằng:
- Từ gần một tháng qua, thế giới quan sát tình hình xảy ra ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong sự bàng hoàng và khiếp sợ trước số người thiệt mạng ngày càng tăng. Không thể chấp nhận được, việc người dân Gaza bị từ chối cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, họ bị đánh bom ngay trong nhà, tại nơi trú ẩn, cũng như tại bệnh viện và nơi thờ tự. Lãnh đạo các tổ chức Liên Hiệp Quốc và phi chính phủ cũng lên án các vụ tấn công vào nhân viên cứu trợ y tế, nhiều người đã thiệt mạng từ ngày 07/10, trong đó có 88 người của tổ chức Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA, con số tử vong cao nhất mà Liên Hiệp Quốc ghi nhận trong một cuộc xung đột .

Mấy ông bà của LHQ ơi...Chuyện đó là lẽ đương nhiên thường tình, đâu cần ra tuyên cáo này thông báo nọ. Bản chất chiến tranh là tàn phá giết chóc, có cuộc chiến tranh nào mà không gây thương vong cho con người. Ngay như cuộc chiến tranh thương mại (Trade War) của Ông Trump, đâu có nổ một tiếng súng nào đâu, mà cũng làm cho hàng chục ông triệu phú của Tàu Phù tự vận chết vì phá sản, nhất là của tập đoàn bất động sản Evergreen. Nhiệm vụ và bổn phận của nhân viên LHQ là cứu trợ nạn nhân chiến tranh, tương tự như một quân y sĩ hay một quân y tá ở tuyến đầu trận mạc, sao tránh khỏi bom đạn vô tình của cả đôi bên. Cớ sao LHQ và các tổ chức phi chính phủ lại lên án đổ vấy các cuộc tấn công của quân Do Thái nhắm vào nhân viên cứu trợ y tế? Liên Hiệp Quốc cứ dựa vào những con số tố cáo của Hamas để làm ầm lên cho tới nay đã có 9.770 người thiệt mạng, trong đó một nửa là trẻ em do bom đạn của Do Thái mà không nhắc đến hơn một ngàn thường dân Do Thái bị Hamas thảm sát rồi dã man kéo lê thân xác trần truồng của nạn nhân trên đường phố, bắt cóc hàng trăm người làm con tin để mà cả với đối phương. Nhân đạo ở đâu khi bọn man rợ này áp dụng chiến thuật dùng người dân vô tội là lá chắn, làm bia đỡ đạn cho chúng nó an toàn để chúng nó đi giết người. Liên Hiệp Quốc không màng đến những giải thích của chính quyền Tel Aviv, nhất là những cảnh giác của các nhà quan sát phân tích chính trị của thế giới. Hamas đã xây một hệ thống địa đạo dưới lòng đất, dùng những nơi như trường học, bệnh viện, nhà thờ, trại tỵ nạn làm những cửa ngõ đi xuống đường hầm, nơi đặt những cơ sở đầu não của bọn chúng, những việc làm này không qua khỏi cặp mắt của Mossad. Ngay sau ngày 7/10/2023, Thủ Tướng Do Thái Natayahu thành lập ngay "Nội Các Chiến Tranh" và công khai tuyên bố chiến tranh (Declare War) với Hamas. Bộ Trưởng Quốc Phòng Yoav Galant trong nội các chiến tranh này cứng rắn tuyên bố "Lực Lượng Hamas chỉ có hai lựa chọn: hoặc chết tại vị trí của mình hoặc đầu hàng vô điều kiện. Không có lựa chọn thứ ba. Chúng tôi sẽ loại bỏ Hamas và phá hủy mọi khả năng của nó". Ngay sau đó, ngày 8/10/2023, không lực Do Thái thực hiện những cuộc oanh kích phủ đầu vào những nơi mà Mossad đã cung cấp tin tức chính xác vị trí chỉ huy của thủ lãnh Hamas. Lại nữa, trước khi bộ quân và chiến xa của IDF vượt hàng rào biên giới tiến vào Jabalia, Tel Aviv đã cho máy bay thả hàng triệu truyền đơn xuống dải Gaza, khuyến cáo dân thường di tản về phía nam qua hai hành lang an toàn để tránh bom đạn vô tình của IDF. Rõ ràng mục tiêu chính yếu và dứt khoát của quân đội Do Thái là "Xóa Sổ Hamas", (Xin nhắc là không phải xóa sổ Palestine. Nhiều người nhầm lẫn và ngộ nhận điểm này) bất chấp cái giá phải trả và hậu quả thế nào, bởi đó là sự tồn vong của dân tộc Do Thái.
Như thế, Do Thái đã tôn trọng triệt để nguyên tắc chiến tranh một cách minh bạch, vậy thì LHQ kết tội Israel "vô nhân đạo" thì là vô nhân đạo ở chỗ nào. San bằng trại tỵ nạn Jabalia, nơi mà Mossad đã xác định nơi đây là bộ tham mưu điều phối chiến tranh của Hamas. Một trong những mục tiêu của chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel ở dải Gaza là bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza. Theo quân đội Israel, đây là nơi đặt một trung tâm chỉ huy dưới lòng đất của Hamas. Người dân thường không theo lệnh di tản cố tình ở lại bị thiệt mạng ở những nơi đó, hoặc là những điềm chỉ viên của Hamas, hoặc là Hamas giả dạng thường dân để đánh lén rồi chui vào hang trốn lánh như một bầy chuột, hoặc là những kẻ lợi dụng thời cơ để hôi của. Đơn giản chỉ có thế, ai cũng hiểu chỉ có LHQ không hiểu hay không muốn hiểu!
Cả tháng nay, Liên Hiệp Quốc cứ lặp đi lặp lại là quân đội Do Thái phải "ngừng bắn ngay tức khắc". Ô hay, họ bắn vào bọn khủng bố Hamas chứ họ có bắn vào dân thường vô tội Palestine đâu mà phải kêu gọi ngừng bắn. Rõ ràng LHQ ngây ngô không hiểu lời tuyên bố của Thủ Tướng Netanyahu và nội các chiến tranh của Ông “Kêu gọi ngừng bắn chẳng khác gì kêu gọi đầu hàng Hamas. Chuyện này sẽ không xảy ra”.

Trong dự luật về ngân sách mà Tổng Thống Joe Biden đã đề nghị với Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 5/11/2023, trong đó dự luật ưu tiên hàng đầu là viện trợ dành cho Do Thái. Israel đang trong một cuộc chiến sinh tồn và phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh tại Gaza, với Hezbollah ở khu vực phía bắc, lực lượng Syria được Iran hậu thuẫn ở phía đông, phiến quân Houthi do Iran tài trợ ở phía đông nam, và có thể với chính Iran.
Khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 14.3 tỷ USD được đề nghị cho Israel phải là ưu tiên hàng đầu. Quốc gia này sẽ nhận được sự ủng hộ áp đảo ở cả Hạ viện và Thượng viện. Vì sự tàn khốc và tàn bạo của vụ thảm sát khủng bố hôm 07/10, nên sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Viện trợ cho Israel không nên bị chậm trễ do sự điều động và nỗ lực liên kết pháp lý. Israel cần sự giúp đỡ ngay bây giờ. Điều này có lẽ có thể được thông qua trong vòng một tuần.
Dự luật thứ năm trong 5 dự luật này là viện trợ nhân đạo trị giá 9 tỷ USD dành riêng cho người Palestine đang tỵ nạn chiến tranh trên dải Gaza.
Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách của Quốc Hội Hoa Kỳ, Ông Shalala Young đã thừa nhận rằng:
- Quý vị đã thấy cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo đảm viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở Gaza. Khoản viện trợ đó sẽ tiếp tục tăng thêm khi Quốc hội tài trợ thêm viện trợ nhân đạo. Hoa Kỳ sẵn sàng viện trợ lương thực và thuốc men cho Gaza (Palestine) nếu Hoa Kỳ trực tiếp chuyển giao cho chính quyền hợp pháp Palestine, và tránh để lọt vào tay Hamas cũng như các cơ quan Liên Hiệp Quốc, vốn là các đồng minh của Hamas. Tôi phản đối sâu sắc bất kỳ hoạt động tái thiết nào ở Gaza do người Mỹ chi trả. Tái thiết ở Gaza phải là nghĩa vụ của người Iran. Họ khuyến khích chiến tranh. Họ đã huấn luyện Hamas cho cuộc chiến này. Họ trang bị cho Hamas cho cuộc chiến này. Đây là trách nhiệm của họ và họ buộc phải chi trả để tái thiết Gaza. Nếu cần thiết thì nên tịch thu dầu mỏ của Iran trên biển và bán đi để cung cấp các nguồn lực nhằm tái thiết Gaza. Khoản tiền 6 tỷ USD ở Qatar vốn phải được chuyển tới Iran nên được chuyển sang giúp tái thiết Israel và Gaza. Iran, chứ không phải người đóng thuế Mỹ, phải chi trả cho thảm họa mà họ đã tạo ra.
Lời thừa nhận của Ông Shalanda Young chẳng khác nào lời tố cáo và phỉ nhổ Liên Hiệp Quốc "vốn là đồng minh của Hamas", đồng thời khẳng định sớm hay muộn gì, Israel phải tiêu diệt Hamas bằng mọi giá.
Lời phê phán và đánh giá LHQ không phải bây giờ mới có, mà nó đã có từ lâu. Trong phiên họp với Đại Hội Đồng LHQ ngày 18/9/2017, Tổng Thống Trump đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Cải cách LHQ. Tại đây, ông kêu gọi 193 quốc gia thành viên hãy cắt giảm chi phí và cải cách hoạt động. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm phần đóng góp của Mỹ từ ngân sách hoạt động cho đến các chiến dịch duy trì hòa bình của LHQ. Theo Trump thì cơ quan quốc tế này có 2 căn bệnh trầm kha: Một là quản lý kém và hai là bộ máy điều hành thiếu hiệu năng, tiền chi ra thì nhiều mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho LHQ, cung cấp 22% trong số 5,4 tỷ USD ngân sách hằng năm và 28,5% trong số 7,3 tỷ USD ngân sách gìn giữ hòa bình của LHQ. Donald Trump nói:
- Chúng tôi (Hoa Kỳ) cũng yêu cầu tất cả sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ nên xác định rõ các mục tiêu và các phương pháp được cân nhắc cho sự thành công. Chúng tôi khuyến khích Tổng thư ký LHQ sử dụng quyền hạn của mình để cắt giảm bộ máy quan liêu, cải cách các hệ thống lạc hậu và đưa ra các quyết định vững chắc để thúc đẩy sứ mệnh cốt lõi của LHQ. Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên hãy nhìn vào cách chúng ta thể hiện quan điểm cứng rắn tại LHQ, chú tâm hướng đến thay đổi công việc thường lệ và không bị các phương thức không hiệu quả trong quá khứ cản trở.

Để không bị mất nguồn tài chính quan trọng này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ủng hộ dự án cải cách của Tổng thống Mỹ. Cuối cùng, 130 nước ký vào tuyên bố chính trị 10 điểm cam kết làm cho LHQ có hiệu năng cao và hiệu quả tốt.
Xem ra lời tuyên bố của Donald Trump như là một cái lệnh của một ông chủ với một nhân viên điều hành.
Nhưng rõ ràng mèo vẫn hoàn mèo. Chỉ 7 năm sau (2017-2023), khi mà TTK LHQ Guterres ủng hộ sự cải cách của Trump (2017) thì bây giờ (2023) lại bị một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ Shalala Young phê bình "tránh để tiền viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ lọt vào tay các cơ quan Liên Hiệp Quốc".
Trong khi chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn, Israel thề sẽ hủy diệt Hamas, Hamas cũng thề quyết tử hủy diệt Israel mà LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay tức khắc thì có phải là làm chuyện ruồi bu hay không?
Ngày 22/3/2004, trực thăng Israel phóng ba hỏa tiễn giết chết Thủ Lãnh Tinh Thần của Hamas Sheikh Ahmed Yassin, người mà Israel gọi là "kẻ giết người man rợ nhất thế giới". Sau đó Abdel Aziz Al Ransiti thay thế vai trò thủ lãnh này.
Ngày 3/1/2020, Tư lệnh lực lượng Quds (thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) tướng Qassem Soleimani đã bị quân đội Mỹ ám sát chết bằng tên lửa phóng từ máy bay không người lái ở khu vực sân bay Baghdad, Iraq.
Sau ngày 7/10/2023, Liên Hiệnhp Quốc có biết rằng những thủ lãnh đầu não của Hamas như Ismail Haniyeh, Saleh Arouri, hai nhân vật chánh và phó này đang sống ở Qatar hoặc Istanbul và nhất là Al Ransiti người kế nhiệm Yassin đã bị giết, đang trong tầm ngắm của các ống kính của các chiếc Drone tối tân nhất của Do Thái như Heron TP và Hermes hay không? Chắc chắn là không! Bởi LHQ đang lo tính toán vấn đề tiền viện trợ nhân đạo của Mỹ có đủ hay thiếu và lợi dụng hai chữ Nhân Đạo, lúc nào cũng nhấn mạnh số trẻ con bị giết để kết án Do Thái, không lo chuyện cứu trợ nhân đạo mà lo chuyện ruồi bu mà còn ngu nữa. Ngu là vì kết án Israel tức là gián tiếp kết án Mỹ. Thử chọc giận Uncle Sam xem sao.
Xạo Sự Cho Vui rồi bỏ.

Thân Kính Chúc Một Cuối Tuần Vui Vẻ.
Út Bạch Lan.

Không có nhận xét nào: