Khá lâu về trước thì một ly cà rem sundae có giá rất rẻ.
Một cậu bé 10 tuổi vào Coffee shop của hotel và ngồi vào bàn. Cô hầu bàn đến đặt lên bàn trước mặt cậu một ly nước lạnh :
- Ly ice cream sundae giá bao nhiêu vậy cô ?”
- 50 cents, cô hầu bàn trả lời.
- Nếu chỉ có ice cream bình thường thôi thì bao nhiêu ? cậu bé lại hỏi.
Một ít khách đang bắt đầu vào quán và ngó dáo dác tìm bàn, cô hầu bàn hơi mất kiên nhẫn với cậu bé, trả lời không mấy dịu dàng.
- 35 cents, cô trả lời cộc lốc.
Cậu bé lại đếm lần nữa số bạc cắc.
- Cô cho cháu ly cà rem thường thôi , cậu nói.
Cô hầu bàn trở lại với ly cà rem, đặt tờ giấy tính tiền trước mặt cậu bé rồi bỏ đi.
Cậu bé ngồi thưởng thức từng muổng cà rem lịm ngọt, đến quầy trả tiền và rời khỏi coffee shop.
Khi cô hầu bàn trở lại để dọn bàn. Điều nhìn thấy làm cô như khựng lại, lòng trào dâng một chút nghẹn ngào.
Bên cạnh ly cà rem đã cạn, mấy đồng xu nhỏ nhoi được xếp ngay ngắn là 15 cents, tiền tip dành cho cô.
PS :
Cậu bé này từ nhỏ đã có lòng Nhân Bản thì lớn lên ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét