Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thiếu tướng Hải quân VC cúi đầu trước linh vị Anh Hùng VNCH


alt

Anh Trịnh Hội chia sẻ:"
Trong những ngày này, không thể không suy nghĩ khi xem tấm hình Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - thiếu tướng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam (Việt Cộng) - cúi đầu, thắp nén nhang trước bàn thờ Hải quân trung tá Ngụy Văn Thà. "Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ" (Nguyễn Duy).<!>

Như chúng ta cùng biết, cách đây 43 năm (19-1-1974 - 19-2017), 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống trong một nỗ lực bất thành để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc.

Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi - trước ngày 30-4-1975 - người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược."


Tôi muốn nhắc nhở mình rằng, Hoàng Sa vẫn ở trong tay Trung Quốc. Và, cho dù xung trận bất thành, những người lính dám xả thân chống quân xâm lược, muôn đời phải được tri ân, ghi nhớ.

Không có nhận xét nào: