
Trường Đại học Quốc gia Sài Gòn kiểm tra thực phẩm và phát hiện có dòi. Ảnh: Tiền PhongSau khi mua cơm từ ký túc xá trường Đại học Quốc gia Sài Gòn về ăn, một nữ sinh viên đã hốt hoảng khi nhìn thấy trong hộp cơm của mình lúc nhúc những con dòi. Sự việc đã làm cho nhiều sinh viên ở ký túc xá kinh hãi, và cơ quan có trách nhiệm đã vào cuộc.<!->
Sự việc được biết xảy ra vào 10h sáng ngày 14/6, một nữ sinh viên trong ký túc xá Trường Đại học Quốc gia Sài Gòn xuống nhà ăn để mua cơm trưa với giá 15,000 đồng. Sau khi ăn được vài muỗng, nữ sinh này đã hốt hoảng khi thấy trong miếng cá những con dòi bò lúc nhúc. Nữ sinh đã phải chạy vào trong phòng vệ sinh để móc miệng ói. Trong khi những người khác không dám ăn hết phần cơm. Các nữ sinh đã quay lại và cho đăng trên Fanpage của ký túc xá trong trường.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ được đăng tải, đoạn clip nói trên đã được đông đảo sinh viên lưu trú trong ký túc xá quan tâm. Khi nhận được tin báo, ông Trần Thanh An- Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Sài Gòn đã cùng với đội vệ sinh an toàn thực phẩm đi kiểm tra nhà ăn. ông An và đội kiểm tra đã phát giác có dòi, nên đã yêu cầu nhà ăn phải trưng ra nguồn gốc thực phẩm đã mua. Đồng thời, ông đã buộc nhà ăn phải đóng cửa.
Việc làm dứt khoát này của ông Trần Thanh An vẫn không làm cho nhiều học sinh hết hoang mang. Làng Đại học Quốc gia Sài Gòn có đến 21 ngàn sinh viên theo học, và họ thường chọn những nhà ăn ở ký túc xá để dùng bữa. Vì nơi này giá rẻ và không cần phải đi xa.
Ngọc Quân/SBTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét