Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

CÂU CHUYỆN VỀ TT OBAMA & CÔ BÉ MARI.

alt
<!>
alt

   Thành phố Flint là một trong những nơi nghèo nhất nước Mỹ, từng vật lộn với cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Khủng hoảng bắt nguồn từ việc Tiểu bang Michigan quyết định cắt giảm ngân sách, bằng cách chuyển nguồn cung cấp nước cho người dân thành phố Flint từ hồ Huron ở Detroit sang sông Flint, vốn là một con sông nổi tiếng nhiều rác.

Nhiều người dân Flint sau đó bị mắc các bệnh về da, rụng tóc, do uống và tắm rửa bằng nguồn nước nhiễm chì. Họ đã đệ đơn kiện chống lại chính quyền và yêu cầu ông Thống đốc Tiểu bang từ chức.

Khi đó, cô bé Mari Copeny, cũng là một cư dân Flint, đã viết thư cho Tổng thống OBAMA: "Cháu biết đây có thể là một đề nghị kỳ quặc, nhưng cháu muốn có cơ hội gặp bác hoặc vợ bác !", Mari viết. "Mẹ cháu nói rằng: cơ hội là rất mong manh vì bác quá bận rộn với nhiều việc quan trọng hơn, nhưng có nhiều người đang đi xe buýt đến đây, và chỉ cần một cuộc gặp với bác hoặc vợ bác là đã thực sự đủ khích lệ tinh thần mọi người".

Và ông Obama đã hồi âm cho Mari. Ông nhấn mạnh rằng cô bé nói đúng khi "Các Tổng thống thường bận bịu nhưng sự thật là ở Mỹ, không có gì quan trọng hơn người dân đâu !".

Tổng thống sau đó đã gặp mặt bé Mari, và vấn đề nước sạch tại thành phố Flint cũng được giải quyết .

ĐKN sưu tầm & Việtsub.  ./.

Không có nhận xét nào: