Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Paris 2015: Tưởng niệm 40 năm Quốc Hận 30/04

alt
TinParis. Paris năm nào cũng vậy, Tổ chức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/04 thường  gặp phải nhiều lũng cũng, rắc rối, phá hoại do những thủ đoạn ngầm  của những kẻ 'hai mặt', 'xanh vỏ đỏ lòng', trước sau như một và năm nay  với Liên Minh Dân Chủ Việt nam như Nguyễn Quốc Nam, Lê Phát Minh, Ngô thanh Hải chủ trương hợp tác với Việt Cộng để chống lại Trung Cộng.

Năm nay, Paris cũng không thoát khỏi thông lệ đó, vẫn có 2 hội đoàn tổ chức tưởng niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 40 vào hai ngày khác nhau:

- Tập thể Người Việt tỵ nạn CS tại Pháp ngày 30.04.2015
- Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp ngày 2.5.2015 

Cuộc biểu tình tưởng niệm  Quốc Hận 30.04 lần thứ 40 do Tập Thể Người Việt tỵ nạn CS tại Pháp, dù có gặp nhiều lũng cũng nội bộ mới đây, được diễn  ra thật trang trọng tại Place du Pérou, Paris quận 8, gần Métro Miromesnil lúc 14g00 ngày 30.04.2015 với nhiều anh em từ nơi xa đến dù mưa lạnh  không ngừng suốt cả ngày trời.  

Đúng 14g30, cuộc lễ bắt đầu do MC Nguyễn đình Châu với các nghi thức chào quốc kỳ Pháp và Việt Nam Cộng Hòa, cùng phút mặc niệm quân dân cán chính Miền Nam đã bị VC sát hại, và các người tỵ nạn Cộng sản bị mạng vong trên đường đi tìm tự do, trên biển cả hay đất liền.

Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Chùa Khánh Anh, làm lễ cầu siêu để xoa dịu nổi đau thương nặng trĩu từ 40 năm qua tiếng kinh từ bi hài hòa. 
Hoàng Kiều Liên đọc bài kinh Công giáo cầu nguyện Thiên Chúa ban phước lành cho các con chiên.

Sau đó Trưởng ban Tổ chức, Ông Đặng Vũ Lợi cùng với nhiều tham dự viên Việt, Pháp tuần tự lên phát biểu cảm tưởng về sự tàn ác của chế độ cộng sản man rợ, phản bội dân tộc, mãi quốc cầu vinh, tình nguyện làm "tay sai" cho Trung Cộng. 

Trong bầu không khí sôi sục oán hận , những khẩu hiệu Pháp việt vang dội phố phường , xen kẽ những bài hát quật cường đấu tranh cho Tự Do,Dân Tộc, đã đem lại cho mọi người một niềm tin sắt đá cho tương lai Việt Nam sạch bóng "cờ đỏ sao vàng".

Để kết thúc buổi biểu tình, như hàng năm, cô Hoàng Kiều Linh được vinh dự "châm lửa đốt lá cờ máu giặc Hồ" với những hình ảnh mà TinParis kèm dưới đây để độc giả chia sẽ tâm tư với những đồng hương hiện diện trong cuộc biểu tình hôm nay.

Vì trời mưa càng lúc càng nặng hột, nên ban tổ chức kết thúc khoảng 17g00 sớm hơn dự định dù sau đó vẫn còn vài người đến. Số người hiện diện có trên 80 người.

 Đặc biệt là có cô Hoàng Kiều Linh  từ Ý và nhà báo Trần quang Thành từ Slovaquia  đến tham dự. Cô HKL mới đây đã làm dậy sóng trên Internet với video cho thấy cô "đơn thương độc mã", với lá cờ vàng, quậy nát đám Việt Cộng bên Tiệp Khắc tại Quảng trường Con Ngựa , tại thủ đô Prague ngày Chủ nhật 22.03.2014 qua lời tường thuật của Hoàng Hùng trên VietInfo.eu.

Nhà báo Trần quang Thành,  phóng viên chiến trường của Việt Cộng trước đây vì viết báo chống tham nhũng nên bị bọn công an đầu gấu cho người "tạt ác xít" hủy hoại bộ mặt của ông ngày 4.07.1991. Sau đó, ông tiếp tục viết báo chống bạo quyền cùng tội ác của chúng. Nhờ đài RFA phỏng vấn ông, nên người Việt hải ngoại đã quyên tiền giúp đỡ ông trị bệh và sinh sống.Vì tính mạng ông bị đe dọa quá mức, nên ông tìm đường tỵ nạn và cư trú tại Slovaquia từ tháng 8.2008 đến nay. 

 Có nhiểu vị từ Đức ( Mary Tuyết), Bretagne (PhạmTrung Hiếu), Đông Pháp( Nathalie Nguyễn) , Bruxelles(Huỳnh Bá Đắc).

Ngoài ra còn có những khuông mặt tranh đấu quen thuộc của Paris : 2 vị Cựu TTK Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn tại Pháp ( Dương văn Lợi,Nhất Long), TTK đương nhiệm Văn Phòng Liên Lạc Mai Quốc Minh,  Ký giả Từ Ngọc Lê (Chủ nhiệm Báo Bạn Đường Paris, Ký giả Thế Huy, Hứa vạng Thọ( Tinparis), Nguyễn văn Đông ( Truyền Hình TVParis13), Bắc Ninh ( Nhóm Truyền thông cờ vàng), Nha sĩ Lê Minh Tài, Trần Nghĩa Hiệp (Tập Thể NV Tỵ nạn tại Pháp), , Phan Quốc Uy (Cao Đài), Hoàng Cơ Lân, Phan văn Song, Bà Đỗ văn Soạn, Nguyễn trung Thu, Cô Thúy Hảo (cựu Tổng Hội Sinh Viên VN Paris), Đỗ Bình, Nguyễn văn Khanh, Phạm công Khanh, Phạm đức Quang, Gs Phạm Đăng Sum, Ban Hộ Niệm Chùa Khánh Anh, và còn nhiều vị tuy biết mặt nhưng không biết tên v.v. 

Để kết thúc xin gởi đến quý vị 2 bài thơ của Hà Lan Phương :
  • TÔI VẪN NHỚ

Đừng bắt tôi :  thôi hận thù cộng sản 
Quên oán hờn bọn ác thú vô tâm 
Tháng tư xưa , năm một chín bảy lăm (1975 ) 
Hãy chôn lấp ,vùi sâu trong dĩ vãng!

Đâu dễ gì , dù đã bao ngày tháng 
Tôi cố vui nơi xứ lạ quê người 
Tôi gắng cười mà lệ vẫn tuôn rơi!
 Và mãi nhớ Việt Nam vùng Đất Tổ!

Tôi chẳng quên đồng bào tôi khốn khổ
Trên quê hương ,không dân chủ tự do 
Quyền làm người luôn hãi sợ âu lo
Cất tiếng nói , phải nhìn sau ngó trước 

Tôi vẫn nhớ quãng thời gian tang tóc 
Chiến trường xưa nào Quảng Trị Bình Long 
Bao linh hồn oan khuất chốn Biển Đông 
Bao nhục nhã , nghẹn ngào , trong ngục t ối 
Tôi vẫn nhớ bọn cộng nô gian dối 
Bán giang sơn , đất nước , cống ngoại bang 
Ham bạc tiền , ham danh vọng , cao sang 
Không nhớ nữa dòng Lạc Long truyền thống 
Tôi vẫn nhớ :   NẾU LÀ NGƯỜI MUỐN SỐNG 
NẾU CÒN LÀ CON CHÁU  CỦA TRIỆU TRƯNG 
NẾU CÒN MANG DÒNG MÁU ĐỎ ANH HÙNG 
CỦA NƯỚC VIỆT LÝ , LÊ , TRẦN , NGUYỄN HUỆ

Thì phải gắng diệt trừ lũ quỷ đỏ 
Phải hiên ngang , can đảm , chẳng ươn hèn 
Phải vùng lên , phải mãi mãi trung kiên 
Không hoà giải chung trời cùng cộng sản ! !!
  • ĐỪNG QUÊN NHÉ

Anh đừng quên nhé , tháng tư đen 
Quốc Hận năm nào , chẳng thể quên 
Tôi còn nhớ mãi trưa hôm ấy 
Pháp lịnh đầu hàng , đã vang lên 

Bao nhiêu người khóc trong đau đớn 
Chiến sĩ , đồng bào quá hoang mang 
Một bầy quỷ đỏ vào xâm chiếm 
Miền Nam đất Việt đã tan hoang 

Uất hận tràn lên khắp mọi miền 
Quân dân cán chính khổ triền miên 
Nuốt bao cay đắng mà gắng sống 
Mà đợi ngày mai …. bứt xích xiềng 

Bốn chục năm rồi nhớ nghe anh 
Đừng vô cảm quá hóa vô tình 
Tháng tư còn đó … còn đau đớn 
Vui gì cuộc sống mãi điêu linh? 

Bốn chục năm rồi , vẫn còn đây 
Niềm đau Quốc Hận phải phơi bày 
Làm sao quên được ngày mất nước? 
Ngày mất Tự Do , mất Quốc Kỳ? 

Tờ lịch trên tường vẫn còn kia 
Tháng Tư oan nghiệt của chia lìa 
Anh đừng quên nhé ngày Quốc Hận 
Vì Ai? Non nước phải lìa xa?

- Xin CLICK vào các Links dưới đây để xem Video và hình ảnh
                             
  • PHÓNG SỰ CUỘC BIỂU TÌNH TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN TẠI PARIS 2015- VIDEO : TVPARIS13
  • HÌNH ẢNH NHÓM TRUYỀN THÔNG CỜ VÀNG

alt HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CỦA TIN PARIS

alt

alt

alt


alt

alt

alt
TT Thích Quảng Đạo ( giữa) - nhà báo Trần quang Thành 
alt
TT Thích quảng Đạo - Đặng vũ Lợialt

alt

alt
Trưởng ban tổ chức Đặng Vũ Lợi
alt
Từ trái sang : Hoàng Kiều Liên, Bà Đặng Vũ Lợi, Thúy Hảo, Nguyễn đình Châu (phía sau)
alt
Nguyễn đình Châu
alt
Từ trái sang: Thế Huy, Hứa vạng Thọ, Dương văn Lợi, Phạm đức Quang, Nhất Long
alt
Từ trái sang: Phạm trung Hiếu- Hứa vạng Thọ - Hoàng kiều Liên - Từ ngọc Lê
alt
Từ trái sang:Bắc Ninh (2), Hoàng Kiều Liên(3), Nguyễn đình Châu (5), Lê Minh Tài (6)
alt
alt
Từ trái sang: Phạm công Khanh- Phan Quốc Uy-  Nhất Long
alt
alt

ĐÔT LÁ CỜ MÁU

alt
Từ trái sang : Bắc Ninh ( đang cúi xuống)- Hoàng Kiều Liên - Nhất Long
alt
Từ trái sang : Hoàng Kiều Liên - Nhất Long
alt
alt
alt
alt
alt

Aucun virus trouvé dans ce message.
Analyse effectuée par AVG - www.avg.fr
Version: 2015.0.5941 / Base de données virale: 4339/9670 - Date: 01/05/2015

Không có nhận xét nào: