Chiều hôm qua, chủ nhật 5/17/2015 có lẽ là một buổi chiều đẹp nhất hay sao, mà cùng lúc có đến 5, 6 tổ chức văn học, nghệ thuật đã được khai diễn ở những địa điểm quen thuộc trong thành phố San José, mà dường như chỗ nào cũng được đông đảo đồng hương đến tham dự.
Mấy tuần trước nhận được Thư mời, tôi cứ băn khoăn sao lại không chia bớt cho chiều Thứ bảy mà cùng chọn buổi chiều Chủ nhật, vậy làm sao bà con đồng hương cùng thân hữu tham dự cho đông theo mong muốn của Ban tổ chức.Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại được trước khi vội vàng chạy sô qua một "sân khấu" khác,
https://youtu.be/IfRAizxpnOg
https://youtu.be/52bTyCXZFeo
https://youtu.be/luZXnoxgFC4
https://youtu.be/XxWlCWX9sPg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét