Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Lễ hội hóa trang Venice diễn ra giữa biển nước

  
Venice Carnival 2015 tổ chức từ ngày 1/2 đến ngày 17/2. Được mệnh danh là thành phố kênh 
đào,nhưng năm nay lễ hội không tránh khỏi mực nước dâng lên quá cao, ngập cả quảng trường 
St Mark.
 
  
Du khách bất chấp cảnh lụt lội vẫn đổ về quảng trường, để tránh bị ướt họ phải đi trên các lối đi 
bộ mới được lắp đặt.
 
  
Một không gian cà phê ngoài trời ở quảng trường St Mark bị lụt khiến cho khu vực này trở nên
 trống trải.
 
  
Ngày 1/2, Italy ghi nhận mực nước sông Adriatic cao kỷ lục ở Venice - đạt tới 114 cm. Dù vậy du 
khách vẫn thích thú khi vừa đi ủng lội nước vừa được chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo.
 
  
Carnival nghĩa là "buổi gặp gỡ" lần đầu tiên được tổ chức ở Venice vào thế kỷ 11 nhưng bị mai 
một trong suốt một khoảng thời gian kể đầu thế kỷ 18. Đến mãi năm 1979 lễ hội được tổ chức sôi 
động trở lại và ngày càng nổi tiếng.  
 
  
Các nghệ sĩ tham gia hóa trang tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên những chiếc gondola - một điểm
 đặc trưng của thành phố kênh đào.
 
  
Hamid, một nghệ nhân chế tác mặt nạ, làm việc trong tiệm đồ Ca'del Sol, gần quảng trường St 
Mark. Những chiếc mặt nạ với nhiều khuôn hình cảm xúc, kèm theo đôi mắt sâu hút bí ẩn là một 
trong các đặc điểm riêng của lễ hội hóa trang ở Venice.
 
  
Nhà thiết kế Stefano Nicolao đang soạn các loại trang phục trong xưởng của ông, nơi đã sản 
xuất ra hơn 10.000 bộ quần áo phục vụ Venice Carnival hàng năm.

Không có nhận xét nào: