Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Ghé Bến Ninh Kiều Thăm Miền Giai Nhân

alt
Bến Ninh Kiều không chỉ mang dáng dấp xa hoa, lộng lẫy của đô hội sầm uất, mà còn mang vẻ đẹp tha thướt, đằm thắm của cô gái Tây Đô. Chẳng thế mà ở đây lại nổi danh với câu ca: "Cần Thơ có bến Ninh Kiều - Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân."
Bến nước nao lòng 
Đã từ lâu, những con người Cần Thơ luôn tự hào và kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến Ninh Kiều - nơi bờ sông nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa, thơ mộng.

Ngược dòng thời gian, Bến Ninh Kiều xưa được khai sinh là một bến sông ở đầu chợ Cần Thơ, nằm ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, gần trung tâm thành phố. Ninh Kiều ngày ấy tấp nập thuyền bè qua lại giao thương, hàng cây dương chắn gió ven bờ đã trở thành tên gọi của bến sông. Việc giao thương mỗi ngày thêm phồn thịnh, bến Hàng Dương do đó cũng được mở rộng và sửa sang, rồi dần dần trở thành thắng cảnh du lịch của đất Tây Đô.
alt 
Bến Ninh Kiều nay được người dân xứ Tây Đô gọi là công viên Ninh Kiều, là một bến nước, địa danh du lịch và văn hóa được hình thành từ thế kỷ 19, có nghiên cứu cho rằng từ thời Gia Long. 
alt 
Ai một lần đến với thành phố trung tâm miền Tây này dù bận bịu vẫn không bỏ qua cơ hội tìm đến đây để ngắm nhịp sống trên ghe xuồng sôi động, những chiếc tàu tấp nập chuyên chở trái ngon vật lạ của vùng đất phía Nam tổ quốc.
Miền giai nhân nức tiếng 
Những ngày vào hè, cơn gió mát lành thổi qua dòng Hậu giang, lay động bóng dáng thiếu nữ Tây Đô - "đặc sản" khó quên miền sông nước.
 alt
Hình ảnh cô gái miền Tây thon thả, da trắng mịn màng, tóc dài, thẹn thùng trong bộ bà ba giản dị đứng ”như bóng dừa" đã trở thành biểu tượng đậm nét trong lòng biết bao người. Người ta nói con gái miền Tây xinh đẹp có lẽ do thổ nhưỡng và điều kiện sống thoải mái, khoáng đạt. Họ hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc con cái mẫn cán và chiều chồng. Những điều này từ lâu đã đi vào tục ngữ, ca dao Nam Bộ.
“Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh
Ðội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương…” 
Nếu có dịp một lần đến thăm miền Tây với vé máy bay đi Cần Thơ trong những ngày xuân, trên những con đường dọc theo các bờ kênh, bờ rạch đi dọc hai bờ rạch lúc nào cũng nườm nượp đàn bà con gái đẹp quần là áo lượt muôn màu sắc ngược xuôi, kẻ vào trong ngọn, người ra ngoài vàm thăm viếng thân nhân, bạn bè, nhìn không chán mắt. Cho đến nay, những người đàn ông miền Tây tay chít khăn quấn đầu, mệng ười đùa hào sảng, không quên xen lẫn sự tự hào ý nhị "đàn bà xứ này đẻ 10 đứa con gái thì hết 9 đứa là người đẹp, đứa còn lại cũng trên trung bình".
alt 
Đã ghé chân lại Ninh Kiều, phải ngồi trên thuyền, dạo quanh sông Hậu hay thăm những cù lao bên kia sông, lựa mua ít trái cây vườn về làm quà. Giữa đất trời bao la, xung quanh là mênh mông sông nước, bên tai là giọng ca vọng cổ mượt mà của người đẹp..., có lẽ hơi thở nhịp sống dù quya cuồng cũng sẽ lắng lại theo nét dịu hiền của Tây Đô.
C.M.T.G 
Ảnh Internet

Không có nhận xét nào: