Xạo tôi còn nhớ vào khoảng tháng ba hay tháng tư năm 2022 gì đó, sau khi Nga mở cái gọi là "Chiến Dịch Quân Sự Đặc Biệt" tấn công "xâm lược" lãnh thổ Ukraine ngày 24-2-2022, cựu Tổng Thống Donald Trump nhân dịp nói chuyện với cử tri Cộng Hòa tại Orlando Florida có nói :- The problem is not that Putin is smart, which, of course, he's smart… The problem is that our leaders are dumb... and so far, allowed him to get away with this travesty and assault on humanity… Putin is smart, very smart. He has been playing Biden like he plays a drum!... Putin is taking over a country for two dollars worth of sanctions,… he’s been a leader, far more than our president has been a leader...
<!>
Tạm dịch : Vấn đề không phải là Putin khôn, dĩ nhiên hắn rất khôn. Vấn đề là lãnh đạo của chúng ta ngu, và cho đến nay, đã cho phép hắn (Putin) thành công với cuộc tấn công chống nhân loại này...Putin đã gõ vào đầu lãnh đạo của chúng ta như gõ trống,… Putin đã chiếm nguyên một xứ và trả giá bằng vài biện pháp trừng phạt đáng giá hai đô...Putin đã là một lãnh đạo hơn xa tổng thống của chúng ta...
Ý của Trump là cái chuyện Mỹ và EU trừng phạt Nga như là một chuyện gãi ngứa chỉ đáng giá hai đô la khi mà hải lục không quân của Nga gần như phong tỏa biển Hắc Hải, chủ động gần như 100% không phận và gần như 2/3 lãnh thổ của Ukraine, chiếm đóng nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu, và để rồi ngày nay, Mỹ và EU đang bàn về việc giải cứu Tổng Thống Volodymyr Zelensky, lo sợ Zelensky bị giết sau một tuần khẩn cấp viện trợ tiền bạc vũ khí cho Zelensky. Đây có phải dấu hiệu Mỹ và EU biết trước ngày cuối cùng của Thủ Đô Kiev của Ukraine? Có lẽ như vậy, và những nhà quan sát chính trị quân sự của cả thế giới cũng nghĩ như vậy. Nếu kết tội Putin là người có tham vọng và mưu đồ đưa nước Nga trở lại thời huy hoàng của Đế Chế Nga Hoàng thì cũng đúng thôi, vì Putin đâu có tham vọng đưa nước Nga trở về với Cộng Sản. Putin chỉ muốn "Cái Gì Của Cesar Hãy Trả Lại Cho Cesar". Đơn giản chỉ có thế!
Tháng 5/2023, trong dịp tiếp xúc với cử tri do CNN tổ chức, Trump tuyên bố "Cả người Nga và người Ukraine đều đang thiệt mạng. Tôi muốn họ ngừng đổ máu. Tôi sẽ làm được điều đó trong 24 giờ. Đó là cuộc chiến đang cần chấm dứt thật nhanh. Tôi sẽ giải quyết nhanh gọn trước khi tôi trở thành tổng thống. Nếu tôi thắng, khi tôi trở thành tổng thống đắc cử, những gì tôi sẽ làm là tôi sẽ nói chuyện với bên này và bên kia, kéo họ lại gần nhau..."
Hai năm sau, năm 2025 Trump trở lại ngồi vào ghế Tổng Thống nhiệm kỳ II.
Ngày 23/6/2025, tất cả thành viên của Khối NATO đã thỏa thuận đồng ý tăng ngân sách đóng góp vào quỹ quốc phòng của Nato là 5% GDP trong vòng 10 năm tới. (2035)
Ngày 27/7/2025, một thỏa thuận thương mại được Tổng Thống Trump công bố sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến Scotland hội đàm với ông Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận được cho là khó khăn.Theo thỏa thuận thương mại khung, Mỹ sẽ áp thuế 15% với hàng hóa EU, còn EU sẽ mua lượng lớn năng lượng, thiết bị quân sự của Mỹ.
Xạo tôi chỉ gạn lọc một số biến chuyển và sự kiện đáng tin cậy về cuộc chiến Nga và Ukraine đả kéo dài hơn ba năm nay và cho đến nay cũng không ai biết được đến bao giờ kết thúc, vả kết thúc như thế nào, nhưng có điều chắc chắn không thể tránh khỏi Ukraine sẽ phải chịu mất một phần lãnh thổ phía đông.
Như nhiều lần xạo tôi có viết "Cuộc Chiến Ukraine là một cuộc chiến "Nhất Tiễn Hạ Song Điêu", một "ván cờ chính trị" giữa hai siêu cường nguyên tử, mà Ukraine là một "con cờ qua sông" chịu nhiều thảm họa đau đớn nhất..."
- Con nhạn thứ nhất là con nhạn Châu Âu, nay tuy chưa ngã quỵ hẳn, nhưng cái kiêu căng ngạo mạn "kinh đô ánh sáng văn minh của nhân loại" nay đã biến mất, thái độ hống hách cao ngạo của một "Ông Tây Thực Dân" nay không còn nữa mà thay vào đó là một sự "xuống nước" nhẫn nhịn qua biến cố Scotland cuối tháng 7 vừa qua.
- Con nhạn thứ hai là Chú Ba Tào Lao Nhà Ta. Cả hai Nga và Ukraine đều là "đồng chí đồng rận" với Trung Hoa Cộng Sản (Trung Cộng). Trước và sau 1949, nhất nhất chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng réo gọi Mạc Tư Khoa và các "Đồng Chí Kết Nghĩa Huynh Đệ" của Khối Warszawa (Khối Đông Âu) xin giúp đỡ. Nay Nga "oánh" thằng Ukraine, Bắc Kinh bênh ai bỏ ai? Ra mặt công khai yểm trợ Kiev (Ukraine) cũng không được, công khai lên tiếng bênh vực Mạc Tư Khoa cũng không ổn. Giới truyền thông Hoa Kỳ phát động một chiến dịch tuyên truyền "công kênh cổ võ" rằng "Chỉ có Trung Quốc mới có đủ tư cách đứng ra hòa giải cuộc xung đột của Nga và Ukraine..." Một trong những nước cờ "xỏ lá" thật là tuyệt vời của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó Bắc Kinh còn phải "gồng mình chịu đòn" với cái trò chơi quỷ quái của Donald Trump "Cuộc Chiến Thương Mại".
Ngày 13/6/2025, không quân Do Thái ào ạt không kích oanh tạc Iran, Iran trả đũa bằng hỏa tiễn, cuộc chiến kéo dài chỉ được có 12 ngày, bất ngờ chiều ngày 24/6/2025, Donald Trump tuyên bố Iran và Israel đã thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Thông báo của tổng thống Mỹ được đưa ra khoảng 5 tiếng sau khi Iran tiến hành tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar, nhằm đáp trả việc Washington ném bom các cơ sở hạt nhân của Tehran hồi cuối tuần trước. Cho đến giờ, lãnh đạo Iran và Israel vẫn chưa chính thức xác nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cả thế giới ngẩn tò te chẳng biết ất giáp mô tên ra răng cả...chỉ thấy báo chí đồng loạt đưa tin là "Trung Quốc vừa đầu tư vào Iran 500 Tỷ Đô La, nay vì cuộc chiến tranh Israel-Iran, Trung Quốc mất trắng tay..."
Vòng vo tam quốc xạo cho vui năm ba phút, bây giờ trở lại vấn đề xạo "chính" hôm nay.
Đã từ lâu, có thể kể từ khi Putin ra lệnh cho quân của Ông Ta vượt biên giới Ukraine, xạo tôi có nhận định ngay đây chỉ là một trong những cái "diện", chứ không phải là cái "điểm" trong tiến trình tại lập một trật tự mới thế giới của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh Trung Đông (Israel và Iran) cũng tương tự như vậy, cũng chỉ là một cái diện cục bộ qua hình thức chiến tranh "ủy nhiệm".
Cái điểm chính là "Death By China". Có thể nói một cách ngắn gọn "Trung Cộng Là Tối Hậu Địch Nhân của Hoa Kỳ".
Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Trump "khai hỏa" với Tử Cấm Thành chiêu đòn "Trade War" năm 2017-2018 khiến Bắc Kinh xính vính. Vừa lên ghế Tổng Thống nhiệm kỳ hai, Trump chơi ngay chiêu đòn thứ hai là "Thuế Đối Ứng" với toàn thế giới. Mục đích chính trong vụ thuế quan này là "hàng trung chuyển", để từ đó Trump bước tới một bước nữa là chặt hết vây cánh của Bắc Kinh mà hầu hết là các quốc gia Đông Nam Á thuộc Khối Asean vì địa dư sông liền sông núi liền núi.
Đông Nam Á (ASEAN) là khu vực có sự cạnh tranh quốc tế gay gắt nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức, chiến thuật thuế quan của ông Trump đã làm thay đổi đáng kể tình hình ở Đông Nam Á, khiến chính quyền Trung Cộng phải chật vật ứng phó và đối mặt với một tình thế khó khăn. Tin đồn ra rã hàng ngày "Hoạ Tiêu Tường Đang Bao Phủ Thiên An Môn"...chờ ngày tiếu tán thoòng!
Từ bấy lâu nay, chúng ta vẫn thường nghe nói "Kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc vào Trung Cộng. An ninh phụ thuộc vào Hoa Kỳ"
Mặc dù Hoa Kỳ vẫn là nguồn đầu tư lớn nhất của Asean, Trung Cộng là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Asean, nhưng theo chiều hướng kinh tế tăng trưởng toàn cầu với "kinh tế thị trường theo định hướng" của Đặng Tiểu Bình, Trung Cộng đã vượt qua mặt Mỹ chiếm lấy vai trò "đối tác thương mại lớn nhất của Asean" liên tiếp nhiều thập niên vừa qua.
Trước đây, Hoa Kỳ vẫn duy trì mức thuế 2,2% đối với các quốc gia được hưởng chế độ tối huệ quốc và từ lâu đã có thặng dư thương mại đáng kể với Hoa Kỳ. Ví dụ, theo số liệu chính thức của Hoa Kỳ, tổng kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và ASEAN đạt 476,8 tỷ đô la vào năm 2024, trong đó xuất khẩu của ASEAN sang Hoa Kỳ đạt tổng cộng 352,3 tỷ đô la (ba nước đứng đầu là Việt Nam với 142,48 tỷ đô la, Thái Lan với 66,01 tỷ đô la và Malaysia với 53,85 tỷ đô la), dẫn đến thặng dư thương mại là 227,7 tỷ đô la. ASEAN đã trở thành nguồn nhập khẩu lớn thứ năm của Hoa Kỳ (chiếm 10,67%), chỉ sau EU, Mexico, Trung Quốc và Canada. Nếu không có Hoa Kỳ, một thị trường chính, các chiến lược hướng đến xuất khẩu của các nước ASEAN sẽ, nếu không muốn nói là không thể đạt được, thì ít nhất cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Kể từ năm 2012, khi Tập Cận Bình lên ngôi cữu ngũ với việc thành lập "Khu Vực Thương Mại Tự Do Giữa Trung Cộng và Asean", sự thâm hụt hàng hóa của Trung Cộng với Asean chuyển thành thặng dư với con số đáng kể. Asean phải xoay sở, lấy số thặng dư với Hoa Kỳ để bù đắp số thâm hụt với Ba Tàu. Như vậy, Hoa Kỳ vẫn là một yếu tố kinh tế rất quan trọng đối với Asean, nhưng vì yếu tố địa dư nên các nước Đông Nam Á chủ trương giữ thế cân bằng giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn lúc nào hay lúc đó.
Ngày 2-4-2025, Donald Trump đã phá vỡ thế cân bằng đó bằng một chiêu độc đáo khiến cho "Khối Asean" là một khu vực ăn không ngon ngủ không yên nhất toàn cầu. Thuế đối ứng của Trump là 49% cho Campuchia, 48% cho Lào, 46% cho Việt Nam, 45% cho Miến Điện, 36% cho Thái Lan, 32 % cho Indonesia, 24% cho Brunei, 24% cho Brunei, 24% cho Malaysia, 18% cho Philippines, và 10% cho Singapore.
Xin quý vị lưu ý rằng con số thuế càng cao mang ý nghĩa rằng quốc gia đó "trung chuyển" hàng hóa Tàu Cộng càng nhiều.
Đứng trước tình thế vô cùng khắc nghiệt này, ngày 10/4/2025, Asean đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp đặc biệt để tìm phương cách đối phó. Kết quả là tất cả các bộ trưởng kinh tế thành viên của Asean đồng thuận đều nhất trí không áp đặt thuế quan trả đũa và tiếp tục đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó, dưới áp lực thời hạn, ASEAN đã tăng cường đàm phán với Washington và thúc đẩy sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên. Tất nhiên, trọng tâm của các cuộc đàm phán là mức độ nhượng bộ mà các thành viên ASEAN sẽ dành cho Hoa Kỳ.
Kết quả là chỉ trong vòng tháng 7 năm 2025, Hoa Kỳ đàm phán và đã đã ký kết rất nhiều thỏa thuận với hầu hết các quốc gia thuộc khối Đông Nam Á.
Sự kiện này nói lên điều gì?
Quan niệm rằng hầu hết các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc kinh tế vào Trung Cộng là một quan niệm sai lầm. Chẳng qua là vì thời thế thế thời phải thế.
Sau đệ nhị Thế Chiến, có ai và có quốc gia nào ở vùng Đông Nam Á theo phò Cộng Sản Nga và Mao Trạch Đông hay không?
Xin thưa ngay là có. Hồ Chí Minh của Việt Nam và Kim Nhật Thành (Kim IL - Sung) của Triều Tiên. Hầu hết phần còn lại đều ngã về tây phương.
Cái mốc thời gian làm thay đổi tư duy chính trị của các quốc gia Đông Nam Á là thời gian nền "ngoại giao bóng bàn" của Richard Nixon và Mao Trạch Đông năm 1972, và sự liên hệ bang giao của các quốc gia ĐNA bắt đầu ngày càng khắn khít với Tàu Cộng là kể từ khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả thì có gì phải nói phải bàn.
Trời sinh Tập Cận Bình mà sao lại còn sinh ra Donald Trump để ngày nay, lợn cợn óc trâu hết trơn khiến tất cả quốc gia của Asean phải chọn lựa một con đường duy nhất để đi.
Asean đã chọn.
Cái câu truyền miệng "Kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc vào Trung Cộng. An ninh phụ thuộc vào Hoa Kỳ" nay xin đổi lại là "Kinh tế và Quốc Phòng Của Asean Phụ Thuộc Vào Hoa Kỳ".
Ngày 2/7/2025, Việt Nam đi tiên phuông, kế đến ngày 4/7 đến Campuchia...và lần lượt cho đến cuối tháng bảy năm 2025, có tổng cộng hơn 10 quốc gia thuộc khối Asean đã ký kết thỏa thuận về thuế quan với Hoa Kỳ.
Mặc dù Mỹ và Tàu đều có vai trò quan trọng về kinh tế đối với Asean, nhưng trật tự kinh tế toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt từ xưa đến nay vẫn có tầm ảnh hưởng hơn của Chú Ba đặc biệt là việc tái cấu trúc quan hệ kinh tế 3 bên Hoa Kỳ-ASEAN-Trung Quốc gần đây do Donald Trump khởi xướng. (Song Phương chớ không còn Đa Phương)
Thực tế ai cũng thấy, ai cũng hiểu và cũng biết mức thuế suất 40% đối với tất cả hàng tái xuất, trên thực tế đã ngăn chặn nỗ lực của Tàu Cộng nhằm xuất khẩu gián tiếp sang Hoa Kỳ thông qua ASEAN.
ASEAN bắt đầu hiểu lại Hoa Kỳ, tái công nhận tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế của họ và điều chỉnh lập trường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Ngày 28/5/2025 Thái Lan và Campuchia vừa "choảng" nhau vì tranh chấp lãnh thổ, Bắc Kinh tận dụng mối quan hệ với cả Campuchia và Thái Lan, đã đề xuất hòa giải, nhưng không bên nào phản hồi, cho thấy ảnh hưởng hạn chế của ĐCSTQ. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thẳng thừng bác bỏ mọi sự can thiệp của bên thứ ba.
Ngày 26-7-2025, Trump chỉ "đằng hắng" một tiếng là cả hai bên êm re. Trump gửi một thông điệp cho cả hai Băng Cốc và Nam Vang như sau “Nếu xung đột tiếp diễn, Hoa Kỳ sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại và áp thuế lên tới 36% đối với hàng xuất khẩu từ cả hai nước”.
Ngày 28/7/2025 Thái Lan ngay lập tức đảo ngược lập trường. Ngày 28 tháng 7, thủ tướng Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Kuala Lumpur, dưới sự chủ trì của thủ tướng Malaysia, và tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Hai ngày sau, vào ngày 31 tháng 7, cả hai bên đã kết thúc các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại với Hoa Kỳ.
Dư luận chính trị ngoại giao vùng Đông Nam Á mấy tuần qua đưa ra một nhận định ngộ nghĩnh như sau :
- Năm 1972, với nền ngoại giao bóng bàn của Nixon, Mỹ đã giao Đông Nam Á cho Bắc Kinh. Năm 2025, với nền ngoại giao thuế quan của Trump, Mỹ đã lấy lại Đông Nam Á từ tay Tử Cấm Thành!
Một Học giả nổi tiếng của Đài Loan Tô Tử Vân thì cho rằng
- Sự can thiệp thành công của ông Trump không chỉ thiết lập vị thế thống trị ở “sân sau” của ĐCSTQ mà còn có thể làm rung chuyển bố cục lâu dài của Bắc Kinh tại Bán đảo Đông Dương.
Bao nhiêu đó cũng đủ để kết luận rằng "kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ, sử dụng thuế quan. Điều này không chỉ thúc đẩy các nước ASEAN điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà còn thành công trong việc hòa giải xung đột Thái Lan – Campuchia, thể hiện “năng lực can thiệp phức tạp” của Hoa Kỳ và bắt đầu định hình lại cục diện Đông Nam Á..."
Nhưng những chuyện đó là những chuyện nhỏ, "chuyện lớn" của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn là câu chuyện "Death By China".
Nếu để ý một chút thì sẽ thấy giới truyền thông Hoa Kỳ xoay hướng về Bắc Kinh hơi nhiều trong vài tuần vừa qua, đặc biệt nhất là một bài bình luận không nêu rõ xuất xứ từ nguồn tin nào, chỉ nói rằng "Tiết Lộ Từ Viện HUDSON" với tiêu đề rất "cường điệu" Hoa Kỳ Đã Chuẩn Bị Xong "Sổ Tay Hướng Dẫn" Can thiệp Quân Sự Vào Trung Quốc.
Xạo tôi xin trích dẫn một đoạn mở đầu để quý vị đọc chơi cho vui rồi bỏ xem như "chuyện xạo". (Đã nói là tiết lộ thì xin đừng bao giờ tin)
..."Khi chúng ta nói về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người vẫn còn hoài nghi. Họ nhìn vào bộ máy quyền lực đồ sộ, vào sự kiểm soát tuyệt đối của nó và cho rằng chế độ này còn có thể tồn tại thêm cả trăm năm nữa. Nhưng quý vị có biết, trên thế giới này, ai đang lên kế hoạch một cách nghiêm túc và lạnh lùng nhất cho một tương lai “không có Đảng Cộng sản Trung Quốc” không? Đó không phải là một chính phủ lưu vong, cũng không phải là một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nào. Đó chính là Viện Hudson, một trong những viện nghiên cứu chính sách có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ.
Họ không chỉ viết ra một kịch bản, mà còn đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài. Kịch bản đó là gì? “Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sụp đổ, Hoa Kỳ phải lập tức cử Lực lượng Đặc nhiệm vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc.” Đây không phải là một thuyết âm mưu, mà là nội dung cốt lõi của một báo cáo chính sách vừa được công bố vào tháng 7 năm 2025. Tài liệu chính thức, với trang bìa in hình Vạn Lý Trường Thành giữa mùa xuân, trình bày một kế hoạch chi tiết đến kinh ngạc: Lực lượng đặc nhiệm sẽ đổ bộ xuống Thẩm Dương, sau đó tiến vào Thành Đô và Quảng Châu để “phối hợp” với các đơn vị còn lại của Quân Giải phóng, ổn định trật tự, bảo vệ kho vũ khí hạt nhân, và ngăn chặn các quân phiệt địa phương nổi lên cát cứ.Kế hoạch này chi tiết đến mức họ đã vạch ra cả việc nên cử bao nhiêu nhóm đặc nhiệm vào tòa đại sứ ở Bắc Kinh và làm thế nào để thuyết phục các cựu quan chức ĐCSTQ thành lập một chính phủ lâm thời. Thật lòng mà nói, khi đọc báo cáo này, nhiều người phải tự hỏi: ĐCSTQ còn chưa sụp đổ, mà quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu đóng gói hành lý rồi sao? Trong khi đó, nhiều người vẫn còn đang tung hô sự bền vững của chế độ.
"Đừng Nghe Những Gì Mỹ Nói, Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Mỹ Làm".
Để coi, tuần sau Trump và Putin gặp nhau khiêu vũ điệu gì nữa đây trên sự hoang tàn đổ nát của đất nước Ukraine???!!!
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét