Kính gửi niên trương Nguyễn khắc Bình
Anh em chúng tôi vốn là chiến hữu cao niên trên 90 xin gửi lời chia buồn cùng niên trưởng 95, có phu nhân 86 vừa ra đi tại San Jose. Bác Bình thân yêu của chúng tôi có cô vợ trẻ đã chia tay cùng vị tướng lãnh sau cùng của VNCH. Dù không còn sức khỏe như xưa, nhưng các anh em cao niên trên 90 sẽ cố gắng đến với niên trưởng vào ngày tang lễ lúc 1 giờ chiều thứ sáu, ngày 22 tháng 8 tại nhà Tang trên đường Santa Clara. Xin cảm ơn cô Ngọc Dung đã sưu tầm đầy đủ tiểu sử của bà Bình trong bài loan báo đính kèm bản tin này.
<!>
Trong tình chiến hữu, chúng tôi xin nhắc lại những kỷ niệm một thời sinh hoạt cộng đồng trên đất khách quê người. Sẽ còn nhớ mãi hình ảnh chúng tôi mời được 3 niên trưởng tướng lãnh VNCH lên sân khấu CPA San Jose, vẫy mãi ngọn cờ vàng cùng anh em các quân binh chủng: Tướng Bình, tướng Bùi Đình Đạm của Bộ Quốc Phòng và tướng Tần của Không Quân đều có mặt. Giờ này chỉ còn lại bác Bình.
Vẫn phải nhắc đến bác thủ tướng Khiêm và ngài Đô đốc Chơn bên Hải Quân do bác Bình thu xếp để Viet Museum đón tiếp các niên trưởng mấy ngày liền. Hôm nay cũng chỉ còn bác Bình ở lại với anh em. Cùng sống bên nhau lại San Jose. Bác Bình gần như là vị tướng VNCH duy nhất hạ sơn đến với anh em cộng đồng. Hai bác không nề hà búa rìu dư luận, luôn luôn đến với anh em. Đặc biệt hai bác cũng được các vị dân cử Hoa Kỳ địa phương tôn trọng và luôn luôn thăm hỏi.
Trải qua hơn 20 năm chiến tranh tại miền Nam, mặc dù trong chức vụ rất khó khăn và quan trọng, nhưng Tướng tình báo Nguyễn Khắc Bình vẫn giữ được vai trò nhân bản, chưa một lần có hành động tàn nhẫn hiểm độc. Và ông tiếp tục sống như vậy với cộng đồng chúng ta tại miền Bắc CA.
Chúng tôi rất hân hạnh là bạn cao niên, sống chung trong khu mobile home, tiếp tục là chiến hữu lưu vong trong cả giai đoạn cuối cuộc đời ở tuổi ngoài 90. Thưa ông bà niên trưởng, chúng ta cũng tin tưởng rằng sẽ còn một cuộc đời khác đợi chờ. Sinh ký tử quy. Với lòng tin là mình đang sống tạm ở nhờ thì cuộc đời thứ hai dành cho chúng ta mới thực sự về đất Trời của Thượng Đế. Anh em ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Trong khi chờ đợi, xin cầu nguyện cho phu nhân sớm về nơi tiên cảnh. Gia đình hàng xóm xin chân thành chia buồn cùng niên trưởng và tang gia.
Đại tá Vũ Văn Lộc
Bộ Tổng Tham Mưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét