Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Người Đàn Ông Chờ NGƯỜI Tại Sân Bay (Đ.Văn) Phóng viên Hà - ThuKhoaHuan



Hình minh họa - Câu Chuyện Cảm Động.
Suốt 20 năm, ông cụ lặng lẽ sống ở sân bay, như cái bóng giữa dòng người qua lại, ai cũng từng chỉ trỏ, bàn tán. Cho đến một ngày, sự thật về thân phận ông khiến tất cả phải lặng người trong xúc động.Sân bay Tân Sơn Nhất những năm gần đây đã trở nên hiện đại và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hành khách kéo vali lộc cộc, tiếng loa thông báo chuyến bay vang vọng đều đặn, những cuộc chia ly và đoàn tụ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. 

TÌM THOÁNG HƯƠNG XƯA: BÀI CA "CHIÊU HỒI" - TÁM VẠN

(Loa phóng thanh chương trình chiêu hồi gắn trên máy bay trực thăng)
1- Chương trình “Chiêu hồi” - Chương trình “Chiêu hồi” có tên đầy đủ là “Phong trào chiêu tập kháng chiến lầm đường” và dưới góc nhìn của quân đội Hoa-Kỳ là “Mở rộng vòng tay” với biểu tượng (logo) con chim trắng bay trên ngọn lửa. Cuối năm 1962, chính sách “Chiêu hồi” của chính quyền Việt-Nam Cộng Hòa được xây dựng và tiến hành trên nền tảng chính sách “Đại đoàn kết dân tộc” nhằm kêu gọi cán binh Việt cộng gồm thành phần của Mặt trận giải phóng miền Nam và bộ đội miền Bắc lầm đường, lạc lối, buông súng ra hồi chánh, quay về với hàng ngũ quốc gia. 

Vài Nét Về Nhà Văn Nữ Nguyễn Thị Thụy Vũ - Châu Quang


Cụ bà tuổi 80, tóc bạc trắng, tai đã lãng, nhưng lối nói chuyện vẫn sắc sảo với chất giọng rặt Nam Bộ, cứ ngơ ngác hỏi đi hỏi lại cho rõ tên mấy độc giả mê văn thời cũ trước khi đề vài chữ vào bộ sách làm kỷ niệm. Trước 1975, cụ bà đó, Nguyễn Thị Thụy Vũ, tên thật: Nguyễn Thị Băng Lĩnh, là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất miền Nam (bốn người khác: Túy Hồng, Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Trùng Dương).

Thời Gian Hỡi - Hoa Địa Ngục - Nguyễn Văn Thành - An Minh

Mời ghé xem GIAO MÙA số 275 - Trung Kỳ

 


Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng
www.GiaoMua.com
Nguyệt San Giao Mùa

Merrifield, Virginia 22116

USA

Chuyện Tình Của Một Phi Công - Thu Vân Nguyễn

                  (hình minh hoạ)
Những người già thường sống về dĩ vãng. Giờ đây ngồi nhớ về chuyện cũ, tìm lại trong quãng đời đã qua với những vui buồn theo tháng ngày dần phai. Tôi không bao giờ quênđược hình ảnh thân thương của 1 cậu học trò ngày nào trên đường từ trường về nhà, đứng lặng nhìn chiếc máy bay bay qua cho tới khi mất hút ở cuối chân trời. Từ đó tôi ước mơ được tung bay như cánh chim bằng, để rồi trở thành 1 phi công và đời mình phải gắn liền với nghiệp bay cho tới ngày tàn cuộc chiến. 

Phía cuối con đường có ai đó đợi em? - Nguyên Lê


Người ta bảo “Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu.” Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người đi tìm kiếm một người…Năm năm rồi Du không thay số điện thoại. Chỗ ở cũng thế, vẫn căn phòng nhỏ bé nằm trong một con phố ngợp bóng những hàng xà cừ xanh mướt lá. Du mòn mỏi chờ một người trở lại. Mòn mỏi cá cược với trái tim về một người đàn ông ngay từ đầu đã không thuộc về mình.

ĐIỂM TUẦN BÁO PHÁP QUỐC - Thụy My

Donald Trump ghi điểm ngoạn mục với hòa bình bằng vũ lực ở Trung Đông

Những diễn biến kịch tính ở Trung Đông vừa qua là trung tâm chú ý của các tuần báo. Chiến dịch « Nhát búa lúc nửa đêm », thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ hai mà tổng thống Mỹ thứ 47 đã vượt qua, là minh chứng cụ thể cho chủ trương « hòa bình bằng vũ lực » của Donald Trump.   Đồ họa cho thấy diễn tiến của chiến dịch « Nhát búa lúc nửa đêm » (Midnight Hammer) của Mỹ đánh vào các địa điểm nguyên tử Iran. Ảnh do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố ngày 22/06/2025. via REUTERS - U.S. Department of Defense Thụy My

Dân Iran nổi dậy lật đổ chế độ, Khamenei CHÍNH THỨC ĐẦU HÀNG chấp nhận giao toàn bộ Uranium cho Mỹ - HTD News

Tất cả đều từ thúng hột vịt lộn - Nguyễn Đan Tâm

              (hết vịt lộn - ăn cơm tấm)
Lài là con gái lớn nhứt trong một gia đình lao động nghèo ở Xóm Chiếu, Khánh Hội quận 4, Sài gòn, trước năm 1975.Sau khi xong bậc tiểu học, Lài đã phải nghỉ học để giúp gia đình. Hằng ngày, Lài đội thúng hột vịt lộn đi dọc theo đường Trình Minh Thế ra bến Bạch Đằng, bán cho du khách hóng gió mát, ngắm cảnh ghe tàu đi lại trên sông Sài gòn. Tiếng rao: - “Ai vật lộn hôn?” kéo dài nghe ngọt ngào, khiến đám thanh niên có cớ chọc ghẹo. Lài nghiêm mặt, ngó thẳng đi luôn. Cũng may, đám thanh niên không có hành động xàm xở. Đi từ xế chiều đến tối hẳn mới về

Qua bển làm chi? - Đoàn Xuân Thu


“If you’re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair...” (Nếu bạn đến San Francisco, nhớ cài hoa trên tóc – vì bạn sẽ gặp những người rất dễ thương nơi ấy). San Francisco, còn gọi là Cựu Kim Sơn, từng là biểu tượng tự do của bao thế hệ di dân. Thành phố ấy có Chinatown sầm uất, có cầu Cổng Vàng mờ sương, có những sườn đồi dốc đứng, và có một người đàn bà Việt âm thầm quét sạch từng tàn thuốc và nhổ từng nhánh cỏ mọc chen lối đi. Tên bà là Ngô Thị Sửu. Sinh năm Kỷ Sửu (1949), bà sống và làm việc tại thành phố San Francisco với một tấm lòng không tì vết như chính con đường bà đang quét. 

Bản Tình Ca Của Người Tỵ Nạn - Nguyễn Văn Luận


Hai năm sau ngày đất nước chia đôi, từ miền Bắc hoang tàn, tôi lặn lội tới vùng giới tuyến mong vượt thoát vào miền Nam tự do. Lần tới gần sông Bến Hải, đêm tối âm u bờ Bắc, tôi đã nhìn thấy cầu Hiền Lương vì bờ Nam rực sáng ánh đèn. Trên cột cờ cao vút, bóng cờ vàng sọc đỏ lung linh. Giọng ca ngọt ngào từ loa treo vọng về miền Bắc: “...sông Bến Hải là nơi chia cắt đôi đường... hỡi ai... lạc lối... mau quay... về đây ...!”Tôi đứng đó chơi vơi định hướng, đăm đăm nhìn cờ vàng bên kia bờ sông lịch sử, uống từng lời ca trong cơn đói khát, rồi bừng tỉnh, lao lên phía trước.

MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN -Nhạc Sĩ Từ Công Phụng -PQB - Van Khoa

Đẹp Quá Những Bài Thơ - thơ Quách Như Nguyệt

 


Em nhận được hai bài thơ anh gửi
Gửi riêng em vào buổi sáng mùa hè
Anh ca tụng,  gọi em là "hoàng hậu"
Muôn tâu nàng, hoàng hậu của lòng anh!
 
Sáng hôm nay trời tuyệt đẹp trong xanh
Tim khô khan bỗng có người tưới tẩm
Tâm trống rổng, em không còn mơ mộng
Bỗng thấy vui, hồn thơ lại trở về 

Phi Đội Giải Cứu Đặc Biệt - Huy Quang


Sáng hôm đó Hành Quân Chiến Quộc của căn cứ Không Quân Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định điều động 1 phi tuần Gấu Đen gồm có 2 phi cơ A37B, mỗi phi cơ được trang bị 4 bó rockets chống xe tăng. Phi tuần này do tôi hướng dẫn oanh kích 4 chiếc xe tăng T54 của Việt Cộng đang chạy trên tỉnh lộ 662 thuộc tỉnh Gia Lai, tọa độ 50 dặm về phía Tây của căn cứ Không Quân Phù Cát. Khi chúng tôi có mặt trên mục tiêu và nhận diện được những chiếc xe tăng qua sự chỉ điểm của phi công Quan Sát, chúng tôi bắt đầu vào vòng đánh.

ABBA Voyage In London Và Ước Mơ Của Tôi! - KIM OANH


ABBA (viết cách khác: ᗅᗺᗷᗅ) là một nhóm nhạc Pop Thụy Điển được thành lập tại Stockholm. Gồm có: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, và Anni-Frid Lyngstad. Tên ban nhạc ghép các chữ cái đầu tiên của tên các thành viên. Họ đã trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới từ năm 1974 đến năm 1982. ABBA giành giải Eurovision Song Contest 1974 tại The Dome ở Brighton, Anh Quốc

Phát hiện mới VỎ CHANH – VỊ THUỐC TRỜI CHO với 6 công dụng tuyệt vời cho người cao tuổi

Thức giấc lúc 3 giờ sáng, dấu hiệu gì? - Mai Lâm


“Ngủ sớm hay ngủ trễ gì, thì cứ khoảng 3 giờ sáng là tui thức giấc, chẳng hiểu vì sao,” cô Tammy Lê ở thành phố Garden Grove thắc mắc
Không phải cô tammy, mà nhiều người cũng “bị” thức dậy vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Chẳng thế mà có một sự gia tăng về các tìm kiếm trực tuyến và thảo luận trên mạng xã hội, liên quan đến chủ đề này.

Phụ nữ cho rằng ngoại tình là chính đáng - BaoMai

Đây là kết luận của một cuộc khảo sát ẩn danh đối với những phụ nữ ở Hoa Kỳ có chồng gặp vấn đề về khả năng sinh lý, xuất tinh sớm hoặc kích thước dương vật nhỏ. Kết quả hoàn toàn xác nhận những tuyên bố trước đó của các nhà tình dục học: "bất lực tình dục ở nam giới và không có khả năng cho phụ nữ đạt cực khoái hầu như luôn dẫn đến việc phụ nữ ngoại tình, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ly hôn".

ĐIỂM TIN : 30/6/2025 - LongDo


Các nước G7 thỏa thuận miễn « thuế tối thiểu toàn cầu » 15% với các tập đoàn Mỹ để tránh bị Washington trả đũa Hôm qua, 28/06/2025, G7 ra thông báo cho biết đạt « đồng thuận » về việc các tập đoàn đa quốc gia Mỹ không trả khoản thuế tối thiểu toàn cầu 15% lợi nhuận, theo thỏa thuận năm 2021 giữa gần 140 nước. Từ nhiều tuần nay, chính quyền Trump đe dọa tăng thêm 20% thuế với công ty nước ngoài làm ăn tại Mỹ, thuộc các nước bị Washington cáo buộc « áp thuế bất chính ». 

Em Đi Rồi... Hạ Nhớ (Phạm Anh Dũng-Vương Ngọc Long) Ngọc Quy-Quang Đạt

Đi hè năm nay - Thanh Vân


Năm nay trời nóng khắp nước Pháp và khắp địa cầu. Miền Nam nước Pháp nơi Tv đi chơi nóng 39* Nơi này thuộc vùng biển Địa trung Hải tên là Saint Pierre la Mer ở phía dưới Cap d'Agde (nơi Tv vẫn thường xuống chơi) Ở đây mùa hè đã rộn rịp dù người dân chưa chính thức lấy vacances, phải tháng bảy, tháng tám mới đông nghẹt người. Tuy nhiên chợ trời đã có những màn biểu diễn của dân địa phương, trông cũng vui vui.

So sánh sức mạnh của Nga và Ukraine trong cuộc chiến xâm lăng - CHU TẤT TIẾN


Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, không chỉ vì những tác động sâu rộng về chính trị và kinh tế, mà còn vì nó là một phép thử nghiệt ngã đối với sức mạnh quân sự của cả hai quốc gia. Nga, một cường quốc quân sự truyền thống với lịch sử lâu đời và kho vũ khí đồ sộ, đối đầu với Ukraine, một quốc gia có quân đội đang trong quá trình hiện đại hóa và được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây.Bài viết này sẽ phân tích và so sánh các khía cạnh quan trọng trong sức mạnh quân sự của Nga và Ukraine.

Iran bị cô lập và yếu đi sau chiến dịch của Israel: Sẽ đến thời kỳ hậu Khomeini ? - Thuỵ My


Chân dung tướng Mohammad Bagheri, đã bị Israel ám sát, trên đường phố Teheran, Iran ngày 23/06/2025. via REUTERS - Majid Asgaripour
Tình hình Trung Đông và hội nghị thượng đỉnh NATO là mối quan tâm chính của báo chí Pháp hôm nay 24/06/2025. Le Figaro chạy tít trang nhất « Iran trả đũa Mỹ : Sự leo thang nguy hiểm », Le Monde cho rằng « Hoa Kỳ-Iran-Israel : Sa lầy », Libération gọi lãnh đạo tối cao Iran là « Giáo chủ ma ». Les Echos nhấn mạnh « NATO : Trump làm châu Âu phải quỵ lụy », tương tự với La Croix « Ngân sách quốc phòng : NATO dưới áp lực ».Thụy My

Thai Hang – Pham Duy's Silent Wife and the Sadness Hidden Throughout Her Life Một Thời Vang Bóng

Vietnamese American Service Center - Calendar of July 2025


Cập Nhật Hàng Tháng
Thứ Hai, Ngày 30 Tháng 6, 2025

Actualización Mensual
Lunes 30 de junio de 2025

Monthly Update
Monday, June 30, 2025

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn Tuần Báo Trung Bắc Tân Văn thời năm 1940
1. Sách bảo xưa trong Quán Ven Đường. Trích hai chuyện in trong Tuần báo Trung Bắc Tân Văn 1940
2. Phát minh mới: Cái máy mới biến không khí thành nước sạch và luôn cả pha cà phê như máy Keurig
3. Góc đố vui và lời giải.
HCD 30-Jun-2025
-----===<o0o>===-----

Bản tin ngày Thứ hai 30 tháng 6 năm 2025 - Hà Trung Liêm


Giọt Sầu Đêm Mưa Nhạc : Lê Hữu Nghĩa Lời : Sông Thu Ca sĩ : Kana Ngọc Thúy Hòa âm , video : Phan Đê

TÌNH GHÉP - Chu Thị Hồng Hạnh


Đang chạy dở cuốc xe anh thấy chuông điện thoại reo, cầm máy lên giọng phụ nữ nghẹn ngào: - Anh Toàn phải không? tháng trước anh chở em từ sân bay về Thái Bình, giờ anh có thể chở em về Hà Nội được không?
- Em chờ anh khoảng 30 phút nữa nhé! Rất may anh cũng đang chở khách về Thái Bình. Anh nhớ ngay ra người phụ nữ đó. Chị tầm 30 tuổi, trắng trẻo, ưa nhìn. Hôm đó suốt chặng đường dài chị vui mừng phấn khởi khoe với anh bao nhiêu là đồ chơi cho 2 đứa con gái và quần áo mua cho chồng. Nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của chị mà anh thấy vui vẻ trong lòng. Anh không nhớ đã bao nhiêu năm rồi anh mới có lại cảm giác đó.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2025

TRÔI THEO DÒNG ĐỜI - Vi Vân

(Kính dâng anh linh Thiếu tá Th.)
Người sư nữ đang ngồi trước mặt tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài song cửa. Nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua bức màn xanh phản chiếu lên khuôn mặt ni cô trông xanh xao tiều tụy như người con gái trong truyện liêu trai, như trong mộng mị, thật mơ hồ… Giọng của người sư nữ- ni cô Diệu Đức- thật nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ: – Anh ấy chết rồi, chết trước ngày 30 tháng Tư năm 1975. Anh chết thật rồi sao Thụy? Tôi không bao giờ muốn nghe tin nầy dù đây là sự thật. 

Những Chiến Sĩ đáng hãnh diện - VIỆT NAM CỦA TÔI

Có những người Cha - Kim Loan



Kim Loan đứng cạnh cha Pierre Ceyrac, trong một Lễ Cưới tại trại tỵ nạn Panat năm 1992, do Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu và Cha Pierre đồng tế.Ðó là những vị linh mục mà tôi đã có dịp tiếp xúc trong thời gian 4 năm sống ở trại tỵ nạn Thailand. Nói về các Cha thời tỵ nạn thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có nói thêm trăm ngàn lời cũng vẫn chưa đủ. Ở trại, chúng tôi may mắn có được các Cha người Việt Nam (cũng là nguời tỵ nạn vượt biên). Các Ngài là những người khởi đầu lập nên nhà thờ đơn sơ đầu tiên nơi trại cấm Panatnikhom, viết tắt là Panat, 

BẾN CŨ CHIỀU NAY - TonnuQuynhDieu


Trong dịp đi thăm nuôi Ba từ trại tù Hà Nam Ninh về, Ti quyết định ghé Huế để thăm ngôi nhà cũ trước khi về lại Sàigòn. Lần này cuối năm, Mạ phải lo buôn bán Tết nên Ti lãnh phần đi thăm nuôi Ba. Từ ngày tản cư vào Nam đến giờ cũng gần 9 năm, Ti mới về lại Huế. Thành phố có vẻ tấp nập trong những ngày cuối năm. Từ cửa Thượng Tứ về nhà bà Ngoại vẫn hai hàng nhãn cao, hàng cây đa che mưa nắng cho Ti suốt mấy năm dài đi bộ qua trường Đồng Khánh. 

CHA CŨNG CHẾT VỚi CON - Nguyễn Liệu


Tưởng nhớ đến cha tôi - Bị nhốt đến ngày thứ sáu, ông Cửu vẫn không ăn uống được.Tối hôm đó mới vừa ăn cơm xong, một toán độ 10 người ào ào vào nhà ông, mời ông ra cơ quan cách mạng. Ngạc nhiên, ngơ ngác, ông không hiểu gì hết. Một người trong toán nói: “Mời bác sang đình gặp ban cách mạng”. Toán người toàn quần đùi áo cánh. Mỗi người vác một cây gậy. Trên đầu gậy cột một đoạn dây dừa quấn gọn. Ông cửu nói: “Sáng mai tôi ra gặp được không, bây giờ tối rồi.”“Không, ông phải ra ngay bây giờ.”

PBN 30 | Ái Vân - Chú Cuội

Ông Tư Vé Số - Lê Đức Luận


Từ ngày về hưu, Ông Tư thong thả, nhưng buồn! Hằng tuần, vào buổi sáng thứ Bảy, sau ngày xổ số Powerball Lottery, ông thường lang thang trong khu Phước Lộc Thọ, mong tìm gặp các bạn già rủ nhau uống ly cà phê, tán gẫu sự đời, bình luận thời sự chính trị... cho qua thì giờ.Gần 12 giờ, chia tay các bạn già, ông thả bộ vào một tiệm 7- Eleven gần đó mua một tấm vé số Powerball, rồi về nhà ăn trưa. Nếu chỉ có thế thì không có gì đặc biệt để viết thành một truyện ngắn? Nhưng ông Tư là một ông già đặc biệt và khác người. Thế mới nên truyện. Xin kể lại cho bà con nghe chơi...

Con Người Chịu Chơi - Alexis Zorba - Tác Giả Nikos Kazantzakis (Hy Lạp) - Lê Tuấn

Con Người Chịu Chơi - Tác Giả Nikos Kazantzaki - Biên Khảo Louis Tuấn Lê
Con Người Chịu Chơi hay (Con người hoan lạc) đã trở thành một “thứ văn chương nồng nhiệt, thông minh lẫn cuốn hút” đến lạ kỳ, có một giai đoạn quyển sách này trở thành cuốn sách gối đầu giường của biết bao nhiêu thế hệ độc giả, nhất là giới trẻ, trong đó có tôi. Tôi đã đọc tác phẩm này và bị cuốn hút vào nhân vật Zorba, một lão già rất chịu chơi. Nhân vật chính trong câu chuyện Alexis Zorba một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, với mái tóc điểm sương, với thân thể cường tráng dù đang từng ngày cạn vơi sinh khí. 

Cuối cùng và mãi mãi - Phạm Lưu Vũ


Không biết từ bao giờ, đối với tôi, Tết luôn là những ngày kỳ diệu trong năm. Kỳ diệu không phải vì trẻ con có áo mới, có mừng tuổi... người lớn có chúc tụng, sum họp, mâm cỗ có bánh chưng, rượu tết, đường làng có xác pháo, áo hoa... Song tất cả chỉ là những biểu hiện, là tập quán, văn hóa... Sâu thẳm của Tết là tâm linh, là sự hội ngộ của “âm dương cách trở”, mà từ những “biểu hiện” ấy, có thể đọc ra cả một cõi tâm linh, bởi tất cả đều từ tâm linh mà ra. Làng tôi còn truyền tụng câu chuyện, xưa có một người con hiếu đi làm ăn trên miền ngược, năm nào cũng về chúc tết bố mẹ vào đúng 30 tết, sáng mồng 1 lại đi. 

Phi công báo cáo hiện tượng kinh dị khi 14 quả GBU lao xuống Iran. Moscow nổ lớn, báo động khắp nơi - VietCatholicNews

Nike tái cấu trúc chuỗi cung ứng. 162 nhà máy, nửa triệu lao động tại Việt Nam có bị ảnh hưởng? - Nguyên Hương


Giày Nike (Nguồn: Shutterstock)
Nike đối mặt với bức tranh lợi nhuận đáng lo ngại, lợi nhuận ròng giảm 86% so với cùng kỳ, xuống còn 211 triệu USD. Doanh thu toàn cầu cũng đi xuống 12%, còn 11,1 tỷ USD. Ngoài ra, chi phí thuế nhập khẩu tăng thêm 1 tỷ USD do chính sách thuế quan mới của chính quyền Trump. Hãng đứng trước công cuộc cải tổ toàn diện để thích ứng áp lực thuế và tăng khả năng cạnh tranh. Kết thúc quý tài chính tính đến ngày 31/5, tập đoàn thể thao hàng đầu thế giới, Nike đối mặt với bức tranh lợi nhuận đáng lo ngại. Ngoài ra, Nike phải gánh thêm áp lực chi phí khi Mỹ áp thuế nhập khẩu mới.

AN LỘC ĐỊA SỬ GHI CHIẾN TÍCH - duongtiden


Giữa tháng tư, chiến trường An Lộc được thay đổi chiến thuật giữa hai bên, quân tấn công VC sau hai đợt chính vào tuần thứ nhì của tháng tư đã phạm những lỗi lầm cơ bản, hay vì không hiểu biết căn bản của trận địa, khinh thường, không nắm vững tình hình quân trú phòng bên trong, sau khi đã thắng nhanh ở Lộc Ninh, họ ngây ngô xử dụng chiến xa trong trận địa chiến lần đầu trong thành phố ở miền Nam, qua những lỗi lầm căn bản đó, VC đã bị đánh bật ra, không còn có chuyện chiến thắng thần tốc như Lộc Ninh. 

CHUYỆN TÌNH BUỒN: NGÀN NĂM MÂY BAY - MINH THÚY THÀNH NỘI


Tường Vi sinh ra lớn lên từ miền “quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu cơm”. Trước 1975, ba Vi có chức vụ lớn trong quân đội, làm việc tại Đà Nẵng cuối tuần mới ra Huế. Gia đình Vi ở bên kia bờ sông Hương nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, khu nhà vườn rộng mênh mông có bến sông sau, trước ngõ trồng hàng loạt hoa Tường Vi. Mẹ rất thích loại hoa này, nên đặt tên Vi giống loài hoa. Vi có bốn chị em gồm hai em trai (Vinh, Lộc) và gái út (Tường Như), Vi là chị đầu đàn. 

Quá cảm động NGUYÊN ĐẸP TRAI LIVE làm HƠN 7 TỶ người xem MÀ CẦM ĐƯỢC nước mắt!!!! - ĐTN NEWS

Người phụ nữ có thể phá vỡ 'dự luật to lớn đẹp đẽ' của ông Trump - BaoMai

Dự luật dài 1.000 trang, được ông Trump gọi là "dự luật to lớn đẹp đẽ", sẽ cắt giảm chi tiêu và gia hạn các khoản giảm thuế. Tuy nhiên, bà MacDonough cho rằng một số điều khoản đã vi phạm quy tắc của Thượng viện, khiến hàng tỷ đô la cắt giảm bị đặt dấu hỏi. Những phát hiện của bà cũng khiến Quốc hội khó lòng thông qua dự luật trước ngày 4/7 (Quốc khánh Mỹ) – thời hạn do chính tổng thống Trump đặt ra.

VẾT SẸO - LÊ THÚY BẢO NHI


Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám ốm quặt quẹo. Sau nữa, thằng Thành, năm tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là “má”. Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt.

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hoà

Căn nhà của cha mẹ tôi dựng trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào, là những cây chè tàu được cắt ngay hàng thẳng lối, có cổng ra vào được xây cao, có bức tường thành bằng quánh bao bọc.Tôi nhớ là tôi ở trần, ở truồng, bò quanh khu nhà bếp một mình. Nhà không có ai, mẹ tôi đi chợ, cha tôi đi làm ruộng, còn anh Giảng và chị Khiêm bỏ đi đâu không biết. Tôi một mình, bò qua, bò lại nơi ảng nước, nơi cối xay lúa, cối giã gạo. Bùn đất lấm lem, tôi vọc bùn, vọc nước, vọc đủ thứ. Tôi bò loanh quanh đợi mẹ đi chợ về, lúc đó tôi hai, ba tuổi gì đó

Thuyền Và Biển - Elvis Phương (Album: Yêu Người Yêu Đời) | Rạng Đông Show

HẠT CƠM RƠI - Thơ HOÀNG XUÂN SƠN (VVM)

 

Để yên cho tôi thở
Xin đừng choáng hết lề đường
Bài múa chóng mặt những con chữ
Tôi đang khắc lậu một tà dương

THIÊN ĐƯỜNG ĐỎ THẪM - NGUYỄN THỴ - (ViệtVănMới)


1.Nhân vật của nàng đã biến mất vĩnh viễn sau cú click vô thức vào lúc 1h sáng. Nàng bừng tỉnh, cuống cuồng tìm lại hắn, tuân theo mọi sự hỗ trợ nhưng hoàn toàn vô vọng. Nàng bước ra ban-công trong trạng thái mỏi mệt, bất an. Mảnh trăng hạ huyền gầy guộc, cong vênh, đổ một thứ ánh vàng áo não xuống giàn hoa giấy. Những vệt trăng lọt qua kẽ lá rơi xuống vai, xuống ngực và hai cánh tay nàng, chúng trông giống những mảnh vải xuyên thấu bị cắt vụn như nàng đã mô tả trong một đoạn viết về hắn.

Trốn Tù Rồi lại Xin Vào Tù - Vĩnh Khanh

Phạm Văn Thức
Lời nói đầu: Ngày 15 tháng 12 năm 2007 vừa qua, sau hơn 30 năm lưu lạc sống rãi rác khắp nơi, nhóm tù cải tạo 520 Xuyên Mộc mới có cơ hội qui tụ về thành phố Houston tham dự buổi họp mặt lần đầu tiên. Tôi không phải là thành viên trong nhóm, nhưng hân hạnh được tham dự buổi họp mặt cảm động và tràn đầy tình huynh đệ này. Tôi gặp lại một số bạn cũ cũng như được biết thêm nhiều anh em mới trong dịp này mà tên mỗi người đều kèm theo một biệt danh dí dỏm như: Hoàng “xà lim”, Hối “Hilton”, Dũng “Sún”, Hải “Vờ”, Toàn “chí chóe”…

THÌ THẦM PHỐ GIÓ - Minh Nhã NTD - HHMT - NhaDung Nguyen

Hân Hạnh Giới Thiệu: Chiều Thơ Nhạc “MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!” Và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Chiều Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 7/2025, Có Gì Lạ? Nhớ Tham Dự: NHẰM VINH DANH, TƯỞNG NHỚ CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN. GƯƠNG SÁNG MỘT ĐỜI YÊU NƯỚC! Trong chiều Thơ Nhạc “MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!”
*Chiều Thơ Nhạc đã được chuẩn bị công phu, Chương trình văn nghệ đặc sắc, nhiều hội đoàn yểm trợ, ý nghĩa nhất, từ trước đến nay! Vào cửa Tự Do!
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025 Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center 3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)

Thương Cha - Nguyễn Kiều Phương


Về thăm cha, tôi mới vô nhà cha liền hỏi:
_ Con về hồi nào?
_ Dạ, con mới về!
_ Tụi nhỏ đâu?
_ Dạ, mấy đứa nhỏ hôm nay đi học nên không về!
_ Má chồng con khỏe hả?
_ Dạ, má con ở trển mất rồi, hôm đám tang cha có đi đưa…
Và điệp khúc đó cha lập lại với tôi hàng chục lần cách nhau chừng nửa tiếng. Và cho dù cha có hỏi tôi trăm lần như vậy, tôi vẫn nhẫn nại mà từ tốn trả lời cha…

CON DAO CON CHÓ - -Nguyễn Liệu


'Tưởng nhớ cố thiếu tá quốc gia TRẦN HAI và anh em nghĩa quân MỘ ĐỨC' “ Họa, Mô Phật, chú về bao giờ ?” chị Hai thả con dao xắt chuối ngay giữa nhà, trố mắt nhìn tôi”. Tôi chưa biết trả lời sao. Chị nói liên tục gần như không cần câu trả lời. “ Cháu tưởng chú về Tam Kỳ không trở lại đây nữa, thấy chú đây cháu lại nhớ anh Hai”… Chị dừng lại, nước mắt đầm đìa , đưa vạc áo lên lau mước mắt, chị nói tiếp : “ Chú ơi, anh Hai chết thê thảm lắm chú ơi”. Nói đến đây chị khóc thành tiếng. Tôi ngồi trên cái đòn đối diện chị phía bên kia cây chuối, nhìn ra cửa chính phía trước. Tôi cắn môi dưới để đè tiếng khóc. 

Beto+ đột nhập cướp của, vơ vét gạo dự trữ, đánh bắt trái phép, khống chế cướp của Cu Li Nhật Bản - Viettudo

Tranh thơ, QUÊ EM PHAN THIẾT - ĐỜI NHƯ SÓNG GÀO - Đỗ Công Luận

 


“Hai vật không nên tặng người, con cháu mới phát đạt” Rốt cuộc là hai vật gì? - Thanh Ngọc


“Hai vật không nên tặng người, con cháu mới phát đạt”.
Trong văn hóa truyền thống, có rất nhiều điều kiêng kỵ và phép tắc trong các mối quan hệ xã hội. Từ việc cưới xin, ma chay cho đến việc tặng quà hằng ngày, mỗi chi tiết đều có quy củ riêng. Người xưa thường hay nhắc: “Hai vật không nên tặng người, con cháu mới phát đạt”. Nghe qua tưởng chừng có phần huyền bí, nhưng khi suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy câu nói ấy chứa đựng mong ước về sự hưng vượng của gia tộc và cả trí tuệ trong đối nhân xử thế.

THOI SU :Tham vọng hạt nhân : Iran tự đẩy mình vào đường cùng - Nam Giang

 Đúng một tuần lễ từ khi Israel oanh kích Iran, tương quan lực lượng có phần nghiêng về Nhà Nước Do Thái : Chế độ của giáo chủ Khameini đang bị suy yếu cả về quân sự lẫn ngoại giao. Teheran liệu có đang rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra khi có tham vọng chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt để khẳng định vai trò cường quốc khu vực và nhất là để "xóa sổ" Nhà nước Do Thái

Thêm cú nữa: 4 SU-34 Nga tan tành. Bom GBU quá độc, có sống cũng khùng: Ayatollah mừng chiến thắng - NangVanLe

 Thêm cú nữa: 4 SU-34 Nga tan tành. Bom GBU quá độc, có sống cũng khùng: Ayatollah mừng chiến thắng

Khúc Mơ Chiều - Nhạc và lời Nguyễn Thanh Cảnh - Ca sĩ Anh Bằng

TIỂU BANG ALASKA - LongDo


Một nguời bạn trung niên đến tiều bang Cali theo chuơng trí̀nh Tị Nạn Cộng Sản cuối năm 1991 đuợc một nguời bạn nhân viên Hàng Không VN có cơ may vuợt thoát quốc nạn tháng 4 năm 1975 định cư tại Alaska điện thoại thăm hỏi và đề nghị qua bên ấy làm ăn . Câu chuyện thân tình trao đổi qua lại và cuối cùng nguời bạn Cali cảm thấy không thế đến miền đất hứa xa xôi . Từ đó, Alaska thí̉nh thoảng ẩn hiện trong ký ức cuả một bô lảo, nhất là trong những chiều mùa đông lạnh lẻo 

TIN MỪNG Y KHOA THẾ GIỚI - THUỐC TRỊ UNG THƯ "THẦN KỲ" - Fb Chau Doan

Tin quá vui !
Trong một thử nghiệm thuốc gây sốc, ung thư biến mất ở tất cả các bệnh nhân tham gia.Trong một bước ngoặt đáng kinh ngạc từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở Manhattan, một thử nghiệm thuốc mới đã đạt được điều mà nhiều người trong cộng đồng y tế gọi là kỳ tích y học : Ung thư biến mất hoàn toàn ở tất cả các bệnh nhân tham gia. Thử nghiệm nhỏ nhưng chưa từng có này đã tạo ra một làn sóng lạc quan và sự tò mò trên toàn cầu, khi thuốc dostarlimab cho thấy tiềm năng có thể định nghĩa lại các tiêu chuẩn điều trị ung thư. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của ung thư học và những bệnh nhân đối mặt với căn bệnh tàn phá này ?

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

Ông Putin nói dành “nhiều sự tôn trọng” đối với ông Donald Trump - Ly Ngoc


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọingười đồng cấp Mỹ Donald Trump là “người đàn ông dũng cảm”, đồng thời đánh giá cao nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của ông.Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), Hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản, 2019 (ảnh lấy từ mạng xã hội) Trong cuộc gặp báo tại Minsk, Belarus sau hội nghị Hội đồng Kinh tế Á – Âu, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói: “Tôi dành nhiều sự tôn trọng đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm.