Lời người viết: Nếu bà Vũ Kim Hạnh muốn hiểu thêm chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ về quân sự. Đừng đọc bọn truyền thông thổ tả mà vào trang website của chính phủ Hoa Kỳ "U.S. Department of Defense” để học hỏi. Chính phủ TT Trump là một chính quyền minh bạch, lu ôn mang đến ánh sáng sự thật. Bạn tôi đã chia sẻ một trang FB từ account của “Hsg Nguyen's post”. Hình đại diện là một phụ nữ mặc áo dài màu xanh lá cây, tóc cắt ngắn, nhìn rất trang trọng, bắt mắt và bên cạnh là cái tên rất nổi, có uy tín trong làng FACE Việt Nam - Vũ Kim Hạnh, cựu TBT báo Tuổi Trẻ có 24K theo dõi.
Một bài bình luận từ trang FACE của bà Vũ Kim Hạnh mang tựa đề : "TỪ BRENT MOLNAR & TIẾNG NÓI CỦA LÝ TRÍ VỀ NGƯỜI QUYẾT KHÔNG CHẠY KHỎI KIEV BỊ VÂY HÃM", cuối bài có tên (Theo Thùy Linh), đăng ngày 28/04/2025, tôi click vào và liếc nhanh quan sát, trang FB của bà Vũ Kim Hạnh có một số bạn bè thân hữu của tôi tại VN và những người nổi tiếng tại hải ngoại. Bạn tôi cho biết bà Kim Hạnh có uy tín trên làng FACE nên có đông đảo người vào xem. Chính vì sức nặng của bài bình luận với giọng điệu giáo huấn của bà ta về Tổng Thống Trump, MAGA và Hoa Kỳ mà tôi buộc lòng phải lên tiếng. Khi tôi đọc xong bài trên nên đã viết 2 comments:
"Kể từ khoá báo chí tại Vũng Tàu, tôi không còn nghe ai nhắc đến cái tên Vũ Kim Hạnh, TBT Báo Tuổi Trẻ. Chà, bà viết một bài bình luận ngắn, khá súc tích và rất kêu. Tôi không đủ khả năng để viết như bà. Chỉ xin bà quan tâm đến chuyện cán cân thương mại tại Việt Nam và Tàu chênh lệch như thế nào? Vì sao dân vẫn còn đói khổ và tiếp tục bỏ nước ra đi dù hoà bình đã 50 năm. Độc-Lạ nhất là họ không di tản sang Tàu để tiếp nhận chủ nghĩa Mao mà đi sang Hoa Kỳ ào ạt để chứng minh cho cái gì đó mà bà chưa dám nói phải không? Vì sao VN xuất cảng sang Mỹ 136 tỉ nhưng mua hàng hoá của Tàu trên 144 tỉ. Thâm thủng mậu dịch như thế có nguyên nhân nào không? Có phải VN phải trả nợ chiến tranh cho Tàu 50 năm qua vẫn chưa đủ. Còn nữa, VN đã mất Hoàng Sa. Bà có biết không và bà có giúp được gì cho VN khi đó để cố gắng gây ảnh hưởng bảo vệ Hoàng Sa và lên án chúng nó xã súng giết trên 60 lính biển đảo của VN. Lúc đó bà Vũ Kim Hạnh đang ở đâu? Bây giờ, tôi nhận được tin là Tàu cộng đang cắm cờ trên đảo Trường Sa (tin nầy làm cho tôi rất tức giận và lo lắng nhưng chưa có thời gian kiểm chứng) nếu chúng nó lấy luôn Trường Sa thì Việt Nam vĩnh viễn nằm trong gọng kềm của Tàu cộng. Bà có biết tin nầy không? Làm ơn thông báo cho dân chúng được biết.
Đó là trách nhiệm lớn nhất của một người công dân, một người cầm bút đối với Việt Nam. Nếu những việc bà thấy, nghe, biết mà bà im lặng và đi chỉa mũi vào nước khác, phê phán, chê bai, lên án khi chẳng hiểu sự thật hơn người trong cuộc thì bà nên nhìn lại chính mình có đủ tri thức và thấu hiểu hơn người khác không? Cảm ơn về bài viết nầy để chúng tôi hiểu bà là ai? Vì sao ánh sáng của bà đã mất hút trong 36 năm qua. Chúc bà bình tâm và nhiều nghị lực để dám đương đầu với cái ác, cái xấu chính trên quê hương VN.
Tôi viết tiếp:
Bà Vũ Kim Hạnh hiểu gì về Tổng thống El Salvador Nayib Bukele? Nhìn lại cách ăn mặc của ông Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy (tiếng Ukraina: Володимир Олександрович Зеленський) có giống nhau về phong cách không? Thời đại ngày nay, bà có thích ông Tô Lâm đến thăm Tổng Thống Trump và nước Mỹ ăn mặc giống ông Zelenskyy không? Bà hỏi chính người VN nghèo nhất. Đừng hỏi người ngốc như tôi. Bà viết rằng "...Trump và MAGA của ông ta chế giễu Zelenxki vì không mặc vest đến Văn phòng Bầu Dục, như thể một chiếc cà vạt và một chiếc đồng hồ sáng bóng là những dấu ấn thực sự của sự lãnh đạo..." Bà viết sai tên ông ấy cho nên tôi không biết bà đang nói về ai? Tôi giống như cô học trò thích hỏi vì tôi không hiểu bà muốn nói gì?”
Quá bất ngờ đến ngạc nhiên! Bởi vì sau khi tôi viết comments bài bình luận, vài giờ sau tên và tấm hình của bà Vũ Kim Hạnh đã biến thành một cái mặt nạ xấu xí, có nụ cười đểu với hai cái răng nanh giống quỷ mang từ account của “Hsg Nguyen's post”.
Tôi tự hỏi “Tại sao một người tiếng tăm lừng lẫy như bà phải ném cái mặt nạ xấu xí đó lên FACE để trả lời trước công luận, nơi mà bà muốn phô diễn tài nghệ viết lách và kiến thức của mình?
Tôi bị Block và FB của tôi hiện ra cái chìa khoá đen thui:
"This content isn't available right now
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted."
Vì sợ rằng bài viết nầy không phải là của bà Kim Hạnh mà của “Hsg Nguyen's post” hay của Thuỳ Linh nào đó. Cho nên, tôi đã bỏ thời gian ra để đào sâu hơn và tìm kiếm nguồn gốc, chủ nhân của bài viết nầy. Tôi khám phá ra bà có rất nhiều trang FACE khác nhau và cuối cùng bài viết nầy nằm trong trang FACE của bà Vũ Kim Hạnh. Cái biệt danh Thuỳ Linh và cái mặt nạ có hình hai cái răng nanh từ FB của Hsg Nguyen là dùng để che đậy những lời bất nhã, mắng nhiếc người khác vô cớ.
Thưa bà V ũ Kim H ạnh, tại Việt Nam bà đã quen nghe nịnh hót, bợ đỡ, ngợi khen, tâng bốc bà lên tận mây xanh. Cho nên, khi bà đọc những gì tôi viết ra đây đã làm bà chóng mặt. Thói đời, kẻ quá kiêu hãnh thường phản ứng thiếu khôn ngoan khi bị chỉ trích.
Bà có rất nhiều tay chân phụ tá giúp bà đánh bóng tên tuổi. Còn tôi, chỉ là một người công dân bình thường, không phải là Chủ Tịch của tập đoàn lớn, giàu có như bà nên dấu vết của bà cũng chẳng khó khăn vì bà quá lừng lẫy.
Tôi nhìn FACE của bà trang trí thật đẹp mắt, bà ăn mặc sang trọng không giống ông Tổng Thống Zelenskyy chuyên môn ăn mặc thời trang "kháng chiến, giải phóng" của 100 năm xưa.
Trong bài nầy, bà ca ngợi ông Zelenskyy là một anh hùng: "...Đó là ánh mắt của một người đàn ông mang trọng trách của quốc gia mình băng qua lửa đạn...", và bà khinh miệt lên án Tổng Thống Trump "...chứ không phải khuôn mặt vênh vác của một kẻ lầy lội đo lường cuộc sống bằng bảng tính điểm trên sân golf.”
Tôi hỏi bà, Việt Nam nghèo, than thở còn là nước thuộc thế giới thứ 3, nhưng tại sao chơi sang xây hàng loạt sân Golf khắp cả nước. Chắc chính quyền và dân chúng Việt Nam vì nghèo nên "vênh vác" đo lường cuộc sống bằng bảng tính điểm trên sân golf?” (từ của bà, tôi xin phép mượn sài tạm). Không tin thì bà hãy mở trang nầy ra để học hỏi thêm nếu bà không biết rõ "https://golf-booking.vn/viet-nam-co-bao-nhieu-san-golf/. Bà cũng nên đọc quảng cáo rất hấp dẫn: "Liên hệ ngay Golf-Booking Việt Nam để book lịch tee-time với giá ưu đãi nhất tại hệ thống hơn 60 sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam!".
Bà chửi ông Trump và trên 80 triệu dân MAGA là đám người nhìn bề ngoài kháng chiến yêu nước của ông Zelenskyy mà khinh rẻ.
Sai rồi DIỄM! Thời đại thế kỷ 21 rồi, bà có FACE trên không gian ảo để khoe tài, khoe dung nhan, quần áo cổ truyền phẳng phiu, lịch sự cho cả thế giới xem, bà đâu còn là Vũ Kim Hạnh của thập niên 80, ăn mặc kiểu cán bộ từ trong rừng ra thành phố.
Bà cũng so sánh rằng: "...Và cũng chính họ là kẻ đã chào đón Bukele, tổng thống của El Salvador vào Nhà Trắng mà không một lời thì thầm về bộ quần áo thường ngày của ông ấy - và không chớp mắt khi Trump dẫn diễu vào đám tang của Giáo hoàng với bộ vest xanh, phản lại các giao thức kinh điển bao đời…" Kiểu so sánh khập khểnh của bà thật lạ. Bà chưa hiểu tập quán của Hoa Kỳ, của EU, Asian, Middle East. Trong lễ tang của Giáo Hoàng có nhiều người mặc đồ đen, cũng có nhiều người mặc vest màu xanh, tuỳ theo điạ vị, vai trò của họ liên quan đến giáo hội, tôn giáo, giáo phái và nghi lễ của từng quốc gia riêng rẻ.
Nếu tôi chưa hiểu thì cần phải học thêm không dám phán đoán bừa bãi và kết án một cách thiếu ý thức. Riêng hai ông Tổng Thống El Salvador- Nayib Bukele và ông Zelenskyy, bà chỉ cần quan sát bên ngoài một chút để xem từ mái tóc, kính đeo mắt, quần áo khác nhau chỗ nào rồi tự tìm ra đáp số.
Bà chửi thẳng chúng tôi là một bọn đạo đức giả:
"Đạo đức giả thậm chí không còn là từ đúng nữa. Nó bị thối rữa thành sự bất đắc dĩ trong sáng." Mới đọc, t ôi thấy câu văn nầy cũng lạ vì bà nhét từ ngữ vào hai câu so sánh triết lý cùn làm cho nó trở nên khập khểnh và rất tối nghĩa.
Chúng tôi là bọn đạo đức giả. Nhưng bà hình như thuộc loại người điếc không sợ súng, bà không nhận ra quanh bà vô số kẻ sống đạo đức giả, nói một đàng làm một nẽo. Và ngay cả bản thân bà cũng không dám thở mạnh khi ngồi vào bàn phím viết ra một bản tin mang ánh sáng sự thật cho công chúng Việt Nam. Ngay cả khi tôi viết 2 comments trên trang FACE của bà, bà đóng sập cửa lại và đưa cái mặt nạ xấu xí ra đại diện cho mình. Đó là đạo đức của bà sao?
Trong một đoạn khác, bà viết: "Người đàn ông đã ở lại Kyiv bị vây hãm khi anh ta có thể chạy trốn. Người đàn ông phải đang đi cầu xin cả thế giới đứng lên trước một đế chế diệt chủng trong khi Đảng Cộng hòa MAGA chế giễu anh ta từ sân golf và sàn du thuyền? Trưởng thành lên đi."
Câu nầy hay đó, hình như bà là người đang đóng tiền thuế để cứu Ukraine, đang sát cánh chịu khổ nạn cùng dân tộc Ukraine. Tôi là một MAGA, là người thỉnh thoảng gởi tiền cho các tổ chức từ thiện người Ukraine để giúp dân Ukraine trong cuộc chiến tranh đẫm máu. Còn bà ngồi bàn phím viết lăng nhăng để thể hiện MẶT VÀ MŨI và đẳng cấp, bà có một lần nào chia sẻ dân tộc Ukraine đau khổ 1 đô la hay cái gì đó thiết thực không?
Nước Mỹ không phải là con bò sữa có thể nuôi dưỡng tất cả dân tộc trên thế giới. Tổng thống Trump là Tổng Thống của hoà bình, ông cố gắng tìm giải pháp để chấm dứt chiến tranh qua thương thuyết. Bởi cuộc chiến nầy có thể sẽ dẫn đến thế chiến thứ 3. Thế lực của Nga-Tàu-Iran (cộng thêm khối Trung Đông) đang hoành hành khắp Middle East. Nếu bà tài giỏi hãy chỉ cho tôi thấy lộ trình hoà bình của cuộc chiến Nga-Ukraine hay làm thế nào để Ukraine chiến thắng Nga mà không đổ máu.
Nước Mỹ đã dùng tiền thuế của dân để viện trợ cho Ukraine trong suốt cuộc chiến tranh. Ai sẽ trả lại tiền cho người dân Mỹ? Bà trả sao? Theo Liên hợp quốc, có 195 quốc gia trên thế giới, trong số đó có 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc, hai quốc gia quan sát viên không phải là thành viên l à Thành phố Vatican và Nhà nước Palestine.
Nhìn biểu đồ thống kê kinh tế thế giới trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ không phải là đất nước giàu, hạnh phúc nhất thế giới mà là các nước: Luxembourg, Macao, Ireland, quatar, Singapor, San marino, Noway, Hồng Kông, singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập v…v…Nhưng v ì sao bà không đòi hỏi hay l ên án và 193 quốc gia, trong đó có Việt Nam, gánh vác 1 phần tr ách nhiệm cứu giúp Ukaine mà phải là Hoa Kỳ?
Đây là tin tức của 3 tờ báo cánh tả viết về số tiền viện trợ cho Ukraine, tôi xin tóm lược:
“Kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã trở thành nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine, đã viện trợ khoảng $182,8 tỷ vào tháng 12 năm 2024. Trong số này, $83,4 tỷ đã được giải ngân, bao gồm $66,5 tỷ viện trợ an ninh. Viện trợ này bao gồm thiết bị quân sự, đào tạo, nhân đạo và hỗ trợ kinh tế. Dưới thời Tổng Thống Trump năm 2025, chính sách viện trợ đã thay đổi, với việc tạm dừng hỗ trợ quân sự để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thảo luận về việc Ukraine mua vũ khí của Hoa Kỳ hoặc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và ổn định của Ukraine. (theo CSIS+4AP News+4ukrainefactcheck.org+4 USAFacts, U.S. Department of Defense, The Guardian và The Washington Post).
Mỗi dân tộc tự chăm sóc cho đất nước, cho dân mình, nhưng nếu bọn tham quan, vô lại chuyên ăn cắp tài sản của quốc gia, đè đầu cưỡi cổ người dân thì dân tộc đó bất hạnh đời đời. Đất nước suy kiệt thì dân đói khổ dẫn đến việc bị xâm lược, mãi mãi lệ thuộc là chư hầu, đầy tớ của ngoại bang. Bà sống ở Việt Nam cũng đã biết rõ điều nầy hơn tôi phải không? Tốt hơn hết, bà nên viết bài thật nhiều để giáo huấn chính quyền và cán bộ cao cấp tại Việt Nam để họ “trưởng thành” như bà.
Bài viết của bà toàn là những lời mắng nhiếc, giáo huấn người khác đừng sống đạo đức giả, phản bội, vênh vác,..v..v… như những dòng nầy: “…Chúng là số 0. Những giọng nói vô hồn mà lịch sử sẽ chôn vùi và bị quên lãng…”
Trong thời chiến tranh, cộng sản Bắc Việt đã nhận viện trợ từ Ukraine rất nhiều, nhưng vì sao Ukraine bị Nga xâm lược, Việt Nam không trả lại ân tình cho người dân Ukraine, không lên án Nga, mà phủi tay ngồi nhìn và lên án Mỹ. Não của bà có vấn đề vì bị nhồi sọ đã lâu nên mụ mị chăng? Chính phủ Việt Nam giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến Nga-Ukraine, luôn kêu gọi giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao, tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Bà so sánh xem có giống quan điểm của TT Trump không?
Điểm chính đáng chú ý là không có viện trợ tiền bạc, quân sự nào từ Việt Nam cho Ukraine. Việt Nam đã không tham gia một số nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga. Quốc gia này nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp, một nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của mình.
Người trí thức cầm bút có bản lĩnh luôn hành động và đối diện với sự thật, không ném đá, giấu tay. Nhưng tại sao bây giờ bà đã bốc hơi rất nhanh như con số 0 và bà chỉ ném lại chiếc mặt nạ xấu xí đại diện cho account của bà.
Khi tôi tìm hiểu sâu hơn những gì bà đã và đang làm tại Việt Nam, bà Vũ Kim Hạnh không còn là nhà báo đơn thuần như ngày xưa mà là một kẻ cơ hội, chạy theo kim tiền. Bà trở thành Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA). Bà được báo chí ca ngợi là người đàn bà thông thái, có uy tín trên thương trường và tạo ra nhiều dấu ấn mạnh mẽ như chuỗi hội chợ hàng Việt tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), trong tuần lễ thương hiệu châu Á tại VN ABE.
Thuế quan của TT Trump đụng đến cuộc làm ăn của bà với Tàu cộng!!!
Thật đáng tội nghiệp cho kẻ thích giáo huấn cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình có đủ tâm, đủ tầm để bình loạn hay không?
-Phong Thu-
Washington D.C, ngày 29/04/2025.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét