Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Nhiều Nghệ Sĩ Nổi Tiếng Trước 75, Rủ Nhau Ra Đi: Điêu khắc Gia Nguyễn Thanh Thu, Nhạc Sĩ Trương Hoàng Xuân - CS Biểu Diễn, Bắn Súng Thẩn Công Vào …Khán Giả! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thởi Sự - Lê Văn Hải


Tin Buồn: Điêu khắc Gia Nguyễn Thanh Thu, Tác Giả Bức Tượng Nổi Tiếng “Thương Tiếc” Vừa Ra Đi! (Nguyễn Tuấn Khoa)

(Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu.)
<!>
-Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh ngày 29 tháng 01 năm 1934, tức ngày 15 tháng 12 âm lịch, năm Quý Dậu, tại Gia Định. Ông là sĩ quan Quân Nhu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cấp bậc Đại Úy (khi biệt phái năm 1969). Ông cũng là giáo sư Hội Họa trường trung học Võ Trường Toản, đồng thời là giáo sư Điêu Khắc trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.
Ông Thu nói rằng: “Điêu khắc là nghề do thân sinh chọn, nghiệp giáo do tôi chọn, còn binh nghiệp do tổ quốc đã chọn cho tôi. Tôi đã sống trọn cuộc đời cùng Nghề và Nghiệp với lý tưởng TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM”.

Nghề Điêu Khắc và nghiệp Giáo Chức
Ông Thu có năng khiếu hội họa đặc biệt khi còn nhỏ, nên được cha hướng theo nghệ thuật. Năm 1949, học hết lớp Đệ Tứ (lớp 9), ông thi đậu trường Mỹ Nghệ Thực Hành Gia Định (Ecole des Arts appliqués de Gia Đinh). Đây là ngôi trường danh giá, thành lập từ 1913, do các họa sĩ Pháp giảng dạy nên ông có cơ hội tiếp xúc ngay với mỹ thuật Phương Tây. Suốt bốn năm học, các thầy Pháp ngạc nhiên trước tài năng của học trò nên khuyên ông theo con đường mỹ thuật cho đến trọn đời.
Năm 1953 ông đậu vào trường Mỹ Thuật Gia Định, học cùng lúc hai ngành Mỹ Thuật và Giáo Khoa Hội Họa trong 6 năm, mất gấp đôi thời gian. Họa sĩ Lê Văn Đệ, Giám đốc trường, hướng ông theo lĩnh vực điêu khắc. Ông nói, trong sự nghiệp sáng tác của mình có dấu ấn của thầy Đệ.
Tốt nghiệp năm 1958, Ông được Bộ Quốc Gia Giáo Dục bổ nhiệm dạy tại hai trường: Trung học Võ Trường Toản và Mỹ Thuật Gia Định. Nghiệp giáo chức được bốn năm thì bị gián đoạn trong 7 năm do binh nghiệp. Năm 1969, ông được Biệt Phái Ngoại Ngạch, trở lại dạy tại hai trường trên cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Ông có nhiều tác phẩm được lưu giữ tại trường Mỹ Thuật Gia Định nhưng tất cả đều biến mất sau ngày Sài Gòn sụp đổ.


Nghề Điêu Khắc và Binh Nghiệp
Ngày 17 tháng 02 năm 1962, ông nhập ngũ theo lệnh Tổng Động Viên. Ông học khóa 13 trường Võ Khoa Thủ Đức, thuộc lực lượng Sĩ Quan Trừ Bị. Tốt nghiệp tháng 12/1962, ông được bổ nhiệm tại “Trung Tâm Khảo Sát Kỹ Thuật Quân Nhu”, với chức vụ Chuyên viên Đài Án Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa và Bốn Vùng Chiến Thuật.
Suốt bảy năm trong quân ngũ, ông dành phần lớn thời gian để sáng tác đề tài người lính VNCH, tất cả là những tuyệt tác của nền điêu khắc quốc gia đang vào thời cực thịnh. Đó là tượng Ngày Về (giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Ngô Đình Điệm), tượng Quyết Thắng, tượng Chiến Sĩ Vô Danh (bùng binh Tổng Đốc Phương), tượng Trung Liệt (Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp)… Trong đó bức tượng Thương Tiếc đặt tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là một kiệt tác nghệ thuật mà người đời sau vẫn còn nhắc mãi.
Các đồng nghiệp nước ngoài đánh giá ông Thu là Điêu khắc gia xuất sắc nhất ở Việt Nam. Đại tá H.G. Fuller, Bộ Chỉ huy Lục Quân Hoa Kỳ ở Việt Nam (USARV) đã viết: “… xét về đề tài tượng đài chiến tranh, tôi trân trọng đặt tượng Thương Tiếc và các tác phẩm khác của ông ngang hàng với bức ảnh nổi tiếng ‘Raising The Flag on Iwo Jima’ (Dựng Cờ Trên Đảo Iwo Jima) ở Arlington” – sau này được dựng thành tượng “Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ”.

Cuộc bể dâu chấm dứt nghề điêu khắc
Sau khi Sài Gòn sụp đổ, ngày 16/05/1975 một nhóm người đột nhập vào nhà ông Thu lúc 2h đêm, bắt ông đi. Ông bị giam, đánh đập tàn nhẫn đến gần chết rồi thả ra sau 7 ngày. Hành động này chỉ là một sự trả thù của nhóm người “bên thắng cuộc” chứ không nhằm điều tra gì cả. Vào cuối tháng 6/1975, một nhóm người hung hãn đã xông vào nhà ông đập nát các bức tượng, có bức cao 4m về người lính VNCH, đó là bức Quyết Thắng và bức Thương Tiếc (bằng bê-tông là khuôn đúc của bức Thương Tiếc bằng đồng). Bức Ngày Về nằm khuất sau những cây dây leo nên đã thoát hiểm.
Không chứng kiến cảnh đập phá này vì một tuần trước đó, ngày 23/06/1975, ông đã nhập trại tập trung để bắt đầu một cuộc tù đày giống như bao sĩ quan VNCH phải chịu sau ngày chiến tranh kết thúc. Những ngày đầu tại trại Hàm Tân, biết ông là tác giả tượng Thương Tiếc những người cai ngục đã dùng nhục hình, làm cho thính lực của ông bị mất hoàn toàn. Tiếp theo là 7 tháng cùm chân rồi hai năm biệt giam trong conex. Để khuất phục ông, những người quản lý trại giam đã bắt ông tạc tượng ông Hồ Chí Minh để đánh đổi thoát khỏi biệt giam trong conex. Sau hai tháng hoàn tất, ông đã cho ra đời bức tượng cao 4m… tượng ông Nguyễn Văn Thiệu!

Ngày 02/09/1977, trại giam Hàm Tân không có tượng Hồ Chí Minh để làm lễ mà thay bằng sự ồn ào từ các tù nhân và sự nổi giận của các giám thị rồi biến thành trận đòn thù dã man giáng lên tác giả của bức tượng.
Với hành động bất khuất này, Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã tạo nên một tiếng vang lan truyền ra khỏi biên giới quốc gia đang bị thế giới cô lập và mãi mãi trở thành “một pho tượng” người lính VNCH bất tử.

Đào thoát
Ngày 24/06/1983 ông được trở về với gia đình sau 8 năm tù và bị giam lỏng tiếp tại nhà trong bốn năm. Ông đã sử dụng thời gian này để hồi phục sức khỏe, dạy điêu khắc để chờ ngày vượt biên.
Hết hạn quản chế, ông đã đào thoát qua ngã Kompongsom. Sau hai ngày lênh đênh trên biển, ngày 28/12/1987 ông đã đặt chân lên đảo Ko Kut (Thái Lan) cùng với bức tượng mẫu Thương Tiếc bằng thạch cao, cao 50cm đã được TT Nguyễn Văn Thiệu duyệt. Ông lần lượt qua các trại tị nạn Leam Ngob, Panat Nikhom.


Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu với bức tượng mẫu Thương Tiếc bằng thạch cao, cao 60cm
Tại Panat ông đã tạc bức Phật Bà Quan Âm, cao 4m theo yêu cầu của Hoàng Gia Thái Lan và cũng để tạ ơn Người đã giúp ông thoát nạn. Cùng với bức tượng trong trại tù Hàm Tân kể trên, đây là tác phẩm thứ hai của ông sau ngày 30/04/1975 và cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác ngắn ngủi của ông. Những ngày sau đó ông chỉ tạc những bức tượng theo yêu cầu của bạn bè.

Sau hai năm ở đảo ông được định cư tại Hoa Kỳ.
Với thính lực gần bằng không, ông thấy ngày càng bế tắc trong việc mưu sinh nơi xứ người. Trong 15 năm sống ở Mỹ ông hy vọng từng ngày cộng đồng giúp ông phục dựng lại bức tượng Thương Tiếc, nhưng điều đó đã không bao giờ đến. Không sống được bằng nghề điêu khắc, ông không biết làm gì khác. Ông không tìm thấy niềm vui ở chốn này và lặng lẽ trở về Việt Nam, bỏ lại cảnh cô độc cùng sự ngưỡng mộ của muôn vạn người đồng hương tỵ nạn.

Trở về mái nhà xưa
Cũng với tâm trạng u uất như ngày trở về từ trại tù Hàm Tân, Ông âm thầm đến thăm từng bức tượng trong sân nhà như kể lể:

“Ta về như bóng ma hờn tủi.
Lục lại thời gian kiếm chính mình”
(Tô Thùy Yên)


Ông linh cảm rằng, những linh hồn đang lẩn khuất quanh đây nay lại nhập vào tượng đá để đón mừng cố nhân. Ông sống kín đáo, cô độc trong một căn phòng nhỏ ở cuối mảnh đất rộng bằng một nửa sân bóng đá. Ông may mắn có sự quan tâm của người cháu và một vài học trò cũ Võ Trường Toản lớp 6/5 khóa 1971. Tụi nó giúp ông vượt qua những thiếu thốn trong sinh hoạt và sửa lại căn phòng khang trang với những tiện nghi tối thiểu.
Ngày Ông đào thoát khỏi Việt Nam, và cả sau này, Bà Giáo dặn Ông luôn niệm để được Phật Bà phù hộ lúc sinh – tử. Bà cũng luôn nhắc ông buông bỏ hận thù để tâm được an.
Trong ba năm cuối đời, sức khỏe ông suy dần để rồi Ông đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 6 tháng 5 năm 2025 tại tư gia, cũng là xưởng sáng tác năm xưa ở Gò Vấp. Giờ đây Ông nằm xuống và đã cởi bỏ oán thù. “Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên” – Trịnh Công Sơn.

Thương Tiếc Ông, một Tượng Đài bất khuất!


TÁC GIẢ NHẠC PHẨM “THỀ KHÔNG PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG!” CŨNG ĐÃ VỪA QUA ĐỜI!
(Bài, ảnh: Nhạc sĩ TUẤN KHANH)


-Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, tác giả ca khúc lừng danh “Thề không phản bội quê hương” đã bất ngờ qua đời vào ngày 3 Tháng Năm 2025, không biết được giờ chính xác, do ông ngã quỵ trong nhà, và qua đời không ai hay biết. Theo vài người trong xóm ước tính, giờ mất của ông có lẽ vào khoảng 13g30 trưa.
Nhạc sĩ Trường Hoàng Xuân sinh năm 1939, mất ở tuổi 86, thuộc lứa thứ hai của những nhạc sĩ thành danh trong dòng bolero của miền Nam như Mặc Thế Nhân, Hà Phương, Giao Tiên…
Ngôi nhà của ông ở trong con hẻm nhỏ, đường Trương Tấn Bửu, Quận Ba (nay là đường Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận) ít người qua lại. Chỉ đến khi hàng xóm nhìn qua song sắt nhà, thấy ông nằm trên đất, gọi không dậy, nên đã hô hoán. Vì ông sống một mình nên sau đó công an khu vực đến phá cửa và đưa ông vào phòng lạnh ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chờ cho thân nhân bên Pháp về chôn cất.


Hiện ngôi nhà nhỏ mà ông vẫn ngày ngày mở cửa nhìn ra ngoài, đón đôi ba đứa học trò đến học nhạc hay thăm viếng, đã niêm phong.
Nhiều năm nay nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân sống cô độc một mình. Sau khi ly hôn, vợ và các con định cư ở nước ngoài, nhạc sĩ chọn ở lại cùng kỷ niệm trong căn nhà nhỏ chỉ khoảng 20m2. Dưới nhà là chỗ ông dạy học, tiếp khách, kể cả nấu bếp. Tối đến đến ông lên lầu và nghỉ cùng các kỷ vật của vợ con, sách vở của ông.
Sau năm 1975, nhạc sĩ Trường Hoàng Xuân chọn sống đời khép kín. Ông không bè bạn với ai. Những ngày sau này khi sống một mình, lúc buồn, ông lái chiếc honda cũ của mình đi loanh quanh thành phố, ghé nơi nào đó, làm ly café, một mình nhìn phố phường rồi về. Hàng xóm biết ông là nhạc sĩ nổi tiếng một thời nhưng chưa bao giờ nghe ông nói về mình, ông chỉ chào hỏi rồi lại lui vào nhà.


Nhạc sĩ Trường Hoàng Xuân mắc một số bệnh gan, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng kinh niên. Ông không khỏe nhưng tự trọng, tránh nhờ cậy ai giúp mình, và cũng không than vãn.
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân nổi tiếng với nhiều bài hát như Hái Hoa Rừng Cho Em, Xé Thư Tình, Bạc Trắng Lửa Hồng… nhưng ca khúc nổi tiếng và được nhắc nhiều vào thời trước 1975 là Thề Không Phản Bội Quê Hương, viết cho Cục Chỉnh Huấn vào năm 1971. Bài hùng ca này được trình bày ở nhiều nơi và tới nay vẫn còn được yêu thích.
Trương Hoàng Xuân học nhạc trong nhà thờ và chơi đàn kiếm sống tại các nhà hàng khi 16 tuổi.
Năm 1960, ông tốt nghiệp Sư phạm, về dạy tại Long Khánh, tỉnh Bình Tuy. Đến năm 1968 thì ông đi lính và được điều về Đài phát thanh Quân đội làm việc chung với Tô Kiều Ngân, Đỗ Kim Bảng, Trầm Tử Thiêng.
Năm 1972, ông được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa bổ nhiệm về dạy nhạc tại trường Trung học tổng hợp Nguyễn An Ninh, Quận 10.
Năm 1978, Sở giáo dục chính quyền mới phát hiện ông là tác giả của Thề Không Phản Bội Quê Hương, cũng như quá trình làm việc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa nên đã cho thôi việc, ông xin qua Ngành Bưu điện làm hoạt động văn nghệ quần chúng cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2000.


Hết Sài Gòn trình diễn ‘drone’ Trung Quốc, nhưng bị rơi như mưa! Giờ đến Huế, phải xin lỗi người dân, sau 2 vụ bắn súng thần công làm đạn pháo ‘lạc’ vào khán giả!


– Trong buổi trình diễn bắn súng thần công ở Huế kỷ niệm 50 năm ngày 30 Tháng Tư CSVN ăn mừng nhuộm đỏ được cả nước ở Sài Gòn, nhiều phát pháo đã bay “lạc” vào khu vực du khách và người dân đang đứng xem bên dưới, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Báo Dân Trí hôm 6 Tháng Năm cho hay, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế tiếp tục có thông báo “xin lỗi” người dân và du khách sau sự việc đạn từ súng thần công ở Kỳ Đài Huế bắn ra nhưng lại bay “lạc” trúng vào khán giả đang đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu vào tối 3 Tháng Năm, khiến đám đông một phiên khiếp vía.


Màn bắn súng thần công biểu diễn bị lỗi kỹ thuật, khiến đạn pháo lạc rơi thẳng xuống khu vực khán giả. (Hình: Người Lao Động)
Theo thông báo, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế “chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc” từ người dân và du khách đã bị ảnh hưởng.
“Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế cam kết sẽ nâng cao phẩm chất tổ chức và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ để mỗi trải nghiệm của du khách tại di sản Huế luôn là một kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng,” lời xin lỗi có đoạn viết.
Trước đó, tối 3 Tháng Năm, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế tổ chức trình diễn màn bắn súng “mô phỏng bắn súng thần công triều Nguyễn” tại khu vực Kỳ Đài Huế để phục vụ người dân, du khách.
Tuy nhiên, trong lúc hàng trăm người đang tập trung tại khu vực Phu Văn Lâu bên dưới Kỳ Đài Huế để chờ đón xem những màn bắn hỏa pháo từ súng thần công, thì một loạt hỏa pháo đang cháy đã rơi vào khu vực khán giả khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.
Sự việc được nhiều người dân quay video clip và đưa lên mạng xã hội.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng đơn vị tổ chức bắn hỏa pháo đã thiếu sự chuẩn bị và để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Rất may không có thương vong về người.
Không chỉ bị một lần, trước đó vào tối 26 Tháng Tư, chương trình bắn hỏa pháo này cũng đã gây thất vọng cho người xem do diễn ra quá chóng vánh, chỉ vài phát đạn được bắn ra “cho có.”
(Pháo súng thần công từ Kỳ Đài Huế rơi thẳng xuống khu vực khán giả đang xem bên dưới, khiến nhiều người hoảng loạn vào tối 3 Tháng Năm).
Trả lời các báo đài, ông Hoàng Việt Trung, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, cho rằng tai nạn nêu trên là do những quả hỏa pháo bị ẩm, khi bắn lên trời đã không cháy hết và rơi thẳng xuống khu vực khán giả đang đứng.
“Ngoài ra, đơn vị tổ chức đã thiếu sự tính toán phạm vi hỏa pháo rơi xuống khiến sự cố đáng tiếc trên xảy ra,” ông Trung nói cho qua chuyện.
Nhận định về sự việc, danh khoản Trịnh Đình viết: “Một lần là sai nhưng hai lần là lựa chọn. Mong là sớm có phương án cải thiện, ví dụ tập dượt trước, hoàn thiện các quy trình, lên cả kịch bản ứng phó sự cố, kể cả phương tiện truyền thông… Cảm xúc của du khách thì không nên lấy ra để thử nghiệm, nhất là cảm giác mạnh.” (Tr.N) [qd]


Tin Quốc Tế Đó Đây
Nội Các An Ninh Do Thái Thông Qua Kế Hoạch “Chinh Phục” Gaza


(Hình AFP – Menahem Kahana: Các xe tăng Merkava của Do Thái ở gần dải Gaza. Ảnh chụp ngày 4/5/2025.)
-Hôm 5/5/2025, Do Thái thông báo mở rộng cuộc tấn công vào dải Gaza, lên kế hoạch "chinh phục" lãnh thổ Palestine, với mục tiêu loại trừ hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas.
Nội các Chính trị-An ninh của Do Thái đã phê duyệt kế hoạch tác chiến mới vào đêm 4/5. Quân đội Do Thái cũng đã xác nhận việc triệu tập "hàng chục ngàn quân dự bị" để tham gia cuộc tấn công vào Gaza. Thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Jerusalem của Do Thái cho biết thêm chi tiết:
Nội các An ninh của Do Thái đã bật đèn xanh, cho phép tăng cường độ tấn công quân sự vào Gaza. Hoạt động này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn vào nhiều nơi trong dải Gaza và sẽ phải mất nhiều tháng, theo các Bộ trưởng đã thông qua kế hoạch này với sự nhất trí hoàn toàn.
Việc triệu tập lại hàng chục ngàn quân dự bị cũng đã được quyết định. Do Thái cũng đã cho phép, mặc dù những điều kiện không rõ ràng, đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào vùng đất của người Palestine nhờ sự hỗ trợ của một quỹ quốc tế. Mục đích của Do Thái là loại Hamas ra khỏi nguồn phân phát lương thực.
Kế hoạch này không dự kiến sẽ có hiệu lực ngay lập tức và đã vấp phải sự phản đối từ phe cực hữu, nhất là Bộ trưởng An ninh Itamar Ben Gvir, và đã gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt giữa ông với tham mưu trưởng quân đội, người đã cảnh báo các Bộ trưởng cực đoan.


Volodymyr Zelensky: Năm Nay Ukraine Sẽ Nhận Được 3 Triệu Đạn Pháo Từ Các Đồng Minh


(Hình REUTERS - Oleksandr Ratushniak: Một quân nhân Ukraine cạnh một khẩu pháo tự hành Bohdana tại chiến tuyến ở Toretsk, t Donetsk, Ukraine, ngày 7/4/2025.)
-Trong chuyến thăm Cộng hòa Czech hôm 4/5/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo trong năm nay, Ukraine có thể nhận được 3 triệu đạn pháo từ các đồng minh, trong đó có 1,8 triệu được cung cấp trong khuôn khổ sáng kiến do Prague khởi xướng.
Hãng tin Ukrinform dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine: "Không chỉ có sáng kiến của Czech. Chúng tôi biết ơn họ về điều này, nhưng Nga phải biết là chúng tôi tin sẽ có 3 triệu đạn pháo". Ông Zelensky cũng nói thêm rằng điều đó không có nghĩa là Ukraine mong muốn chiến tranh kéo dài, ông tuyên bố: "Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh. Mọi cuộc chiến tranh đều có hồi kết. Tôi tin chắc cuộc chiến này sẽ kết thúc, cũng giống như mọi chế độ độc tài".

Trong một bối cảnh khác, nhật báo Mỹ New York Times cho biết, Kyiv sẽ nhận được hai hệ thống phòng không Patriot mới trong những tháng tới. Các thiết bị này có thể phát giác phi đạn của đối phương ở khoảng cách hơn 100 cây số và vô hiệu hóa chúng ở khoảng cách xa. Hệ thống Patriot do Hoa Kỳ sản xuất từ lâu đã được chính quyền Ukraine yêu cầu sử dụng để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Ban đầu Hoa Kỳ do dự, không muốn cung cấp cho quân đội Ukraine, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã cho phép chuyển giao hệ thống đất đối không loại này vào tháng 12 năm 2022.
Trong một bài đăng hôm 4/5, báo New York Times dựa trên một nguồn tin của bốn viên chức Hoa Kỳ hiện tại và trước đây, xin ẩn danh, cho biết hai hệ thống Patriot này ban đầu được dự kiến chuyển từ Do Thái và Đức hoặc Hy Lạp.
Hiện Ukraine có trong tay 8 hệ thống, trong đó chỉ có 6 hoạt động. Hệ thống phòng không Patriot rất đắt tiền, theo các chuyên gia, giá một hệ thống lên tới 2,5 tỉ Mỹ kim, chưa kể chi phí mua phi đạn.


Tổng Thống Donald Trump Thông Báo Đánh Thuế 100% Phim Sản Xuất ở Ngoại Quốc


(Hình REUTERS - Mike Blake: Biển hiệu Hollywood nhìn từ đại lộ Hollywood, Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 25/2/2025.)
-Phim sản xuất ở ngoại quốc được chiếu ở Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 100%.
Ngày 4/5/2025, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng Truth Social rằng biện pháp sẽ được áp dụng ngay lập tức vì "muốn có những bộ phim do Mỹ sản xuất". Sau đó, trên mạng xã hội, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết ông sẽ phụ trách vấn đề này.
Theo giải thích của Tổng thống Trump, "ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang chết rất nhanh (...) Hollywood và nhiều vùng khác ở Mỹ bị tàn phá". Ông chỉ trích "nhiều nước đang đưa ra đủ loại ưu đãi để thu hút các nhà làm phim và hãng phim của chúng ta rời khỏi Hoa Kỳ". Và những "nỗ lực phối hợp từ các nước" bị Tổng thống Mỹ cho là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".
Theo thông tấn xã AFP, đây là một hành động leo thang mới trong cuộc chiến thương mại mà Donald Trump khởi xướng nhắm vào các đối tác Kinh tế của Hoa Kỳ. Từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông đã mở rất nhiều cuộc điều tra về "tác động đối với an ninh quốc gia" từ chất bán dẫn đến khoáng sản trọng yếu.

Hiện giờ chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào về điều kiện áp dụng thuế đối với phim ảnh được sản xuất ở ngoại quốc. Tổng thống Hoa Kỳ cũng không nhắc đến liệu các phim truyền hình dài tập được chiếu trên các nền tảng kỹ thuật số trực tuyến có bị tác động vì biện pháp thuế mới hay không.
Thông báo được đưa ra vào lúc, đầu tháng Tư, Bắc Kinh quyết định giảm "vừa phải" số lượng phim Mỹ được công chiếu tại Trung Quốc nhằm đáp trả mức thuế lên đến 145% của Hoa Thịnh Ðốn. Thực ra, thông qua hệ thống quota, Bắc Kinh cũng đã chủ trương hạn chế số lượng phim ngoại quốc được chiếu chính thức tại các rạp phim trong nước.
Quyết định của Bắc Kinh khiến doanh thu của các nhà làm phim Hollywood sụt giảm do Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Doanh thu của Hollywood đạt 279 tỉ Mỹ kim năm 2022 và sử dụng khoảng 2,3 triệu việc làm, theo số liệu từ Hiệp hội Liên ngành Hoa Kỳ MPA. Xuất cảng của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ cao gấp 3,1 lần so với nhập cảng.


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP) - Pháp và Liên Hiệp Âu Châu muốn thu hút giới khoa học ngoại quốc, đặc biệt là Mỹ. Ngày 5/5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tổ chức hội thảo "Choose Europe for Science" (Chọn Âu Châu cho Khoa Học) tại Đại học Sorbonne, Paris. Sự kiện thu hút khoảng 800 người tham dự, trong đó có nhiều viên chức chính phủ Pháp, đại diện các trường Đại học ở Âu Châu và ủy viên Âu Châu tham dự nhằm thu hút những nhà khoa học ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, không gian... bị tác động vì chính sách cắt giảm ngân sách nghiên cứu trong khuôn khổ cải tổ của Tổng thống Donald Trump. Các ưu đãi tài chánh để thu hút các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ được đề cập tại hội thảo, trong đó có kế hoạch 500 triệu Euro.
(Le Parisien) - Pháp dự kiến sản xuất 1.200 bom điều hướng trên không AASM Hammer vào năm 2025. Theo trang Le Parisien ngày 2/5/2025, năng suất sẽ được tăng 30%, thay vì 830 quả bom được sản xuất trong năm 2024. Đây là bằng chứng cho thấy Kyiv chuộng loại vũ khí này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga từ tháng 2/2022. Bom AASM là sản phẩm của tập đoàn Safran, nhánh quốc phòng. Safran không sản xuất vũ khí hạng nặng nhưng chế tạo nhiều loại linh kiện kỹ thuật cao giúp hệ thống vũ khí của Ukraine hiệu quả hơn, như bom AASM được sử dụng trên chiến đấu cơ Ukraine.

(AFP) - Lực lượng Houthis cáo buộc Mỹ lại oanh kích thủ đô Sanaa của Yemen. Khoảng 10 cuộc oanh kích diễn ra trong đêm 4-5/5/2025 sau khi Huthis nhận trách nhiệm về vụ một phi đạn rơi xuống phi trường Ben-Gourion ở Tel Aviv, Do Thái ngày 4/5. Iran bác bỏ cáo buộc đã hỗ trợ Huthis thực hiện vụ tấn công chưa từng có vào phi trường ở Tel-Aviv. Lực lượng Huthis nằm trong "trục kháng chiến" do Teheran điều phối.
(Google Play) - Skype chính thức ngừng hoạt động ngày 5/5/2025. Trong thông báo trên trang dành riêng cho Skype, tập đoàn Hoa Kỳ Microsoft cho biết các tài khoản Skype có thể đăng nhập miễn phí vào Teams, chuyển danh bạ, các cuộc trao đổi sang Teams. Skype cảm ơn cộng đồng sử dụng sau 22 năm có mặt trên thị trường và khẳng định tiếp tục hỗ trợ người sử dụng trên nền tảng Teams. Skype được phát hành lần đầu tiên vào tháng 8/2003, do một nhóm gồm Niklas Zennström, Janus Friis và 4 chuyên gia người Estonia phát triển. eBay mua lại Skype vào tháng 9/2005 với giá 2,6 tỉ Mỹ kim, sau đó Microsoft mua lại vào năm 2011 với giá 8,5 tỉ Mỹ kim - được coi là mức giá rất đắt cách đây 14 năm.

(Inquirer) - Phi Luật Tân và Hoa Kỳ tập phòng ngự trước "một thế lực đe dọa" ngay đối diện đảo Đài Loan. Cuộc diễn tập bắn đạn thật, đẩy lùi một cuộc tấn công giả định, nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên "Balikatan" và diễn ra trong 2 ngày cuối tuần 3 và 4/5/2025 ở vùng biển Aparri, tỉnh Cagayan, đối diện với Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Phi Luật Tân huy động xe tăng chiến đấu chủ lực Sabrah, xe bọc thép hạng nhẹ, pháo tự hành ATMOS 155mm.... Hoa Kỳ khai triển lực lượng hỗ trợ trên không và trên bộ quy mô lớn, sử dụng trực thăng tấn công AH-64 Apache, máy bay phản lực F-16 và máy bay trinh sát P-8A Poseidon.
(RFI) - Trước ngày bầu Giáo Hoàng, các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội lên tiếng. Từ ngày 7/5/2025, tại Vatican, Mật nghị Hồng y bắt đầu bầu người kế tục Giáo hoàng Francis. Nhân dịp này, nhiều hiệp hội bảo vệ các nạn nhân của tệ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo cũng có mặt tại Roma để đòi phải có nhưng biện pháp thực sự hiệu quả và phổ quát nhằm chống lại vấn nạn nhức nhối này.
(Reuters) - Bầu cử Tổng thống Lỗ Ma Ni: Ứng viên cực hữu George Simion thắng áp đảo ở vòng 1. Theo thông tin chính thức ngày 5/5/2025, ứng viên cực hữu George Simion, đã về đầu với 41% phiếu bầu. Đây được xem là chỉ dấu cho thấy nhiều cử tri bất mãn với các đảng truyền thống và chủ nghĩa dân tộc có xu hướng lên cao ở nhiều nước Liên Hiệp Âu Châu (EU). Ứng viên George Simion (38 tuổi), đại diện cho đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Lỗ Ma Ni (AUR), là người phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ trích giới lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu (EU) và ủng hộ phong trào MAGA "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Donald Trump. Về thứ nhì là ứng viên độc lập, thuộc phe cánh trung, Đô trưởng Bucharest, ông Nicusor Dan, với 21% phiếu bầu. Hai ứng viên George Simion (cực hữu) và Nicusor Dan (cánh trung) sẽ đối đầu nhau ở vòng 2, diễn ra trong 2 tuần nữa, ngày 18/5/2025.

(AFP) - Nga kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "giảm căng thẳng". Trong buổi họp báo ngày 5/5/2025, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov cho biết "mong muốn hai bên có thể đưa ra những biện pháp giúp làm giảm cẳng thẳng" sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 khiến 26 người thiệt mạng ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ quản lý. Ông cho biết Nga "đặt tầm quan trọng trong mối quan hệ với Tân Ðề Ly (đồng minh gần gũi của Mạc Tư Khoa) và Islamabad (một đối tác của Nga)".
(AFP) - Cam Bốt kết án tù một nhân vật đối lập vì tội kích động gây rối. Một nhân vật đối lập nổi tiếng của Cam Bốt cho biết ông đã bị tòa án kết án 4 năm tù vào hôm 5/5/2025, vì tội kích động gây rối loạn xã hội. Rong Chhun, Cố vấn của đảng Quyền lực Nhân dân, được thành lập năm 2023, nói với các phóng viên rằng ông bị kết tội kích động phá hoại sự ổn định xã hội, một cáo buộc thường được sử dụng chống lại các nhà hoạt động đối lập với chính quyền. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có bị bắt giữ ngay sau kết án của tòa hay không. Ông bị khởi tố vào năm 2024, sau khi gặp các nạn nhân tranh chấp đất đai và có bình luận về chuyến thăm khu vực biên giới với Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Rong Chhun cũng đã bị bắt vào tháng 7 năm 2020, sau khi cáo buộc chính phủ có "hành vi bất thường" trong việc hoạch định lại biên giới với Việt Nam, và bị kết án 2 năm tù vào tháng 8 năm 2021. Ông được giảm án ở Phúc thẩm và được thả sau 3 tháng.

(AFP) - Tổng thống Trump ra lệnh cải tạo và mở lại nhà tù nổi tiếng Alcatraz. Ngày 4/5/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh nâng cấp và mở cửa lại nhà tù Alcatraz nổi tiếng nằm trong vịnh San Francisco (tiểu bang California), đóng cửa từ hơn 60 năm nay, để giam giữ "những tên tội phạm nguy hiểm và hung bạo nhất. Trong thời gian quá dài, nước Mỹ đã trở thành nạn nhân của những tên tội phạm tàn ác, bạo lực và tái phạm, những kẻ cặn bã của xã hội, những kẻ sẽ không bao giờ mang lại điều gì ngoài đau khổ và bất hạnh". Vẫn theo ông Trump, "đó là lý do tại sao hôm nay tôi chỉ đạo Cục Nhà tù, cùng với Bộ Tư pháp, FBI và Bộ Nội vụ mở cửa trở lại, mở rộng đáng kể và xây dựng lại Alcatraz để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm và hung bạo nhất nước Mỹ".

(AFP) - Tổ chức các Quốc gia Xuất cảng Dầu hỏa (OPEC) tăng sản lượng, dầu tụt giá. Giá dầu tiếp tục giảm vào thứ Hai (5/5/2025), hơn 3%, do tác động từ thông báo của OPEC+ tăng tốc sản xuất trong tháng 6, trong khi giá dầu đã ở mức rất thấp. Trong phiên giao dịch buổi sáng tại Á Châu, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 3,8% xuống còn 56,08 Mỹ kim một thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,5% xuống còn 59,17 Mỹ kim. Vào thứ Bảy (3/5), 8 quốc gia thành viên OPEC+ đã thông báo họ sẽ tung ra 411.000 thùng mỗi ngày vào tháng 6, tương tự như tháng 5. Quyết định được đưa ra vào thời điểm giá dầu đang giảm mạnh, bởi nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra do cuộc chiến thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát động.
(AFP) - Pháp: Bộ trưởng Nội vụ Pháp công bố Thông tư mới, thắt chặt tiêu chuẩn cấp quốc tịch Pháp cho người ngoại quốc. Theo thông cáo được công bố hôm 5/5/2025, các tiêu chuẩn này liên quan đến việc tuân thủ luật pháp, trình độ tiếng Pháp và hiểu biết lịch sử về nước Pháp, cũng như sự tham gia vào thị trường lao động. Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố quốc tịch Pháp chỉ dành cho những ai xứng đáng, và chính quyền phải đòi hỏi rất cao.

(Le Monde) - Nga khẳng định đêm 4 rạng sáng 5/5/2025 đẩy lui một vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào thủ đô Mạc Tư Khoa. Thông tin được Thị trưởng Mạc Tư Khoa hôm 5/5/2025 loan báo, trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin hôm qua tố cáo Kyiv muốn phá hỏng ngày lễ Chiến Thắng phát-xít Đức tổ chức tại thủ đô Nga ngày 9/5, với sự hiện diện của lãnh đạo một số nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam.... Về phía Ukraine, lực lượng vũ trang thông báo là cũng trong đêm qua Nga đã tấn công vùng Soumy với 2 phi đạn-đạn đạo, 116 drone tấn công và các loại drone khác.
(France 24) - Anh Quốc bắt đầu đợt kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ nhị Thế chiến. Đợt lễ kéo dài 4 ngày, từ hôm 5/5/2025. Giữa ngày 5/5, tại Luân Đôn diễn ra lễ diễu binh với sự tham dự của các binh sĩ Ukraine và một đội binh sĩ của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vua Charles III trong quân phục, Hoàng hậu Camilla, Hoàng thái tử William và Công nương Kate, cùng 3 người con George, Charlotte và Louis có mặt trên khán đài gần Cung điện Buckingham, cùng Thủ tướng Keir Starmer xem diễu binh.

Không có nhận xét nào: