Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Nhắc Nhở, Đừng Quên! Hôm Nay, Mừng Ngày Lễ Hiền Mẫu! Happy Mother’s Day 2025! - Lê Văn Hải

Lời Chúc:Hôm Nay, Mừng Ngày Lễ Mẹ! Happy Mother’s 
-Xin Được Thân Thương Kính Chúc: Tất Cả Quý Đồng Hương Xa Gần, Bạn Bè, Thân Hữu, Gia Đình và Quý Quyến, Những ai còn Mẹ, một Ngày Lễ Hiền Mẫu, An Lành, Tràn Ngập Hạnh Phúc, Vui Vẻ, Ấm Áp, Quây Quần Bên Người Mẹ Hiền Yêu Thương Của Mình, Với Bó Hoa Hồng Nồng Thắm!
<!>

Những ai mất Mẹ! xin thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ! Xin chia buồn với Bạn! không gì, bất hạnh hơn, trong thân phận đứa con mồ côi trong ngày này! Cho dù Bạn có bao nhiêu tuổi, đi chăng nữa!
Nào Cùng Hát Vang Bài Ca: “Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình Dạt Dào!” Cùng Hô To: “Mừng Ngày Hiền Mẫu! Happy Mother’s Day 2025!”

Việc đầu tiên trong ngày, nhớ nhé, hãy ôm chặt lấy Mẹ mình, nói lời yêu thương bất cứ lúc nào có thể! 365 ngày đều là Ngày Của Mẹ! hướng chi hôm nay! vào đúng Ngày Hiền Mẫu! Người Phụ Nữ Quý Báu, Duy Nhất trong cuộc đời của mỗi người! Chỉ biết cho, chứ không biết nhận! Con đau một, Mẹ đau mười! Đừng để người Mẹ yêu thương của mình, khi qua đời, mình mới nhận ra điều này! thì đã trễ! không còn cơ hội nữa!
Chúa, Phật, bất cứ tôn giáo nào, cũng dậy con người, thực hiện chữ Hiếu, là đầu! Bạn có phước lắm, mới được ôm Mẹ trong ngày đặc biệt này, mà biết bao người khác…ước ao! mà không còn cơ hội!
Chúc Mừng Ngày Lễ Mẹ! Happy Mother’s Day 2025!


Những câu nói, ý nghĩa, cảm động nhất về Mẹ!

1. Tình mẹ thiêng liêng, cao cả như mây trời, biển cả. Mẹ là người duy nhất, không một ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ chỉ có thể thay thế người khác. Mẹ của con là tuyệt vời nhất!

2. Trong mắt con, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hi sinh tất cả mọi thứ, thậm chí là đổ mồ hôi, sôi nước mắt để con cái được khỏe mạnh và lớn khôn từng ngày. Đổi lại, điều làm con hạnh phúc nhất là thấy được nụ cười của mẹ.

3. Đối với con, mẹ mãi là kỳ quan, là sự vĩ đại cao quý nhất của thế gian mà ông trời ban tặng. Con luôn mong mẹ luôn khỏe mạnh, theo dõi con mỗi ngày và nở một nụ cười hạnh phúc.

4. Khi tôi là một người mẹ, tôi không bao giờ cô độc trong suy nghĩ. Bởi bên cạnh tôi đã có mẹ. Có thể nói, một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần cho bản thân và một lần cho con.


5. Mẹ có thể thay thế bất kỳ ai nhưng không một ai có thể thay thế mẹ.

6. Mẹ là nguồn sống, là cội nguồn của sức mạnh giúp con có thể chống chọi lại những phong ba bão táp, sóng gió ngoài kia. Chỉ cần mẹ nở nụ cười là con mãn nguyện.

7. Tình yêu mẹ dành cho con không hề giống với bất kỳ ai. Nó không phải yêu thương cho có lệ hay là sự thương hại mà đó là tình yêu thương thật sự, có thể vượt lên trên cả tính mạng của mẹ.

8. Mẹ là người sinh con ra, dìu dắt con lớn khôn từng ngày. Chỉ cần nhìn con khỏe mạnh và thành đạt trong tương lai là mẹ đã hạnh phúc cả cuộc đời.

9. Cám ơn ông trời đã cho con một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Mẹ chính là món quà ngọt ngào nhất, quý giá nhất mà không có điều gì so sánh được. Tình yêu của mẹ luôn bao la và rộng lớn, mãi mãi là như vậy!


10. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu…

11. Mẹ chưa bao giờ nói thương bạn, yêu bạn nhưng sẽ làm tất cả để bạn được sống hạnh phúc và sống tốt nhất mỗi ngày. Vì vậy, đừng ngại ngần thể hiện những cử chỉ yêu thương mẹ nhé!

12. Mẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà chúng ta mắc phải mà không bao giờ đề cập đến lỗi lầm.

13. Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng như một đứa trẻ. Dù thành công hay không, mẹ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ con.

14. Trên cuộc đời này, không có nghề nào cao thượng nhất, đẹp nhất và trân quý nhất là được làm mẹ. Dù con có thất bại nhưng chỉ cần làm tròn vai trò là mẹ thì đã được xem là thành công.


15. Mẹ luôn là người âm thầm theo dõi, chở che cho từng bước chân của con. Mẹ luôn sẵn sàng che chở, giúp đỡ và âm thầm nâng con dậy khi con té ngã.

16. Mẹ sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để con được sống vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, mẹ cũng cảm thấy an lòng.

17. Trên cuộc đời này, chỉ có duy nhất mẹ là người hiểu được tâm tư tình cảm của con dù con không nói hay thể hiện ra ngoài. Mẹ cũng luôn là người đầu tiên giúp con vượt qua mọi khó khăn, chông gai của cuộc sống.

18. Nguồn sống của mẹ là con cái. Được nhìn con lớn lên và trưởng thành mỗi ngày, đó là điều trân quý nhất.

19. Hương vị của từng món ăn chính là người mẹ dành cho các con. Chỉ cần nhìn con ăn ngon miệng, mẹ cũng thấy ngon.

20. Nhan sắc có thể phai đi theo năm tháng nhưng tình mẹ con dù thế nào cũng không thể nhạt nhòa. Ngược lại, sau bao sóng gió, tình cảm mẹ con càng thêm sâu đậm.

Chúc Mừng Ngày Lễ Mẹ! Happy Mother’s Day 2025!


Người sáng lập Ngày Lễ Mẹ, từng phản đối ngày lễ này, vì ngày nay, đã bị thương mại hóa, một trong những lễ, tiêu thụ nhiều hoa, quà nhất trong năm! không còn mang ý nghĩa ban đầu!
–(NV) Bà Anna Jarvis, người sáng lập Ngày Lễ Mẹ, từng phản đối ngày lễ này vì bị thương mại hóa quá nhiều, theo New York Post hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Năm.
Bà Jarvis, sinh năm 1864, cư dân Webster, West Virginia, muốn những người làm mẹ có một ngày thật riêng để tôn vinh họ. Bà coi ngày lễ này là lời tri ân gửi tới “người mẹ tốt nhất từng sống trên đời này: Người mẹ của chính mỗi người.”


(Mua thiệp mừng Ngày Lễ Mẹ. Một trong những lễ, tiêu thụ nhiều hoa, quà nhất trong năm!)
Nhưng khi Ngày Lễ Mẹ bắt đầu bị thương mại hóa ngày càng nhiều, vào những năm cuối đời, lúc đã mù lòa và phá sản, bà Jarvis mở chiến dịch chống lại ngày lễ này, bằng một loạt đơn kiện nhằm lấy lại ý nghĩa ban đầu của nó.
Bà Jarvis bắt đầu thành lập Ngày Lễ Mẹ sau khi mẹ của bà qua đời. Lúc còn sống, mẹ của bà mong ước nhìn thấy một ngày lễ như vậy trở thành sự thật, nên bà Jarvis lập ra ngày lễ này để thực hiện niềm mong ước của mẹ.
Năm 1914, Tổng Thống Woodrow Wilson ký dự luật công nhận Ngày Lễ Mẹ của bà Jarvis là ngày lễ quốc gia.
Tuy nhiên, khi ngày lễ này biến thành ngày gọi là “ngày lễ Hallmark (công ty sản xuất thiệp mừng, quà cáp),” bà Jarvis không hài lòng – bà ghét những bó hoa, thiệp mừng và chocolate đắt tiền vào Ngày Lễ Mẹ, theo CNN.
Bà Jarvis gọi những người làm lợi từ Ngày Lễ Mẹ, là “lang băm, kẻ cướp, cướp biển, kẻ gian lận, kẻ bắt cóc và mối mọt.”
“Tinh thần này sai rồi!” bà Jarvis cho hay trong cuộc phỏng vấn căng thẳng với báo Miami Daily News năm 1924.

Mặc dù từng tốn nhiều năm vận động Quốc Hội công nhận Ngày Lễ Mẹ, bà Jarvis bắt đầu phản đối các tiệm bán hoa vì tăng giá và bán những bó hoa quá cầu kỳ. Cuối cùng, bà bị bắt vì gây rối nơi công cộng!
Bà còn chỉ trích thẳng cựu Đệ Nhất Phu Nhân Eleanor Roosevelt, vì sử dụng Ngày Lễ Mẹ để quảng bá y tế và phúc lợi của phụ nữ và trẻ em, mặc dù mẹ của bà Jarvis cũng từng là nhà tranh đấu, cho sức khỏe cộng đồng.
Bà Jarvis qua đời năm 1948. Bà không lập gia đình hay có con.
Từ lâu, người ta nghĩ dòng họ nhà bà đã kết thúc. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu của công ty dịch vụ gia phả MyHeritage, tìm được hai người thân còn sống của bà: Anh em ông Richard Talbott Miller Jr. và bà Elizabeth Burr ở Maryland, cháu họ bà Jarvis.

Hóa ra, họ cũng không thích Ngày Lễ Mẹ.
Bà Burr và dì của bà, bà Jane Unkefer, cho hay gia đình bà không bao giờ mừng Ngày Lễ Mẹ như cách người ta làm, để tôn trọng mục tiêu của bà Jarvis.
“Chúng tôi thực sự không thích Ngày Lễ Mẹ,” bà Unkefer cho biết. “Chúng tôi thừa nhận đây là tình cảm tốt đẹp, nhưng chúng tôi không làm tiệc linh đình hoặc tặng hoa cầu kỳ.”
“Mẹ chúng tôi luôn nói, ‘Ngày nào cũng là Ngày Lễ Mẹ! trong tim!’”

Chúc Mừng Ngày Lễ Mẹ! Happy Mother’s Day 2025!










Không có nhận xét nào: