Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Màn Kịch Dở - Đạo Diễn Tồi - Phạm Mạnh Tuấn

Đêm 30 tháng 4, 2025 vừa qua tại Saigon, nhà cầm quyền CSVN đã tổ chức cái họ gọi là “50 Năm Giải phóng Miền Nam”, để “hoành tráng” Việt cộng đã mua (hay mướn) 10,500 drone của Tầu cộng để tạo hình trên nền trời SG. Hình ảnh đầu tiên VC cho diễn là cảnh chiếc xe tăng T-54 tông vào cổng Dinh Độc Lập. [1] Đây là một hình ảnh hết sức phản cảm. Những người Việt chân chính, thực tâm yêu nước, quan tâm đến tương lai của giống nòi đều thấy đây là một sai lầm của VC, khi cứ hở ra là nhắc lại cảnh này. 
<!>
Đây là một màn kịch dở được dàn dựng bởi những đạo diễn tồi. Màn kịch này phạm phải 4 sai lầm nặng nề:

1) Màn kịch thừa:
Nếu xem lại những diễn tiến ngày 30/4/1975, chúng ta hẳn nhớ rằng lúc 10:24 sáng TT Dương Văn Minh đã tuyên bố đơn phương ngừng chiến và tuyên bố sẽ đầu hàng vô điều kiện. “… Ông ra lệnh cho toàn bộ QLVNCH ngừng bắn trong trật tự và giữ nguyên vị trí, đồng thời mời CP Cách mạng Lâm thời tham gia vào một lễ bàn giao chính quyền có trật tự nhằm tránh đổ máu không cần thiết” (theo Wikipedia.org). Lúc 11:30 sáng, Trung úy VC Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ VNCH trên nóc Dinh Độc Lập xuống và kéo lá cờ CP Cách mạng Lâm thời Cộng hòa MNVN lên. Khoảng 10 phút sau - tức 11:40 sáng chiếc xe tăng T-54 mới đến tông vào cổng dinh.

Vậy rõ ràng, ông Minh đã đầu hàng, cờ VC đã được kéo trên nóc dinh, hai chiếc T-54 đến đâm vào cổng Dinh Độc Lập chỉ có tính cách trình diễn!

2) Hành vi thiếu quân tử:
Ông Minh đã đầu hàng, VC đã làm chủ tình thế mà vẫn cho xe tăng Nga đâm vào cổng dinh. Giống như một võ sĩ đã chịu thua, đã buông vũ khí đầu hàng mà vẫn nhào lại đánh đấm người ta! Hành vi này quả thức thiếu quân tử - nếu không nói là hèn. Người Việt chân chính, cao thượng và độ lương hơn nhiều, chỉ những người bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa Mác-Lê mới bộc lộ bản chất tiểu nhân kiểu này.

3) Màn kịch phản tuyên truyền:
Trong suốt cuộc chiến do CS phát động để đánh chiếm miền Nam, VC luôn tuyên truyền rằng đây cuộc nổi dậy của dân chúng miền Nam nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai. Nhưng ngày 30/4/1975 thay vì dân chúng miền Nam lại là xe tăng Nga!

Nếu khôn ngoan ra, VC nên để xe tăng bên ngoài, dùng những dân biểu nghị sĩ thân cộng, những sư sãi & linh mục nằm vùng, nhưng SV học sinh từng vào bưng, những ô-sin trá hình, nhưng giao liên, … kéo vào Dinh Độc Lập điệu những vị “khôn ba năm dại một giờ” (như thầy V. V. Mẫu) đến đài phát thanh đọc lời đầu hàng.


Nhưng bên Đức khi đảng CS Đông Đức tan rã, chính phủ Tây Đức không dùng xe tăng M-72 cũa Mỹ để đâm vào bức tường Bá Linh, nhưng để dân chúng tự động dùng búa phá. Dân chúng Đông & Tây Đức mừng rỡ “ôm nhau hôn thắm thiết”, chính nhờ vậy nước Đức nổi lên thành cường quốc thứ ba, thứ tư thế giới.

4) Đắc tội với tổ quốc:
Khi người CS còn tiếp tục tổ chức mừng ngày 30/4 chiến thắng miền Nam, khi họ vẫn dùng hình ảnh chiếc xe tăng Nga ủi sập cổng dinh Độc Lập như một hình thức bêu riếu, nhục mạ quân dân miền Nam, làm sao dân tộc Việt Nam – trong nước cũng như tại hải ngoại “hòa hợp, hòa giải” cho được.

Nước Việt không thể thành một cường quốc trên thế giới, người Việt không thể hãnh diện không thua bất cứ dân tộc nào trên địa cầu khi nào đảng CS còn coi quân & dân miền Nam trước đây là “ngụy quân, ngụy quyền”. Tôi vẫn cho rằng người quốc gia yêu nước hơn người CS. Lý do: Trên đầu người quốc gia chỉ có tổ quốc, nhưng trên đầu người CS ngoài tổ quốc còn có đảng CS. Qua hiến pháp và những luật lệ, những lời phát biểu, văn, thơ, … của người CS, đôi khi ta còn thấy họ coi trọng đảng hơn tổ quốc!

*** Ban nãy tình cờ tôi đọc trên “net” một bài viết của cụ Nguyễn Hiến Lê, vị học giả tôi hết sức kính trọng, bài cụ viết hình như vào năm 1980, nói lên thực trạng của miền Nam lúc ấy. Cụ viết rất hay tuy có một đoạn tôi không hoàn toàn đồng ý, đoạn dưới tiêu đề “KHÔNG ĐOÀN KẾT”, cụ viết: “…Tháng 5-1975, có ít nhứt là 90% người miền Nam hướng về miền Bắc, mang ơn miền Bắc đã đuổi được Mỹ đi, lập lại hòa bình, và ai cũng có thiện chí tận lực làm việc để xây dựng lại quốc gia.” Chăng biết con số “90% người dân miền Nam hướng về miền Bắc” cụ lấy ở đâu hay chỉ tưởng tượng, chớ theo tôi hoàn toàn ngược lại. Lý do dễ hiểu là ít nhất 90% dân miền Nam nếu không trực tiếp tham gia vào chính quyền quốc gia (quân, cán, chính) thì thân nhân cũng trong chính quyền này. Trước tháng 5/1975 tôi đi đến đâu cũng chỉ thấy dân chúng theo phe quốc gia, vừa ghét vừa sợ VC!

Ngoại trừ đoạn này, tôi hoàn toàn đồng ý với cụ. Người CS VN đã có tội với tổ tông vì không những đã bỏ lỡ cơ hội đoàn kết toàn dân, làm cho dân giầu nước mạnh, họ còn đầu độc cả mấy thế hệ người Việt. Hôm 30/4 vừa qua, tôi dự một buổi cầu hồn cho những nạn nhân ngày “Quốc hận – Quốc tang”. Một vị mặc áo thụng cầu trước bàn thờ tổ quốc, nghe rất cảm động: “Chúng ta cầu với vong linh tổ tiên, với hồn thiêng sông núi, cho những người CS sớm tỉnh ngộ, biết quay về đường ngay nẻo chính, cho giới trẻ Việt Nam biết phân biệt đâu là chính, đâu là tà. Cùng nhau xây dựng một nước Việt dân chủ, tự do, hùng cường để không thẹn là nòi giống Lạc Hồng.” Mong lắm thay.

Phạm Mạnh Tuấn

[1] Sau đó drone rơi lả tả, có người còn cho rằng nhà cầm quyền CS cho biểu diễn cảnh "drone rơi trên bến Bạch Đằng" hay thi vị và sến hơn cảnh "đom đóm giữa trời khuya".

Không có nhận xét nào: