Nhắc nhở các" việt kiều rửng mỡ " lắm của thừa tiền, no cơm ấm cật , bằng" cắp " nhiều treo tận cầu tiêu vẫn không đủ chỗ , nhưng Thiếu Nhân Cách, Tự Trọng " , trước khi quên và tự trà đạp lên phẩm cách danh dự của " Người Tỵ Nạn Cộng Sản Viêt Nam " đã chạy trốn khỏi quê cha đất tổ sau ngày 30 tháng Tư 1975 , để hôm nay lại vác mặt mo về " Nhà Tù Lớn Việt Nam " thăm " Động thien đường " trong chương trình " "du Dâm , du Hý , du Lịch " , hãy đi thăm và xem đây các " Cổng Địa Ngục " nhan nhản tren khắp cac neo đường Viet Nam đi đến " Động thiên đường " trong cõi " Địa Ngục Việt Nam "
Ngô Hưng
Dạ, không dám đâu! Chắc còn lâu mới được tới xem tận mắt khung cảnh Thiên Đường này! Gời thì chỉ ngắm ké qua hình trên net thôi!
Chắc phải nhờ EU tới đây và gửi hình về xem thực hư ra sao!
IP 4 "gồ" thiệt!
D.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét