Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Khi người nữ viết văn gặp nhau - Hoàng Lan Chi


Ô hay, đã qua năm mới mà CA không dưng sụt sùi, kỳ ghê. Hai ngày nay u ám và mưa. Mưa CA thì không có gì đáng sợ (nhưng gió Santa Ana thì coi chừng. Vì thế tôi mới ký ở cuối bài là viết ở Rừng Gió!). Mưa, hai hôm nay, không hẳn là “rơi xuống cho vừa lạnh nhớ nhung” mà  khoảng gấp đôi thế  nhưng cũng có cái thú vị riêng của một ngày không nắng.
Dư âm ngày tháng cũ vẫn lẩn quẩn đâu đây. Dấu hiệu của tuổi già. Khi mình thấy tần số hoài niệm nhiều hơn, dầy đặc hơn thì có nghĩa tuổi già của mình đang già quá lắm rồi đấy. Mỗi khi tôi nói thế thì vài ông hay phản đối “Trông mợ còn tươi roi rói như thế kia mà già cái gì!”. Ơ hay, “mợ” đã nói đó là “phồn vinh giả tạo” cơ mà, có phải thật  đâu cơ chứ.
 
Hôm qua, trong mưa CA, tôi nhận mail dễ thương từ Phương Hoa, người đoạt giải chung kết của Việt Báo năm 2014. Chả là trước đó tôi đọc được bài “Con dao xếp ngày tết tây” của PH và tôi chuyển cho bạn bè. Bài viết hay, cảm động, bố cục chặt chẽ. Tôi nhớ đến một cây bút quân đội chúa viết truyện “cảm động” nhưng luôn có chi tiết phi lý. Tôi không tin nhưng bạn bè tôi thì cảm động sướt mướt, trong số đó đàn ông khá nhiều. Từ đó, tôi nhìn đàn ông, như một sinh vật ngộ nghĩnh. Một người bạn chuyển mail đó cho chính tác giả Phương Hoa. PH đã Reply All như thế này:

Kính nhờ huynh NVG chuyển lời trân trọng cám ơn của P.Hoa đến chi Hoàng Lan Chi. Cám ơn tỷ đã chuyển cho huynh bài viết “Con Dao Xếp Trong Ngày Tết Tây” và còn có lời khuyến khích nữa. Cho PH hỏi nhỏ, có phải đây là chị Hoàng Lan Chi xinh đẹp mà ngày đầu năm Tây 2015 đã “Vào chùa lạy Phật rất ngoan/Cầu xin quốc thái dân an đời đời” và…ghẹo tượng để chụp hình không nhỉ? Nếu đúng, xin huynh cho PH gửi lời ngưỡng mộ đến chi ấy nhé. Sau cùng, xin cho PH gửi lời chúc sức khỏe đến huynh và tỷ HLC cùng gia đình.

Đọc mail tôi rất thích. Thích vì có một nữ tác giả đã chú ý và đã lấy ra được chi tiết đáng yêu là “Vào chùa lạy Phật rất ngoan/Cầu xin quốc thái dân an đời đời”.  Tôi trả lời Phương Hoa rằng đó chính là: 
Vào chùa lạy Phật rất ngoan
Cầu cho quốc thái dân an đời đời
Ra chùa ghẹo tượng tơi bời
Nhí nha nhí nhảnh như người mười ba!
Thì Phương Hoa lại trả lời vầy. Quả là, đàn bà, một sinh vật ngộ nghĩnh đáng yêu:

Tỷ tỷ xinh đẹp kiều diễm kiêm thùy mị Hoàng Lan Chi ơi ời! Quả là PH đã đoán không lầm, HLC đây chính là vị văn thi sĩ tiền bối, bậc…sư phụ, mà PH đã ngưỡng mộ, đã là fan hâm mộ của chị từ lâu rồi. PH tình cờ biết chị là vì đọc được trang Blog Hoàng Lan Chi của chị đó, chứ anh NVG đâu có chuyển hình cho PH!Biết là chị, PH mừng quá trời luôn! Vậy là PH được vinh dự làm quen với một tiền bối trong lĩnh vực văn chương mà PH hằng yêu thích. Đúng là chúng ta có cái “duyên” rồi, phải hôn chị? Trước đây PH thường vào trang Blog HLC của chị và đọc được nhiều bài viết. Văn phong của chị rất duyên dáng và thướt tha, già dặn và cứng cáp, cộng thêm một chút…kiêu hùng dí dỏm long lanh của giọng “Bắc Kỳ” nữa. PH đọc bài “Con Gái Người Dưng” của chị mà thích quá trời luôn! Cám ơn chị tiền bối xinh đẹp dễ thương, đã không chê mà còn cho phép PH kết bạn nữa. Cám ơn anh NVG đã làm cầu nối. PH xin đính chính chút xíu, bài viết “Con Dao Xếp Trong Ngày Tết Tây” là bài viết mới nhất PH viết cho Việt Báo trong ngày Tết Dương Lịch. Còn bài viết đã cho PH cái vinh dự nhận được giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ là bài “Bảo Tàng Của Người Lính Bị Bỏ Quên” theo link dưới đây:http://vietbao.com/a218274/bao-tang-cua-nguoi-linh-bi-bo-quen

Ái chà, cô nhà văn này không biết Hoàng Lan Chi hỏng có “thì mị” tí nào. Ngó hình chụp “dáng đứng Sài Gòn, bẽn lẽn” , tưởng là “thì mị” chớ hong phải à nhen.
Bài “Con dao xếp trong ngày tết Tây” ở đây: Phương Hoa- Con Dao Xếp Trong Ngày Tết Tây

Bài viết rất cảm động, rất hay và sau khi tôi gửi đi, nhiều người thích quá, xin phép chuyển tiếp.
Đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn chuyện của ngày hôm nay là sau khi bàn luận với “hậu duệ” Lữ Anh Thư về Quỹ Pháp Lý yểm trợ cho báo Sài Gòn Nhỏ (Nhắc lại: Hoàng Lan Chi chỉ là chiến hữu của bà Hoàng Dược Thảo trong mặt trận chống tập đoàn Người Việt, chứ HLC không phải ủng hộ 100%. Bà HDT có những việc làm cho tờ báo của bà được sống, được đắt khách là chuyện của cá nhân bà. Đời sống tình cảm cũng là chuyện cá nhân của bà. Ai mà soi mói đời tư thì vừa xấu, vừa vi phạm luật đó nghe. Ai viện cớ thần tượng Nguyễn Chí Thiện để không yểm trợ HDT cũng là xấu lắm nhé. Ơ hay, phải làm sao cho SGN còn tồn tại để đương đầu với báo NV chứ. Xem tài liệu ở đây: Các links đến các bài về vụ tập đoàn NV kiện báo Sài Gòn Nhỏ) thì sau đó là gặp Phương Hoa trên điện thọai. Từ một cô gái “bị dụ dỗ” ( PH nói đùa ) lập gia đình sớm nên không có bằng cấp đại học gì ở VN mà khi qua Mỹ, lụm rất nhiều bằng AA và bây giờ đang dạy trẻ. 
Phương Hoa hẹn sẽ gặp tôi khi có dịp về Nam CA.
Để xem khi hai người nữ viết văn gặp nhau thì…chuyện gì xảy ra nhỉ?

Rừng gió CA 1/2015
Hoàng Lan Chi

Không có nhận xét nào: