Môt Bài hát hay, đầy Tinh Cảm và Tình Người của Lê Tín Hương
<!>
Thưa các anh chị
Nhạc Sĩ Lê Tín Hương vừa gửi cho tôi 1 bài hát mới hoàn tất mấy ngày hôm nay.
Mấy tuàn vừa qua, anh ruột của ông xã của Tín Hương là Trung Tá Phi Công Nguyễn Quốc Phiên qua đời sau nhiều ngày bạo bệnh.
Anh Trung Tá Phi Công Nguyễn Quốc Phiên là một huyền thoại của Quân Sủ Không Lực Viet Nam Miền Nam.
Anh Trung Tá Phiên đã bay ra Bắc 2 lần để đánh phá những căn cứ quân sự Cộng Sản phía Bắc sông Bên Hải, anh đã nhẩy dù khi phi cơ bị đan , rơi trong địch, anh đả đi 2 đêm, một ngày trong vùng Cộng Sản kiểm soát và có Đại Bản Doang,
Rồi cuối khi tưởng sắp chết vì mệt mỏi, thiếu ăn, thiếu nước, thì anh được Không Lực Hoa Kỳ cứu thoát.
Bài hát này để tưởng nhớ 1 người đàn ông khí phách ngang tàng, nhưng cũng vô cùng tràn đầy thương yêu với gia đình , với quê hương, với tổ quốc.
Lê Tín Hương nói lên trong nốt nhạc, trong lời ca , cái mỏng manh của cuộc đời, cái ngắn ngủi vô cùng mỏng manh cuẩ kiếp người
Nay còn nắm tay nhau, mai lại vĩnh biết, không hề quay lai, đi về xuống đất mẹ.
Tôi buồn man mác khi nghe bài hát này qua tiếng hát truyền cảm của Thanh Vy, và ngậm ngùi thương nhớ một con người ngang tàng, vĩnh viển vào nằm sâu trong dất mẹ
Nguyen Thuong Vu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét