Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

Xạo Sự "Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy" - Út Bạch Lan


Kể từ đêm 28/2/2026 đến nay, vấn đề Iran vẫn là vấn đề "nóng bỏng" hàng ngày. Giới truyền thông thuận chiều hay trái chiều, khuynh tả hay khuynh hữu tha hồ phê bình, chỉ trích cũng có, ủng hộ cũng có, khen ngợi cũng có, chửi bới cũng có...đại khái hầm bà lằng xắn cấu, nhắm vào đang kim Tổng Thống thứ 47 của Hoa kỳ : Donald Trump. Và hầu như tất cả đều lạc vào "bát môn kỳ trận" độc hại của Kim Mao Sư Vương tóc vàng Donald Trump. Đèn nào cao bằng đèn Bạch Ốc Gió nào độc bằng gió..."Đá Nồ"...Trong cuộc phỏng vấn của CBS News ngày 7/3/2026, Trump nói rằng "Ông ấy (Tổng thống Iran Masoud Pezeshki An) đã đầu hàng trước tất cả các nước Trung Đông, bởi vì ông ta đã từng cố kiểm soát toàn bộ khu vực này..."
<!>
Thực tế thì Tổng Thống Iran Pezeshki An chỉ xin lỗi các nước láng giềng ở phía nam vùng vịnh vì Iran đã bắn hỏa tiễn vào những mục tiêu của Mỹ trên lãnh thổ của họ, Trump đã bẻ cong vấn đề có chủ đích. Trump nói Iran chẳng những đầu hàng Mỹ-Do Thái mà còn đầu hàng luôn các quốc gia trong vùng vịnh Ba Tư nữa. Hơn nữa, hơn ai hết, Trump phải biết rằng Tổng Thống Iran chẳng có quyền hành gì hết để mà tuyên bố này tuyên bố kia.
Ngày 21/4/2026, Trump lại thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn đã hết hạn tối thứ ba 21/4/2026. Lần này, lệnh ngừng bắn không kèm thời hạn rõ ràng, chỉ chung chung cho đến khi Iran gửi đề xuất và các cuộc đàm phán hoàn tất, và Trump cũng nói rõ một điều rằng Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với Iran. Không oanh tạc, không đổ bộ...chỉ "bóp cổ" nhốt tàu bè của Iran trong ụ mà thôi.
Trái chiều hay thuận chiều, khuynh hữu hay khuynh tả, bảo thủ hay cấp tiến, dân chủ hay cộng hòa...cà lăm hết trơn. Không ai biết và đoán được Ông Trump đang dở cái trò trống gì nữa đây. Chiến hay Hòa!? Đánh hay đàm, hay vừa đàm vừa đánh? Nhượng bộ hay tới luôn bác tài?

Ngày 29/3/2026, trên Air Force One khi trên đường đến Maryland, giới truyền thông hỏi Donald Trump:
- Mojtaba Khamenei (Khamenei Con) còn sống không thưa Ngài? Ông ấy còn tham gia vào những việc đất nước Iran hay không?
Trump trả lời:
- Chúng tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống. Không ai nghe thấy tin tức gì từ ông ấy. Ông ấy có thể còn sống nhưng rõ ràng đang trong tình trạng rất tồi tệ. Ông ấy bị thương nặng. Chúng ta đang đối mặt với một nhóm người mới. Đây thực sự là một chế độ mới. Những người chúng ta chưa từng làm việc cùng trước đây, họ thể hiện rất biết điều. Đây thực sự là thay đổi chế độ.
Để rồi từ đó (sau ngày 29/3/2026) toàn bộ giới truyền thông Mỹ đều cho rằng "Trump đang deal với IRGC, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran." Mà chẳng có một hãng thông tấn có tầm vóc nào biết tên tuổi mặt mũi của những nhân vật đang "deal" với Trump? Bởi theo lời tuyên bố của Trump giới chức cao cấp của Iran chết ráo còn ai mà thảo với luận, thỏa với thuận?
Trong bài xạo sự "Gậy Ông Đập Lưng Ông" ngày 14/4/2026, xạo tôi có viết:
..."Người đại diện cho Iran trong bối cảnh này đến Islamabad để ngồi vào bàn đàm phán với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance là Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội, một nhân vật không có một chút thực quyền thiết thực nào để mặc cả với Mỹ cả. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng Bagher Ghalibaf đến Islamabad chỉ với chữ "NO" đối với những điều kiện của Mỹ đã đề xướng trước đó. Say "YES" hay "NO" không phải do trưởng phái đoàn đàm phán Ghalibaf của Iran mà ở một trung tâm quyền lực khác..."

Đôi giòng tìm hiểu sâu xa hơn về IRGC.
IRGC là viết tắt của Islamic Revolutionary Guard Corps, tiếng Việt gọi là Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (hoặc Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo).
Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo IRAN là một lực lượng quân sự đặc biệt tinh nhuệ và quyền lực nhất, của tân chế độ thần quyền Tehran, được thành lập sau Cách Mạng năm 1979, trực tiếp bảo vệ chế độ và lợi ích chiến lược của Tehran. Chỉ nhận lệnh duy nhất trực tiếp từ Lãnh Đạo Tối Cao, không ngoài ai khác.

Năm 1980, Iraq tấn công Iran, Giáo Chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini nâng tầm vóc của IRGC cao hơn quân đội chính quy của Iran thời đó, trang bị tối tân hiện đại cho cả hải lục không quân riêng của IRGC, không bao lâu sau, IRGC trở thành một "đế chế quân sự" như của riêng chế độ thần quyền của Tehran.
IRGC là "quân đội trong một quân đội" với đầy đủ các quân binh chủng riêng biệt. Lục quân thiện chiến và được tranh bị hiện đại. Hải quân, toàn quyền kiểm soát các hoạt động tại eo biển Hormuz, sử dụng chiến thuật "bầy đàn" với các tàu (xuồng máy) cao tốc vũ trang. Không quân thì đặc trách chương trình hỏa tiễn, UAV, vai trò then chốt của IRGC. Ngoài ra còn có lực lượng gọi dân quân tình nguyện với hàng triệu thành viên đóng vai trò kiểm soát an ninh nội địa và dự bị chiến đấu. Có lẽ cái xương sống của IRGC là Lực Lượng QUDS, một cơ cấu tình báo phản gián hải ngoại, phụ trách mạng lưới "Trục Kháng Chiến Trung Đông" như quản trị nuôi dưỡng Hamas (Palestine), Hezbollah (Syria và Lebanon), Houthi (Yemen).
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.

IRGC không chỉ là một quân đội thuần túy mà còn là một "đế chế kinh tế" lớn nhất đất nước Iran. Theo Viện nghiên cứu Quốc tế, Nguồn tài chính của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phần lớn không đến từ ngân sách chính thức của chính phủ, mà dựa vào các “đế chế kinh tế” riêng. IRGC kiểm soát mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn thông qua các ngân hàng, nhà máy và công ty trong nhiều lĩnh vực, từ hóa dầu, xây dựng đến công nghiệp ô tô. Trong đó, tập đoàn xây dựng Khatam al-Anbiya, thành lập năm 1990, được xem là nhà thầu lớn nhất Iran và được phương tây ước tính khoảng 50 tỷ USD.--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KQVN" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kqvietnam+unsubscribe@googlegroups.com.

Bên cạnh hệ thống doanh nghiệp trong nước, một nguồn thu quan trọng khác của IRGC đến từ hoạt động kinh doanh dầu mỏ hải ngoại. Khi ngân sách nhà nước gặp khó khăn, Tehran đã phân bổ một phần sản lượng dầu cho các cơ quan an ninh (QUDS). Trước chiến sự gần đây, khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần một phần tư xuất khẩu của Iran được chuyển cho IRGC. Lượng dầu này sau đó được bán chui, thông qua mạng lưới trung gian phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và sàn giao dịch quốc tế, với khách hàng chủ yếu là Trung Quốc. Theo một số quan chức Mỹ, hệ thống giao dịch này vừa linh hoạt vừa tinh vi, giúp IRGC duy trì nguồn tài chính đáng kể bên ngoài các nguồn tài chính chính thức.

Tháng 4 năm 2019, Donald Trump chính thức định danh IRGC là một tổ chức khủng bố quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức liệt một bộ phận quân đội của một quốc gia khác (thay vì một tổ chức phi chính phủ) vào danh sách Tổ Chức Khủng Bố Nước Ngoài (FTO). Sự kiện này cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm ngặt hơn và coi việc hỗ trợ IRGC là một tội hình sự. Chính vì IRGC có quyền lực bao trùm cả Iran, tác oai tác oái, khiến Iran chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, gây thiệt hại nặng nề, làm suy yếu kinh tế quốc gia. Chỉ có Israel, Arab Saudi, Bahrain và một vài quốc gia vùng vịnh ủng hộ lập trường này của Trump. Riêng Châu Âu thì rất thận trọng và dè dặt, vì Pháp, Đức, Anh vừa ký kết JCPOA năm 2015 với Obama và Trump vừa rút ra khỏi JCPOA năm 2018. Trung Cộng và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối suông cho có lệ, chứ làm gì bây giờ? Dĩ nhiên Tehran "sửng cồ" lên liền, ngay lập tức Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đáp trả bằng cách liệt Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) là tổ chức khủng bố và coi chính phủ Mỹ là "nhà tài trợ khủng bố. Mãi cho đến tháng 3 năm 2026, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, EU mới thực sự thay đổi và nhất trí đưa IRGC vào danh sách khủng bố sau các cuộc đàn áp biểu tình ở Iran và sự hỗ trợ của IRGC cho Nga.
(JCPOA viết tắt của Joint Comprehensive Plan of Action - Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung. Là thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký ngày 14/7/2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trungcộng và Đức), nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế

Nhân khi nhắc đến IRGC, có một câu hỏi "móc họng" được nêu lên, nhưng không cần trả lời. Lý do là vì có biết gì đâu mà trả lời!
..."Có bao nhiêu nhân viên tình báo phản gián của CIA, MOSSAD và M15-M16 nằm trong từ thượng đến hạ tầng cơ sở của IRGC???..."
Khởi cuộc chiến cuối tháng 2/2026, rồi vừa đánh vừa đàm, rồi ngừng đánh để đàm, đàm thất bại, gia hạn ngừng bắn để đàm, chẳng thấy đàm, không tiếp tục đánh nhau mà cả hai bên lợi dụng sự phong tỏa cảng biển bằng quân sự thi đua nhau bắt giữ tàu buông của thiên hạ.
Chiến tranh gì kỳ cục và oái đản như thế!?
Phe "Ghét Trump" thì cho rằng Trump là một thương gia nên không có kinh nghiệm điều hành một cuộc chiến. Phe "Ủng Hộ Trump" thì cho rằng những lệnh lệch lạc tiền hậu bất nhất, hỗn độn như một mớ boòng boong của nhà chiến lược gia "bất đắc dĩ" Donald Trump khiến cho các Giáo Sĩ con cháu Thánh Allah tẩu hỏa nhập ma, mất thăng bằng, không biết đường đâu mà rờ, không chắc chắn liệu bước đi tiếp theo sẽ là một sự mở đầu ngoại giao hay một cuộc tấn công quân sự. Xưa nay sách lược ngoại giao của Iran thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Giáo Sĩ và lãnh đạo tối cao, giờ đây chết ráo chỉ còn mấy ông tướng râu xồm của IRGC không biết có hiểu hai chữ chính trị là gì không nữa.

Cả hai cách hiểu đều có cái lý riêng của nó. Chẳng thể kết luận ai sai ai đúng, ai đúng ai sai. Có một điều mà cả hai đều phải công nhận rằng " cuộc chiến đã biến thái", thay đổi từ dùng sức mạnh quân sự để o ép Iran ngồi vào bàn đàm phán sang dùng kinh tế để ép Tehran phải thỏa thuận những yêu cầu của Washington.
Về phía Iran thì khẳng quyết chừng nào Mỹ còn phong tỏa, sẽ chưa có đàm phán. Iran đã lên án hành động phong tỏa của Mỹ và tuyên bố sẽ tiếp tục trả đũa. Các quan chức Iran đổ lỗi cho Mỹ về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán và việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz. Iran áp dụng chiến thuật "ăn miếng trả miếng", Mỹ bắt tàu Iran, Iran bắt lại tàu buôn của các nước khác, lại có liên hệ tiền nong với Trump và Tổng Thống Pháp mới ly kỳ và thú vị!!!
Trump thì nói khơi khơi sẽ ngừng bắn đến khi nào có thỏa thuận. Theo công ty phân tích hàng hải Kepler, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran đã làm gián đoạn bộ máy dầu mỏ của quốc gia này, nhưng cơ sở hạ tầng bốc dỡ hàng của họ vẫn còn nguyên vẹn (Đảo Kharg) và các lô hàng vẫn đang tiếp tục chảy đi các hướng. Giá dầu, mặc dù ở mức cao, nhưng đã không vượt khỏi tầm kiểm soát, các thị trường vẫn duy trì được sự ổn định.

Theo các nguồn tin của báo chí trích dẫn từ số liệu của hai tổ chức tư vấn phi lợi nhuận CSIS (Center for Strategic and International Studies) và AEI (American Enterprise Institute) thì Iran đã bị thiệt hại khoảng 140-145 Tỷ USD sau 40 ngày chiến tranh, tức trung bình vào khoảng 3,5-3,6 Tỷ USD mỗi ngày nếu chia đền theo thời gian đó.
Nếu thật sự như vậy, tình trạng hiện nay là không đánh cũng không đàm, chỉ gọi là "phong tỏa lẫn nhau" kéo dài nhiều tháng, có thể hơn nữa là nhiều năm...thì thằng nào từ ngất ngư ngáp ngáp cho đến khi tắt thở.
Thấy vậy mà không phải vậy. Cuối cùng rồi chẳng có thằng nào chết hết. Chỉ khác có cái là từ đây về sau, Nga và Tàu đừng sờ mó vào em một ngàn lẽ một đêm là được rồi.

Cuộc chiến Trung Đông kéo dài dai dẳng gần 80 năm nay, nhưng chẳng có anh nào tiêu diệt anh nào. Do Thái tả xung hữu đột để sống còn, thực thể Palestine vẫn còn đó, Iran dẫn đầu một số các nước thù nghịch với lời thề khát máu là phải tiêu diệt Do Thái, nhưng chính quyền Tel Aviv vẫn còn sờ sờ ra đó, ngày càng lớn mạnh, ngày càng hung bạo...để tiếp tục chiến tranh. Do thái được xem như "Trung Đông Bất Bại" nhưng có chiếm nước nào đâu, mà dù có muốn chiếm nhưng Washington say "NO" thì cũng không dám làm liều. Điển hình là Gaza và Lebanon hiện nay.
Vừa trở lại Tòa Bạch Ốc lần này, Trump ra chiêu "Song Thủ Hỗ Bác" ngay. Chỉ một mình Trump với hai tay của chính Trump, Trump đã chơi một lúc ba bốn chiêu thức võ công thượng thừa khác nhau, khiến giới võ lâm cứ tưởng Trump "cuồng" nên Trump loạn đao pháp, do đó đang toan tính nhảy vô Strait Hormuz "ăn ké", nhất là con gà trống Ma Cà Rồng của xứ tây nhà đèn!

(Song Thủ Hỗ Bác là một môn võ công của Chu Bá Thông tự sáng tạo khi bị nhốt ở Đảo Đào Hoa. Do không có ai đối luyện nên ông tự đối kháng với bản thân. Ông chia tâm trí thành hai phần, tay trái đánh tay phải (hỗ bác), hoặc ngược lại, phá vỡ giới hạn thông thường của con người. Tâm hồn phải thuần khiết, đơn giản, không tạp niệm khi tập luyện cũng như khi giao đấu mới điều khiển hai tay cùng một lúc cái âm cái dương , cái nhu cái cương, cái thực cái ảo)
Mại zô...mại zô....mại zô...
Luật chơi của Trump (MAGA) : Đánh nhanh đánh gọn, gây áp lực mạnh, mặc cả theo kiểu được mất một cách rõ ràng minh bạch, luôn giữ lợi thế tâm lý của một kẻ mạnh hơn.
Trump bất chấp đúng sai, phải trái, muốn nói gì thì nói, muốn đánh ai thì đánh, muốn bắt ai thì bắt, xem hiến chương Liên Hiệp Quốc như tờ giấy lộn, coi công pháp quốc tế như một sheriff quèn dưới họng súng của Django. Vào thánh đường, Trump cuối đầu cầu nguyện cho quốc thái dân an, trên bàn chính trị, Trump coi Giáo Hoàng như một người đang đối thoại chính trị, chuyện mệnh nhà vận nước (Thực) chứ không phải chuyện "kinh thánh" (Ảo). Trump cũng đang múa "Song Thủ Hỗ Bác" với Giáo Hội La Mã luôn với một tay ảo một tay thực!!!
Thời buổi này đem kinh thánh để ngăn chặn tiếng súng thì quả là...nhưng thấy vậy mà không phải vậy.
Đó là "Học Thuyết Donroe" của Trump để thực hiện MAGA rồi sau đó là trật tự mới của thế giới.

Ai ghét ai thương, ai hoan hô ai chửi bới, ai ủng hộ ai chống đối..Trump Đông Ke!!! Việc Trump, Trump phải làm. Việc làm không lương mà bị chúng lên án kết tội thì là...một vinh dự có một không hai của một Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chỉ chờ xem năm ba ngày nữa hay một vài tuần nữa, chúng ta sẽ thấy kết quả cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là một cuộc chiến:
"Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy"

Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An.
Út Bạch Lan
Ghi Chú Giờ Chót:
Lại Đàm Phán!
Bản Tin Của New York Time lúc 4:30 AMNgày 25/4/2026

Không có nhận xét nào: