Sóng gió ba đào tại Toà Bạch Ốc một lần nữa lại nổi lên sau khi Trump đuổi bà Pam Bondi ngày hôm nay. Ngày 5 tháng Ba vừa qua, chính Trump đã cho bà Kristi Noem, Bộ trưởng bộ Nội An về vườn đuổi gà. Nội các của Trump nhiệm kỳ đầu xáo trộn bao nhiêu thì bây giờ nhiệm kỳ thứ nhì bắt đầu xảy ra.Bondi đã có mối quan hệ gắn bó lâu dài với ông Trump. Trong Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2016, bà đã tham gia vào những khẩu hiệu hô vang "tống bà ta vào tù" nhắm vào cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton; sau đó, bà tiếp tục góp mặt trong đội ngũ bào chữa của ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông.
<!>
Sau khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, bà đã tham gia vào các nỗ lực nhằm lật ngược kết quả, đưa ra những tuyên bố sai lệch rằng ông đã "giành chiến thắng tại Pennsylvania”.
Hôm thứ Tư, bà Bondi đã tháp tùng Tổng thống tới Tối Cao Pháp Viện để tham dự phiên tranh tụng miệng liên quan đến vụ án quyền công dân theo nơi sinh. Và kết quả, Trump một lần nữa thất bại. Luật sư của Trump cố gắng giải thích cho Chánh án John Roberts rằng chúng ta đang sống trong một thế giới rất khác so với nước Mỹ năm 1868 khi mà Tu chính án thứ 14 ban hành, ghi rõ quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong hiến pháp. Và đây là bài học chẳng những dạy cho luật sư của Trump mà còn như một gáo nước lạnh cho Trump khi Chánh án Roberts tuyên bố rằng:”Chúng ta có thể sống trong một thế giới mới, nhưng Hiến pháp vẫn vậy.”
Trump vì quá lộng quyền, nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm, nhưng Hiến pháp đã quy định rõ ràng Tổng thống không thể vượt qua giới hạn của hành pháp mà tất cả những thay đổi về Hiến pháp phải được Quốc hội thông qua.
Đây có lẽ là giọt nước tràn ly khiến cho Trump cho bà Bondi đi nghỉ mát dài hạn.
Nhưng thực tế thì Trump bổ nhiệm bà Bondi với một mục đích duy nhất là mượn tay bà xuyên qua bộ Tư pháp để trả thù những đối thủ chính trị đã làm cho ông ta thân bại danh liệt trong những năm của TT Biden.
Vì thế khi mới vừa nhậm nhậm chức, bà Bondi đã khởi tố những nhân vật như:
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhắm vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell đã bị một thẩm phán ngăn chặn; đồng thời, các vụ kiện của Bộ Tư Pháp chống lại cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cũng bị bác bỏ sau khi một thẩm phán phán quyết rằng vị Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách các vụ việc này đã được bổ nhiệm không đúng quy định.
Đây là lý do tại sao Trump tuyên bố “Dân chủ chính là kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ”. Câu nói vô ý thức này làm cho nước Mỹ bị chia rẽ, chống đối lẫn nhau. Thật ra câu nói đúng nhất mà Trump không dám tuyên bố là” Kẻ thù lớn nhất của Trump chính là Dân chủ” chớ dân Mỹ có dính dáng gì đến việc bị kết án hình sự, dân sự luồn lách của Trump đâu. Mình làm mình chịu tạo sao lại lôi dân Mỹ vào. Không có tội thì làm sao tòa án dám kết tội minh? Trump cố tình trả thù ông James Comey, bà Letitia James và ông Jerome Powell, nhưng tòa án đâu có làm gì họ được vì luật là luật. Còn Trump thì chứng cứ rành rành thì lãnh đủ còn kêu ca cái gì nữa.
Bà Bondi đã thất bại trong các vụ án trên khiến cho Trump rất bực tức.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là hồ sơ Epstein:
Ngày 21 tháng Hai, 2025, chính bà Bondi tuyên bố trên đài FOX rằng “hồ sơ Epstein sitting on My Desk right now”. Thay vì chối, Bondi đã có thêm một cơ hội để hạ thấp mức độ quan trọng hay phủ nhận sự tồn tại của danh sách nói trên trong một cuộc phỏng vấn sau đó trên kênh Fox vào ngày 1 tháng 3, nhưng bà đã từ chối làm vậy.
Tệ hại hơn nữa, ngày 7 tháng Năm, bà Bondi tuyên bố thêm:”
"Có hàng chục nghìn đoạn video ghi lại cảnh Epstein ở cùng trẻ em hoặc chứa nội dung khiêu dâm trẻ em, và có hàng trăm nạn nhân”
Trong nhiều dịp khác nhau, bà Bondi từng đưa ra con số ước tính rằng có khoảng 250 nạn nhân.
“Chuyện này sẽ khiến các bạn cảm thấy ghê tởm,” bà chia sẻ với đài Fox vào cuối tháng Hai. “Hai trăm nạn nhân—tròn 200 người. Thực tế thì chúng tôi đã ghi nhận một con số cao hơn nhiều—chính xác là hơn 250 người.”
Trong cuộc phỏng vấn với ông Levin vào ngày 1 tháng 3, bà đã dẫn ra con số “254 cô gái trẻ và phụ nữ—những nạn nhân của các tội phạm tình dục và nạn buôn bán người vì mục đích tình dục.” Hai ngày sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity trên đài Fox, bà tiếp tục khẳng định lại con số này một cách dứt khoát.
Tuy nhiên, bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp lại đưa ra một con số nạn nhân lớn hơn nhiều. Tài liệu này cho biết quá trình rà soát của cơ quan này “đã xác nhận rằng Epstein đã gây tổn hại cho hơn một nghìn nạn nhân. Mỗi nạn nhân đều phải gánh chịu những tổn thương tâm lý đặc thù và riêng biệt.”
Mặc dù bà Bondi và Bộ Tư pháp cố tình che dầu và trì hoãn, nhưng với áp lực của quần chúng, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với tỷ số 427-1 ngày 18 tháng 11, 2015 và Thượng viện ngày 19 tháng Mười Một, 2025 khiến cho Tổng thống Trump miễn cưỡng phải ký nó thành luật để công khai hồ sơ Epstein.
Đợt tài liệu đầu tiên được công bố vào ngày 19 tháng 12 năm 2025; tuy nhiên, đợt công bố ban đầu này đã bị biên tập cắt bỏ rất nhiều nội dung và vấp phải sự chỉ trích từ cả hai đảng. Sau đó, các đợt công bố tiếp theo với quy mô lớn hơn và mang tính thực chất hơn đã được thực hiện, trong đó Bộ Tư pháp đã công bố thêm hơn 3 triệu tài liệu vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, cùng các hồ sơ bổ sung vào ngày 5 tháng 3 năm 2026.
Tóm lại, Trump bổ nhiệm bà Bondi với hai mục đích: thứ nhất mượn tay qua Bộ Tu pháp để giúp ông trả thù cá nhân những người đã làm ông thân bại danh liệt trong thời kỳ của ông Biden. Thứ nhì giúp ông ém nhẹm hồ sơ Epstein. Bà Bondi đã không hoàn thành sứ mệnh Trump giao phó khiến cho Trump càng ngày càng bực tức vì thế việc cho bà Bondi đi nghỉ mát dài hạn quá rõ ràng.
Trump và Iran
Sóng gió ba đào tại Toà Bạch Ốc có lẽ chưa chấm dứt sau khi Trump đuổi bà Pam Bondi bà Kristi Noem.
Nội các của Trump nhiệm kỳ đầu xáo trộn bao nhiêu thì bây giờ nhiệm kỳ thứ nhì bắt đầu xảy ra. Who’s next? Vậy ai sẽ là nạn nhân kế tiếp? Cuộc chiến Iran đã làm cho Trump thân bại danh liệt, rút về không kèn không trống mà không đạt được mục đích gì thì con cừu thí mạng kế tiếp sẽ là Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng. Lý do là vì khi Trump vừa lên tổng thống nhiệm kỳ đầu đã xé tan hiệp ước mà Obama và các đồng minh đã ký với Iran để bảo đảm Iran không thể chế tạo bom nguyên tử dưới sự kiểm soát của Hội đồng nguyên tử quốc tế. Sau các cuộc đàm phán gần 20 tháng gồm các quốc gia tham dự như Hoa Kỳ, Trung quốc, Pháp, Nga, Anh và Đức thì một thỏa hiệp được ký mang tên: The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tạm dịch Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện Chung ngày 14 tháng Bảy, 2015.
Ngày 16 tháng Giêng, 2016, Uỷ Ban Năng Lượng Nguyên Tử Quốc tế sau khi khám xét thì họ tuyên bố rằng:
Kể từ tháng Mười, 2015 sau khi ký thoá ước, Iran đã:
-Chuyển 25,000 pounds của enriched uranium ra khỏi Iran.
-Tháo dỡ và loại bỏ hai phần ba số máy ly tâm của mình.
-Tháo dỡ bình chứa (calandria) khỏi lò phản ứng nước nặng và lấp đầy bằng bê tông.
-Cung cấp quyền tiếp cận chưa từng có đối với các cơ sở hạt nhân và chuỗi cung ứng của mình.
Và quan trọng nhất là Hoa Kỳ chỉ bỏ cấm vận duy nhất về năng lượng nguyên tử còn những phong tỏa khác vẫn còn.
Thế nhưng khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ đầu thì ông ta đã huỷ bỏ hiệp ước này ngày 8, tháng Năm, 2018. Từ đó, Iran không còn tin vào Hoa Kỳ nữa và Iran bí mật tiếp tục chương trình hạt nhân trở lại.
Ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố muốn đàm phán với Iran để có một thỏa ước về nguyên tử.
Những gì Trump mong ước ngày hôm nay thì Obama đã thực hiện thành công 11 năm về trước. Hoa Kỳ không phải tốn hàng tỷ tỷ đô để đi tìm cái mà chính Trump đã vứt nó vào thùng rác 11 năm về trước. Lý do không gì khác bởi vì Obama chính là khắc tinh của Trump. Obama đoạt giải Nobel hòa bình, Trump bị trượt vỏ chuối. Obama không tốn một đồng mà vẫn có khế ước không cho Iran chế tạo bom hạt nhân trong khi đó Trump bỏ ra hàng tỷ tỷ đô và làm cho kinh tế toàn kiệt quệ mà vẫn chưa có khế ước nào.
Trump thất bại vì không thay đổi được chế độ của Iran.
Trump thất bại vì không thể nào tịch thu 400 ký Uranium của Iran mà ông ta tuyên bố là “I Don't Care About That” “Tôi đếch cần, Chán rồi, Cứ Nói hoài”.
Các nhà nghiên cứu cho rằng chính ông Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là người đầu tiên lên tiếng xúi Trump lao vào cuộc chiến mà không có chiến thuật rút ra vì quá tự tin vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nay Trump nếm mùi thất bại, muốn kéo quân về mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Trump nghe theo lời của Helseth thì hắn ta sẽ là con vật tế thần kết tiếp.
Linda Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét