Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

Nhớ Theo Dõi, Kể Từ Hôm Nay, Phần Đặc Biệt: Tưởng Niệm Quốc Hận 2026! Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước! Và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây - Lê Văn Hải


Kể Từ Hôm Nay, Xin Theo Dõi, Thêm Phần Đặc Biệt:
Tưởng Niệm Quốc Hận! Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước!
Gia đình cõng mẹ già chạy giặc và những đoạn đường máu rời Phước Long!
(Trích LKTC)
<!>

-Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.
Loạt bài “Những mẩu chuyện thương tâm xé lòng trên đoạn đường đầy chông gai – Vượt thoát vùng lửa đạn Phước Long” là loạt phóng sự do phóng viên Hải Bằng thực hiện, đăng trên báo Tiền Tuyến. Bài viết gồm ba mẩu chuyện riêng biệt, ghi lại lời kể trực tiếp của những người dân Phước Long may mắn sống sót sau các cuộc giao tranh và chạy loạn đầu năm 1975.
Bài đăng này gồm hai mẩu chuyện này được đăng trên trang nhất báo Tiền Tuyến số 21-1-1975 và 22-1-1975.
Một ông lão vì quá đói và khát, khi đến một dòng suối, ông uống nước ừng ực rồi ngã lăn ra chết tốt!

2) Có những đoàn người đang hớt hải chạy loạn bỗng họ reo mừng khi nhìn thấy những người lính “Biệt Động” nhưng cay nghiệt thay sự mừng rở của họ chưa kịp thổ lộ qua lời nói thì những chú Cộng Sản giả dạng quân nhân QL VNCH [Quân lực Việt Nam Cộng hòa] này lại mở giọng đạo đức giả tuyên truyền kêu gọi đồng bào ta về phía họ – dĩ nhiên đồng bào không bằng lòng, thế là chúng dùng áp lực “lùa” đại đồng bào đi.
Trong lúc những cuộc áp bức xảy ra, nhiều đồng bào liều mạng bỏ chạy, Cộng quân nổ súng theo ròn rã để cho từng lớp đàn bà trẻ em ngã quỵ, nhưng sắc máu của cộng quân vẫn không chế ngự nổi lòng người dân Phước Long, sau những tràng đạn tàn bạo ấy, những người nào may mắn không ngã gục, hoặc chỉ bị thương họ lại tiếp tục chạy, họ tâm niệm thà chết trong khi chạy còn hơn họ bị bắt.

Phẫn uất trước sự dã man tột cùng của những cán binh Cộng sản nhiều ông già nhào tới giựt súng của những cán binh này, trong những trường hợp liều lĩnh này những cụ già gan ì ấy chỉ còn mỗi cách hứng lấy ngọn lưỡi lê của bọn người bạo ngược ấy mà thôi!
Cụ Đoán cho rằng, chính tai cụ nghe kể lại, một toán đồng bào khoảng hơn 700 trên đường thoát nạn họ bị Cộng sản ngăn cản và cuối cùng họ làm cuộc cách mạng, để rồi những người dân vô tội đáng thương kia chỉ cồn có 13 người thoát khỏi vòng vây lửa máu của cộng quân, số lớn bị chúng nổ súng giết ngay trên đường tẩu thoát và số khác thì bị chúng cưỡng bức bắt đi, hoặc chạy lạc vào vùng rừng sâu nước độc.
Nhưng đau đớn thay, 13 người xấu số này sau mười mấy ngày đêm vượt rừng sâu núi thẳm thì có đến 2 người vì quá đói khát, phần bị thương tích và bị vắt rừng cắn mất thêm quá nhiều máu nên đã bỏ mạng giữa rừng sâu. 6 người khác thì bị lạc lúc đi dọc đường bị Cộng quân rượt bắn. Cuối cùng chỉ có 5 người về tới chi khu Kiến Đức.

Nước gì cũng uống, lá chua chi cũng ăn
Tất cả đồng bào – kể cả những ông già bà cả sắp sửa gần đất xa trời đều một lòng cương quyết, thà là chết đói hoặc bị thú dữ phanh thây giữa rừng già còn sướng hơn bị cộng sản bắt. Với sự cương quyết ấy, thế nên có những ông già bà lão mới thoát được vùng lửa đạn Phước Long để được chánh quyền VNCH cứu trợ hiện tại.
Trên đường thoát nạn, tất cả đều mù tịt, không một ai biết đường đi nước bước; có những lúc đi trong rừng già, tuy là ban ngày nhưng tối om om giống hệt ban đêm.
99 phần trăm đồng bào chạy loạn đều không mang theo cơm gạo, nếu người nào có mang theo đôi chút thì dọc đường chỉ nhai gạo sống và uống nước suối cho đỡ lòng.

Trên đường đi, nhiều đồng bào phải bắt cóc, ễnh ương xé ra ăn sống hoặc tìm những thứ lá cây nào nếm thấy hơi chua chua thì cứ việc ăn để sống cầm hơi. Còn phần nước uống, hể gặp mạch nước ngữi không thấy mùi hôi thì họ xúm lại uống. Có những người khi thấy giòng suối róc rách, họ chạy ra tới đoạn nằm xấp xuống, kề miệng uống ừng ục, sau đó ngã lăn người thở dốc.
Có một ông lão vừa bị thương ở tay, vừa đói, khi tới giòng suối nọ, ông dùng chiếc nón lá múc nước lên uống ngon lành, ngay sau đó ông ngã chúi đầu xuống dòng suối cạn. Đoàn người đi chung chạy tới đở ông lão lên, nhưng ông lão xấu số nay đã tắt thở tự lúc nào.
Không ai hiểu vì sao ông Lão vô phước này chết, nhưng vì bản năng sinh tồn, một số lớn người đang đi chung đoàn chỉ còn cách buông tiếng thở dài, một lời than rồi lại tiếp tục lên đường tìm sinh lộ.

Câu chuyện thương tâm của vợ chồng người nông dân ở Bố Đức cõng mẹ già chạy giặc.

3) Chị Hường người đàn bà mang nhiều nét lam lủ vừa rưng rức khóc vừa kể lại mẩu chuyện thương tâm: “vợ chồng chị sống tại quận Bố Đức với nghề làm ruộng mót củi, tuy vợ chồng đã ăn ở với nhau đã 3 năm hơn nhưng chưa có một đứa con nào, chồng chị Hường bị chột một mắt nên được hoãn dịch – tuy rất nghèo nhưng niềm vui của gia đình chị Hường là còn bà mẹ chồng đã ngoài thất tuần mà vợ chồng chị hết lòng báo hiếu ngày lẫn đêm.”
Sự yên vui ấy bỗng dưng bị tan biến khi giặc cộng đã về đây cướp phá – bà mẹ chồng của chị Hường vì quá sợ khi nghe đạn nổ bom reo và phát bệnh ngay khi cuộc giao tranh khốc liệt tại Bố Đức còn đang ầm ĩ. Thấy tình thế nguy ngập vợ chồng chị Hường quyết định phải cõng mẹ chạy về thị xã Phước Bình.

Trên đường chạy về tỉnh vợ chồng và Bà mẹ già suýt chết bao nhiêu lần vì súng đạn của cộng quân nhưng may mắn cả gia đình chị cuối cùng đã về đến tỉnh an toàn.
Khi đến thị xã Phước Bình gia đình chị Hường tạm sống tại một trường học với hy vọng sớm yên giặc sẽ trở về quê nhà nhưng chỉ mấy hôm sau thì các trận giao tranh tàn khốc lại trào về nơi nầy.
Biết phải làm sao hơn, vào chiều 4-1 chồng chị Hường quyết định cõng mẹ rời khỏi thành phố, nhưng bà mẹ già vì quá thương con dâu của mình nên Bà đòi ở lại thành phố nầy để cho con dâu rảnh tay chạy. Tuy lòng mẹ bao la, sự hy sinh của mẹ già như núi cao biển rộng, nhưng chữ hiếu thảo của con đâu thể nào đứng nhìn sự khổ đau của mẹ già thà chết sẽ cùng chết hết.
Thế rồi, tuy bà mẹ của chị Hường cương quyết “Tụi bây đi đi, tao không đi đâu hết” nhưng chồng chị Hường cũng nhứt định cõng bà mẹ già thoát khỏi vòng vây giặc.

Chồng chị thì cõng mẹ còn chị Hường thì xách theo một gói quần áo nhỏ với vài ba bị gạo cùng nhau chạy về hướng bìa rừng.
Trên đường vượt thoát vợ chồng chị Hường đã suýt chết nhiều lần, ho chỉ còn biết cầu nguyện cho sớm thoát khỏi lưới tử thần đang vây chặt chung quanh họ.
Nhưng khi chạy đến gần hướng bờ sông, thì đau đớn thay một quả đạn pháo kích tới gần đó đã làm cho bà mẹ của chị Hường bị thương. Vợ chồng chị quýnh quáng lên. Anh Thi (chồng chị Hường) tạm đặt mẹ nằm xuống đất và sé chiếc áo sơ mi bạc màu để băng lại vết thương cho mẹ.
Bà mẹ tuổi già lại bị ra máu nhiều nên người Bà mệt lả nhưng làm sao đây, vợ chồng người nông dân ấy lúc bấy giờ chỉ biết vừa ngồi băng vết thương cho mẹ vừa rưng rức khóc.
Anh thì vừa khóc vừa kể lể “trời ơi sao đạn không trúng tui mà lại trúng má, má ơi má có bề nào thì… làm sao!”
Bà mẹ già đôi mắt nhắm nghiềng thều thào: “tụi bây thương tao thì hãy bỏ tao lại đây mà chạy… tiếp đi, không thì chết hết bây giờ”.
Người mẹ già muốn hy sinh cho con cái mình sống, nhưng bổn phận làm con đâu ai nỡ đành, thà biết sắp sữa cùng nhau chết lập thề cũng cam lòng.
Thế rồi Anh Thi vẫn cõng mẹ lên đường, may mắn thay độ nửa giờ đồng hồ sau vợ chồng chị đả đưa bà mẹ già ra khá xa vòng lửa đạn.

Xin đừng nói với tôi: “Hòa Hợp và Hòa Giải” Với Cộng Sản!


(Sài Gòn 1988 - Đón người thân tù “cải tạo”(!) từ miền Bắc trở về tại ga Sài Gòn.)
-Người về sau 13 năm tù “cải tạo” ở miền Bắc: Ngày đi tóc vẫn còn xanh, nay về tóc râu đã bạc, hom hem trong bộ áo tù màu xám. Người vợ sau 13 năm gian khổ mỏi mòn, tóc cũng đã hoa râm, răng cũng rụng dần nhưng vẫn còn chút xuân sắc của một thời mệnh phụ. Người con, cằn cỗi với tháng năm trong một xã hội phân biệt đối xử vì cha anh là tù “cải tạo”, nức nở ôm tay cha già, sau anh là em anh cũng đang lau nước mắt.
Những giọt nước mắt này phải chăng để mừng đời “giải phóng” hay ứa ra từ nỗi đớn đau của những người “thua cuộc?”
Bạn có thể quên vì bạn chưa sống với “người” Cộng Sản.
Anh có thể quên vì anh ở nước ngoài từ 1975.
Em có thể quên vì em sanh ra sau 1975.
Nhưng tôi, tôi không quên được dù tôi muốn quên đi. Bức hình này làm tôi ứa nước mắt mỗi khi nhìn. Ở đó tôi thấy thân phận bạn bè tôi, đồng đội tôi,vợ con tôi và bản thân tôi của một thời dĩ vãng.
Chỉ vì tôi là người trong cuộc!

Thơ: Phạm Phan Lang


Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Đen Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Quý Đồng Hương Tham Dự, 2 Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Vào Đúng Ngày 30/4.
*Cả 2 Sinh Hoạt Đều Có Nhiều Tiết Mục Chạm Vào Trái Tim! Nhất Là Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Năm Ngoái, Gần 1 Ngàn Người Tham Dự! (Tất Cả Vào Cửa Tự Do!)


1/Chiều Nhạc Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân 51 Năm Tháng Tư Đen!

-Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!
*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!
*Đúng vào chiều 30 tháng tư, năm nay, Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Tượng Thuyền Nhân, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111

Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.
3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!

Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Jose.
LVH


2/Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết

LỜI MỜI THAM DỰ:
Kính gửi: Quý Đồng hương tị nạn Cộng sản
-Nhân dịp 51 năm Quốc Hận 30/4/1975, để tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì tự do và chính nghĩa,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức / QLVNCH trân trọng phối hợp cùng các tổ chức bạn hữu tổ chức: Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Quốc Hận 30/4/1975 và Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You America” (Khu Công Viên Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95112
Thời gian: lúc 9 giờ sáng, Thứ Năm, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2026!
*Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ!
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao, góp phần thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ đến những anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc và lý tưởng tự do.
Chúng tôi kính mong quý vị dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm và thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia.

Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Đường & Lê Văn Hải.

Vài Tin Đáng Chú Ý:
Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer từ chức
(Cao Vân)


(Bà Lori Chavez-DeRemer hôm 25/1/2023, tại Washington DC. Ảnh: Jabin Botsford/The Washington Post qua Getty Images)
-Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có biến động nhân sự. Hôm thứ Hai (20/4) Nhà Trắng xác nhận Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer đã quyết định từ chức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng liên quan đến các cáo buộc hành vi sai phạm trong thời gian bà lãnh đạo Bộ Lao động.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết trên nền tảng X rằng bà Chavez-DeRemer sẽ rời chính phủ để chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân. Trong tuyên bố, ông đánh giá bà đã có thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ. Đồng thời, Nhà Trắng cũng thông báo Thứ trưởng Lao động Keith Sonderling sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Bộ trưởng Lao động, thay thế bà.
Tối cùng ngày, bà Chavez-DeRemer cũng đăng bài trên mạng xã hội phản hồi về quyết định từ chức. Bà cho biết tự hào về những thành tựu mà Bộ Lao động đạt được trong thời gian bà tại nhiệm, đồng thời nhấn mạnh việc được phục vụ trong chính quyền này và làm việc cho Tổng thống Trump là một vinh dự và đặc quyền.

Trong tuyên bố, bà nói: “Cảm ơn Tổng thống Trump. Mặc dù nhiệm kỳ của tôi trong chính phủ sắp kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng đấu tranh vì người lao động Mỹ”. Bà cũng cho biết sẽ chuyển sang lĩnh vực tư nhân và mong đợi những cơ hội mới trong tương lai.
Hiện tại, Nhà Trắng chưa công bố thêm chi tiết về tiến triển của cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc sai phạm đối với bà.
Theo tờ New York Post đưa tin trước đó, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Lao động Mỹ đã mở cuộc điều tra liên quan đến hành vi không phù hợp tại nơi làm việc của bà. Các cáo buộc bao gồm việc uống rượu trong giờ làm việc và nghi vấn “gian lận công tác”, tức sắp xếp các chuyến đi công vụ nhằm phục vụ mục đích cá nhân.
Bà Chavez-DeRemer đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Lao động Mỹ cũng không đưa ra bình luận thêm về cuộc điều tra, không xác nhận sự tồn tại cũng như không tiết lộ tiến triển.

Ngoài ra, những tranh cãi liên quan đến thành viên gia đình bà cũng thu hút sự chú ý. Theo các nguồn tin, chồng bà là Shawn DeRemer đã bị cấm vào trụ sở Bộ Lao động từ đầu năm nay, sau khi bị hai nữ nhân viên cáo buộc có hành vi tiếp xúc cơ thể không phù hợp. Dù một trong hai người đã trình báo cảnh sát, các công tố viên liên bang sau khi xem xét chứng cứ đã quyết định không truy tố. Luật sư liên quan phủ nhận toàn bộ cáo buộc, và phía công tố cũng cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội.

Bà Chavez-DeRemer là một trong những thành viên nội các gần đây rời khỏi chính quyền Trump. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng đã lần lượt rời nhiệm sở.
Theo hồ sơ, bà Chavez-DeRemer hiện 58 tuổi, từng giữ một nhiệm kỳ Dân biểu liên bang đại diện bang Oregon và từng làm Thị trưởng thị trấn Happy Valley trong 8 năm.

Apple bổ nhiệm ông John Ternus làm CEO, thay thế ông Tim Cook
(Trương Đình)


(Hôm thứ Hai (20/4) Apple thông báo ông John Ternus (trái) sẽ chính thức thay thế ông Tim Cook đảm nhiệm cương vị CEO từ ngày 1/9. Nguồn: apple.com)
-Hôm thứ Hai (20/4) Apple thông báo ông John Ternus sẽ chính thức thay thế ông Tim Cook đảm nhiệm cương vị CEO từ ngày 1/9. Khi đó, ông Cook, 65 tuổi, sẽ chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.
Hiện ông Ternus đang giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, và sau khi nhậm chức CEO, ông sẽ gia nhập Hội đồng quản trị của Apple.
Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết: “Ông Cook sẽ tiếp tục giữ cương vị CEO trong suốt mùa hè, trong thời gian này ông sẽ phối hợp chặt chẽ với ông Ternus để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ”.
Đây là lần đầu tiên Apple thay đổi CEO kể từ khi ông Tim Cook tiếp quản vị trí này vào năm 2011 từ nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Trong thông cáo, John Ternus cho biết ông cảm thấy khiêm tốn và vinh dự khi đảm nhiệm vai trò mới, đồng thời cam kết sẽ lãnh đạo công ty dựa trên các giá trị và tầm nhìn đã được Apple xây dựng trong hơn nửa thế kỷ.
Ông Tim Cook ca ngợi ông Ternus là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Ông nói: “Trong 25 năm qua, những đóng góp của ông ấy cho Apple là vô số kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy là người phù hợp nhất để dẫn dắt Apple bước vào tương lai”.
Trong 15 năm dưới sự lãnh đạo của ông Tim Cook, Apple đã vượt qua hình ảnh ban đầu chỉ gắn với một số sản phẩm chủ lực như Mac, iPod và iPhone, để trở thành một nhân tố quan trọng trong các lĩnh vực mới nổi như giải trí, sức khỏe và thiết bị đeo. Ông đã đưa Apple trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lên tới 4.000 tỷ USD.
Trong một tuyên bố, ông Cook nói: “Được đảm nhiệm vai trò CEO của Apple và được tin tưởng lãnh đạo một công ty xuất sắc như vậy là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hết lòng yêu mến Apple và vô cùng biết ơn khi có cơ hội làm việc cùng một đội ngũ tài năng, sáng tạo, đổi mới và đầy tận tâm, những người luôn kiên định với sứ mệnh làm phong phú cuộc sống của khách hàng và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thế giới”.

Apple cũng cho biết sau khi rời vị trí CEO, ông Cook sẽ tiếp tục tham gia làm việc với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu trên cương vị Chủ tịch điều hành.
Ông John Ternus là lãnh đạo lâu năm của Apple và từ lâu đã được xem là ứng viên kế nhiệm ông Cook. Ông gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple từ năm 2001, sau đó liên tục thăng tiến, trở thành Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng vào năm 2013 và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cấp cao vào năm 2021.
Ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm như iPad và AirPods. Tháng trước, ông còn dẫn dắt việc ra mắt mẫu máy tính xách tay có giá thấp nhất trong lịch sử Apple mang tên “MacBook Neo”. Mẫu “MacBook Neo” có giá khởi điểm chỉ 599 USD, đánh dấu bước tiến lớn nhất từ trước đến nay của Apple vào phân khúc laptop giá rẻ, nhằm thu hút nhóm khách hàng nhạy cảm về chi phí.

Chính quyền Trump bắt đầu hoàn trả 166 tỷ USD thuế quan cho doanh nghiệp từ thứ Hai
(Lâm Yến)


-Doanh nghiệp có thể bắt đầu nộp đơn xin hoàn thuế quan của Chính phủ Mỹ lên tới 166 tỷ USD từ thứ Hai (20/4). Khi chính phủ liên bang từng bước hủy bỏ các loại thuế nhập khẩu được áp dụng dưới thời chính quyền Donald Trump dựa trên quyền khẩn cấp, động thái này có thể trở thành một trong những đợt hoàn thuế lớn nhất trong lịch sử đối với các nhà nhập khẩu tại Mỹ.
Vào lúc 20h tối thứ Hai (giờ bờ Đông nước Mỹ), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã khởi động giai đoạn đầu của hệ thống yêu cầu bồi hoàn mới. Hệ thống này cho phép các nhà nhập khẩu xin hoàn lại các khoản thuế được thu theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Trước đó, một phán quyết của tòa án đã tuyên chính sách thu thuế này là không hợp pháp.
Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng Hai đã phán quyết rằng chính sách thuế quan mang tính biểu tượng của Tổng thống Trump không được trao quyền hợp pháp, đồng thời xác định Quốc hội chứ không phải Tổng thống có thẩm quyền đối với các loại thuế như vậy. Phán quyết này mở đường cho các tòa cấp dưới yêu cầu chính phủ thay đổi chính sách và hoàn trả tiền thuế đã thu.
Sau đó, một thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế đã yêu cầu CBP hủy các khoản thuế đối với hàng hóa bị ảnh hưởng và hoàn trả cả thuế lẫn lãi suất đã thu.

Quy mô hoàn thuế lần này có thể có ý nghĩa lớn đối với doanh nghiệp thuộc nhiều ngành. Tài liệu tòa án cho thấy hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã nộp thuế cho hơn 53 triệu lô hàng, với tổng giá trị khoảng 166 tỷ USD.
Doanh nghiệp phải khai báo trên hệ thống CBP để nhận hoàn tiền sau khi xác minh
Từ thứ Hai, các doanh nghiệp và đơn vị môi giới hải quan có thể nộp đơn hoàn thuế thông qua cổng “Môi trường thương mại tự động” (ACE) của CBP, hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý và xử lý khai báo hàng hóa tổng hợp (CAPE).
Hệ thống mới cho phép nhà nhập khẩu nộp tờ khai liệt kê các lô hàng họ yêu cầu hoàn thuế. Khi hồ sơ được chấp thuận, CBP sẽ tính lại mức thuế không bao gồm thuế IEEPA và thực hiện thanh lý lại lô hàng, từ đó kích hoạt quá trình hoàn tiền.
CBP cho biết các hồ sơ hoàn thuế hợp lệ thường sẽ được chi trả trong vòng 60 đến 90 ngày sau khi được chấp nhận, tuy nhiên các trường hợp phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn. Cơ quan này đang triển khai quy trình theo từng giai đoạn, ban đầu chỉ áp dụng cho một số lô hàng chưa được quyết toán và các lô hàng có ngày quyết toán cuối trong vòng 80 ngày.

Các quan chức cảnh báo rằng do quy mô hoàn thuế quá lớn, toàn bộ quy trình có thể trở nên rất phức tạp. Trong tài liệu gửi tòa án, CBP cho biết khối lượng hoàn thuế là “chưa từng có”, đồng thời hệ thống hiện tại không được thiết kế để xử lý số lượng khiếu nại lớn như vậy và có thể cần nhiều thao tác thủ công.
Cơ quan này cho biết tính đến ngày 14/4, đã có 56.497 nhà nhập khẩu hoàn tất đăng ký CAPE và đủ điều kiện nhận tổng cộng 127 tỷ USD tiền hoàn thuế, bao gồm cả lãi suất.
Khoản hoàn thuế sẽ được trả trực tiếp cho doanh nghiệp đã nộp thuế ban đầu, đánh dấu bước đầu trong việc đảo ngược một chính sách thương mại có tác động kinh tế rộng lớn.

Người tiêu dùng có được hoàn tiền không?
Thuế quan do nhà nhập khẩu nộp, và một số công ty đã chuyển chi phí này sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá hàng hóa. CBP sẽ hoàn trả trực tiếp cho doanh nghiệp đã nộp thuế, nhưng không phải tất cả các công ty đều có kế hoạch chia sẻ khoản hoàn thuế với người tiêu dùng.
Vì vậy, một số người tiêu dùng đã khởi kiện nhằm buộc các công ty, bao gồm Costco và nhà sản xuất Ray-Ban là EssilorLuxottica, phải hoàn trả một phần tiền cho khách hàng sau khi nhận được hoàn thuế.
Tuy nhiên, nhiều khả năng cá nhân sẽ nhận được hoàn tiền từ các công ty chuyển phát như FedEx và UPS, do các công ty này trực tiếp thu thuế nhập khẩu từ người tiêu dùng. FedEx cho biết sẽ hoàn lại tiền thuế cho khách hàng sau khi nhận được khoản hoàn từ CBP.
FedEx nêu trong thông cáo: “Việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình thích ứng với các thay đổi quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Khi CBP bắt đầu xử lý hoàn thuế, chúng tôi đang làm việc với khách hàng và dự kiến bắt đầu nộp yêu cầu hoàn trả từ ngày 20/4”.

7 trong số 8 đứa trẻ bị sát hại ở Louisiana là con của kẻ xả súng
(Trần Đình)


(Hiện trường vụ xả súng tại thành phố Shreveport, bang Louisiana. Ảnh chụp màn hình video)
-Rạng sáng Chủ nhật (19/4), một vụ xả súng bạo lực gia đình gây rúng động đã xảy ra tại thành phố Shreveport, bang Louisiana. Nghi phạm 31 tuổi Shamar Elkins bị cáo buộc nổ súng tại nhiều địa điểm, sát hại 8 trẻ em, trong đó 7 em là con ruột của hắn. Vụ việc cũng khiến 2 phụ nữ và 1 thiếu niên bị thương.
Sau khi gây án, nghi phạm lái xe bỏ trốn và cuối cùng bị cảnh sát bắn hạ trong cuộc truy đuổi. Cảnh sát cho biết đối tượng từng có tiền án liên quan đến súng, nhưng không có tiền sử tội phạm bạo lực.
Nạn nhân phần lớn là con của nghi phạm, hiện trường gây sốc
Theo văn phòng pháp y giáo xứ Caddo Parish, 8 nạn nhân đều là trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, gồm 3 bé trai và 5 bé gái. Trong đó, 7 em là con của Elkins, em còn lại là họ hàng.
Danh tính các nạn nhân gồm: Jayla Elkins (3 tuổi), Shayla Elkins (5 tuổi), Kayla Pugh (6 tuổi), Layla Pugh (7 tuổi), Markaydon Pugh (10 tuổi), Sariahh Snow (11 tuổi), Khedarrion Snow (6 tuổi) và Braylon Snow (5 tuổi).

Trước đó, cảnh sát từng cho biết độ tuổi nạn nhân nằm trong khoảng từ 1 đến 14 tuổi.
Vụ án xảy ra tại nhiều địa điểm, trong đó căn nhà trên đường West 79 là một trong những hiện trường chính. Theo cảnh sát và nhân chứng, hiện trường vô cùng hỗn loạn; một số trẻ đã cố gắng chạy thoát thân, trong đó có một em được phát hiện tử vong trên mái nhà.
Nghị sĩ bang Tammy Phelps cho biết một số trẻ đã tìm cách chạy ra cửa sau. Bà nói tại họp báo: “Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh tượng mà cảnh sát và lực lượng cứu hộ phải đối mặt khi đến đây”.
Người phát ngôn Sở Cảnh sát Shreveport Chris Bordelon cho biết một bé trai 13 tuổi bị thương sau khi nhảy từ mái nhà xuống. Em bị “nhiều chấn thương gãy xương” nhưng dự kiến sẽ hồi phục.
2 phụ nữ cũng bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có vợ của nghi phạm.

Theo Bordelon, vợ của Elkins là người bị bắn đầu tiên và bị thương “cực kỳ nghiêm trọng”. Sau đó, Elkins di chuyển đến các địa điểm khác và bắn chết tổng cộng 8 trẻ em và làm trọng thương một phụ nữ khác – mẹ của một trong các nạn nhân – hiện cũng trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu họ hồi phục, lời khai của họ có thể là chìa khóa để làm rõ động cơ gây án.
Cảnh sát trưởng Shreveport Wayne Smith nói với báo chí: “Tôi thực sự không biết phải nói gì, tôi vô cùng sốc. Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại có thể xảy ra”
Thị trưởng Tom Arceneaux cũng bày tỏ: “Đây là một thảm kịch – có lẽ là nghiêm trọng nhất trong lịch sử của chúng tôi. Một buổi sáng kinh hoàng”.
Ngày 19/4/2026, người dân tại Shreveport tham gia lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân

Nghi phạm có nền tảng quân sự, cướp xe bỏ trốn sau khi gây án
Điều tra cho thấy Elkins từng phục vụ trong Vệ binh Quốc gia Louisiana từ năm 2013 đến 2020, đảm nhiệm công tác hỗ trợ tín hiệu và hỏa lực, không có nhiệm vụ ở nước ngoài, xuất ngũ với quân hàm binh nhì.
Rạng sáng Chủ nhật, hắn bắn bị thương vợ trên đường Harrison, sau đó đến nhà trên đường West 79 gây án.
Sau đó, Elkins dùng súng cướp xe của một người dân để bỏ trốn, dẫn đến cuộc truy đuổi quy mô lớn của cảnh sát. Cuộc rượt đuổi kéo dài sang Bossier Parish, nơi nghi phạm cuối cùng bị bắn chết trong lúc đối đầu với lực lượng chức năng. Không có cảnh sát nào bị thương.


Cảnh sát bang Louisiana đã tiếp nhận điều tra vụ nổ súng của cảnh sát, trong khi cảnh sát Shreveport tiếp tục làm rõ động cơ gây án.
Bà Crystal Brown – họ hàng của một phụ nữ bị thương – nói với AP rằng Elkins và vợ đang trong quá trình ly thân và dự kiến ra tòa vào thứ Hai (20/4). Trước khi xảy ra vụ việc, hai người đã cãi nhau về vấn đề này.
“Hắn đã giết chính con của mình,” bà nói. “Hắn nổ súng bắn vợ mình.”
Bà cho biết Elkins có 4 con với vợ và 3 con với một phụ nữ khác sống gần đó – người này cũng bị bắn trong vụ việc.
Cảnh sát cho biết Elkins từng bị bắt vào năm 2019 trong một vụ việc liên quan đến súng, khi anh ta nổ 5 phát đạn vào một chiếc xe gần trường học để trả đũa sau khi bị người khác chĩa súng.
Xã hội bàng hoàng, kêu gọi siết chặt kiểm soát bạo lực gia đình

Vụ thảm kịch gây chấn động cộng đồng địa phương và thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ. Nghị viên thành phố Grayson Boucher cho biết chỉ riêng vụ việc này đã khiến số vụ giết người của thành phố tăng gấp đôi, đồng thời cảnh báo: “Hơn 30% tội phạm và các vụ giết người tại thành phố chúng tôi liên quan đến bạo lực gia đình… nếu không chấm dứt vòng xoáy này, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn”.
Thượng nghị sĩ bang Sam L. Jenkins Jr. bày tỏ lo ngại về cơ chế theo dõi bạo lực gia đình hiện nay. Ông cho biết cộng đồng trước đó đã có lo ngại về nghi phạm và nói: “Tôi rất lo rằng chúng ta đã không theo dõi sát những người có tiền sử bạo lực gia đình, cũng như không cung cấp đủ hỗ trợ điều trị cho họ”.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry đều đã ra tuyên bố bày tỏ chia buồn và cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Đóng Lại Eo Biển Hormuz Để Đáp Trả Lệnh Phong Tỏa của Mỹ


(Ảnh AFP, tư liệu: Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf chủ trì một phiên họp tại Teheran, Iran, ngày 1/2/2026.)
-Hôm 18/4/2026, Iran tuyên bố khôi phục “kiểm soát chặt chẽ” eo biển Hormuz để đáp trả việc Hoa Kỳ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, qua đó đảo ngược quyết định đưa ra hôm trước về việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.
Bộ chỉ huy Các lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố nước này đã “thiện chí chấp thuận cho một số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu hàng đi qua”, nhưng phía Hoa Kỳ “vi phạm cam kết”, vẫn “tiếp tục tiến hành các hành vi cướp biển dưới danh nghĩa cái gọi là phong tỏa”. “Vì lý do đó”, tình hình đã được đưa “trở lại trạng thái trước đây, và tuyến hàng hải chiến lược này hiện được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt” của Iran, thông cáo nói thêm.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao đang diễn ra dồn dập nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông, vượt ra ngoài khuôn khổ Lệnh Ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh rằng tàu thuyền đi qua eo biển trong tương lai sẽ phải có sự cho phép của Iran. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran cho biết thêm thông tin:

Từ hôm 17/4, các viên chức Iran liên tiếp đưa ra các tuyên bố vừa có tính chất chính trị và quân sự, để cải chính những khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc thương lượng với phía Hoa Kỳ, đã khẳng định rằng không phải một dòng tweet có thể ấn định việc quy chế quản lý eo biển Hormuz, mà là những người có mặt tại thực địa.
Các điều kiện của Iran rất rõ ràng. Thứ nhất, mọi con tàu muốn đi qua eo biển đều phải xin phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Tiếp đó, các tàu bắt buộc phải đi theo lộ trình do lực lượng này quy định, tức là những tuyến đường đi sát gần bờ biển Iran. Đây là một cách để thể hiện rõ rằng Iran mới là bên kiểm soát eo biển này, chưa kể đến vấn đề thu phí, theo đó mỗi con tàu phải trả khoảng 2 triệu Mỹ kim để được phép đi qua eo biển.
Ngày 17/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng tuyên bố với thông tấn xã AFP rằng một Thỏa thuận Hòa bình đang “rất gần”, đồng thời khẳng định Iran đã chấp nhận bàn giao kho uranium đã làm giàu, một điểm then chốt trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Teheran bác bỏ thông tin này, khẳng định họ chưa bao giờ đồng ý chuyển giao kho uranium làm giàu ở mức cao.

Hưu Chiến Tại Lebanon: Thủ tướng Do Thái Trong Thế Kẹt Giữa Những Đòi Hỏi của Trump và Dư Luận Chia Rẽ


(Hình AP - Ronen Zvulun: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu họp báo tại Jerusalem, Do Thái, ngày 19/3/2026.)
-Căng thẳng dường như leo thang giữa Hoa Thịnh Ðốn và Jerusalem. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mạnh mẽ tuyên bố đã “cấm” Do Thái oanh tạc Lebanon, sau khi Lệnh Hưu chiến 10 ngày chính thức có hiệu lực trong đêm thứ Năm (16/4) sáng thứ Sáu (17/4/2026).
Phát biểu này của nguyên thủ Hoa Kỳ đặt Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu trong thế khó, vào lúc ông khẳng định “vẫn chưa hoàn thành công việc” chống Hezbollah. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Jerusalem của Do Thái tường trình:
“Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hiện trong thế thủ, đang cố gắng giải thích quyết định của mình với người dân Do Thái. Về mặt chính thức, ông khẳng định đã chấp thuận Thỏa thuận Ngừng bắn này để “tạo cơ hội” cho một giải pháp chính trị, theo yêu cầu của “người bạn” Donald Trump. Nhưng đằng sau những lời lẽ hoa mỹ về “những kết quả quan trọng”, hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ đang bị lung lay.

Bị đặt dưới sự bảo hộ gần như trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc, Thủ tướng Netanyahu cũng phải kiềm chế cơn thịnh nộ của phe cánh hữu, những người cho rằng ông đã đầu hàng trước khi “hoàn thành công việc”. Ở phía Bắc, cơn phẫn nộ vẫn chưa lắng xuống: Đối với người dân ở đây, thỏa thuận này là chưa đủ. Bất chấp “vùng an toàn” được chính phủ quảng bá, nhiều người từ chối tiếp tục sống dưới mối đe dọa bằng drone và kho phi đạn rốc-kết của Hezbollah.
Tại Quốc hội, phe đối lập lên án một Thỏa thuận Hưu chiến do thế lực bên ngoài áp đặt, chứ không phải do nhu cầu an ninh đất nước. Giữa mệnh lệnh của ông Donald Trump và một công luận bị chia rẽ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dường như hơn bao giờ hết bị kẹp giữa hai gọng kìm, buộc phải xoay sở trong khi Hezbollah, tuy đã bị suy yếu, vẫn chưa bị giải giáp và không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp xảy ra”.

Ngừng Bắn Mong Manh Giữa Do Thái và Lebanon


(Hình AP - Bilal Hussein: Người dân di tản đi qua một cây cầu bị phá hủy khi trở về làng của mình sau Lệnh Ngừng bắn giữa Hezbollah và Do Thái, gần thành phố Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 19/4/2026.)
-Vào hôm 18/4/2026, quân đội Do Thái tiếp tục tiến hành các chiến dịch ở miền Nam Lebanon, bất chấp việc hai bên đã nhất trí ngừng bắn hôm 16/4. Điều này cho thấy Lệnh Ngừng bắn do Hoa Kỳ bảo trợ dường như rất mong manh.
Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Những vụ đụng độ lẻ tẻ nhưng vẫn rất dữ dội, cùng với các tuyên bố mang tính đe dọa từ các bên tham chiến, cho thấy sự mong manh của Lệnh Ngừng bắn đạt được một cách gượng ép giữa Do Thái và Lebanon dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.
Tổng Thư ký Hezbollah tuyên bố rõ ràng rằng các chiến binh của họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng và sẽ không rời bỏ vị trí. Trong một thông cáo được công bố vào tối 18/4, ông Naïm Qassem khẳng định Hezbollah sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Do Thái và sẽ không chấp nhận một Lệnh Ngừng bắn đơn phương.

Phía Do Thái cũng có lập trường tương tự. Quân đội nước này ra thông cáo đã tiến hành các chiến dịch trên bộ và trên không “tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon” nhắm vào các chiến binh Hezbollah, những người bị coi là “mối đe dọa” đối với binh sĩ Do Thái.
Sự mong manh của Lệnh Ngừng bắn cũng được thể hiện qua việc một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah kêu gọi những người đã trở về miền Nam nên rời khỏi các thành phố và làng mạc của họ do nguy hiểm vẫn còn hiện hữu. Hàng ngàn chiếc xe đã quay đầu trở lại hướng Bắc vào hôm 18/4, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi vừa quay về miền Nam.
Một binh sĩ Do Thái và một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng. Ngoài ra, chính phủ Do Thái cũng thông báo đã thiết lập tại miền Nam Lebanon một “Đường ranh vàng” để phân định, tương tự như ở dải Gaza.
Về phần mình, hôm 18/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng một binh sĩ Pháp thuộc lực lượng FINUL ở miền Nam Lebanon đã thiệt mạng.

Pháp và Đồng Minh Họp Chuẩn Bị Cho Sứ Mệnh Bảo Vệ Eo Biển Hormuz


(Hình AP - Jeanne Accorsini: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp các lãnh đạo Âu Châu, thảo luận về eo biển Hormuz. Ảnh chụp tại thủ đô Paris của Pháp, ngày 17/4/2026.)
-Vào hôm 17/4/2026, khoảng 40 quốc gia đã họp tại Paris theo sáng kiến của Pháp và Anh Quốc, để thảo luận về tương lai của eo biển Hormuz. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là bảo đảm an ninh, nhằm hỗ trợ và hộ tống các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực Vịnh.
Tham dự trực tiếp cuộc họp tại điện Elysée có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Còn lại các đại diện khác dự họp từ xa. Trong lúc thảo luận diễn ra, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi bất ngờ thông báo trên mạng xã hội rằng tàu thương mại được phép đi lại hoàn toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn.

Ông Macron hoan nghênh tín hiệu tích cực này, nhưng vẫn lo ngại về các điều kiện do Teheran đưa ra và việc Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa khu vực. Thực tế là Teheran đã đáp lại lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ bằng quyết định siết lại kiểm soát eo biển Hormuz được thông báo hôm 18/4. Pháp và Anh Quốc đề xuất sau khi xung đột kết thúc sẽ khai triển một lực lượng quốc tế “trung lập và độc lập” để hộ tống tàu thương mại đi qua Vùng Vịnh.
Đến nay, khoảng 10 quốc gia đã xác nhận tham gia, và con số có thể tăng lên khoảng 40 nước, bao gồm các quốc gia Âu Châu, Á Châu và Trung Đông. Một cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Luân Đôn vào tuần tới để thảo luận kế hoạch quân sự chi tiết cho sứ mệnh này.

Nga Tăng Cường Hệ Thống Phòng Không ở Gần Biển Baltic Sau Loạt Tấn Công của Ukraine

-Trong đêm 17 rạng sáng 18/4/2026, Nga và Ukraine không kích lẫn nhau. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn chặn hoặc vô hiệu hóa 190 trong số gần 220 drone do Nga phóng vào các vùng phía Bắc, Nam và Đông Ukraine làm 2 người chết và 3 người bị thương, cùng lúc Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công bằng drone nhằm vào các cơ sở chế biến và vận chuyển dầu của Nga.
Hôm 17/4, Thống đốc vùng Leningrad cho biết sẽ tăng cường phòng thủ không phận, đối phó với các đợt tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng và cảng biển của vùng lãnh thổ Nga tại vùng biển Baltic. Nhiều hệ thống phi đạn phòng không di động bổ sung sẽ được khai triển xung quanh các doanh nghiệp và các cơ sở năng lượng. Việc bố trí vũ khí đi kèm với việc bổ sung quân dự bị tình nguyện với hợp đồng 3 năm.

Quyết định đưa ra, vào lúc 2 cảng lớn của vùng là Oust-Louga và Primorsk, điểm xuất cảng chủ yếu phân bón, dầu hỏa và than đá của Nga, là mục tiêu tấn công thường xuyên của drone Ukraine thời gian gần đây.
Về phía Ukraine, hôm 17/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga dường như đang tìm cách lôi kéo Belarus tham chiến. Các nguồn tin tình báo Ukraine ghi nhận có các hoạt động xây dựng đường sá tại các khu vực dẫn đến Ukraine và việc bố trí các vị trí pháo binh đang diễn ra ở khu vực biên giới Belarus.
Thông tấn xã Reuters lưu ý thêm là, Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, đồng minh thân thiết của Nga, đã cho phép nước này sử dụng lãnh thổ mình cho cuộc chiến xâm lược Ukraine. Ông còn đồng ý cho khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật và phi đạn siêu thanh của Nga trên lãnh thổ Belarus.
Ngoài ra, theo một lãnh đạo quân sự Ukraine, quân đội Nga đang tập trung các nguồn lực như bộ binh và pháo binh ở phía Nam Myrnohrad (thuộc vùng Donetsk), để chuẩn bị cho đợt tấn công mùa Xuân.

Hoa Kỳ Triển Hạn Đình Chỉ Cấm Vận Dầu Hỏa Nga


(Ảnh AFP - Saul Loeb, Pavel Bednyakov, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đồng cấp Nga Vladimir Putin.)
-Ngày 17/4/2026, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo tạm thời gia hạn đến ngày 16/5, Lệnh đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
Quyết định này, có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc bốc dỡ và vận chuyển dầu từ Nga và cũng áp dụng cho các tàu trong hạm đội “ma” của Nga, vốn trước đây bị trừng phạt. Ngoại lệ duy nhất là các giao dịch với Iran, Bắc Hàn, Cuba và các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea, vẫn bị cấm.
Nhưng trước đó, trong cuộc họp báo hôm 15/4, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng việc đình chỉ này sẽ không được gia hạn quá thời hạn ban đầu, khi khẳng định rằng Hoa Kỳ “sẽ không gia hạn giấy phép cho dầu của Nga”.

Thông tấn xã AFP nhắc lại, chính phủ Hoa Kỳ trước đó đã tạm thời dỡ bỏ các Lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga được lưu trữ trên biển, trong nỗ lực giảm thiểu sự tăng vọt của giá dầu. Hoa Thịnh Ðốn đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các nguồn dầu mỏ của Nga và Iran nhằm cắt đứt nguồn thu nhập cho chính quyền ở các nước này.
Mục đích là để trừng phạt Mạc Tư Khoa vì cuộc xâm lược Ukraine, và Iran vì theo đuổi chương trình nguyên tử và tài trợ cho các nhóm vũ trang như Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, vào tháng 3/2026, Hoa Thịnh Ðốn đã thực hiện một sự miễn trừ tạm thời cho phép bán dầu từ các quốc gia này nhằm kiềm chế sự tăng vọt giá cả sau cuộc chiến ở Trung Đông.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Tân Tây Lan phủ nhận “làm gián đoạn” không phận Trung Quốc. Hôm 18/4/2026, phát ngôn viên quân đội Tân Tây Lan khẳng định chiến dịch tuần tra trên không thực hiện ngày 17/4, không nhắm vào Trung Quốc, mà nằm trong khuôn khổ “nhiệm vụ giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Hàn” trong vùng. Hôm 17/4, Bắc Kinh cáo buộc 1 máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A của Tân Tây Lan đã “thực hiện chiến dịch dọ thám và quấy rối tầm gần” trong không phận các vùng biển của Trung Quốc.

(Yonhap/RFI) – Hán Thành phải giải thích với Hoa Thịnh Ðốn về vụ tiết lộ địa điểm nguyên tử mới của Bình Nhưỡng. Ngày 17/4/2026, Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết phải giải thích với Hoa Kỳ sau việc lãnh đạo bộ, ông Chung Dong Young cung cấp các thông tin liên quan đến điểm làm giàu uranium mới của Bắc Hàn là Kusong vào tháng 3/2026 trong một phiên họp Quốc hội. Hoa Thịnh Ðốn sau đó phản đối các phát biểu của ông Chung đã tiết lộ các thông tin nhạy cảm, đồng thời cho biết ý định hạn chế chia sẻ thông tin tình báo về Bình Nhưỡng. Hôm 17/4, Hán Thành khẳng định các tuyên bố trên được dẫn từ các nguồn tin mở, đặc biệt là các báo cáo từ các Viện Nghiên cứu quốc tế.

(AFP/RFI) – Nam Hàn muốn trở lại với lịch thi đấu Công thức 1. Theo kế hoạch được công bố hôm 16/4/2026, Nam Hàn đặt mục tiêu trở lại với đường đua F1 sớm nhất vào năm 2028, với chặng Grand Prix được tổ chức tại Incheon. Đường đua tại thành phố cảng lớn này sẽ trải dài gần 5 cây số, và được lấy cảm hứng từ các đường đua ở Singapore và Las Vegas. Theo ước tính, đường đua Incheon có thể thu hút 400 ngàn khán giả vào cuối tuần. Nam Hàn đã từng 4 lần đăng cai Grand Prix Công thức 1 từ năm 2010 đến năm 2013 tại Yeongam, quê hương của Hyundai và Kia.

Không có nhận xét nào: