Mấy ngày nay người Việt khắp nơi đều rất
xúc động, bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Chí Tài đã qua đời bất ngờ vì
bị đột quỵ tại Việt Nam. Cuộc đời của anh kéo dài sáu mươi ba tuổi, làm
việc liên lỉ cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật. Bắt đầu với một ban
nhạc nhỏ ở Hoa Kỳ, đi hát cho các đám cưới, rồi sau đó lập ra các trung
tâm thu âm, làm băng nhạc, tiếp theo đó Chí Tài được hát trên các sân
khấu lớn, chuyên nghiệp, rồi chuyển qua làm nghệ sĩ hài, đóng kịch vui.
Ngoài tài đàn guitar, hát hay, Chí Tài lại rất có duyên, đóng vai nào
đạt vai đó, thành công và được mến mộ thật nhiều. Cố
nghệ sĩ Chí Tài có cuộc tình đẹp với người vợ duy nhất vợ là ca sỹ
Phương Loan với “nick name” là Bé Heo. Họ rất gần gũi yêu thương nhau dù
không có con.
Trong một đoạn
video ngắn người ta chiếu cảnh cô vợ “Bé Heo” từ Mỹ gửi lời thăm chồng
là Chí Tài đang làm show tại Việt Nam. Mặc dù họ đã gọi phone nói chuyện
với nhau hằng ngày thường xuyên, nhưng Chí Tài cũng đã hết sức cảm động
rơi nước mắt khi được vợ hỏi thăm. Tình cảm vợ chồng gắn bó đó rất là
quý - đặc biệt đối với người nghệ sĩ.
Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, ba
tôi vẫn khuyên không nên lấy chồng nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì rất tốt lành,
đầy tài năng nhưng vì tính tình nhạy cảm dễ rung động, họ sẽ rất khó để
chung thủy với một mối tình duy nhất. Tôi cũng nghiệm thấy điều đó, nên
quả là không thích lấy chồng nghệ sĩ. Nhiều ca sỹ, tài tử đã thay đổi
người yêu, vợ chồng rất nhiều lần, vì họ rất dễ rung cảm, nhạy bén trước
cái đẹp, cái mới. Vì thế khi biết chuyện vợ chồng Chí Tài, tôi rất là
ngưỡng mộ, xem đây là một trong những cặp nghệ sĩ hiếm hoi trong đời
sống tình cảm. Trước đây khi xem một số chương trình văn nghệ có Chí Tài
đàn, hát, đóng kịch, tôi mến phục tài nghệ của anh nhưng không để ý tới
đời tư. Bây giờ thấy anh yêu thương vợ, được khen là rất nhã nhặn vui
vẻ với bạn đồng nghiệp, tôn trọng khán giả tôi lại càng quý mến Chí Tài
hơn. Chẳng trách gì hàng triệu người đã thương tiếc anh, không biết bao
nhiêu đoạn video liên hệ tới anh đã liên tục được chiếu lại trên các
trang mạng, báo chí, Facebook…. Số người tham dự đám tang anh đông chưa
từng có dù Việt Nam cũng đang lo nạn dịch Covid. Thân xác của anh sẽ
được đem về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Trong đám tang Chí Tài tại
Việt Nam, danh ca Tuấn Ngọc đã trình bày nhạc phẩm "Về đây nghe em"
trước giờ di quan. Tuấn Ngọc chia sẻ: "Trước đây, Chí Tài đàn cho tôi
hát nhưng giờ đây cây đàn đã bỏ quên ở nhà, hai tay xuôi thẳng. Ước gì
anh ấy còn sống nghe tôi hát". Nhiều nhân vật trong làng văn nghệ cũng
đã hát, chia sẻ rất cảm động trước sự ra đi của Chí Tài, phải nói cả
làng của các vua hề đã khóc. Nguyện vọng của gia đình Chí Tài là mong
quý thân bằng quyến thuộc hãy dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu mà
đóng góp vào quỹ từ thiện Chí Tài, để giúp đồng bào miền Trung theo ước
nguyện chưa tròn của anh. Cố nghệ sĩ Chí Tài còn nhiều dự án, đặc biệt
các chương trình mừng Tết đã hoạch định nhưng sẽ không bao giờ xảy ra
được nữa. Cuộc sống thật lạ kỳ, mỗi người một định mệnh. Một người nghệ
sĩ được gia đình yêu thương, khán giả mến mộ đông đảo lại ra đi trong âm
thầm, vắng vẻ không ai biết ai hay. Có ai biết trước ngày mai chuyện gì
sẽ xảy ra, ngày nào mình sẽ ra đi giã từ cõi tạm…
Qua
cuộc đời của Chí Tài, tôi học được nhiều điều, đặc biệt là gương làm
việc kiên trì. Anh đã vươn lên, cố gắng không ngừng để đạt được kết quả
mong muốn - dù đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn. Không
phải anh tài năng nổi tiếng thì trở nên sung sướng hoàn toàn. Trong một
đoạn video ngắn khi Chí Tài đến thăm giáo điểm Tin Mừng của cha Long
“Lòng Thương Xót Chúa”, Chí Tài đã chia sẻ anh bị đau chân và rất mong
được Chúa chữa lành. Anh cũng có vấn đề về sức khỏe qua bệnh tim từ
trong gia đình. Chí Tài cũng bị bệnh tiểu đường. Đó cũng là một trong
những lý do làm cho anh bị đột quỵ và ra đi bất ngờ như thế. Dù sức khoẻ
như vậy nhưng Chí Tài luôn hăng say làm việc, tập thể dục, sống ý nghĩa
không hề bỏ phí chút thời gian nào.
Tôi
cũng có tập thử một vài màn văn nghệ, từ đó hiểu rằng muốn múa một vũ
khúc, muốn đóng một vở kịch hay hát một bài với ban nhạc thì công phu vô
cùng. Phải tập, phải bỏ giờ và tâm huyết ra để làm việc chung với nhau,
không phải chỉ có tài, có duyên là ra diễn ào ào được. Không dễ mà có
được một màn trình diễn hay, ý nghĩa mà không phải tập luyện khổ cực,
lại còn phải có kinh nghiệm sống để “nhập vai”, khóc cười với nhân vật
trong tuồng. Xem sơ qua một số tác phẩm anh cống hiến cho nền văn nghệ,
mới biết cả đời anh đã cống hiến và phải làm việc nhiều như thế nào.
Qua
cái chết của nghệ nhân Chí Tài, tôi bỗng liên tưởng tới danh hài
Charlie Chapin - người Việt mình hay gọi là Sặc-lô. Sặc-lô được vinh
danh là huyền thoại của nền điện ảnh mọi thời đại. Sặc-lô cũng đã phải
làm việc không ngừng, tuy nhiên điểm khác biệt là vua hề Sặc-lô có cuộc
sống tình cảm rất phức tạp, trong khi cố nghệ sĩ Chí Tài có được sự
chung thủy một vợ một chồng, không hề bị scandal tai tiếng lăng nhăng.
Sặc-lô luôn tự tin tuyên bố: "Chính xác là tôi không thích cô ta, chỉ có
cô ta say đắm tôi thôi!" Dù ngoại hình thấp bé không đẹp trai, Sặc-lô
thú nhận mình đã quan hệ với hơn 2.000 phụ nữ. Trải qua 3 lần đổ vỡ,
cuối cùng với cuộc hôn nhân thứ 4, Chaplin mới tìm thấy hạnh phúc khi
tuổi 54, và người yêu đích thực chỉ mới 18 tuổi.
Làm
nghệ sĩ phải chịu rất nhiều áp lực, từ khán giả cho tới đồng nghiệp, từ
nghệ thuật thuần túy tới chính trị, tiền bạc… Lại phải chịu những lời
bình luận, những bài báo có khi đầy ác ý. Muốn quân bình và vượt qua dư
luận không phải dễ.
Ra đi bất ngờ ở tuổi còn khá trẻ, ai cũng tiếc
thương cho một nghệ sĩ tài năng. Cũng đành cùng với mọi người chúc anh
Chí Tài tìm được sự an nghỉ trong Thiên Chúa, được trọn vẹn sự thương
mến trong lòng khan giả khắp mọi nơi. Thật ra tôi cũng thích được ra đi
mau chóng không đau đớn, gây phiền phức cho người chung quanh như cách
từ giã cõi đời của Chí Tài. Tôi rất sợ bị trở thành bán thân bất toại,
mất trí nhớ hoặc sống đau bệnh kinh niên…. Nhưng thích là một chuyện,
được hay không lại là chuyện khác. Với tôi, nghệ sĩ Chí Tài thật là có
phước từ lúc sống đến khi chết.
Người
ta hay nói câu: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy
sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười”. Quả
thế, khi đứa bé cất tiếng khóc oe oe, thì những người chung quanh mỉm
cười chào đón. Hãy sống sao cho đến một ngày nào đó, mình có thể mỉm
cười nhắm mắt xuôi tay trong khi những người chung quanh rơi lệ tiếc
thương, thay vì chê trách cười khẩy. Mình chỉ cười được khi đã toại
nguyện, lương tâm thanh thản trong sáng, không xấu hổ, thương tiếc cho
những gì mình đã phí phạm trong lúc sống. Như vậy, ngay bây giờ, bạn và
tôi hãy dùng thật tốt quỹ thời gian mình có, sử dụng hết khả năng, điều
kiện của mình để khi ra đi, lòng mình không vướng mắc, và như thế hy
vọng người xung quanh còn nghĩ tới mình với tình cảm thương tiếc, mến
yêu.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét