Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Khám phá dòng suối 'ăn thịt người' đáng sợ nhất thế giới - Thegioitre




Ẩn sau vẻ ngoài của một dòng suối hiền hòa là "con quái vật ăn thịt người" khiến nhiều người khiếp sợ.Suối Bolton Strid còn được gọi là suối Strid, nằm giữa tháp Barden và Bolton Abbey ở vùng Yorkshire, nước Anh. Mang vẻ ngoài thơ mộng, nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm khiến nhiều người thiệt mạng.<!>

Được biết, bên dưới mặt nước là một vực sâu hun hút với sức chảy điên cuồng khiến bất kỳ ai lỡ sa chân xuống đều không có cơ hội sống sót, nhiều người thậm chí không tìm được xác.
Ngược nguồn dòng suối có thể thấy, cách đó chưa đầy 100m trước khi trở thành dòng suối hiền hòa, là một con sông Wharfe với chiều rộng gần 10m, chảy qua thị trấn Yorkshire. Khi chảy đến Bolton Abbey, con sông buộc phải đi qua một khe đá hẹp, khiến tốc độ nước và chiều sâu của khu vực này trở nên rât khủng khiếp, và đó chính là suối Strid.
Nhiều người tinh ý có thể nhận thấy, những tảng đá ở hai bên bờ suối đều bị nước làm xói mòn nghiêm trọng. Ẩn dưới dòng nước là một hệ thống đầy những hang động cùng đường hầm phức tạp, chứa toàn bộ lượng nước của một con sông lớn. Đáng nói không ai biết được suối Strid sâu bao nhiêu mét.
Trong lịch sử tồn tại của mình, đã có rất nhiều câu chuyện về những nạn nhân xấu số không may trượt chân và bị “con quái vật ăn thịt người” này nuốt chửng, vùi chôn họ trong vô số hang động, đường ngầm bên dưới. Người đầu tiên là cậu bé William de Romilly, con trai của bà Alice de Romilly. Năm 1154, cậu bé bị trượt chân khi cố nhảy sang bờ bên kia và vĩnh viễn không ai nhìn thấy nữa.
Nạn nhân tiếp theo là cặp vợ chồng trẻ Barry và Lynn Collett, khi họ đi bộ dọc theo bờ sông Wharfe trong kì nghỉ trăng mật vào năm 1998. Mực nước suối đột ngột tăng lên khoảng 1,5 m trong vòng chưa đầy một phút, vì trận mưa lớn đêm hôm trước và cuốn trôi cặp vợ chồng trẻ.
Gần đây nhất, vào năm 2010 cậu bé Aaron Page (8 tuổi) bị dòng suối Strid “nuốt chửng” ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cậu bé bị trượt chân khi chơi trên tảng đá cạnh con suối. Một người gần đó đã ngay lập tức chạy lại túm lấy tay cậu bé và cố gắng kéo lên nhưng bất thành. Dòng nước chảy siết vẫn cuốn trôi cậu bé xấu số.
Nhìn trên bề mặt dòng suối, Strid có vẻ rất hiền hòa, tưởng như chỉ sâu đến đầu gối với hai bờ gần nhau khiến nhiều người nghĩ họ có thể nhảy hoặc đi bộ dưới lòng suối. Tuy nhiên, bên dưới nó là cả một hệ thống những hang động và đường hầm chằng chịt, trực chờ để nuốt chửng những ai không may ngã xuống.

Không có nhận xét nào: