Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã ra đi vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại thành phố San Jose sau một giấc ngủ ngon tại nhà riêng.
Buổi tối hôm trước, cô con gái từ Nam Caili lên thăm, Bố Mẹ cùng con gái nằm chung giường trò chuyện, nửa khuya ông Bố ngồi dậy bảo "thôi để tôi ngủ một tí nhé, hai mẹ con cứ nói chuyện cho thoải mái", xong bước sang chiếc giường nhỏ bên cạnh nằm xuống ngủ, như một giấc ngủ bình thường, êm ả, không trăn trở.
<!>
<!>
Khoảng 6 giờ sáng, bà Nghiêm thức sớm, vào bếp lo bữa ăn sáng. xong vào đánh thức Ông dậy, nhưng ông vẫn nằm yên không trả lời. Hốt hoảng, bà gọi cô con gái, hai mẹ con cùng sang giường Bố lay tay ông, ông vẫn nằm như ngủ mê. Đó là những giây phút cuối của người nhạc sĩ tài hoa, một sĩ quan cấp bậc Trung tá trong Quân lực VNCH, một người tù cải tao trên 13 năm, lặng lẽ ra đi phủi sạch nợ trần.
Hồi 5 giờ chiều hôm qua 8/04/2017 chúng tôi đên viếng Ông tại nhà quàn trong nghĩa trang OakHill, sau khi gia đình đã làm lễ phát tang và chứng kiến Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH do Hội Cựu Sĩ Quan Thủ Đức tại địa phương San José đảm trách.
Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại, xin được gửi đến Quí Vị và Các Bạn như Một Lời Chia Buồn chung của chúng ta cùng chia với Tang Quyến nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét