Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Xót xa lễ tang 360 hài nhi cùng lúc ở Hà Nam

Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam

Chị Đỗ Thị Cúc (47 tuổi, thô Phú Đa, xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) làm nghề nhặt rác ngày ngày lặn lội mưa gió đón các hài nhi về nhà tắm rửa, thay quần áo và chôn cất suốt cả 8 năm nay.  Hàng trăm hài nhi bị bỏ lại nơi bãi rác được chị Cúc đưa về tắm rửa, thay quần áo và chôn cất. Chị làm việc thiện này đã 8 năm nay.<!>Hài nhi tử vong: Mẹ đem ra bãi rác, không định đốtThi thể hài nhi bị nhét giẻ vào miệng: Dân bật khóc 

Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Có em thì bị bỏ rơi ngay trong đống rác, có em thì bị mẹ bỏ lại trên bàn sinh... Có nhiều hoàn cảnh để các em phải rời bỏ cõi đời này khi chưa kịp cất tiếng chào đời.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Cuối tháng 4, nhóm tình nguyện hầu hết là sinh viên do Mai Hiền (quận Long Biên, Hà Nội) dẫn đầu đã về thôn Phú Đa (Hà Nam) để làm lễ chôn cất hài nhi.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Cũng vì thương các sinh linh bé bỏng, vất vưởng… mà Mai Hiền và chị Cúc đã gặp nhau và động viên, hỗ trợ cho nhau việc làm nghĩa cử này.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Tại căn nhà nhỏ của chị Cúc, hai chiếc tủ lạnh được người dân địa phương hỗ trợ là nơi chị đặt, bảo quản thi thể các hài nhi.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Nhóm sinh viên tình nguyện thay nhau đưa từng túi nilong đựng những thi thể nhỏ bé được chị Cúc cẩn thận cất giữ đặt ra ngoài sân chuẩn bị tới nơi chôn cất.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Đậy nắp tủ lạnh, chị Cúc bảo cậu em đang ngồi đó, ghi vào sổ nhật ký là hôm nay tiễn biệt 360 em.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Ngoài thềm, hơn 30 cỗ quan tài nhỏ xíu được đổ bằng xi măng đã sẵn sàng cho việc đặt xác hài nhi vào. Một vài sinh viên lấy những túi vải màu đỏ bọc phủ lên nắp hộp.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Đúng 16 giờ, chiếc xe cải tiến vẫn được chị Cúc dùng để chở mạ đi cấy lăn bánh chở những cỗ quan tài đỏ tới nhà thờ Phú Đa. Dường như đã quá quen thuộc, khi kết thúc việc cầu nguyện ở nhà thờ, các con chiên cùng Cha đạo đến bên cỗ xe quan tài làm lễ cầu nguyện cho các vong linh hài nhi siêu thoát.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
17 giờ 30, cả đoàn theo chân chị Cúc ra Vườn Thánh cách nhà thờ 500 mét để làm lễ an táng cho các em.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Hơn 300 xác hài nhi đã được đặt nối nhau trong hầm mộ tập thể và phủ cát, đậy nắp.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam
Chiếc đài phát ra lời bài hát “Mẹ ơi! Con muốn làm người…” khiến ai nấy đều xót xa.
Xot xa le tang 360 hai nhi cung luc o Ha Nam Phóng to
Mai Hiền lầm rầm khấn: “Mong cho linh hồn các con sớm siêu thoát, không oán trách cha mẹ đã bỏ rơi mình. Cầu mong mọi người hãy sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân và những sai lầm của mình, đừng tước bỏ quyền sống của các con vì chúng không có tội…”.
Quế Chi

Không có nhận xét nào: